Thứ sáu, 05/09/2025,


 
  Ngóng mưa (Ngày 24/04/2016 03:04:45 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 NGÓNG MƯA

 

 

 

Vắt mình! giây mướp nặn hoa

Chói chang con nắng tháng ba cháy đồng

Đường cày lật mặt đằng đông

Sáng trưng... vằng vặc trăng quầng... trời xanh

Lá nằm gầy rộc trên cành

Tháng tư khô hạn đã thành ca dao

Trời trong veo vẻo đầy sao

Trôi thườn thượt... quãng đồng dao... cười giòn

Trăng treo ngọn trúc trăng tròn

Ruộng chiêm nứt nẻ bà con buồn rầu

Quay tròn quả đất xanh xao

Khói làng bay phía bờ rào lên mây

Mồ hôi ướt vạt đất cày!

Gió bốc sông, suối hơi bay lên trời

Bao giờ mưa xuống mưa ơi!

Cha khắc khoải... ngóng mưa... nơi ruộng đồng!

 

Mạc Vi

  HƯỞNG ỨNG NGÀY TRÁI ĐẤT (Ngày 24/04/2016 07:04:50 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 HƯỞNG ỨNG NGÀY TRÁI ĐẤT

 

Ngày trái đất phải làm gì ?

Chung tay góp sức giữ vì sao xanh

Môi trường sinh thái trong lành

Mây nước không khí cây xanh chim trời…

 

Khai thác đúng lúc đúng nơi

Giữ cho bền vững cái ngôi nhà trời

Tuân theo quy luật bao đời

Đừng làm tổn hại do người gây ra

 

Để ông xanh được hiền hòa

Đừng gây bão táp mưa sa sóng thần…!

 

Xuân Ngọc

 

  NẮNG CHIỀU  (Ngày 23/04/2016 11:04:47 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Nho - Địa chỉ: 199 / 205 đường Xuân Đỉnh , q Bắc TL Hà nội - Điện thoại:  0912350754)

     NẮNG CHIỀU 


 


Lung linh vạt nắng sau mưa
Cỏ cây hoa lá như vừa tái sinh
Chồi non xanh mướt long lanh
Cầu vồng bẩy sắc trên cành tốt tươi
Bên hiên cô láng giềng ơi
Nhẹ nhàng hong tóc môi cười sao duyên.
Líu lo một lũ vành khuyên
Nô đùa tắm nước ở trên lá hồng
Nắng chiều rực rỡ tầng không
Sương chiều phảng phất thơm nồng sắc hoa
Chuông chiều văng vẳng ngân nga
Sân nhà ai đó hương trà ngát thơm !

     Hồng Nho

  HẠ VỀ (Ngày 23/04/2016 10:04:30 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 

 HẠ VỀ


 

 

 Ì ầm sấm chớp đằng đông

Mây đen vần vũ, gió giông đầy trời

Tháng tư đón hạt mưa rơi

Bông hoa Phượng  đỏ thẹn mời Hạ sang

Loa kèn trắng đến ngỡ ngàng

Hoa Sưa giữa phố, vội vàng trút hoa

Nắng lên rực rỡ bao la

Vẳng nghe đâu đó, bài ca Hạ về

 


Đỗ Trọng Kim

 

  KHẮC GHI (Ngày 22/04/2016 05:04:22 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

 

 

KHẮC GHI

(Chào mừng ngày TRÁI ĐẤT 22/4)





Chung tay bảo vệ hành tinh

Màu xanh trái đất ta mình khắc ghi

Khử Các bon, tạo Ô xi

Trong lành không khí...vui gì vui hơn!

Thanh cao rộng mở tâm hồn

Văn minh hạnh phúc vàng son cuộc đời !
           


 Phạm Tự 

  CHIẾC BÓNG CHÊNH CHAO (Ngày 22/04/2016 11:04:04 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

CHIẾC BÓNG CHÊNH CHAO

 

 

 Chênh chao chiếc bóng chiều xuân

Em tha thướt để mong gần bên nhau

 Tương tư dễ nhạt phai màu

Chiều buông vội vã giọt sầu vào đêm

                       

Cắt lên trên mảnh nhung huyền

Một vành trăng khuyết lưỡi liềm bâng khuâng

Căng tròn ngực, nhịp phập phồng

Gió ve vuốt tóc hương nồng vào đêm 

                        

Sương buông nhẹ ướt vai mềm

Nụ hôn cháy bỏng, khát thèm bờ môi

Cuối trời vương mảnh sao rơi

Mòn đêm bóng lẻ, đơn côi, lặng buồn

              

 Nghe đi xa xót trong hồn

Chênh chao chiếc bóng dỗi hờn tàn canh

 

 

  Nguyễn Quốc Anh

  NHỚ QUÊ (Ngày 22/04/2016 07:04:22 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

NHỚ QUÊ

 


 

 

 Xa lâu nay trở về quê

  Men theo lối nhỏ bờ đê ven làng

Cảnh quê thay đổi ngỡ ngàng

  Làm cơn gió nhẹ lang thang đi tìm

 Dấu xưa nay cứ im lìm

  Chìm trong ký ước biết tìm nơi đâu

 Hỏi người em gái áo nâu

  Đò ngang cũng đã sang lâu nay rồi 

 Trời cao ngắm mảnh trăng trôi

  Cỏ xanh in dấu nơi ngồi năm xưa

 Hàng cau cành lá đung đưa

  Giàn trầu vẫn dưới nắng trưa xanh dờn

Bên hoa cánh bướm chập chờn

  Thoảng như hương bưởi vương thơm mái đầu

 Quê ngèo mưa nắng dãi dầu

  Tình người vẫn thắm đượm màu chân quê

 Dẫu xa năm tháng chưa về

  Nhớ quê nhớ cả lời thề năm xưa

 

 Đỗ Quý Quang

          

  SÔNG QUÊ (Ngày 21/04/2016 10:04:19 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)


 

 

 

 

 

SÔNG QUÊ



 

 

 

 

 

 

Phía Tây là dải Sông Tuần,

Có hương cỏ mật mùa Xuân nồng nàn.

Ven đê là bến đò ngang,

Con đê ôm trọn xóm làng thân yêu.

Chiều chiều-lại nhớ chiều chiều,

Trời xanh nâng nhẹ cánh diều tuổi thơ.

Bên đây bên đó đôi bờ,

Cách nhau một bãi dâu tơ mượt mà.

Bãi bồi mịn đất phù sa,

Chiều buông chầm chậm, nắng nhòa bóng cây.

Đôi ba tiếng Cuốc nhớ bầy,

Tiếng con Bìm Bịp chiều nay gọi buồn.

Mấy hôm chớp bể mưa nguồn,

Chợ chiều tan muộn, khách buôn đợi đò.

Dòng sông uốn lượn quanh co,

Thuyền ai khuất bóng, câu hò mênh mang.

Sông quê là mảnh hồn làng,

Cây Đa, bến nước, đò ngang đi về.

Có người biền biệt xa quê,

Đêm đêm héo hắt nhớ về sông xa. 


Lê Hải Châu

 

  TƯƠNG TƯ (2) (Ngày 21/04/2016 10:04:55 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 TƯƠNG TƯ  (2)

 

 

 

 

 

Một mình

Trở lại bến xưa

Nôn nao

Kỷ niệm

Chẳng vừa nhớ mong !

 

Sông quê

Con nước xuôi dòng

Biết đâu

Bên đục

Bên trong hỡi người!

 

Tình xưa

Sương gió rối bời

Mình ta

Lẻ bóng

Lại ngồi tiếc duyên !

 

Ta về

Bỏ nhớ tìm quên

Mà sao

Vẫn lạc

Giữa miền tương tư !?

 

Hồng Lĩnh   

 

  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 20/04/2016 10:04:07 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, Liên Khu 5-6, Quận Binh Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

 TRÊN PHỐ


 

 

 

Dòng người tất tả đua chen

Giữa nơi ngột ngạt đồng tiền bẻ đôi

Phố đầy bụi bặm mồ hôi

Vài ba nghề nghiệp nắng nôi vỉa hè

Xế trưa vãn tiếng còi xe

Người đi gánh dạo bán chè nghỉ chân

Phố trưa mỏi mệt bần thần

Mấy em vé số áo quần lấm lem

Phố phường chật hẹp đua chen

Ồn ào xe cộ, tiếng kèn bán rong

Người đông chén lấn càng đông

Áo cơm mưu cuộc giữa lòng phố trưa

Có vài ngọn gió lách lùa

Thương cho những mảnh đời chưa hết nghèo!

 

Mạc Vi

  YÊU NGHỀ (Ngày 20/04/2016 04:04:27 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 YÊU NGHỀ 

(tặng các cô ảo mẫu trong các trường Mẫu giáo -Mầm non )



Em đang đảm nhận nhiều nghề 

Đa tài vất vả đi về sớm hôm 

Làm bác sỹ chăm các con 

Lúc làm ca sỹ véo von nhiệt tình 

Khi làm bác sỹ gia đình 

Kiêm luôn vũ nữ hết mình múa vui 

Khi làm họa sỹ tuyệt vời 

Tranh , mầu , bút vẽ em ngồi cùng chơi 

Yêu nghề em nguyện suốt đời 

Chăm sóc lớp trẻ mọi người yêu tin 

Các con như cả bầy chim 

Ríu ra ríu rít quanh em hàng ngày 

Yêu nghề mẫu giáo mê say 

Có đàn con nhỏ vui vầy bên em 

 

Lương Điền

 

  NHỚ  (Ngày 20/04/2016 02:04:00 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

NHỚ


 

 

 

Nơi em rừng rậm núi cao

Anh lên liệu có được vào hay không?

 Núi cao rừng rậm mênh mông

Em mong được mở đường thông lối vào

 

Thiên thai xin tặng trái đào

Trong veo nước chảy dâng trào suối tiên

Dấu xưa cỏ mọc đan chen

Làm che, lấp, phủ cửa tiền hang sâu

 

 Bao năm mưa nắng dãi giầu

Tòa thiên nhiên đã nhuộm màu thời gian

 Ngày xuân nay cũng đã tàn

Phượng hồng phai sắc trời dần sang thu

 

  Núi cao ai vén mây mù

Rừng đâu sạch lá cho dù có công

 Cách nhau những núi cùng sông

Xa nhau tít tắp cánh đồng chân mây

 

  Sông sâu con nước vơi đầy

Cánh đồng thì rộng đêm ngày nhớ nhau


  Đỗ Quý Quang

 

Trước tiên Trước Trang [193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,204] Tiếp  Cuối cùng