Thứ bảy, 06/09/2025,


 
  CHÙA BA VÀNG  (Ngày 08/05/2016 11:05:39 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Nho - Địa chỉ: 199 / 205 đường Xuân Đỉnh , q Bắc TL Hà nội - Điện thoại: 0912350754)

CHÙA BA VÀNH


 

Cảnh đây sơn thủy hữu tình
Ba Vàng cổ tự in hình nước non 
Hiên trà ngũ giác lầu son
Lão thụ in bóng bên hòn giả sơn 
Từng đàn cò trắng rập rờn
Kỳ hoa dị thảo bốn phương về trồng 
Lão Ngư quăng lưới trên sông
Lão Tiều gánh củi bên hông cài rìu
Lão Canh cầy ruộng đìu hiu
Lão Mục thổi sáo vi vu kệ đời
Chùa Vàng đẹp quá ai ơi
đến đây lễ PHẬT tốt đời đẹp thân 


HỒNG NHO

  CÂY CAU (Ngày 07/05/2016 07:05:40 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 CÂY CAU

 

 

Dáng cây thẳng đứng vươn cao 

Lá xanh vẫy gió xác xào tầu cau

Cùng người gắn bó trước sau

Quả từng tô đẹp bấy lâu duyên lành 

Dịu dàng đứng dưới trời xanh 

Hương thơm thoang thoảng ngọt lành tình quê

Tiếng chim ríu rít trưa hè 

Tán cây mái ấm chở che bốn mùa 

Chuyện tình lưu mãi từ xưa

Trâu-cau-vôi bạc vẫn chưa phai mờ 

 

 

Lương Điền 

 

  CHÍN SUỐI NGẬM CƯỜI (Ngày 07/05/2016 06:05:10 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 CHÍN SUỐI NGẬM CƯỜI

 Kính viếng :Hương linh Nghệ sĩ - nhà báo Bành Thông !

 Nguyên Chủ tịch CLB THƠ Việt Nam 

 ( 1941 -2016 )

 

 

Gặp Ông như mới hôm qua

Mà nay thoắt đã về xa...cõi Người !

Thông thênh gót dạo rong chơi

Nhẹ tênh cánh hạc, đồng trời phiêu du

 

Chén thơm còn sếnh tạc thù

Giờ chia ngã rẽ thiên thu...đôi đường

Mỏng manh bụi gió vô thường

Ai cầm được mệnh tai ương số trời ?!

 

Tâm giao thi tứ đầy vơi

Niềm riêng còn ấm môi cười trong nhau

Bể tình khôn đọ nông sâu

Dầy công vun đắp nhịp cầu thi ca

 

Rừng thơ hương sắc rộ hoa

Tơ tình giăng mắc gần xa xum vầy

Mắt trong mắt thả hương say

Tương liên thi tửu ngất ngây nghĩa tình !

 

Mở ngày uống nắng bình minh

Thơ dù vạn vẻ...vẫn xanh sắc mầu 

Cần gì "tân cách"...cao sâu

Hồn thơ vẫn ở xa sau với Người !

 

Mầm thơ vẫn rộ muôn nơi

Hẳn Ông - chín suối ngậm cười hả hê ?!

 

 NGUYỄN HUY KHÔI

 

  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 07/05/2016 10:05:14 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 HOA TƯƠI NỤ THẮM ĐÂU CÒN

 

 

Người ơi!... vào mộng ru hồn

Nửa đêm! em với trăng non ngoài trời

Lẻ loi vừa chiếc lá rơi

Lặng câm hé một nụ cười cô đơn!...

Hoa tươi, nụ thắm đâu còn

Có đâu mười tám đợi tròn trăng lên...

Dìm nỗi nhớ xuống vũng đêm!

Anh về ngụp lặn mà tìm... của nhau

Xé đêm rách nát... chiều đau!

Người đời dại... thuở bắt đầu vào yêu

Rưng rưng sương rụng từ chiều...

Lụy tình xin xỏ mà điêu đứng lời.

Xuân thì có bấy nhiêu thôi

Thoáng trong chớp mắt mà trôi vèo vèo...

 

Mạc Vi

 

 

  Mưa về PHỐ NÚI ! (Ngày 07/05/2016 09:05:22 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

 Mưa về

                   PHỐ NÚI  !

 

 

Mưa về xanh ngát vườn tiêu

Nắng hè dịu lại gió chiều mơn man

Long lanh ánh nước hương ngàn

Lòng người Phố núi ngập tràn tiếng thơ !

 

Bao nhiêu ngày đợi tháng chờ

Tây Nguyên ơi! Những giọt mưa ngọt ngào!

Mưa về cây lá lao xao

Lộc vươn chồi biếc dạt dào niềm mong !

 

Mưa về cho lúa đơm bông

Cho hoa thắm sắc cho hồng nét duyên

Cảm ơn Mưa nhé nghe em!

Về đây tưới mát cho miền quê anh !

 

Em về ta kết duyên lành

Cho cây trĩu quả, cho cành đan tơ

Em về ta thỏa ước mơ

Tháng ngày hai đứa đợi chờ khát khao !

 

Hồng Lĩnh

07/5/2016

  NGƯỜI ƠI NGƯỜI VỀ (Ngày 06/05/2016 09:05:47 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

NGƯỜI ƠI NGƯỜI VỀ


Mừng ngày đón bạn nơi xa

Đát trời như được giao hòa bốn phương

Cho dù cách trở dặm trường

Thời gian dài nén nhớ thương càng dầy

Duyên nồng tình bén hương say

Thủy chung ta hẹn nơi này gặp nhau

Ngực trần tóc xõa mái đầu

"Mỹ Nhân"* còn đó bấy lâu mong chờ 

 "Thúy Sơn"* phong cảnh nên thơ 

Trăng soi bến nước ngẩn ngơ lòng người

"Dòng Vân"* tấp nập ngược xuôi 

Thuyền em vẫn đợi người ơi người về


Đỗ Quý Quang

 

*Núi Cánh Diều có tên là Ngọc Mỹ Nhân

*Núi Non Nươc có tên là Dục Thúy Sơn

*Dòng Vân là sông Vân Sàng chảy qua TPNB

  VĨNH BIỆT  (Ngày 06/05/2016 07:05:49 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VĨNH BIỆT NHÀ BÁO , NHÀ THƠ BÀNH THÔNG 

 

 

Thế là Anh đã ra đi ,

Tiếc thương để lại còn gì buồn hơn 

" Vua " thơ chia sé tâm hồn ,

Tình thân nồng thắm ,sớm hôm bạn bè .

Ý lời tự sự lắng nghe

Báo, văn thức dậy say mê cuộc đời

Vĩnh biệt Anh Cả  Người ơi !

Linh hồn siêu thoát - Vang thời thơ, văn

 

Dương văn Thung  .

 

  RƯỢU HỒNG TIỄN BIỆT (Ngày 06/05/2016 05:05:51 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

 

 
 
RƯỢU HỒNG TIỄN BIỆT 
    ---*---
(Kính viếng hương hồn : “NHÀ BÁO – NHÀ THƠ “ Nghệ sĩ Bành Thông
CHỦ TỊCH CLB THƠ VIỆT NAM )
 
Rượu hồng tiễn biệt anh đi
Bờ mi ướt đẫm tràn ly lệ sầu
Đất trời có thấu nỗi đau
Phòng "thi" khép lại ám màu băng tang
 
ANH THÔNG ƠI !
 
Thơ còn đang viết dở trang trang
Anh đi “HƯƠNG…VIỆT” dân làng tiếc thương !
Bạn thơ cả nước tận tường
Đứng bên linh cữu dâng hương cúi chào !
 
Giọt buồn lã chã như sao
Rơi thành dòng chảy tưới vào hoa tươi
Từ nay thiếu một nụ cười
Âm - Dương cách biệt trên đời mất anh
 
Thôi thì lá rụng lìa cành
Anh về Tây Trúc trời xanh Vĩnh Hằng
Đêm đêm có ánh vầng trăng
Rượu hồng dội mát…anh nằm ngàn thu !!!
 
5/5/2016
Nguyễn Đăng Tuyên
(Tuyen45)
CLB Thơ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
 
  PHẢI LÒNG (Ngày 06/05/2016 07:05:02 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 PHẢI LÒNG

 

                                   

Em ngồi giặt áo bến sông

 Nước trong soi bóng đáy sông in hình

Anh qua cầu đứng ngắm nhìn

Đáy sông in bóng có hình đôi ta

 

Anh thi ngắm bến sông xa

Em ngắm đáy nước, bóng ta bóng mình

Anh ơi sao lỡ vô tình ?

Em thì hữu ý ngắm mình đáy sông

 

Anh  ơi em đã phải lòng

Bóng hình đáy nước khắc trong tim rồi

Dòng sông kia cứ chảy xuôi

Tim em mắc cạn bóng người tương tư

 

Xuân Ngọc

  VỊNH ĐÔI ĐŨA (Ngày 05/05/2016 08:05:31 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

                      VỊNH ĐÔI ĐŨA

 

                 Tặng : Đỗ Quang Quý

              ( Viết với "Tình đôi đũa" )

 


         1

 

 Chân nguyên tre trúc nuột nà

 Nên đôi vẫn giữ nòi nhà thẳng ngay

 Ngọt bùi, cay đắng, tỉnh say...

                                                                  Vẫn đời bằn chặn tháng ngày thủy chung !                                                                                                                               

 

         2

 

Ai thèm chòi ngõ mâm son 

Lặng thầm giữ tiết,vuông tròn có đôi

Thẳng ngay trung tín với người

Xấu danh đũa "mốc" vẫn ngời vẻ riêng (!)

 

                    NGUYỄN HUY KHÔI

 

  CHIỀU XUỐNG DÒNG VÂN (Ngày 05/05/2016 05:05:55 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

           CHIỀU XUỐNG DÒNG VÂN

 

 

     Nhẹ nhàng chiều xuống dòng Vân (*)

Bến xưa tìm lại, mây vần, gió reo

     Sóng đùa đưa đẩy cánh bèo

Vài bông hoa tím, vời theo giữa dòng

                            *

     Tím chiều sương khói bềnh bồng

Nửa vầng trăng khuyết, khuất trong mây trời

     Lở bồi, năm tháng đầy vơi

Một dòng mải miết vẫn trôi giữa đời

                            *

     Mơ màng con sóng dập dồi

Dòng Vân thơ mộng, bồi hồi chiều buông!

---

 

Nguyễn Quốc Anh

(*) Sông Vân (còn có tên là Vân Giang, hay Vân Sàng) chảy giữa thành phố Ninh Bình

  RẦY NÂU (Ngày 05/05/2016 12:05:15 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

RẦY NÂU

 

 

Lạ kỳ cái bệnh Rầy nâu,

Tự nhiên chẳng biết ở đâu ập về.

Lan tràn khắp mọi miền quê,

Làng trên xã dưới bốn bề bủa vây.

Làng tôi vụ lúa xuân này,

Cấy toàn giống muộn cầu may được mùa.

Tháng giêng lúa mới lưa thưa,

Tháng Hai rét ngọt lúa chưa phủ màn.

Tháng Ba sấm dậy ùng oàng,

Thanh Minh lúa trỗ sáng choang cả đồng.

Bấy lâu công vợ công chồng,

Tưởng đâu trời đất sẽ không phụ người.

Bất ngờ mấy bữa nắng oi,

Chẳng ai đoán được ông trời giáng tai.

Đồng trong lan tới đồng ngoài,

Ruộng sâu ruộng cạn nhà ai cũng Rầy.

Nhiều nhà sẵn thuốc phun ngay,

Có nhà phải đợi mấy ngày hôm sau.

Cả làng tiêu diệt rầy nâu,

Lúa đồng trở lại cái màu biếc xanh.

Giá mà không kịp làm nhanh,

Năm nay lúa sẽ biến thành Cỏ may.


Lê Hải Châu

 

 

Trước tiên Trước Trang [193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200, 201 ,202 ,203 ,204 ] Tiếp  Cuối cùng