Thứ sáu, 05/09/2025,


 
  BẠN TRÀ (Ngày 20/04/2016 12:04:18 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 

 

BẠN TRÀ

 

Dểnh dang thư thả việc nhà

Tri âm đối ẩm thưởng trà,...thanh tâm

Ngoài đời lặng lẽ bóng câm

Gặp nhau rãi chuyện "ì ầm" sấm khan (!)

 

Rót đời vào vị trà tan

Quên mầu tục thế, cờ tàn trắng tay ?

Đời trôi như ngọn khói gầy

Trong nhau mắt đựng vơi đầy nắng sương !

 

Trà thơm sếnh vị lên hương

Từ trong sâu thẳm tấm thương bạn bầu.

Mái nghèo của nả gì đâu

Còn đây tâm đắc nặng sâu nghĩa tình !

 

Trà ngon không kén môi sành

Kén người tri kỷ trân thành thiện tâm !

 

NGUYỄN HUY KHÔI

 

  LỄ HỘI:MỒNG MƯỜI THÁNG BA (Ngày 20/04/2016 09:04:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 

LỄ HỘI

MỒNG MƯỜI THÁNG BA

 

Em về lễ hội đền Hùng

Lời cha ông vọng tiếng cồng vang xa

Con Hồng cháu Lạc chan hòa

Phong Châu, Ngọc Lĩnh nguy nga rồng chầu

 

Rợp trời cờ xí tươi màu

Trầm bổng nhạc lễ nghinh tâu hào hùng

Người muôn phương đổ về đông

Văn Lang sống giữa muôn lòng thế nhân

 

Kết lòng hội tụ quân dân

Cầu vua* đất nước muôn xuân thái hòa

Lời Bác Hồ dạy quân ta*

Cùng nhau giữ nước non nhà vẹn nguyên

 

 

Xuân Ngọc

  NỖI NHỚ THÁNG BA (Ngày 19/04/2016 02:04:01 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 
NỖI NHỚ THÁNG BA

 

 

 


Tháng Ba
muộn chút xuân nồng
Để ta chín nhớ mười mong một người

Tháng Ba
ươm nắng ươm đời
Để ai bồi hổi bồi hồi nhớ ai?

Tháng Ba
nhẹ chút xuân phai
Để con bướm trắng mơ hoài ngày xưa

Tháng ba
trời đất giao mùa
Để hè sang điểm mái chùa thêm cong

Tháng ba
lúa trổ đòng đòng
Để cho nỗi nhớ trong lòng xốn xang

Tháng ba

Quỳ vẫn thắm vàng

Cao nguyên lồng lộng gió ngàn vi vu

 

Tháng ba

Một chút sương mù

Mình ta thương trái mù u lạc mùa

 

Hồng Lĩnh

 

  NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI (Ngày 19/04/2016 10:04:51 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 NHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI

 

 

 

Mấy chục năm sống cách xa

Gặp nhau đồng đội vỡ òa niềm vui

Hàn huyên chia sẻ ngọt bùi

Nhớ người ngã xuống ngậm ngùi xót thương

 

Hy sinh nằm lại chiến trường

Vợ anh chưa thấy cốt xương nơi nào

Thăm nhà đồng đội nghẹn ngào

Thương người vợ góa khát khao tìm chồng

 

Cảm thông chiến hữu đồng lòng

Cùng nhau tìm kiếm mộ đồng đội xưa

Mặc cho nắng cháy gió mưa

Nghĩa tình đồng đội quyết đưa bạn về.

 

Bùi Văn Hoa


 

  RÉT NÀNG BÂN (Ngày 18/04/2016 05:04:35 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

 RÉT NÀNG BÂN


 


Trời thương con út vô ngần 

Nên cho trở rét Nàng Bân, chiều lòng

 Mới hay trong đạo vợ chồng

Trời chiều, mong giữ thủy chung vẹn tròn

                       

Hết lòng chăm sóc chồng con

Lo toan, chu đáo, sắt son, thuận hòa

Giữ gìn đầm ấm cửa nhà

Tình yêu trọn vẹn, thăng hoa, tuyệt vời

                        

Bởi chưng muôn sự ở đời

Đẹp tươi nhờ ở lòng người thương yêu

Từ trong gió lạnh hắt hiu

Rét Nàng Bân, ngẫm ra nhiều sâu xa!

                 

 Nguyễn Quốc Anh

     

  NHẠT PHAI (Ngày 18/04/2016 08:04:07 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 ,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

NHẠT PHAI

 


Hoa đan lối mộng êm đềm

Chập chùng mây trắng vương mềm nắng xanh

Men tình ấp ủ... long lanh

Thoáng mơ...thoảng đọng mong manh giọt buồn

Tâm tư thổn thức, trào tuôn

Ngập miền dĩ vãng, cho hồn xuyến xao

Tim rung rung từ thuở nào ?

Để hồn ta lỡ sa vào mắt em

Trăng gầy sương buốt ru đêm

Nhạt nhòa mi đẫm ướt miền dấu yêu

Trái ngang tình xót xa nhiều

Để con tim bỗng cô liêu nặng sầu

Lênh đênh như nước qua cầu

Mưa rơi lặng lẽ, phai màu lối xưa

Thời gian thoăn thoắt thoi đưa

Vẩn quanh duyên kiếp, mấy mùa tím trôi

Còn đâu mộng ước xa xôi

Vấn vương kỷ niệm, bên đời bóng ai

Lặng nghe hơi thở đêm dài

Lời yêu còn đọng u hoài tháng năm.


                                    Nhật Quang

  CON ĐÊ LÀNG (Ngày 17/04/2016 08:04:45 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CON ĐÊ LÀNG

 

                                                                                                                                                         

 

Sau làng tôi có dòng sông

Gặp mùa mưa lũ mênh mông nước đầy. 

Ven sông vài khóm tre gầy, 

Con đê tạo dáng rồng bay hiền hòa. 

Một bên là nước bao la, 

Một bên làng xóm hiền hòa bóng cây. 

Nước trôi chẳng kể tháng ngày, 

Nước trôi về tận chân mây cuối trời. 

Riêng con đê của làng tôi, 

Mỗi năm làng xóm lại bồi vững thêm. 

Triền đê vạt cỏ xanh mềm,

Chiều Thu hòa cái xanh êm của trời. 

Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, 

Để Hương cỏ mật nói lời dịu êm. 

Nước ròng rồi nước lại lên, 

Trời Tây ráng đỏ  rực  thêm sắc hồng. 

Triền đê trải rộng mênh mông, 

 Nhường Cho cỏ nội gió đồng  tỏa hương. 

Làng tôi yên tĩnh lạ thường, 

Khói lam quấn quýt vấn vương sớm chiều. 

Gió heo may thổi hiu hiu

Đồng quê vừa gặt nắng chiều xiên ngang.

Tôi ra đứng cuối đê làng, 

Ngắm sông ngắm nước ngắm sang cánh đồng. 

Con đê cùng với dòng sông

Giữ bao kỷ niệm giữa lòng người quê

 

Lê Hải Châu


 

CÂY CHANH. 



Nhà tôi có một cây chanh,

Lá  thơm dìu dịu nhưng cành đầy gai.

Gặp năm mưa rét kéo dài,

Hoa chanh rụng tím bờ vai mẹ già.

Mấy ngày tý tách mưa sa,

Trời đang trở rét,  nước nhòa vườn rau.

Hoa trên cành trước, cành sau,

Chịu mưa chẳng nổi theo nhau rụng dần.

Mãi sang đến giữa mùa Xuân,

Trái non còn lại mới dần lộ ra.

Năm nay quả đậu gọi là…

Tính ra cũng giảm tới ba bốn phần.

Đầu năm cái cữ mưa Xuân,

Gặp kỳ hoa nở chín phần thất thu.

Trời kia có luật bù trừ,

Nếu ai hờ hững coi như mất mùa.

 

Lê Hải Châu

   

  Tháng Tư (Ngày 16/04/2016 06:04:10 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.38536979)

 THÁNG TƯ

 

 

Tháng Tư mưa nắng thất thường
Hạt thương, hạt nhơ, hạt vương nỗi sầu
Mùa này đâu phải mùa ngâu
Vội gì mà lại đi cầu sông Ngân.

Cỏ cây say đắm tiết xuân
Sen còn ngóng đợi bước chân gió nồm
Tiếng ve ngày một bồn chồn
Phương đà mở mắt nhìn vòm trời xanh.

Hương xuân theo ngọn gió lành
Rủ rê ong bướm lượn vành tìm hoa
Lao xao ngày tháng nhạt nhòa
Đi theo xuân cũ, sẽ là ngày xưa!

 

Ân Huệ

  TIẾNG GIỌT SƯƠNG ĐÊM (Ngày 16/04/2016 05:04:01 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

         TIẾNG GIỌT SƯƠNG ĐÊM

 

 

     Lặng thầm tiếng giọt sương đêm

Lăn tròn trên lá, ướt mềm bờ vai

     Lung linh chờ đón ban mai

Dịu êm nâng bước chân ai mượt mềm

                               *

     Đọng trên mí mắt nhung huyền

Mông lung, mờ ảo, nổi chìm, trầm luân

     Bồng bềnh tựa dải phù vân

Mơ màng, giăng mắc, thấm dầm trời đêm

                                 *

     Nghe xa xót một nỗi niềm

Tiếng rơi gieo nặng con tim muộn sầu

     Thấm vào ngọn nước qua cầu

Bạc đầu mong nhớ, tìm nhau một đời!

 

                      Nguyễn Quốc Anh

  GIĂNG TƠ (Ngày 16/04/2016 04:04:53 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

GIĂNG TƠ   

 

 ( Hình minh hoạ )

 

    Bấy lâu ở mãi nơi xa 

Nhớ người em gái bên nhà năm xưa

        Qua rồi cái tuổi đong đưa

Nay như giọt nắng quá trưa sang chiều

        Tuổi xuân còn thắm chữ "yêu"

Nặng lòng chữ " kén" lỡ điều mối manh

       Mấy lần duyên phận không thành

Ông Tơ, bà Nguyệt cũng đành lãn công

       Chợ phiên bên bến đã đông

Cầu nay lỗi nhịp sang sông lối nào

       Lỡ làng lo liệu làm sao?

Gương còn chả biết , lược nào có hay

      Tình người duyên nợ vơi đầy

Để con ngõ nhỏ tháng ngày vắng tanh

       Hàng cau cũng chẳng còn xanh

Giàn trầu lá rụng nay thành xác xơ

       Bên nhà bờ dậu lơ thơ

Buồn trông con nhện găng tơ một mình

 

                                                                                                                Đỗ Quý Quang

 

  LỄ HỘI ĐỀN HÙNG (Ngày 16/04/2016 12:04:13 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

               LỄ HỘI ĐỀN HÙNG

 

 

             Dù ai đi ngược về xuôi

   Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba

                                 ( Ca dao )

 

Hòa trong Lễ Hội Đền Hùng

Hồn xưa vọng lại tiếng Cồng - ông cha

Trống Đồng thức động âm ba

Linh thần Chim Lạc vỡ òa Phong Châu !

Nghinh phong Ngọc Lĩnh - Rồng chầu

Một trời cờ xí rợp mầu,...Đền thiêng !

Núi rung âm sắc cồng chiêng

Trầm hùng nhạc lễ, Kiệu khiêng trùng phùng !

Người như suối đổ về sông...

Văn Lang sống giữa muôn lòng thâm ân

Kết tình trăm họ muôn dân

Về bên Núi Tổ quây quần đoàn viên

Dâng lòng kính lễ Tổ Tiên

Hương trầm ngan ngát thấm miền tín trung

Tịch điền hội mở xuống đồng *

Mùa xanh ơn đức Vua Hùng khai hoa !

Đào Xoan chìm đắm câu ca **

Khởi từ Kim Đức lan xa khắp vùng

Nơi nơi in dấu Vua Hùng

Dân đều thờ tự,cầu mong thái hòa !

Tế cờ...danh tướng Hai Bà ***

Quốc thù rửa hận ! Sơn Hà dựng xây.

Câu ca thắm sắc cờ bay

Khi thiêng linh đọng đất này xa sâu !

Thế gian chẳng ở nơi đâu ****

Có ngày Quốc Giỗ cùng nhau phụng thờ !?

Thấm sâu lời Bác dặn dò *****

Cháu con giữ trọn cơ đồ Việt Nam !

 

                   NGUYỄN HUY KHÔI

 

* Làng Minh Nông với  "Lễ hội Tịch điền "- Ghi công Vua Hùng dậy dân trồng lúa nước.Đàn cầu cúng

gốc tại Đồng Lú do Vua Hùng sáng lập, sau lan tỏa cùng với kỹ thuật gieo mạ cấy lúa nước ở các vùng xung quanh.

** Làn điệu Đào Xoan có từ thời Vua Hùng, khởi nguyên từ Làng Thét xã Kim Đức.Đã được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa nhân loại ".

*** Khởi nghĩa hai bà Trưng Vào xuân Canh Tý (40), hai bà làm lễ tế cờ xuất binh với lời thề sắt son:

" Một xin rửa hận Quốc thù // Hai xin dựng lại nghiệp xưa Họ Hùng."

**** Mượn ý câu thơ của tác giả Bùi Xuân Hoa: "Hiếm hoi trên trái đất này // Người dân một nước có ngày giỗ chung."

***** Một lần về thăm Đền Hùng,Bác Hồ từng căn dặn con cháu :" Các Vua Hùng đã có công dựng nước,

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước "


 

  ĐỢI CHỜ CỐ NHÂN (Ngày 15/04/2016 06:04:11 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 ĐỢI CHỜ CỐ NHÂN

 

 

Hôm nay Làng mở Hội Lim
Ngược xuôi khắp nẻo chẳng tìm thấy em
Mấy cô hát hội bên thêm
Tưởng như tôi thấy bóng em ngày nào

Dùng giằng vịn nón Quai Thao
Ướm xanh, ướm đỏ, ướm đào thật xinh
Rộn ràng khúc hát sân Đình
Ngọt ngào khúc hát bạn tình gọi nhau

Dập dìu trai gái bên cầu
Hội vui đến vậy em đâu chẳng về?
Liền anh, Liền chị hẹn thề
Mình anh một bóng mà tê tái lòng

Trờ xui chi kiếp đèo bồng!
Hẹn thì có hẹn mà không thấy người
Trúc xinh rụng lá người ơi!
Sông quê in bóng chim trời lẻ đôi

Một mình cạn chén ly bôi
Rượu Làng Vân uống: đắng môi, cay lòng!?
Sông Cầu bên đục, bên trong
Bên thương, bên nhớ, bên mong, bên chờ!

Bên đường liễu rũ lơ thơ
Trên cầu một bóng đợi chờ cố nhân !

 

Hồng Lĩnh

Trước tiên Trước Trang [205, 206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ] Tiếp  Cuối cùng