Thứ bảy, 06/09/2025,


 
  VÃN CHỢ (Ngày 05/05/2016 07:05:17 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 

VÃN CHỢ

 

 

Tương tư... môi thắm quét mòn
Trắng đêm nỗi nhớ cuộn tròn chiếu chăn
Đợi chờ tím cả vết nhăn
Đọa đày miền nhớ thời gian hao gầy
Khép đôi mi chặt vùi cay
Từ trong đêm... bủa ra đầy bóng đêm
Bởi sương muối rụng ướt mềm
Nên bờ vai mỏng buốt thêm... nỗi mình!
Đong đưa má thắm môi xinh 
Cho vừa mắt lệ... thói tình đa đoan
Hết mùa rã xác hoa xoan
Buổi yêu vãn chợ là tan xuân thì!

 

Mạc Vi

 

  NGÀY CỦA MẸ  (Ngày 04/05/2016 08:05:57 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 MẸ LÀ TẤT CẢ 

( Nhân NGÀY CỦA MẸ : 8/5 )

 

 


Hình hài con có hôm nay 

Mang nặng chín tháng, mười ngày đẻ đau

Dòng sữa sinh lực ban đầu

Mẹ ru con với  những câu ân tình  

Cả đời vất vả mưu sinh 

Cánh cò trĩu nắng, nặng tình nước non 

Cuối chiều hình bóng héo hon 

Lưng còng, siêu vẹo, lon ton, kiệm lời 

Núi cao, biển rộng mẹ ơi ! 

Mẹ là tất cả cưộc đời của con .

               

Dương văn Thung 

  THĂM NHÀ BÁC - THĂM LẠI ĐIỆN BIÊN (Ngày 04/05/2016 10:05:16 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

THĂM NHÀ BÁC 


Con thăm nhà Bác làng Sen
Cúc tần dâm bụt giậu quen vẫn còn
Kìa con bướm đỏ lượn tròn
Bên chùm hoa bưởi, mỏi mòn trông theo

Căn nhà mái lá cột kèo
Thuở còn niên thiếu sống nghèo đơn sơ
Võng đay gai bố sợi thô
Chõng tre liếp nứa sững sờ lòng tôi

Sân nhà đón ánh mặt trời
Màu vàng hoa cúc sáng ngời nước non
Làng Bác cũng giống làng con
Lũy tre bóng mát sắt son một thời

Nghiêng nghiêng mái lợp lá gồi
Mà nay con đến đứng ngồi ngẩn ngơ
Ngôi nhà Bác ở ấu thơ
Sáng ngời trang sử đỏ cờ giang sơn...


 THĂM LẠI ĐIỆN BIÊN

 



Ta về thăm lại Điện Biên
Con đường số 6 có tên Bác Hồ.
Mộc Châu, Suối Rút, Chợ Bờ
Pha Đin chị gánh anh thồ năm xưa.

Sơn La, Tây Bắc mùa mưa
Dốc đèo chân lính có thừa dẻo dai.
Hành quân ra trận đường dài
Vai mang súng nặng chẳng ai sờn lòng.

Nghi binh kéo pháo lòng vòng
Khiến quân giặc pháp trong lòng hoang mang.
Đường vào Bản Kéo, Him Lam
Sang đồi Độc Lập cả ngàn xác Tây.

Hôm nay dấu tích còn đây
Trên đồi A 1 hào vây quân thù.
Gương anh Đình Giót, anh Pù
Văn Đàn giá súng quân thù khiếp kinh.

Máy bay trúng đạn Việt Minh
Xe tăng đứt xích thân hình còn đây.
Mường Thanh, Hồng Cúm ta vây
Tờ-Ri-Đờ Cát tướng Tây ra hàng.

Bùi ngùi tôi đến nghĩa trang
Hương trầm khói tỏa từng hàng mộ bia.
Giọt sầu nước mắt sẻ chia
Các anh yên nghỉ tỏa tia ánh hồng.

Đồng bào cả nước nhớ công
Tháng năm thăm viếng đặt vòng hoa tươi.
Lá cờ Tổ Quốc sáng ngời
Tung bay phần phật giữa trời Điện Biên.

 

Tuyen45

  BIỂN CHẾT (Ngày 04/05/2016 09:05:11 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 BIỂN CHẾT  !

 

 

 

Em về Hà Tĩnh quê anh

Còn đâu cát trắng biển xanh nữa mồ!*

Tan hoang cá chết đầy bờ

Thiên Cầm sóng cuộn câu thơ xé lòng !

 

Phố buồn, quán vắng, khách không

Biển phơi xác cá cánh đồng Muối hoang !

Ngư dân thất nghiệp lang thang

Bến sông lẻ chuyến đò ngang lững lờ!

 

Tiên Điền lặng tiếng ngâm thơ

Xuân Thành vắng khách bơ vơ nắng chiều

Rú Hồng quạnh quẽ cố liêu

Sông La xác cá theo triều dạt trôi !

 

Đau lòng em lắm anh ơi !

Ngắm nhìn biển chết lệ rơi đắng lòng !

 

 

Hồng Lĩnh

04/5/2016

  Biển Việt Nam (Ngày 04/05/2016 02:05:30 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số nhà 151, dãy 4, khu dãn dân phường Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội - Điện thoại: 0944485241)

Biển Việt Nam

 

Việt Nam hình chữ ét sờ (S)

Mênh mông biển rộng, bến bờ, đảo xa

Hàng ngày con sóng mặn mà

Thuyền, tàu đi cá, chúng ta giữ nghề

Môi trường gìn giữ biển, quê

Đánh bắt thủy sản đi về gắng công

Nuôi trồng ven biển, biển Đông
Bến bờ khách tắm nước trong mát lành

Giữ cho biển mãi ngát xanh

Môi trường sinh sống trong lành Việt Nam

Chiều nay biển lại hân hoan

Bài thơ về biển chứa chan môi trường

 

Nguyễn Đông Sơn

  CHÀO HÀ GIANG  (Ngày 03/05/2016 05:05:56 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 CHÀO HÀ GIANG 

 

 

 

(Tặng sinh viên lớp K7 Việ Nam học CDSP Hà giang )

 

Đường mới trải nhựa hôm nay 

Đưa ta trở lại những ngày năm xưa

Cờ hoa trang trí đẹp chưa

Đón ngày lễ lớn say sưa sắc màu 

Phố xưa chật hẹp còn đâu !

Giờ khang trang xứng địa đầu Việt Nam 

Niềm vui sức sống ngập tràn 

Hàng ngày chào, tiếp hàng ngàn khách  thăm

CầuYên Biên đẹp tuyệt trần 

Đèn mầu lấp lánh người dân đón chào 

Chợ đông nhộn nhịp xôn xao 

Người người tấp nập ra vào bán mua

Hà giang càng đẹp hơn xưa 

Cờ bay Lũng Cú sớm trưa vẫy chào 

Trở về chốn cũ nao nao 

Niềm vui xen lẫn tự hào đan xen 

 

Lương Điền 

 

 

 

  TRỐN TÌM (Ngày 03/05/2016 04:05:11 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 TRỐN  TÌM

 

 

 

Dù đi khắp chốn muôn nơi

Về quê vẫn nhớ trò chơi trốn tìm

Hai tay che mắt lim dim

Em là người trốn anh tìm quanh sân

 

Biết em ẩn nấp rất gần

Gỉa vờ không thấy tần ngần tìm em

Mùi thơm rơm mới sương đêm

Hồn nhiên hai đứa bên thềm vui chơi

 

Xa quê quá nửa đời người

Nay về thơ thẩn nhớ nơi trốn tìm

Mưu sinh bươn chải nổi chìm

Xứ người xa tít biết tìm em đâu.

 

Bùi Văn Hoa

  MỪNG NGÀY HẠNH PHÚC (Ngày 03/05/2016 11:05:50 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC

 

 

Qúi tặng hai cháu VĂN TUẤN - THANH XUÂN

 

Tình anh như trái cau xanh

Tình em trầu thắm, bên anh trọn đời

Chúc mừng hai cháu đẹp đôi

Trăm năm bền vững ,sáng ngời tương lai

 

Uyên ương hòa hợp sánh vai

Song đôi long phụng ,trúc mai một nhà

Sắt son, tình nghĩa đậm đà

Vun xây tổ ấm, mặn mà thủy chung.

 

Gieo mầm giống tốt ung dung

Gia phong rạng rỡ, tưng bừng nở hoa

Mừng ngày Hạnh Phúc thiết tha

Rượu hồng cạn chén, nào ta chúc mừng.

 

               Nhật Quang

                                       

 

                                       

 

 

 

 

  ĐỀN KIẾP BẠC (Ngày 03/05/2016 10:05:31 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Nho - Địa chỉ: 199 / 205 đường Xuân Đỉnh , q Bắc TL Hà nội - Điện thoại: )

Đền Kiếp Bạc


Đường vào Kiếp bạc thênh thang ,
Non xanh nước biếc , mây ngàn gió reo .
Mái tranh khói tỏa lưng đèo ,
Mõ trâu lốc cốc , trong veo chuông chùa .
Thuyền ai tìm lại bến xưa ,
Cánh buồm thấp thoáng xa mờ chân mây .
Vẫn còn văng vẳng đâu đây ,
Đằng giang cuộn sóng dìm thây quân thù .
Ngàn năm danh tướng không mờ ,
Muôn đời Hưng Đạo dân thờ , nước ghi !


            HỒNG  NHO

 

  TÌNH ĐÔI ĐŨA (Ngày 02/05/2016 04:05:28 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

TÌNH ĐÔI ĐŨA

   Ở trần, da nhẵn, thân tròn

Đôi khi lại được sơn son dát vàng

Từ thành thị đến xóm làng

Cho dù nghèo khó, giầu sang bạn cùng

Tháng ngày em cứ ung dung

Ăn no, tắm mát, nằm chung cõi đời

Họ hàng nòi giống sinh đôi

Nên duyên ai cũng ví lời yêu thương

Đã từng nếm trải đoạn trường

Ngọt, bùi, cay, đắng còn vương vấn gì

Cong vênh cao thấp làm chi

Để người so sánh bỏ đi ơi người

Phận em xin gửi đôi lời

Đừng như đũa lệch để đời cong vênh



Đỗ Quý Quang

 

 

  Tự Hào  (Ngày 02/05/2016 10:05:06 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 TỰ HÀO THÁNG TƯ - THÁNG NĂM 

( Nhân 30/4 và 7/5 )




Hoa ban nở trắng núi rừng 

Bướm vàng khoe sắc vang lừng Điện Biên 

Núi, sông một cõi rồng tiên

Mùa xuân đại thắng mọi miền tháng tư 

Ngỡ ngàng sức sống diệu kỳ 

Đuổi Pháp, đánh Mỹ ngựa phi hào hùng

Qua thời nô lệ đêm đông 

Giờ đây dân được  sống trong hòa bình  

Đất nước hoành tráng đẹp xinh 

Sánh vai cường quốc, hòa mình năm châu 


Dương Văn Thung 

 

  Đất nước mãi vững bền(Gửi tác giả bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh) (Ngày 02/05/2016 01:05:00 - Gửi bởi: Lê Quốc Hùng - Địa chỉ: 283 Quan Nhân, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0906211953)

ĐẤT NƯỚC MÃI VỮNG BỀN!

(Gửi tác giả bài thơ: Đất nước mình ngộ quá phải không anh)

 

 

 

Đất nước sẽ đi về đâu

Em hỏi người trước, người sau làm gì

Sao không tự hỏi mình đi

Người yêu nước biết làm gì chứ em

 

Các Vua Hùng đã dựng tên

Văn Lang từ đó làm nên cơ đồ

Trải bao sóng cả gió to

Tuyên ngôn Nam Quốc sơn hà...em quên?

 

Trần Hưng Đạo phá Mông Nguyên

Quang Trung cấp tốc hành quân diệt thù

Cho đất nước mãi ngàn thu

Em hỏi đất nước về đâu...thật buồn

 

Năm xưa đói rét...cơ hàn

Nghe lời Đảng gọi toàn dân xuống đường

Vượt bao gian khổ, hy sinh

Quyết dành độc lập, Việt Nam rạng ngời

 

Điện Biên chấn động đất trời

Năm châu, bốn biển hết lời ngợi khen

Thế mà em đã vội quên

Em bảo dân Việt đớn hèn là sao?

 

Hiền Lương, ai cắt nhịp cầu

Chồng Nam, vợ Bắc nỗi đau quặn lòng

Cả dân tộc quyết xung phong

Trường kỳ tranh đấu nối dòng Bắc Nam

 

Dân mình quá lớn chứ em

Trước bất công quyết vùng lên lật nhào

Hỏi em có dân tộc nào

Có nhiều ngày Tết đồng bào vui chơi:

Thống nhất, Độc lập, Tết Trời*

Đất nước mình đẹp: xanh tươi bốn mùa

Ruộng đồng tít tắp cánh cò

Rừng vàng, biển bạc câu hò nhặt khoan

 

Hãy dạy thật tốt nhé em

Còn Đất nước mãi ngàn năm vững bền

Hội nhập sâu, không hòa tan

Sánh cùng bè bạn trên đường vinh quang!

 

01/5/2016

* Tết Trời 1/1 Dương lịch và Âm lịch, Tết Thống nhất 30/4 và Tết Độc lập 2/9.

Lê Quốc Hùng 

 

Trước tiên Trước Trang [193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201, 202 ,203 ,204 ] Tiếp  Cuối cùng