Thứ sáu, 05/09/2025,


 
  Dâu Ngoan HỒNG PHÚC NHÀ TA (Ngày 28/04/2016 11:04:52 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 DÂU NGOAN

HỒNG PHÚC NHÀ TA

 

 

Chúng con đã nguyện yêu nhau

Bây giờ con đã là dâu trong nhà

Phận con tôn kính mẹ cha

Chăm sóc hôm sớm… khi già yếu đau…

 

Sinh cháu nối nghiệp về sau

 Nuôi dạy chóng lớn mai sau trưởng thành

Đó là trách nhiệm phận mình

Với trên với dưới với tình non sông

 

Người xưa nói:’”gái có công

Chẳng chồng nào phụ” con không quản gì

Học cha mẹ, học cô dì

Để con làm tốt những gì mẹ mong

 

Con trưởng thành được hay không 

Là nhờ có cả phúc hồng nhà ta

Con giờ là của mẹ cha

Mẹ thương anh, cũng chính là thương con


Xuân Ngọc

 

  Ngày vui (Ngày 28/04/2016 11:04:09 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh  - Địa chỉ: Mỹ Xá - Mỹ Lộc -Nam Định - Điện thoại: )
NGÀY VUI


 

Chuông chùa rền ấm vang xa
Tối chiều Đông lạnh mái nhà rêu phong 
Khói bếp lan toả cánh đồng
Hàng cây lặng gió trĩu cong nỗi buồn 
Đàn trâu lịch kịch ngõ thôn
Ánh đèn le lói bồn chồn níu chân 
Làng bên một quãng đường gần
Mà sao luýnh quýnh bước chân vội vàng 
Lời nhắn đã hẹn sẽ sang
Đêm Đông lạnh giá, mơ màng tối nay …
 
Thời gian ngả bóng bao ngày
Tình ta mãi giữ chung tay đồng lòng 
Đôi bên cha mẹ chờ mong
Vào kỳ Xuân mới thiệp hồng gửi trao 
Cuộc đời luôn những ước ao
Tình duyên đôi lứa - Gửi chào ngày vui ./.

 

Trần Duy Hạnh 
  HOÀI NIỆM SÔNG QUÊ (Ngày 28/04/2016 07:04:56 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

HOÀI NIỆM SÔNG QUÊ

 

  

Sông quê trên bến dưới thuyền,

Trăng lên nước cũng đầy lên ngập dòng. 

Thuyền ai vừa dỡ hàng xong 

Máy reo như hát giữa dòng nước xuôi. 

Người đi khắp bốn phương trời, 

Người về từ chốn xa xôi mịt mù. 

Người đi từ giữa mùa Thu, 

Người về từ phía sương mù bờ xa… 

Sông Quê-Vẫn chính sông nhà, 

Chỉ không còn nữa cây đa bến đò. 

Bây giờ bến rộng thuyền to, 

Nên sông vắng cả câu hò đêm trăng. 

Máy nâng thay thợ bốc hàng, 

Thuyền to tách bến quay ngang giữa dòng.

Nước sông giờ chẳng còn trong, 

Thương người vất vả lo trồng bãi dâu. 

Cá thiêng (1) giờ cũng không vào, 

Triền đê giờ cát đổ cao như thành.  

Tôi mơ về lại tuổi xanh, 

Sống trong kỷ niệm ngọt lành sông quê.

   

Lê Hải Châu

 

Ghi chú(1): Theo người xưa kể lại, bến sông Bút xưa thường có cá Heo vào bơi lội sau Nghè Xã

 

  HẠ XƯA (Ngày 27/04/2016 02:04:12 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

HẠ XƯA !
 
 

Hình ảnh

 

 

Ta tìm về bến sông xưa

Chang chang nắng đổ trời vừa Hạ sang

Chòng chành một chuyến đò ngang

Nôn nao trong dạ khẽ khàng sóng lan !

 

Đầu đường rộn tiếng ve ran

Bên đê hoa nắng len vàng cỏ cây

Kể từ bữa ấy chia tay

Lối quê in bóng trăng gầy vắng ai !

 

Người đi tháng rộng năm dài

Đêm khuya tiếng Cuốc gọi hoài cố nhân

Bao năm lạc bước phong trần

Đời bao nhiêu tuổi thăng trầm bấy nhiêu

 

Nay về thăm lại bến yêu

Đò xưa vắng khách tiêu điều xác xơ

Nắng chiều xé nát câu thơ

Hạ xưa dâng nhớ mà ngơ ngẩn lòng .

 

Hồng Lĩnh 27/4/2016

 

  TẢ TƠI BÓNG CHIỀU (Ngày 26/04/2016 03:04:23 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

TẢ TƠI BÓNG CHIỀU




Lặng thầm theo cánh hoa rơi

Nhắc lòng hai nẻo phương trời chia ly

 Mùa hoa anh bước ra đi

Đi hoài, chẳng thể một khi trở về

                  

 Những mùa hoa đỏ triền đê

Nắng lên đã tắt dầm dề mưa xuân

Người về rộn rã xa gần

Lẻ loi em ngắm lặng thầm hoa rơi

               

Thương anh góc bể chân trời

Thương hoa gạo rụng tả tơi bóng chiều!

                

 Nguyễn Quốc Anh

  HÌNH NHƯ...? (Ngày 25/04/2016 06:04:34 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

 

HÌNH NHƯ...? 

 



Nghe chiều lặng lẽ giọt rơi 
Hình như...xuân đã già rồi, hay sao ? 

Đất thì thấp ...giời ở cao 
Phai son nhạt phấn...úi chao...cái già !?   

Phạm Tự 

  DÒNG SÔNG TRẺ MÃI (Ngày 25/04/2016 11:04:41 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 DÒNG SÔNG TRẺ MÃI

 

 

 

Tháng tư trời chở nắng về

Nóng như đổ lửa trưa hè chói chang

Bên thềm gió thoảng nhẹ nhàng

Chạnh lòng anh nhớ dịu dàng sông quê

 

Nhớ em buông mái tóc thề

Bờ sông gió mát say mê tâm tình

Em cười ánh mắt long lanh

Sông quê êm chảy chúng mình mộng mơ

 

Bên sông trăng sáng hẹn hò

Tay anh ôm ấp đôi bờ vai thon

Môi mềm say đắm nụ hôn

Đêm về thao thức mãi còn vấn vương

 

Anh theo con sóng đại dương

Bao năm xa cách nhớ thương quê nhà

Dòng sông trẻ mãi không già 

Tình quê sâu lắng đậm đà không phai.

 

Bùi Văn Hoa

  TRỞ KHÚC NHÂN DUYÊN (Ngày 25/04/2016 08:04:13 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 TRỞ KHÚC NHÂN DUYÊN

 "Tim đau vỡ vụn nguyện cầu

Câu thơ day trở giọt sầu nhân duyên"

 

     

 

Sao chưa "dạm ván"...chín muồi

Mà "thuyền đã bán " cho người...làng xa ?

Trăng mơ vẫn tỏ ngõ nhà

Dấu xưa gót ngọc đã lòa sương rơi 

 

Cùng là một tiếng ầu ơi

Người xanh nụ thắm, kẻ rơi lệ sầu !

 

Áo giờ đứt chỉ, ai khâu

Gối thêu đấu mỏ chim câu để thừa ?

Gừng già thấm phận sương mưa

Trăng thôi mầu vẻ lối xưa nguyện thề

 

Heo may gió lạnh triền đê

Vẩn vơ nhớ ánh trăng,...nhòe sông trôi

Giá không bên lở bên bồi

Thì đâu lỡ chuyến đò đời sang ngang 

 

Lối về bóng đã lổ loang

Buồn lây nắng tím hôn hoàng chân mây

Xòe tay bấm đốt tính ngày

Càng quên,...nỗi nhớ càng đầy lòng tay ?!

 

Ngoái nhìn loáng bóng sáo bay

Giá người ấy...đợi,...đò đầy cũng sang (!)


 NGUYỄN HUY KHÔI

  Hạ PhaiPhai (Ngày 25/04/2016 08:04:36 - Gửi bởi: Tăng Thị Thúy Hằng - Địa chỉ: Tp Đà Lạt - Điện thoại: 0165. 8228.739)
HẠ PHAI PHAI
 
 
 
 
 
Sân trường 
rộn rã tiếng ve
Đỏ au mắt phượng 
cháy hè trinh nguyên
Xin hôn 
lên những muộn phiền
Xua đi huyền thoại
Hoang miên tuổi hồng
 
Thư xanh
E ấp trắng trong
Buồm nâu sóng gợn
Phập phồng ngực ...đêm
Gối đầu
vào khoảng dịu êm
Tròn căng tuổi mộng
 tình em nuột nà
 
Ngõ hồn
Bóng ngả phôi pha
Thương hoài rung động
Thiết tha buổi đầu
Tan trường 
có kẻ theo sau
Mưa trèo lên mí
Giọt sầu rơi nghiêng
 
Hoàng hôn
ngã xuống lúm duyên
Ngăn tim chặt ních 
Nhớ mềm mùa yêu
Cành hoang lả gió bay chiều
Tương tư 
một khúc cong xiêu bóng tà
 
Nghiêng trăng
 đổ ngập nõn nà
Vung dùi trống đánh 
vỡ òa mông mênh
Dốc đời
 bất chợt chông chênh
Ta về nhặt nắng ...
để dành ngày xưa 
 
Bâng khuâng lối cũ giao mùa
Cô đơn..
Ngược phía cơn mưa cuộc tình
 
Sao Băng
 
  MƯA CHUYỂN MÙA (Ngày 25/04/2016 07:04:10 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)


 

MƯA CHUYỂN MÙA

 

 

 

Mưa giông nối tiếp mưa giông,

 

 

Đám ngô mới trỗ trên đồng tả tơi.

 

 

Người không nhìn rõ mặt người,

 

 

Bàn chân dò dẫm, nước trôi trắng đường.

 

 

Nhớ hôm Giỗ Tổ Hùng Vương,

 

 

Trời hiu hắt nắng trên đường cái quan.

 

 

Lúa đang ngậm sữa căng tròn,

 

 

Hiu hiu gió thổi, hoa Xoan rụng nhiều.

 

 

Bờ cây ríu ít chim kêu,

 

 

Khóm Sen bắt nắng trổ nhiều lá xanh.

 

 

Hôm nay mây dựng như thành,

 

 

Ầm ầm sấm dậy vòng quanh chân trời.

 

 

Mưa rơi- Cứ thế mưa rơi,

 

 

Lại thêm gió lốc tơi bời cỏ cây.

 

 

Trời đen dần lại giữa ngày,

 

 

Và mây cứ nối tiếp mây nặng nề.

 

 

Một vùng bát ngát thôn quê,

 

 

Bỗng dưng vật vã bốn bề vì mưa.

 

 

 

 

Lê Hải Châu

 

  TÌNH XUÂN (Ngày 24/04/2016 06:04:52 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

 TÌNH XUÂN



 Vào mùa lúa sắp chín vàng

Hương thơm đồng nội mơ màng hồn ai

 Hàng cây bóng nắng đổ dài

Thoảng cơn gió nhẹ nhớ ngày bên nhau

 

Tương tư xa cách bấy lâu

Trong mơ gặp lại tỉnh đâu có thành

 Trời xanh thu lại càng xanh

Nụ hồng còn thắm tặng anh hôm nào

 

 Tháng ngày chờ đợi khát khao

Ùa về kỷ niệm dâng trào tình xuân

 

Đỗ Quý Quang
 

  LỆ TÌNH (Ngày 24/04/2016 04:04:53 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 LỆ TÌNH

 

Hạ về

Khắc khoải

Ve ngân

Người ơi

Sao nỡ

Chưa gần đã xa??

 

Nắng tàn

Còn lại

Mình ta

Cánh chim

Lẻ bạn

Nhạt nhòa bến xưa !

 

Gom sầu

Gởi nhớ

Vào thơ

Để rồi

Ra ngẩn

Vào ngơ lệ ròng !

 

 Hồng Lĩnh

Trước tiên Trước Trang [193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203, 204 ] Tiếp  Cuối cùng