Thứ sáu, 05/09/2025,


 
  BẦU CỬ  (Ngày 21/05/2016 10:05:09 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 NGÀY HỘI TOÀN DÂN

( Bầu cử quốc hội khóa 14

và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021)

 

Kết quả hình ảnh cho bầu cử

 

Bầu cử các cấp khóa  này 

22 dương lịch của ngày tháng 5.

Ngày hội cả nước chờ mong  

Đại biểu ứng cử hết lòng sớm mai .

Cần kiệm liêm chính đức, tài 

Tâm, tầm, tuổi trẻ rộng dài sức xuân 

Dám làm, dám nghĩ mọi phần  

Bầu cử thắng lợi, toàn dân mong chờ 


Dương văn Thung 

  BẾN TRÀNG AN (Ngày 21/05/2016 10:05:33 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Nho - Địa chỉ: P- Xuân Đỉnh , Q - bắc Từ liêm , Hà nội - Điện thoại: 0912350754)

 

 BẾN TRÀNG AN


Kết quả hình ảnh cho bến tràng an

 

Lênh đênh bến nước Tràng An
Mênh mang mây gió bạt ngàn trúc tre
Nước xanh núi xếp bốn bề
Hang sâu động thẳm đường về nhớ chăng ?
Thuyền tình lệ đọng long lanh
Sóng tình chao chát chòng chành nhịp tim
Nàng ngồi tựa mạn lặng im ,
Tóc mây vương gió đến tìm tóc tôi
Mắt buồn ngấn lệ vừa rơi
Cõi lòng se thắt hỡi ơi tình nàng ...
Cuộc đời sao lắm trái ngang
Con tim trỗi dậy biết làm sao đây ???


HỒNG  NHO

  NGÀY HÔI NON SÔNG (Ngày 21/05/2016 12:05:35 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 NGÀY HỘI NON SÔNG

 

 

Ngày bầu cử hội non sông

Bầu người đại diện lo công việc cừ

Cho dân được cậy được nhờ

Độc lập  thống nhất một nhà, tự do

 

Mong ngày hội được như xưa

Nói làm hứa hẹn cho vừa lòng nhau

Đừng như thùng rỗng em sầu

Kêu to làm chẳng đến đầu đến đuôi

 

Cái thời huyền hoặc qua rồi

Dân tin dân cậy bầu người vì dân

 

Xuân Ngọc

  Bóng (Ngày 20/05/2016 07:05:22 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0913132392)

 BÓNG

 

Kết quả hình ảnh cho bóng của mình

 

 

Vẫn đi trên phố mồ côi

Ngoảnh nhìn chiếc bóng lẻ loi... bóng à!

Bóng bên ta lúc chiều tà

Có nghe nỗi nhớ vỡ òa từ tim

Có nghe buồn buốt từng đêm

Cớ gì thui thủi lặng im...  song hành

Cớ gì đồng cảm... chung tình

Gắng sức ghép lại để thành... sóng đôi

Thương cho bóng cũng mồ côi

Ta xin tri kỷ... cho đời bớt đau!

 

Mạc Vi

 

 

  GỬI TRI ÂM, TRI KỶ (Ngày 20/05/2016 06:05:54 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

GỬI TRI ÂM, TRI KỶ

(Thân tặng anh Hoàng Đình Thăng)


Kết quả hình ảnh cho tri âm tri kỷ

 

Cảm ơn anh đã tìm tôi

Bao năm cách biệt, một thời khó khăn

 Lạc nhau, hai nẻo kiếm ăn

Vẫn luôn nhung nhớ, trở trăn bên lòng

               

Một dòng địa chỉ cũng không

Khát khao tình nghĩa, ước mong đi tìm

Nhân gian rộng lớn, im lìm

"Mò kim đáy biển, tìm chim trên trời!"

                

Thủy chung gắn bó một thời

Gian truân cũng quyết giữa đời tìm nhau

 Dẫu vơi đầy, dẫu nông sâu

Bởi nghe nước đã qua cầu trôi xuôi

            

Thấu lòng trời cũng chiều người

Tri âm, tri kỷ một thời gặp nhau!

 

18/05/2016

Nguyễn Quốc Anh

  CÔ TÔI (Ngày 20/05/2016 12:05:48 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 CÔ TÔI


Kết quả hình ảnh cho cô tôi


Một thời xuân sắc như ai
Một thời gái đảm thay trai trên đồng
Nửa năm cũng một đời chồng
Chú đi ngày ấy rồi không trở về*
Cô tôi phận gái thôn quê
Làm dâu không để kẻ chê người cười
Tháng năm cho đến tháng mười
Áo nâu quần vá, nụ cười héo khô
Một đời thờ vọng hư vô
Thèm nghe tiếng trẻ bi bô ra vào
Nhà xiêu mái dột lao xao
Một tay chèo chống mưa gào, bão giông
Mỏng manh phúc lộc nhà chồng
Một vầng trăng góa, trên đồng đơn côi
Trầu xanh mà chẳng đỏ môi
Bao mùa lá rụng lá rơi về nguồn
Còn đâu nước mắt mà tuôn
Thân như một cánh chuồn chuồn trong mưa
Tuổi già còm cõi sớm trưa
Mong về cõi ấy mà chưa được về. 
 

Đỗ Trọng Kim
*
Chú hy sinh trong chống Mĩ

  NHỚ BÁC HỒ NGÀY VỀ THAM QUÊ (Ngày 19/05/2016 06:05:30 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 NHỚ BÁC HỒ NGÀY VỀ THĂM QUÊ

 Kỷ niệm : Ngày Bác Hồ về thăm cánh đồng mạ

bị sâu hại và thăm kè Cổ Đô - Ba Vì - Hà Tây

(Nay là TP Hà Nội) Tháng 7 Năm 1958.

 

 Kết quả hình ảnh cho bác hồ thăm mạ sâu ở hà tây

 

Bác về ngày ấy...lâu rồi

Vẫn in hình bóng trong tôi khó nhòa !

Thân thương như vị Cha già

Bác giơ tay vẫy, chan hòa hỏi han

Nhìn tràn mạ héo sâu ăn

Buồn vương mắt Bác, thương dân dãi dầu !

Trẻ, già, trai, gái ken nhau

Tay chao, tay vợt...bắt sâu cùng Người .

 

Có cụ mời Bác vào chơi

Bắt tay thân mật, Bác cười... cảm ơn !

Bác là bể rộng, cao sơn

Mà luôn gần gũi cháu con - đồng bào

Bình dân mà vẫn Thanh cao

Vì dân, mọi việc sát xao, ân cần

Trông Người như "Lão nông dân"

Bước đi thoăn thoắt đôi chân dạn dầy !

Vợt chao vợt, tay liền tay

Mạ vui chân ruộng, sâu dầy dần vơi...

 

Dừng chân, nói chuyện lưng đồi

Dân như uống lấy từng lời Bác trao !

Tình chan chứa, nghĩa sâu cao

Bác gieo hồn đất ngọt ngào trái hoa

Thâm ân công đức Người Cha

Khắc vào tâm trí trẻ già quê tôi !

 

Vây quanh lối ngợp nắng trời

Cháu con chào tiễn, Bác xuôi thăm kè...

 

Rợp nơi Bác đứng - ngày về

Bóng đa xỏa rộng xum xuê - nhớ Người !

Xanh theo mùa vụ tốt tươi

Đa như Bóng Bác muôn đời chở che !

 

NGUYỄN HUY KHÔI

  SINH NHẬT BÁC HỒ (Ngày 19/05/2016 12:05:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

NGÀY SINH NHẬT BÁC



 

Phát huy tình yêu quê hương

Truyền thống đánh giặc kiên cường đấu tranh

Vâng lời Bác nguyện trung thành

Theo đường Bác chỉ quyết giành chiến công

 

 

 

Độc lập thống nhất non sông

Hai miền Nam Bắc được chung một nhà

Giờ đây Bác đã đi xa

Ngày sinh nhật Bác kết hoa dâng Người

 

 

 

Tấm gương đạo đức sáng ngời

Cháu con học tập muôn đời noi theo


Xuân Ngọc

 

  PHÚT GIỜ CHIA TAY  (Ngày 18/05/2016 03:05:31 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 PHÚT GIỜ CHIA TAY 

 

 

 

Hoa phượng thắp lửa sân trường 

Mùa chia xa quá thân thương ngọt ngào 

Biết bao kỷ niệm ngày nào 

Chia tay nỗi nhớ ùa vào trong nhau 

Bạn bè tình cảm trước sau 

Gửi vào lưu bút dài lâu giữ gìn 

Thướt tha tà áo làm duyên

Sân trường tiếng trống gợi miền xa xôi 

Ngày mai tạm xa nhau rồi 

Ra trường đến với chân trời ước mơ 

Trắng trong suốt tuổi học trò 

Ve râm ran khúc phút giờ chia tay ./.

  

Lương Điền 

 

 

  Mừng Sinh Nhật Bác (Ngày 18/05/2016 01:05:35 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số nhà 151, dãy 4, khu dãn dân phường Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội - Điện thoại: 0944485241)

 

Mừng Sinh Nhật Bác

 

 

Ngày sinh nhật Bác đến rồi

Tháng năm mười chín đang trôi một ngày

Thứ năm mừng Bác năm nay

Một trăm hăm sáu tuổi ngày thứ năm

Hồ Cần phượng nở, bằng lăng

Trổ hoa tím ngát tháng năm Birthday

Một trăm hăm sáu năm ngày

Tháng năm mười chín là ngày Bác sinh

Ngày vui dân tộc chúng mình

Bác là lãnh tụ quang minh - Cụ Hồ

 

Nguyễn Sơn Đông

  Sáo diều (Ngày 18/05/2016 09:05:00 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0913132392)

 SÁO DIỀU

 

 

Tiếng gì ngân mãi tầng không

Mà lơ lửng mắc... thong dong gió chiều

 

Tuổi thơ như trẻ yêu diều

Chân trần đầu đội nắng thiêu trên đồng

 

Uống no căng gió bềnh bồng

Kéo chiều xuống lũ mục đồng xa xưa...

 

Ướt miền cổ tích cơn mưa

Cuống cuồng chao lượn khi vừa hạt rơi...

 

Mạc Vi

  CHỌN NIỀM TIN (Ngày 17/05/2016 09:05:50 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 CHỌN NIỀM TIN

 

 

Hè vui ngày hội non sông

Đất trời rực rỡ cờ hồng tung bay

Tương lai em cầm trên tay 

Hạt vàng chọn lựa gieo đầy niềm tin

Hoa cười hương tỏa đài sen

"Khuôn trăng" tươi trẻ bừng lên nắng hồng

Trồng cây đức giữa mênh mông

Mà nuôi hy vọng Vừng Đông tràn về

Tự do - vườn quả sum suê

Gốc cây Độc Lập lời thề lại vang

Bảy mươi xuân tiếp bước trang

Những viên ngọc bích sổ vàng dầy thêm

Từ trong sâu thẳm trái tim

Con ong tìm mật em tìm ước mơ

Lời vàng đượm ngọt câu thơ

Hiền tài nhuộm thắm sắc cờ Việt Nam

 

Trần Tiến Tĩnh

 
Trước tiên Trước Trang [193 ,194 ,195 ,196 ,197, 198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,204 ] Tiếp  Cuối cùng