Chủ nhật, 07/09/2025,


 
  TÌNH GẦN (Ngày 12/04/2016 11:04:05 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

TÌNH GẦN



 

 

 Người còn ở mãi nơi đâu

Bùa yêu đã bỏ cho nhau yêu rồi

 Ngắm chung một áng mây trôi

Em rừng núi - Anh biển trời mênh mông

Lung linh bảy sắc cầu vồng

Cơn mưa nỗi nhớ trong lòng đôi ta

Tình gần, người lại rất xa

Tóc thề mãi mãi sẽ là của nhau

 Đẹp duyên cho đến mai sau

Lộc vừng hoa đỏ thắm màu yêu thương!

  

 Đỗ Quý Quang

 

  LỐI VỀ THÁNG BA (Ngày 12/04/2016 09:04:29 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

  LỐI VỀ THÁNG BA

 

 

 Dắt nhau về với xóm nghèo

Hoàng hôn tím nhuốm bóng chiều xa xa

  Hững hờ ngọn gió thoảng qua

Đồng chiêm xanh nhuộm tháng ba thắm màu

                                 

Nghe từ con sóng lòng sâu

Thầm thì ngọn nước qua cầu bâng khuâng

 Đong vào trong nỗi nhớ mong

Vơi đầy cuộn chảy theo dòng thời gian

                                 

Bóng xuân trong cánh hoa tàn

Non tơ, quả biếc trên giàn dây leo

 Mình về cùng với xóm nghèo

Tìm trong sương khói lam chiều vấn vương

                              

Thương người lạc bước nẻo đường

Phồn hoa, cát bụi, phố phường đua chen

Nét văn hóa trót lãng quên

Thanh minh tưởng nhớ tổ tiên, ông bà...

                                   

 Gạo đơm hoa thắm tháng ba

Nhắc lòng về với quê nhà thanh minh!

                                         

   Nguyễn Quốc Anh

  PHỦ TÂY HỒ (Ngày 11/04/2016 10:04:57 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

PHỦ TÂY HỒ *

 

 

Nhằm ngày húy nhật LIỄU bà **

Chúng sinh nườm nượp vào ra phụng thờ !

Tây Hồ gợn sóng lô xô

Nắng hong tóc liễu ven bờ xỏa xanh

 

Nhang đăng lễ tạ, tâm thành

Dâng hương cầu nguyện phước lành huệ ân

TRÂU VÀNG huyền tích linh thần

Vểnh tai thẩm tiếng chuông ngân cửa đền

 

PHỦ TÂY HỒ tọa tịnh yên

Cõi thiêng lạ sắc kim tiền muội tâm (!)

Đài sen thụ khí hương trầm

Khí nâng nhẹ cánh SÂM CẦM nghiêng soi

 

Đường xuân hoa dệt gấm trời

Khách du khắp nẻo,muôn nơi hội về

Hương linh phủi bụi u mê

Bình tâm thảnh giữa Kinh Kỳ lịch thanh !

Tây hồ khoáng hoạt khí lành

Ngoạn du vãng cảnh,...hồn mình nhẹ tênh !

 

Bợn chi mũ áo xông xênh

Tìm về cội HẠNH - ấm tình MẪU NGHI ! ***

 

 NGUYỄN HUY KHÔI

 

* PHỦ TÂY HỒ :Thờ Bà Chúa Liễu Hạnh, đại diện đạo Mẫu ở Việt Nam,là một trong bốn vị thần "Tứ bất tử"

của người Việt ( Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh ), được coi là một trong những ngôi đền

linh thiêng để cầu tài lộc mỗi độ xuân về !

** Lễ chính : Phủ Tây Hồ là ngày 3 /3 và 13/8 âm lịch hàng năm ( Riêng ngày 3/3 là ngày húy nhật Bà Chúa Liễu Hạnh )

*** "Mẫu Nghi Thiên Hạ " ( Làm Mẹ của cả thiên hạ - câu ghi trên hoành phi ở cửa cung.Phủ Tây Hồ )

 

  NHỚ QUÊ (Ngày 11/04/2016 04:04:17 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 NHỚ QUÊ

 

 

 

 

Ở đây rừng núi chập trùng
Trào dâng nỗi nhớ ngàn trùng quê hương
Nhớ ao làng rộng ven đường
Nhớ bên chân núi mái trường dấu yêu

Nhớ hè rộn tiếng sáo diều
Nhơ ơi là nhớ những chiều bên em
Nhớ dòng sông nhỏ êm đềm
Tuổi thơ trai gái bồng bềnh lặn bơi

Nhớ câu hò ví ngọt lời
Sông La cuộn sóng đất tròi bão giông
Nhớ trưa dáng mẹ lưng còng
Mò cua bắt ốc giữa đồng nuôi con

Ngày trôi trăng khuyết lại tròn
Quê hương yêu dấu mãi còn trong ta !

 

Hồng Lĩnh

  GIÁ NHƯ (Ngày 11/04/2016 04:04:26 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

GIÁ NHƯ

 

 

 

 

 

Giá như tình đẹp như mơ

Bà tiên ông bụt bất ngờ gặp nhau

Kể  từ xanh tóc bạc đầu

Sắt son chung thủy thương nhau nồng nàn

 

Tình đời trải lắm gian nan

Đói cơm rách áo trái ngang tủi sầu

Hết vợ ốm đến con đau

Đời như điệp khúc những câu hát buồn

 

Nhiều điều dại ít điều khôn

Vận may không gặp nỗi buồn gia tăng

Dòng đời khúc đục khúc trong

Tình yêu một dạ một lòng sắt son

 

Giá như đời chẳng có buồn

Niềm vui vô tận cội nguồn hân hoan… ?


Xuân Ngọc

  LÀNG TÔI (Ngày 11/04/2016 12:04:37 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

LÀNG TÔI

 

 

Làng tôi không rộng nhưng dài

 Người đi tới đó có hai ngả đường.

Có Nghè cho khách dâng hương

Có sông tắm mát, có đường cái quan.

Gái làng vừa đẹp vừa ngoan

Trai làng sức vóc ngập tràn tuổi xanh.

Làng tôi rất đỗi thanh bình

Long lanh giếng nước mái đình cây đa.

Sau làng sông Bút lượn qua

Trước làng bát ngát bao la cánh đồng.

Sông Đào ăm ắp nước trong

Nhởn nhơ cá lội tung tăng vịt đàn.

Nhiều người có chí làm quan

Nhiều người ở lại có gan làm giàu.

Ruộng làng hai nửa chia nhau

Nửa sâu cấy lúa, nửa màu luân canh.

Gặp năm trời đẹp gió lành

Lúa xanh hòa với trời xanh ngút ngàn…

Lây phây mưa bụi giăng màn

Tháng Giêng rét ngọt hoa xoan rụng nhiều.

Muốn thêm chút ít tiền tiêu

Làng tôi nô nức trồng nhiều ớt cay.

Tiếc rằng giá ớt năm nay

Không bằng  một nửa ngày này năm xưa.

Cái công gội gió dầm mưa

Lắm khi rẻ mạt chẳng chừa một ai.

Thôi thì giật gấu vá vai

Cũng nên lấy ngắn nuôi dài một phen.

 

Làng tôi những buổi về đêm

Dịu dàng thay tiếng trẻ em học bài.

“ Một cộng với một là hai…”

Ai hay hạt giống thiên tài là đây.

Mai sau trên mảnh đất này

Đại bàng sẽ chắp cánh bay ngang trời.

Người làng tôi, đất làng tôi

Sẽ bay bổng, sẽ sáng ngời mai sau.

 

 Hoàng Văn Phương

 

 

  Xin đừng thả thơ lên trời (Ngày 11/04/2016 10:04:16 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Bình, tp HCM - Điện thoại: 0988097984)

THẢ...ĐỪNG THẢ...

1. Thả

 

Nhắc nhau bảo vệ môi trường

Thả chim, thả cá mở đường phóng sinh

Nhớ người liệt sĩ quên mình

Thả hoa đăng với nghĩa tình biết ơn.

 

Nếu mà cảm thấy cô đơn

Thả mình vào chốn yêu thương nghĩa tình

Nói lên khát vọng hòa bình

Thả bồ câu trắng - yên bình khắp nơi.

 

 

2. Đừng thả

 

Tục mới thả thơ lên trời

Trời cao không tới, chỉ lời phê, chê

Thả thơ chẳng để làm gì

Hồn thơ tri kỷ giống y hồn người.

 

Con tim rung động bồi hồi

Hồn thơ hòa nhập hồn người. Thế thôi!

Thơ - hồn cốt để mua vui

Truyền đời lan tỏa khắp nơi, mọi người.

 

Xin đừng thả thơ lên trời

Nơi cần thả xuống: lòng người đợi mong.

 

Đặng Minh Đức 

  THĂM LÀNG VIỆT CỔ ĐƯỜNG LÂM (Ngày 09/04/2016 08:04:47 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

THĂM LÀNG VIỆT CỔ ĐƯỜNG LÂM

 

 

 

Thăm làng Việt Cổ Đường Lâm

Chạm hương mùa cũ âm âm hồn làng

Thậm xanh gốc duối hoa vàng

Phong hoa họng ngõ, thời gian khó mờ.

 

Gái quê khăn áo lễ chùa

Vẫn duyên dáng nét làng xưa xứ Đoài

Đá ong phơi mật nắng mai

Nhà nguyên nếp cổ sương phai sắc mầu 

 

Nối nguồn long mạch Phong Châu

Một vùng trầm tích xa sâu, cổ truyền

Dân thôn chân mộc thảo hiền

Nắng mưa quen việc điền viên cấy cầy.

 

Đa làng tỏa rợp bóng cây

Chợ phiên rộn dịp vơi đầy lòng quê

Ao trong xanh mượt tóc tre

Cam Lâm thơm mát hương chè nồng say 

 

Khí linh cổ ấp dâng đầy

Đất hai vua, tiếng thơm lây cả vùng

Làng nhiều tuấn kiệt danh xưng

Miếu thiêng phù độ thịnh hưng, phụng trì !

 

Tơ hồng phủ kín sân quê

Cổng làng ấm lối đi về có nhau

Gò nghiên - bút,đồi Xà mâu

Tích riêng tiềm ẩn mạch sâu đất lành.

 

Chuông chùa vọng sắc tịnh thanh

Mái đình cong vắt ngang nhành mây qua

Gươm thiêng mài lõm trăng tà

Hổ gầm,voi thét...vang xa một thời !

 

Địa linh tụ khí, ong soi

Dư hương lắng đọng hồn người hậu sinh !

Dù đi về phía bình minh

Người quê vẫn nặng nghĩa tình Đường Lâm !

 

Níu chân du khách qua thăm

Một làng Việt Cổ sâu đằm duyên quê !


 NGUYỄN HUY KHÔI

 

  cây đa làng (Ngày 09/04/2016 11:04:30 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)


CÂY ĐA LÀNG

 

 

 

 

 

 

 

Đứng canh mãi cuối cánh đồng

 

 

Ngoài kia một chút là sông Kẻ Đằng.

 

 

Tuổi cây ước độ vài trăm

 

 

Mốc meo cái gốc, rễ nằm ôm nhau.

 

 

Cái thời cắt cỏ chăn trâu

 

 

Mùa Đông tránh rét rủ nhau đốt lò.

 

 

Lá khô nhặt một đống to

 

 

Lửa vừa nhen, khói lững lờ vờn quanh.

 

 

Sang Xuân lá biếc đầu cành

 

 

Cây Đa như chiếc dù xanh khổng lồ.

 

 

Vài con sâu róm tình cờ

 

 

Buông mình trên những sợi tơ nhẹ nhàng.

 

 

Đàn chim Sáo Đá kêu vang

 

 

Dăm ba chú Quạ quáng quàng gọi nhau.

 

 

Trên cao là tổ Diều hâu

 

 

Một đàn chim nhỏ rào rào  bay qua

 

 

Chúng đu mình khắp cành đa

 

 

Bay vào rồi lại bay ra tìm mồi.

 

 

Người dân Tế Độ quê tôi

 

 

Gần trưa tránh nắng lên ngồi gốc Đa

 

 

Bóng cây như thể mái nhà

 

 

Đong đưa cành lá che xa che gần

 

 

Tháng Ba là cuối mùa Xuân

 

 

Gió Lào đã sớm thổi gần thổi xa

 

 

Quây quần quanh gốc cây Đa

 

 

Chuyện đời cứ nở như là ngô rang

 

 

Nếu ai muốn  viết Sử làng

 

 

Cây Đa mãi mãi là trang sử hồng

 

 

 

 

 

 

Lê Hải Châu

 

Bút danh Hoàng Văn Phương

 

 

  XIN ĐỪNG MAU QUÊN (Ngày 08/04/2016 10:04:00 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 XIN  ĐỪNG  MAU  QUÊN

 

 

Biển Đông lại nổi sóng ngầm

Giàn  khoan nước lớn đang xâm lấn vào

Sóng dâng như thác cuốn trào

Nếu quân bành trướng tiến vào biển ta

 

Chủ quyền biển đảo nước nhà

Kiên cường bảo vệ ông cha đã từng

Bạch Đằng chiến thắng lẫy lừng

Ngông cuồng bành trướng xin đừng mau quên.

 

Bùi Văn Hoa

  Đêm hè  (Ngày 07/04/2016 04:04:39 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh  - Địa chỉ: Xóm 2- Mỹ Trọng - Mỹ Xá - Mỹ Lộc - Nam Định - Điện thoại: )

 ĐÊM HÈ

 

 

Ráng chiều khuất rặng tre xanh
Gió ngoài bãi nổi quẩn quanh đê làng 
Vi vu diều sáo lang thang
Lúa đồng óng mượt trĩu vàng nặng bông 
Trời xanh mây trắng thinh không
Chuông chùa vang vọng nhẹ lòng chúng sinh 
Đêm hè trăng sáng sân đình
Hội trẻ nhộn nhịp ấm tình nghĩa quê
Ở nơi xa lắc nghĩ về
Bờ sen, rặng nhãn … lời thề đêm nao !
Trăng vàng vẫn sáng trời cao
Lòng riêng nhung nhớ dạt dào tình quê 
Đường đời thế sự mải mê
Chặng cuối nghĩ đến tái tê trong lòng
Qua bao Xuân – Hạ - Thu – Đông
Giờ đây hoài niệm nhớ mong … đêm về .
 
 
 
Trần Duy Hạnh
(06/4/2016 – 29/2 Bính Thân )
 
  HÃY TUYÊN CHIẾN VỚI THỰC PHẨM BẨN (Ngày 07/04/2016 11:04:53 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 HÃY TUYÊN CHIẾN VỚI
“THỰC PHẨM BẨN”




Bây giờ chỉ biết kêu trời
Những điều trông thấy, nhiều nơi kinh hoàng
Thực phẩm bẩn, bán lan tràn
Đâu đâu cũng có vô vàn ai hay
Rau xanh chỉ có mấy ngày 
Phun thuốc kích thích đẹp thay mắt nhìn 
Nói ra nào chẳng ai tin
Thịt đầy ruồi nhặng, gan tim bốc mùi
Ngâm trong hóa chất khử ôi
Nhà hàng tẩm ướp, thôi rồi lại thơm
An toàn tưởng chỉ bát cơm
Thuốc sâu, diệt cỏ mới bơm hôm rồi
Thịt gà hóa chất vàng bôi
Hương vị làm giả thơm môi người dùng
Cá tôm cùng nỗi lo chung
Kháng sinh vượt quá ngưỡng cùng đã cho
Thức ăn cho lợn, cho bò
Cũng toàn công nghiệp chẳng lo cấy trồng
Gia cầm có cúm hay không
Thịt xong bơm nước da hồng rất ngon
Lợn tuy đã đóng dấu son
Nhưng người kiểm định có còn tin không
Đồng tiền ai chẳng ngóng trông
Biết trước hậu quả mà không cầm lòng
Mít xanh, chuối mới lọt lòng
Ngâm thuốc diệt cỏ vừa hồng chín ngay
Môi trường ô nhiễm hàng ngày
Kênh mương xả rác, trôi đầy nước đen
Người người sống tất phải quen
Nhưng mầm bệnh cứ đua chen từng nhà 
Ung thư từ đó mà ra 
Đã bao người chết lệ nhòa đau thương
Hôm nay chỉ một con đường
Diệt ngay những kẻ những phường hại dân
Loại người chẳng chút lương tâm
Vì tiền bất chấp lỗi lầm gây ra
Cũng là ta lại hại ta
Kêu trời, Trời cũng chỉ là bó tay.

 

Đỗ Trọng Kim

7-4-2016
Hưởng ứng lời kêu gọi “Hãy tuyên chiến với thực phẩm bẩn"

Trước tiên Trước Trang [205 ,206 ,207, 208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ] Tiếp  Cuối cùng