Thứ sáu, 05/09/2025,


 
  TRÚ MƯA (Ngày 25/05/2016 04:05:38 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 TRÚ  MƯA

 

 

Tan trường trời đổ mưa rào

Bên đường hai đứa đứng vào chung ô

Dưới mưa vui vẻ chuyện trò

Em cười duyên dáng đưa ô tôi cầm

 

Kề vai tâm sự thì thầm

Bên ngoài trời vẫn bổng trầm tuôn mưa

Trú mưa trưa ấy say sưa

Nụ hôn nồng ấm đến giờ không quên.

 

Bùi Văn Hoa

  HOA BẰNG LĂNG (Ngày 25/05/2016 03:05:49 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)


HOA BẰNG LĂNG




  

Dọc con đường nhỏ quê tôi   

Sáng nay nở tím một trời Bằng Lăng.   

Lạ kỳ giữa nắng tháng Năm   

Mà hoa vẫn cứ lặng thầm sinh sôi.   

Cái màu tím sẫm em ơi   

Cứ như màu mực của thời tuổi xanh!  

Cho tôi lay nhẹ chút cành   

Hôn lên màu tím màu xanh dịu dàng.   

Cho tôi làm gió lang thang   

Vuốt ve nâng đỡ cả ngàn cánh hoa.   

Bằng Lăng tím sẫm quê nhà  

Bước chân lữ khách đường xa ngập ngừng.

   

Lê Hải Châu

 

CHIỀU QUÊ


Chiều buông đôi sợi nắng vàng,

Đồng xa sóng lúa mênh mang rập dờn.

Chim trời vài chấm con con,

Nửa như khuất bóng, nửa vờn trong mây.

Màn đêm dần khép lại ngày,

Đàn trâu no cỏ đã quay trở về.

Gió Nam lùa dọc triền đê,

Vầng trăng đầu tháng đã kề núi xa.

Khói lam quấn quýt đôi nhà,

Đèn đường bật sáng hắt qua góc vườn.

Ngày mùa, đường rải đấy rơm,

Thoảng hương lúa nếp còn thơm quãng dài.

Tiếng cười vui ngõ nhà ai?

Mừng cho làng xóm vụ này bội thu.

 

Lê Hải Châu

 

  OBAMA ở Việt Nam (Ngày 25/05/2016 10:05:14 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: )

 OBAMA Ở VIỆT NAM

 

 

Một vị Nguyên thủ quốc gia
Con người giản dị tài hoa khác người
Trên môi luôn nở nụ cười
Lời hay, tay bắt sáng ngời nét hoa
Nửa vòng trái đất bay qua
Tự tin như thể quê nhà mình thôi
Bún chả bia đậu ông ngồi
Ẩm thực Hà Nội ăn rồi khó quên
Vì tình hữu nghị hai bên
Ông làm tất cả vì nền tự do.

 

23-5-2016

Đỗ Trọng Kim

  Ta Về Với Vị Quê Xưa (Ngày 24/05/2016 08:05:29 - Gửi bởi: Tăng Thị Thúy Hằng - Địa chỉ: Tp Đà Lạt - Điện thoại: 0165. 8228.739)
 Ta Về Với Vị Quê Xưa
 
 
 
Kết quả hình ảnh cho dáng mẹ lưng còng
 
 
Dưới trăng 
lửa lựu lập lòe*
Thương con tu hú khóc hè̀ oằn cong
Triền đê mòn tấm lưng còng
Liêu xiêu dáng mẹ 
gánh gồng phong ba
Chim về tổ ấm 
Ta bà...
Đồng ta,
trâu gặm cỏ nhà nhởn nhơ
Lúa chiêm đợi sấm phất cờ
Miếng trầu cánh phượng,
Ngoại chờ về têm
Trăng treo chênh chếch đầu thềm
Râm ran, trà - thuốc
Buộc mềm ngày xưa
 
Câu Kiều ru giấc mơ trưa
Cò bay lả cánh gió chưa dậy thì
Áo nâu, guốc mộc, mỗi khi...
Soi gương, háo hức em đi hội làng
Mẹ ngồi 
vá víu thời gian
Bên khung cửi chị dệt ngàn ý thơ
Nàng mây vỡ ối bất ngờ
Chim non dáo dác 
Đôi bờ nhặt khoan
 
Ô kìa, cái đứa đa đoan
Lội bùn, tát nước...lại hoàn chân quê
Gió lùa
Bì bạch ven đê
Từng con sóng nhỏ
Vỗ về nhớ thương
Bưởi khao đầy tháng vô thường
Chùm tương tư chín rụng vườn trăm năm
Vị quê nồng ấm 
Bung mầm
Bình yên một đóa 
Lặng thầm tỏa hương
Ngã vào lòng mẹ quê hương... 
 

Tăng Thị Thúy Hằng
Chú thích: *: ý thơ của nhà thơ Nguyễn Trãi
 
  TIẾNG LÒNG (Ngày 24/05/2016 06:05:22 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

 

TIẾNG LÒNG


Kết quả hình ảnh cho sóng biển

 

Lâu rồi...hoài nhớ về nhau 

Nghe trong mưa nắng bạc mầu thời gian 

Nghe dòng đời tiếng thở than 
Yêu thương xưa vẫn nồng nàn đêm mơ 

Ngàn năm sóng vẫn ru bờ 
Ngọt ngào vị mặn...chiều thơ tím gầy !
       

Phạm Tự  

  ÁO DÀI VÀ EM (Ngày 24/05/2016 04:05:44 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0)

ÁO DÀI VÀ EM

 

Kết quả hình ảnh cho áo dài và em

 

 

Dung giăng tà áo bay bay
Hồ gươm em đến một ngày hạ sang
Dưới làn sóng nước mênh mang
Trên bờ soi bóng Cúc vàng lung linh
Bằng lắng tím cả nghĩa tình
Cầu cong Thê húc bóng hình kiêu sa
Còn em là nắng hay hoa
Áo dài trong gió làm nhòa mắt ai.

 

22-5-2016

Đỗ Trọng Kim

  Thơ lục bát  (Ngày 24/05/2016 09:05:09 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh  - Địa chỉ: ĐX7- Đông hải - Hải an- Hải phòng  - Điện thoại: )

 DANH HÃO

Cứ khi mọi việc xong rồi
An tâm tĩnh tại mình ngồi làm thơ
Câu hay ý đẹp đang chờ
Lặng im suy nghĩ và mơ hão huyền
Tưởng rằng chăm chỉ cần chuyên
Viết nhiều viết nữa…có quyền tự cao  
Rồi là tự đắc, tự hào
Khi thiên hạ gọi, chỉ vào: Nhà Thơ
Ấy chớ ! Đừng có vẩn vơ
Nghiệp văn chương ấy, lơ mơ hại mình  
Thơ là ánh sáng bình minh
Tổng kết - Lý luận - Nghĩa tình - Gió mây  
Thơ còn hàm chứa dựng xây
Ý nghĩa cuộc sống: Trồng cây-Trồng người  
Dù cho có nói bao lời
Không thể viết hết tình đời trong thơ
Dặn lòng không được ngu ngơ
Thấy danh cao quý mà vơ vào mình
Đừng ham đừng ước linh tinh
Đàm tiếu dư luận - coi khinh thêm buồn 

Trần Duy Hạnh
 
  CHÀO TỔNG THỐNG OBAMA (Ngày 23/05/2016 08:05:22 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 CHÀO TỔNG THỐNG OBAMA


Kết quả hình ảnh cho đón ngài obama

 

Hoan hô Ngài Ôbama

Nửa vòng trái đất bay qua nước mình 

Việt Nam đón tiếp chân tình 

Với lòng hiếu khách hòa bình từ lâu 

Dù Ngài đến bất kỳ đâu

Lời chào mến khách mở đầu :Chào Ông !

Việt Nam luôn mở rộng lòng 

Đón mừng khách quý nối vòng bang giao

Cờ hoa trang trí đón chào 

Chuyến thăm lịch sử đi vào lòng dân 

 

Lương Điền

  NGHE TÓC GIAO MÙA (Ngày 23/05/2016 10:05:31 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

NGHE TÓC GIAO MÙA

"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên"

                         ( Cổ ngôn)

 

Chỉ khi đối diện bình minh

Mình thường dễ nhận ra mình...hơn ai

Chưa qua "nếm mật nằm gai"

Niềm riêng chưa dễ mấy ai hiểu mình

 

Thời gian khâu vết thương lành

Nỗi đau nằm lại sau lằn thịt da (!)

Niềm ngoài tươi nụ thắm hoa

Tình trong nhầu nhĩ lệ sa...muộn phiền !

 

Nỗi niềm "khó gọi thành tên"*

Tôi đi tìm nhớ trong quên...một thời

Lặng như con nước đầy vơi

Trùng dương nằm nhớ sông trôi, cát dồn.

 

Mây mưa ứa lệ thượng nguồn

Thế nhân ai thấu nỗi buồn không tên ?!

"Cư trần lạc đạo...tùy duyên"

Dè khi nói nhớ thành quên, ngại ngùng.

 

Ngồi bên bờ giác hư không

Thinh hương gói bóng. Se lòng. Ngộ sen.

Nỗi niềm "khó gọi thành tên"

Theo hương mùa cũ, mượn đêm gỡ sầu !

 

Nằm nghe tóc cựa trên đầu

Mùa trôi bàng bạc nhuốm mầu tro bay (!)

 

Nhớp môi mằn mặn lệ cay

Ông Xanh bởn cợt đọa đầy "thi nhân" !?

 

NGUYỄN HUY KHÔI

* Cụm từ " khó gọi thành tên " là ý thơ của nhà thơ Trương Nam Chi.

  NHÀ BÁC  (Ngày 21/05/2016 07:05:29 - Gửi bởi: Phương Hồng - Địa chỉ: Hà Nội  - Điện thoại: 0975958998)

 VỀ THĂM QUÊ BÁC


Kết quả hình ảnh cho nhà bác hồ

 

Mừng vui nhà Bác đây rồi !

Cổng tre, mái rạ của thời năm xưa  

Rau lang, ngô bắp ngẩn ngơ 

Người đi để lại câu thơ ân tình   

Hàng cau, cây cảnh xanh xinh 

Trong nhà ngăn nắp, tâm linh bàn thờ, 

Chỗ học, chiếc võng đơn sơ  

Chứa bao kỉ niệm  tuổi thơ nghĩa tình 

Quê nội, quê ngoại thanh bình 

Người đưa đất Việt, dân mình nở hoa  


Phương Hồn

  LỤC BÁT NHỚ NHAU (Ngày 21/05/2016 06:05:01 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

LỤC BÁT NHỚ NHAU


 

Kết quả hình ảnh cho lucbat tìm nhau

 

Em tìm tôi, tôi tìm em

Gieo vần lục bát lặng im giữa chừng 

Lắng vào câu sáu rưng rưng

Chìm trong câu tám, thấu từng yêu thương

                      

Giọt sương gieo nặng canh trường

Gập ghềnh, khấp khểnh nẻo đường tìm nhau

 Cách xa không nhớ cũng sầu

Không đau trong dạ, cũng dầu con tim

                            

Mượn câu lục bát kiếm tìm

Vấn vương mong gửi cánh chim giang hồ

Nỗi niềm thương nhớ, đợi chờ

Gửi vào lục bát ước mơ tình người

                      

Tháng năm tất bật ngược xuôi

Thấm hồn lục bát rối bời, trở trăn

Lục trong câu sáu lỗi vần

Tìm vào câu tám âm thầm, không yên

                         

 Vẫn canh cánh một nỗi niềm

Gửi vào lục bát mong tìm lại nhau! 


05/05/2016

Nguyễn Quốc Anh   

  DÒNG ĐỜI / TUYEN45 (Ngày 21/05/2016 11:05:54 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

 DÒNG ĐỜI / TUYEN45 / LỤC BÁT

 

DÒNG ĐỜI

 

Lớn lên tôi đã mất cha
Chỉ còn tình mẹ bao la bù vào
Chiến tranh bom đạn thét gào
Tình cha đã mất bù sao cho đầy

Hận quân cướp nước giặc Tây
Cha tôi chúng giết bỏ thây ngoài đồng
Mẹ tôi sầu uất trong lòng
Lo xong tang lễ mà lòng nát tan

Dân làng nội ngoại hỏi han
Nhiễu nhương thời chiến ai san được gì
Của tiền giờ chẳng còn chi
Mẹ con bồng bế nhau đi lên rừng

Đêm đêm ổ cỏ nằm chung
Vơi đi lạnh buốt hãi hùng mùa đông
Cháo rau sắn củ ấm lòng
Cuộc đời khốn khó sống trong đói nghèo

Bao năm cuộc sống bọt bèo
Thăng trầm lịch sử cứ trèo nhà tôi
Cuộc đời mẹ góa con côi
Gian nan chìm nổi một thời dài lâu

Áo quần mặc có đủ đâu
Ăn còn đang thiếu sang giàu bằng ai
Mẹ tôi lao động miệt mài
Thức khuya dậy sớm mặc hoài nắng mưa

Mò cua bắt ốc sớm trưa
Lên non đốn củi bán mua gạo về
Đôi tay chèo chống mọi bề
Nuôi con rau cháo ai chê mặc lòng

Đêm ngày mẹ những ngóng trông
Anh em tôi lớn cho lòng mẹ vui
Cuộc đời mất bố bùi ngùi
Đang vui lại thấy sụt sùi buồn ngay

Tháng ngày bao nỗi đắng cay
Nhiều người vẻ lạnh "chúng mày không cha"
Nghẹn ngào hận uất xót xa
Ghi sâu tạc dạ để ta nhớ đời

Đời tôi ! mất bố trời ơi !!!
Mất luôn một nửa lộc trời ban cho
Mất lời răn dạy dặn dò
Chiều sâu thăm thẳm hướng cho cuộc đời

Thế rồi năm tháng cứ trôi
Anh em tôi lớn luật đời đổi thay
Bằng công lao động hăng say
Xây nên cuộc sống có ngày hôm nay...

Tuyen 45

Trước tiên Trước Trang [193 ,194 ,195 ,196, 197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,204 ] Tiếp  Cuối cùng