Thứ sáu, 05/09/2025,


 
  PHUC TÀI NHÀ NÔNG (Ngày 01/05/2016 09:05:15 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 PHỤC TÀI NHÀ NÔNG

 

 

 

 

 

 

Nhà nông một nắng hai sương

Bán mặt cho đất phơi lưng cho trời

Làm ra ngô lúa nuôi người…

Chân bùn tay nấm vẫn ngời lòng son

 

Một lòng vì nước vì non

Nắng mưa vất vả vẹn tròn hiếu trung

Bao nhiêu chiến tích anh hùng

Đánh giặc cứu nước nhà nông góp phần

 

Chế tạo máy; có nông dân

Không qua trường lớp có thần tình không ?

Máy gặt máy thái máy lồng…

Di rời nhà cũng nhà nông kì tài

 

Nông đân chưa học bằng ai

Thành nhà sáng chế mấy ai hơn nào ?

Lòng dân là phần thưởng cao

Năng suất lượng thay bao sức người

 

Thành quả cống hiến dâng đời

Muôn sau ăn quả nhớ người trồng cây

 

Xuân Ngọc

  HOẠN THƯ (Ngày 01/05/2016 08:05:35 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

HOẠN THƯ


 

 

Ớt cay, đắng kể bồ hòn

Ăn rồi ra vẻ là ngon mới tài

Mắt nhìn rõ, nghe có tai

Rành rành ong bướm bên đài hoa thơm

 

 "Phở" rồi chắc hẳn chán "cơm "

Phải tròn bổn phận là đơm cho đầy

Cái giờ, tháng ấy, ngày này

Gai đâm đau thấu kêu ai hỡi trời

 

 Kiếp người chỉ có một đời

Sống chôn trong dạ, chết thời mang đi

 "Giếng khơi"chẳng hiểu nỗi gì

"Cơi trầu " nông nổi em dì Hoạn Thư ;

 

 Đỗ Quý Quang

  THI HỨNG (Ngày 01/05/2016 01:05:36 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

THI HỨNG

( Viết dưới chân sơn Tản giang Đà )

 

 

Về say gió mật triền sông

Quá giang quên thuở phiêu bồng xa quê

Gió hong tóc xỏa bờ tre

Trăng sừng trâu vắt mái đê xanh rờn

 

Đò ai quẫy động hoàng hôn

Buồm căng gió mới ngược nguồn Đà giang

Vía làng khai sáng đất làng

Thúc mùa sinh nở mùa vàng bông phơi

 

Sim mua tím rịm sườn đồi

Chim chao chíu chít khoảng trời đầy hương

Hồn ươm nắng chín muôn phương

Người yêu người ríu tơ vương nguyện thề

 

Lê la bệt đít bờ đê

Tràn xanh sách cỏ tứ bề cao thanh

Nhẩn nha trâu gặm nắng lành

Diều nâng mây trắng dệt thành hồn quê.

 

Phủi tan bụi tục bùa mê

Mở lòng uống cạn tràn trề gió tươi !

 

NGUYỄ HUY KHÔI

 

  GIẤC MƠ MỘT THỜI (Ngày 30/04/2016 05:04:27 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

GIẤC MƠ MỘT THỜI

Kính tặng anh Đỗ Quý Quang

Nhân đọc bài NHỚ QUÊ trên Diễn Đàn Lục Bát



Dẫu bao năm tháng xa quê 

Vẫn quên sao mảnh trăng thề chơi vơi

Đi cùng góc bể, cuối trời

Vấn vương, sâu nặng một thời ấu thơ

                          *

Khói chiều, mái rạ như mơ

Đường làng lãng đãng sương mờ, nắng lên

Cái thời anh vẫn cùng em

Bên nhau, đứng ngắm đồng chiêm, cánh cò

                       

 Ngẩn ngơ, tiếc nuối đến giờ

Khát khao tìm lại giấc mơ một thời

Những gì, khi tuổi bảy mươi

Ngỏ lòng cùng với những lời con tim

            

Ngày xưa, còn biết đâu tìm

Ước mơ thuở ấy, nổi chìm nơi đâu?


23/04/2016

Nguyễn Quốc Anh

  HẠ CHÁY (Ngày 30/04/2016 01:04:17 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

HẠ CHÁY

 

 

Hừng hực rát bỏng cái trưa

Diều băng qua gió sáo vừa ngân xa

Rộn ràng hạ đã về qua

Bầy ve ra rả ngân nga ríu làng

Bâng khuâng trước nẻo hạ vàng

Cháy rơi xác phượng ngổn ngang trưa hè

Râm ran rạo rực tiếng ve

Đi trong nắng cháy mà nghe hạ về

Ngày xanh lưu bút bộn bề

Biết bao kỷ niệm ùa về giữa trưa

 

Mạc Vi

 

 

  DÀNH DÀNH HOA TRẮNG (Ngày 30/04/2016 10:04:59 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 

DÀNH DÀNH HOA TRẮNG

 

 

 

 

Đêm hè trăng rọi lung linh
Dành dành hoa trắng rung rinh vẫy chào
Gió đưa hương thoảng ngọt ngào
Có gì xao xuyến dâng trào hồn ta.
Dịu dàng, phảng phất hương hoa
Tưởng như gặp lại người xa thuở nào !
Tân Tây Đô 29/4/2016

Đặng Duy Phiên

 

 

  LỤC BÁT NHỚ NHAU (Ngày 29/04/2016 11:04:49 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

 

LỤC BÁT NHỚ NHAU



Sự đời trong cõi vô thường

Mà xao xuyến với vấn vương, thương hoài

Tím hoàng hôn, trắng ban mai

Tìm câu lục bát, mãi hoài trở trăn

                

 Mở ra câu sáu thâm trầm

Gieo vần câu tám, tháng năm bồi hồi

Đong vào nhung nhớ đầy vơi

Lòng bồn chồn, giục đứng ngồi không yên

                         

 Vẫn canh cánh một nỗi niềm

Gửi hồn lục bát, mong tìm đắm say

Trở trăn, mòn mỏi, hao gầy

Trong khao khát giữa tháng ngày dần trôi

                     

Mượn câu lục bát gửi người

Nỗi niềm đau đáu phương trời tìm nhau

Gửi vào dòng nước qua cầu

Câu thơ xoa dịu nỗi sầu chia ly!


Nguyễn Quốc Anh

     

  MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT - NHỚ (Ngày 29/04/2016 10:04:41 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

 

MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT


Quê hương trong nắng xuân vàng

Phố, quê nô nức rộn ràng tiếng ca

Hồng tươi sắc thắm cờ hoa

Mừng ngày Nam, Bắc một nhà yên vui.

 

NHỚ


Canh thâu trăn trở sầu vơi

Nhớ ai nhiều lắm, người ơi thấu lòng !

Biết rằng nhớ cũng bằng không

Nhưng sao cứ nhớ, cứ mong , cứ chờ

Trời đêm lấp lánh sao mơ...

Bên song quạnh vắng, thẫn thờ...chưa nguôi.

 

Nhật Quang

 

 

  HỘI LÀNG (Ngày 29/04/2016 07:04:29 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

HỘI LÀNG

 

 

Làng quê cảnh sắc thanh bình 

Sao đêm chầm chậm vòng quanh sân trời 

Mây bay về chốn xa xôi 

Cánh Dơi nhập nhoạng như thời Hồng hoang 

Quê tôi nay có hội làng 

Bà con sắm sửa hương nhang nến đền 

Lâu nay lễ hội đã quen 

Đầu năm dãn việc, đồng tiền cũng dư 

Hôm qua đón ý cụ Từ 

Năm nay cúng lễ chẳng như mọi lần

Rước Ngài trong hội đầu Xuân 

Tối nay làm lễ tẩy trần, phóng sinh 

Cầu cho đất nước Thái bình 

Bà con biện lễ sắm sanh đủ đầy 

Đèn lồng, hoa kết chăng dây 

Rượu bia bánh trái xếp đày bàn trên

Ông Từ thong thả đốt đèn 

Đã nghe trống lễ gióng lên  nhịp nhàng 

Sau hồi dâng rượu đốt nhang 

Đoàn người lặng lẽ xếp hàng tiến lên 

Khoan thai quì trước mặt tiền

Cúi đầu vái lạy Hoàng thiên quỉ thần

Biết là ai cũng thành tâm 

Chỉ nghe được tiếng rì rầm mong manh:

 “ Cầu cho cuộc sống bình yên 

Cầu cho Đất nước mọi miền hoan ca…”

 

Lê Hải Châu

 

  Thơ Duyên quê (Ngày 28/04/2016 11:04:39 - Gửi bởi: Phan Thế Khải - Địa chỉ: số 54 đường 30. phường Tân Phong. Q7. TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0913980242)

 Duyên quê

 

 

Về quê với tháng giêng hai

Có làn mưa mỏng, ban mai nắng vàng

Duyên quê đẹp đến ngỡ ngàng

Vầng trăng khuyết, cái trăng vàng động mi

Lòng còn vướng bận sân si

Bờ môi dầm mật bỏ đi không đành

Xin em một chút ngọt lành

Chút thôi, một chút tay anh nương cành

Mơ trong hương nhản ngọt lành

Tỉnh ra giữa lúc hương chanh nồng nàn

Tím đường đầy ngõ hoa xoan

Vàng bông hoa cải đã toan về trời

Tình quê trong sáng rạng ngời

Cải em chớ vội nói lời chia tay

Gió xuân thơm thoảng mây bay

Mưa xuân ấm cả chân mày bờ môi

Muôn cây nảy lộc đâm chồi

Ngàn chim xây tổ, cành đời xanh tươi

Gái trai độ tuổii đôi mươi

Trao nhau ánh mắt nụ cười bờ môi

Bao nhiêu khờ dại trong tôi

Bổng dưng đổi lại thành lời khôn ngoan

Không cần tính, khỏi cần toan

Đem tim tôi đổi gái ngoan quê nhà.

            Làng Nội - TP Hồ Chí Minh  2/2016

  Biển đau (Ngày 28/04/2016 05:04:55 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 BIỂN ĐAU!

 

 

Nỗi đau ngoài phía tràng giang

Xoáy từng con sóng! bàng hoàng... biển xanh

Vịnh eo, bờ cát, đá ghềnh...

Có điều chi hiểu ngọn ngành cơn đau

Đau từ con sóng lòng sâu

Đêm đêm biển khóc bạc đầu... xanh xao

Có khi giận dữ thét gào

Như nghìn mũi độc!... cấu cào... lặng câm!

 

Mạc Vi

 

  ĐỀN CÔN SƠN (Ngày 28/04/2016 04:04:50 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Nho - Địa chỉ: 199 / 205 đường Xuân Đỉnh , q Bắc TL Hà nội - Điện thoại: 0912350754)

 

ĐỀN CÔN SƠN




Côn sơn mây trắng lững lờ
Núi xanh, suối biếc lơ thơ một dòng
Nước còn biết đục biết trong
Ức Trai oan khuất đau lòng thế nhân
Đường chiều u uất muôn phần
Cỏ cây trĩu lá, sương dần dần buông 
Hoàng hôn vắng tiếng chim muông
Hắt hiu giếng Ngọc bên đường vắng hoe 
Chỉ còn xào xạc trúc tre 
Chỉ còn bia đá sắt se cõi lòng 
Người về rừng núi thong dong 
Vui cùng cây cỏ, suối trong, mây chiều 
Quan trường - nơi chốn bạc điêu 
Lánh xa bầy ác tránh điều thị phi 
Côn sơn ôm ấp những gì 
Tinh hoa Nguyễn Trãi khắc ghi muôn đời...
Lòng Dân - Người vẫn sáng ngời 
Vang danh ''...đại cáo '' Đất Trời không quên !

Nguyễn Hồng Nho 

Trước tiên Trước Trang [193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202, 203 ,204 ] Tiếp  Cuối cùng