Chủ nhật, 07/09/2025,


 
  TÌNH VỌNG PHU (Ngày 15/04/2016 01:04:32 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

  

TÌNH VỌNG PHU

 


Em ngồi đợi tháng năm dòng

Nhớ anh xao xuyến ước mong bồi hồi

 

Em ngồi hóa đá anh ơi

Chuyện thành cổ tích nắng trời chang chang

 

Em ngồi đợi mãi lỡ làng

Không đành cất gánh sang ngang bội tình

 

Em ngồi suy ngẫm lặng thinh

Giật mình chợt tỉnh hóa mình vọng phu

 

Trải lòng nhớ lại tình xưa

Buồn vui nếm trải nắng mưa lòng mình

Xuân Ngọc

 

 

 

  HOA XOAN (Ngày 15/04/2016 01:04:05 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)


HOA XOAN

 

  

 

Mùa Xuân cũng đã cạn ngày,

Hoa Xoan tơi tả rụng đầy lối đi.

Ừ thôi-Cũng chả tiếc gì,

Trời sinh trời dưỡng có thì hẳn hoi.

Chỉ hơi có vẻ lạ đời,

Nở ra một vạn đã rơi chín nghìn.

Thì ra trong cuộc mưu sinh,

Cỏ cây cũng vắt kiệt mình vì hoa.

Hoa Xoan rụng tím ngõ nhà,

Lăn tăn quả sữa, lộ ra chót cành.

Trên kia thăm thẳm trời xanh,

Cuối Xuân nắng mới - đã thành nắng oi.

Tiết Thanh Minh đã qua rồi,

Chỉ mong Cốc Vũ mưa rơi ít nhiều.

Trong vườn Tu Hú đã kêu,

Trái Xoan dần lớn, Vải Thiều dần thơm.

Đồng xa hây hẩy gió Nồm,

Tiếng ai gọi Nghé chiều hôm nhỏ dần.

 

Hoàng Văn Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  ĐÊM MÒN (Ngày 15/04/2016 10:04:09 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

 
ĐÊM MÒN… 

 


Chèo thuyền họa mấy vần thơ 
Thầm nghe trời đất hư vô cõi ngừời 
Ánh sao vụt tắt cuối trời 
Đêm mòn trăng khuyết…hé cười bình minh! 


Phạm Tự

  Mừng Sinh Nhật Mẹ 85 (Ngày 15/04/2016 06:04:50 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số nhà 151, dãy 4, khu dãn dân phường Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội - Điện thoại: 0944485241)

Mừng Sinh Nhật Mẹ 85



 

Mẹ tôi tám nhăm tuổi rồi

Mười lăm tháng bốn ngày tôi đón chào

Thứ sáu mẹ ạ vui sao

Cuối tuần rồi đấy mong vào cuộc vui

Bún chả đề xuất bùi ngùi

Ngồi ăn vắng mẹ vẫn vui ba người

Ba người nhớ mẹ mẹ ơi

Mong mẹ bên ấy vui tươi suốt ngày

Mười lăm tháng bốn vui thay...


Nguyễn Đông Sơn

  LUNG LINH NẮNG XUÂN (Ngày 14/04/2016 05:04:00 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

LUNG LINH NẮNG XUÂN



 

Lung linh từng giọt nắng xuân

Rơi trên lộc biếc, xanh ngần lá reo

Mênh mang chiều lộng trong veo

Nhởn nhơ mây trắng vờn theo cánh cò

                          

Kết thành sâu lắng vần thơ

Bừng lên khao khát ước mơ cuộc đời

Ngời trong đằm thắm nét cười

Hồn say đắm giữa tình người vào xuân

                      

Mơ màng nắng giọt xa gần

Bao la vũ trụ chuyển vần, đổi thay!

                      

Nguyễn Quốc Anh

     

  

  VỆT NẮNG TRÊN ĐỒNG (Ngày 14/04/2016 02:04:41 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

   

VỆT NẮNG TRÊN ĐỒNG

 

 

 

Trời đang chầm chậm cuối ngày 

Lóe lên vệt nắng chân mây cuối đồng.

Xa xa lấp loáng dòng sông

Nước như ai nhuộm sắc hồng chiều hôm. 

Nắng hong đỏ cả cánh buồm 

Bóng ai hờ hững nhẹ buông mái chèo. 

Ước gì thuyền ấy buông neo

Cho ta gửi gắm đôi điều vu vơ. 

Chiều buông tím sẫm đôi bờ 

Nghe con bìm bịp ất ơ gọi bầy. 

Nắng đà khuất dưới chân mây 

Đôi ba cánh nhạn lạc bầy gọi nhau. 

Tự dưng lại thấy cồn cào 

Thương con thuyền nhỏ chênh chao giữa dòng.

Chỉ mong vệt nắng cuối đồng

Sáng thêm chút nữa để hong nỗi buồn.

   

 

Lê Hải Châu 

(Bút danh Hoàng Văn Phương)

 

  THÁNG BA VÀ EM (Ngày 14/04/2016 10:04:22 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnhu - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 THÁNG BA VÀ EM

 

 


Tháng ba
hôm ấy gặp nàng
Nghe trong xuân muộn rộn ràng sắc hương

Tháng ba
nhẹ chút xuân vương
Cho lòng anh lại nhớ thương vơi đầy

Tháng ba
 má đỏ hây hây
Cho anh không rượu mà ngây ngất tình

Tháng ba
mơ bóng mơ hình
Mơ ngày hai đứa chúng mình sánh đôi

Tháng ba
anh giận trách trời
Ban Mê sao để mưa rơi tóc nàng?

Tháng ba
sao lại vội vàng
Chưa tàn xuân đã chuyển sang Hạ rồi?

Tháng ba
ta lại nhớ người
Tháng ba ơi đã muộn rồi nét xuân

Hồng Lĩnh

 

 

  HOA CAU (Ngày 13/04/2016 09:04:11 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

HOA CAU

 

 

Vườn nhà có mấy cây cau,

Nắng như rót mật xuống tàu lá xanh.

Loài cây chẳng biết sinh cành,

Cho nên bóng chỉ lượn quanh thân gầy.

Tháng Tư trời đã quang mây,

Vườn thôi giá lạnh cho cây ủ buồng.

Cái mo cau cũ vừa buông,

Hừng đông mới rạng mà hương dậy vườn.

Lá như càng lại xanh hơn,

Chỉ riêng ngọn gió vẫn còn ngủ quên.


Thứ hoa chẳng biết làm duyên,

Còn tôi như kẻ mất hồn, ngẩn ngơ!

   

Hoàng văn Phương

 

  Giỗ Tổ Hùng Vương (Ngày 13/04/2016 03:04:43 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số nhà 151, dãy 4, khu dãn dân phường Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội - Điện thoại: 0944485241)

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 



Hùng vương dựng nước Văn Lang

Trên đất Phú Thọ mênh mang cọ, chè

Cá Lăng đặc sản ngon ghê

Mấy lần được nếm đều mê Việt Trì

Giỗ tổ Nghĩa Lĩnh mình đi

Dân về trảy hội dân vì gặp nhau

Hàng năm gặp mặt về chầu

"Bến Tình Người ..." giỗ không đâu không về

Khách sạn Budapest vui ghê...

 

Nguyễn Sơn Đông

 

  NGÀY GIỖ TỔ TIÊN (Ngày 13/04/2016 11:04:16 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 NGÀY GIỖ TỔ TIÊN




 

Hiếm hoi trên trái đất này

Người dân một nước có ngày giỗ chung

Dâng hương thờ cúng vua Hùng

Đồng bào cả nước cùng chung cội nguồn

 

Cùng nhau chia sẻ vui buồn

Yêu thương đùm bọc vẫn luôn duy trì

Cháu con tâm niệm nghĩ suy

Giữ  tròn đạo hiếu không khi nào mờ

 

Vua Hùng tạo dựng cơ đồ

Bao đời gìn giữ cõi bờ vẹn nguyên

Tổ tiên truyền lại lời nguyền

Quyết tâm bảo vệ chủ quyền non sông

 

Tự hào nòi giống Lạc Hồng

Rạng danh truyền thống con rồng cháu tiên

Tháng ba lễ hội mọi miền

Mùng mười ngày giỗ Tổ Tiên Vua Hùng.

 

Bùi Văn Hoa

  NGƯỜI ĐI (Ngày 13/04/2016 09:04:19 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 NGƯỜI ĐI  (3)

 

 

Người đi bỏ lại cánh diều

Bỏ hè vương nắng, bỏ chiều bơ vơ

Người đi bỏ lẻ vần thơ

Bỏ hoa phượng rụng, bỏ bờ vai yêu!

 

Người đi bỏ bến cô liêu

Bỏ con thuyền nhỏ quạnh hiu giữa dòng

Người đi bỏ lại triền sông

Bỏ mùa hoa cải, bỏ vầng trăng quê !

 

Người đi bỏ lại câu thề

Bỏ ta một bóng giữa hè đơn côi

Người đi bỏ lại khung trời

Bỏ ta khắc khoải giữa đời lẻ loi !

 

Hồng Lĩnh  

12/4/2016

  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 12/04/2016 01:04:35 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 Gửi Thầy Phạm Tự hội viên hội VHNT Hà Giang

 

THÁI BÌNH NHỚ MÃI NGƯỜI ƠI

 

Chỉ là một thoáng Thái Bình

Mà sao vương vấn lòng mình mãi thôi

Anh về "nơi mẹ đưa nôi"

Mênh mông biển lúa... lòng người ấm no

 

Nhịp cầu nhỏ nối sông to

Giữa xuôi ngược có điệu hò quê hương

Có ánh mắt, nụ cười thương

Tóc lùa theo gió vấn vương bồi hồi

 

Sắc hương nở rộ đất trời

Đồng Châu sóng vỗ ngoài khơi êm đềm

Diêm Điền ru khúc yêu em

Phi lao gió hát... cho tình lên ngôi

 

Hẹn ngày thề ước giao bôi

Mùa về trĩu hạt... mâm xôi rượu hồng

Trầu xanh thắm vị vôi nồng

Bánh Cáy Làng Nguyễn... ngọt lòng Ổi Bo

 

Một ngày thưa với Thầy U

Mình cùng tác hợp dệt từ phu thê

Anh "theo em anh thì về"

Họ hàng cô bác tràn trề niềm vui

 

Đất quê mình thấm ngọt bùi

Ấm no kết của... một thời đau thương!

Người dân xưa trải đoạn trường

Vững lòng "tiếng trống quê hương" đời đời

Thái Bình nhớ mãi người ơi

Diều vi vu sáo ngân lời nước non!

 

Kính họa:

Mạc Vi

 

Trước tiên Trước Trang [205 ,206, 207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ] Tiếp  Cuối cùng