Thứ sáu, 05/09/2025,


 
  TÌM VỀ CHỐN MẸ TA XƯA (Ngày 30/05/2016 09:05:54 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

TÌM VỀ CHỐN MẸ TA XƯA

Kính tặng Mẹ


Kết quả hình ảnh cho mẹ yêu


Tìm về chốn mẹ ta xưa 

Xóm nghèo, đất bạc, nắng mưa nhọc nhằn

 Sớm vương trên trán nếp nhăn

Thời con gái đã tảo tần, lo toan

                         

 Dám đâu mơ ước thanh nhàn

Quanh năm tất bật lam làm nuôi con

Vít cong đòn gánh, vai mòn

Đường quê đè nặng tủi hờn tháng năm  

                     

Gánh đời qua những thăng trầm

Nghèo hèn, bom đạn âm thầm vượt qua

Thắt lòng hạt gạo tháng ba

Nát bàn chân buổi chợ xa, gập ghềnh

                  

Gió lùa, áo mỏng mong manh

Đồng nghiêng bóng mẹ một mình chiều mưa

Ta về nơi chốn ngày xưa

Thấm trong đời mẹ muối dưa tháng ngày

                  

Không ham ước muốn đủ đầy

Thanh cao để lại, thắm say nghĩa tình

 Hóa thân thành ánh bình minh

Lửa nồng nàn, cháy hết mình vì con!

 

Kỷ niệm 70 năm ngày sinh

(23/04/Đinh Hợi - 23/04/Bính Thân)

Nguyễn Quốc Anh

 

                  

  thơ cho cháu tôi (Ngày 30/05/2016 09:05:39 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh  - Địa chỉ: ĐX7- P.Đông Hải 1- Q. Hải An -TP Hải Phòng  - Điện thoại: )
CHÁU TÔI
( Cháu Nguyễn Đức Hoàng – Tên thường gọi : Toàng )



Kết quả hình ảnh cho ông và cháu

 
Sang thăm gặp cháu của ông
Đến chơi với cháu mà không muốn về
Vì rằng nhìn cháu mải mê
Cầm chặt quyển sách à ê … buồn cười !
Mới đấy đã ba năm trời
Lúc còn ẵm ngửa nằm chơi một mình ,
Giờ đây chạy nhảy linh tinh
Lại luôn toét cái miệng xinh cười đùa .
Đánh trận – Ông luôn phải thua
Thế là bày kế bán mua đồ hàng
Đồ chơi bừa bãi ngổn ngang
Ông dạy cháu xếp gọn gàng thẳng ngay ,
Hết buổi cháu vẫn mê say
Ông về - Hẹn cháu mai ngày … lại vui  .

 

Trần Duy Hạnh 
  HẠ VỀ (Ngày 30/05/2016 03:05:54 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 HẠ VỀ

 

Kết quả hình ảnh cho nắng gắt

 

Hạ về cho nắng xôn xao
Cho trời xanh thắm cho cao cánh diều
Hạ về đẹp biết bao nhiêu
Nhìn hoa Phượng đỏ càng yêu mái trường
Hạ về thêm nhớ, thêm thương
Hoa bằng lăng tím, vấn vương đợi chờ
Hạ về đẹp lắm bài thơ
Chim Tu hú gọi giấc mơ Vải Thiều
Đồng quê giọt nắng cuối chiều
Lúa chiêm trĩu hạt, đọng nhiều phù sa
Mẹ ru "hạt gạo làng ta"
Gạo thơm quấn với quả cà bay xa
Hạ về cho ngọt bài ca
Cánh cò bay lả bay la trên đồng

 

29-5-2016

Đỗ Trọng Kim

  NẮNG MIềN TRUNG (Ngày 30/05/2016 07:05:43 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

NẮNG MIỀN TRUNG

 

Kết quả hình ảnh cho nắng gắt

 

Gớm thay cái nắng Miền Trung

Mỹ nhân chẳng nể, anh hùng chẳng tha.

Bắt đầu từ cuối tháng Ba (1)

Gió Lào thi thoảng thổi qua góc vườn.

Héo dần mấy quả Cam non

Cái mo cau rụng, quả còn bé teo.

Meo meo đâu đó chú Mèo

Nửa chơi dỡn bóng, nửa kêu chủ nhà.

Đầu tường cây Lựu đâm hoa

Cuối sân cây Sứ tà tà nở bông.

Lúa chiêm mới ló đòng đòng

Đôi ba tiếng Cuốc mông lung dỗi hờn.

Tháng Tư ràn rạt gió Phơn

Lúa hoe hoe chín, ruộng bùn dần khô.

Người đi hối hả trên bờ

Nhấp nhô nón trắng, vàng mơ lúa đồng.

 

Lê Hải Châu

Ghi chú(1): Tháng Ba tính theo Âm lịch

 

  BÉ ĐÁNH GIẦY (Ngày 29/05/2016 05:05:38 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

 BÉ ĐÁNH GIẦY

(Nhân ngày Quốc Tế thiếu nhi 01/O6/2016)

 

 Kết quả hình ảnh cho bé đánh giầy

 

Tình cờ gặp bé đánh giầy

Lân la chuyện thấy đọa đầy tấm thân

Sinh ra em đẹp trắng ngần

Trong nôi cha mẹ muôn phần tươi vui

 

Bỗng dưng thân phận dập vùi

Có sinh, không dưỡng nên đời khổ đau

 Mẹ cha chia rẽ duyên nhau

Cảnh nhà tan nát lệ sầu chứa chan

 

 Nên em vất vả lầm than

Cánh bèo trôi dạt muôn làn sóng xô

 Không nơi nương tựa bơ vơ

Lang thang góc phố, ngẩn ngơ thị thành

 

Cho dù là hạt giống lành

Ở nơi cát bụi đâu thành cây xanh

Phận chuồn đôi cánh mỏng manh

Phong ba bão táp giữ lành được không?

         

 "Quyền trẻ em"* những ước mong

Tuổi thơ được sống trong lòng yêu thương

 

 Đỗ Quý Quang

*Theo công ước Quôc Tế về quyền trẻ em

           

  MÙA VÀNG CHƯA VUI (Ngày 29/05/2016 03:05:02 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

MÙA VÀNG CHƯA VUI

 

Trông xa, nửa cánh đồng làng,

Tưởng đâu trời đãi mùa vàng bội thu.

Xưa nay qui luật bù trừ,

Năm qua thất bát, ta thu vụ này.

Ai ngờ tay lại trắng tay,

Mồ hôi đổ xuống luống cày uổng công.

Nhọc nhằn thay cảnh nhà nông,

Tháng Giêng đem mạ ra đồng để gieo.

Gặp năm khốn khó đủ điều,

Trời sinh rét dữ-Mạ gieo lụi dần.

Đến kỳ hưng hửng nắng Xuân,

Ruộng còn chỉ độ hai phần mạ xanh

Tại trời-Thôi vậy cũng đành,

Tháng Hai lúa cũng bén xanh khắp đồng.

Tiếc rằng khi lúa trỗ bông,

Chỉ chừng mươi bữa khắp đồng rầy nâu.

Lúa vàng hoe khắp lá đầu,

Chín phần cầm chắc mất đau vụ này.

Nói như mấy bác thợ cày:

“Cũng gần như thể trắng tay với trời…”

 

Lê Hải Châu

 

  Cặp lá yêu thương (Ngày 29/05/2016 05:05:52 - Gửi bởi: Lê Tấn Thế - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0978122028)

 

CẶP LÁ YÊU THƯƠNG

 

 

Vui sao cặp lá yêu thương

Đã bay về mọi nẻo đường xa xôi

Giúp nhiều thân phận đổi đời

Và nhiều cơ hội được vui đến trường.

Ơn nhiều cặp lá yêu thương

Sẻ chia, đùm bọc, nhịn nhường, nhân văn

Còn nhiều lá rách mỏng manh

Chờ mong cặp lá đồng hành sẻ chia.

 

Lê Tấn Thế

 

  ĐỒNG ĐỘI VÀ TÔI (Ngày 28/05/2016 11:05:14 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

 ĐỒNG ĐỘI VÀ TÔI / LỤC BÁT

 
 

ĐỒNG ĐỘI VÀ TÔI 


 

Đã từng sẻ nửa trái ngô
Trường Sơn leo dốc đường vô chiến trường
Đã từng chung võng nằm sương
Ngang triền dốc gió còn vương máu hồng

Đã từng thức trắng đêm đông
Mưa nguồn rả rích đứng không chỗ ngồi
Đã từng bò sát chân đồi
Đèn dù pháo sáng trên trời máy bay

Đã từng tránh đạn bom cày
Khe Sanh ngày ấy cối xay thịt người
Đã từng suốt tháng không cười
Thương bao đồng đội xác phơi bốc mùi

Đã từng chia củ sắn lùi
Chấm chung muối trắng đi gùi ĐK (ĐKB)
Đã từng nghĩ chẳng ngày ra
Như bao đồng đội xông pha đánh đồn

Đã từng trinh sát Bản Đôn
Bất ngờ chuột chạy địch dồn SU (lựu đạn US)
Đã từng đóng ở chiến khu
Mùa mưa sốt rét âm u núi rừng

Đã từng dự lễ ăn mừng
Ra quân thắng trận tưng bừng mùa xuân
Giờ đây sống giữa tình thân
Cùng nhau ôn lại chuyện quân ngày nào

Mưa rừng, cơm vắt, chiến hào
Đồng tâm đồng chí đồng bào tình thương
Nay về sống giữa đời thường
Quây quần kể lại chặng đường quang vinh…


26/5/2016
Tuyen45

  Mẹ đã quy tiên (Ngày 28/05/2016 01:05:23 - Gửi bởi: Hồ Đình Bắc - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: 0912280375)

 MẸ ĐÃ QUY TIÊN



Mẹ qua chín hai mùa xuân

Đã từng cay đắng phong trần bão giông

Đã từng nắng hạ, rét đông

Đã từng chạy giặc khi không còn nhà

Đã từng buôn bán nơi xa

Chè chai đồng nát bôn ba tháng ngày

Bát vơi, bát đủ,  bát đầy

Hạt cơm chén muối, vui vầy cháu con

Tuổi xuân giờ đã héo mòn

Chắt chiu nuôi cháu, nuôi con thành người

Khổ đau ai biết mẹ ơi!

Sướng vui thì hết tuổi trời tặng ban.

Mẹ qua mây trắng gió ngàn

Tây phương cực lạc muôn vàn bình yên.

Mẹ về quy phật, quy tiên

Ngàn thương vạn nhớ mẹ hiền ! mẹ ơi.

 

Hồ Đình Bắc

 

 

Mẹ tôi : Cụ Phạm Thị Cổn sinh năm 1925

Đã tạ thế hồi 2h05' ngày 26-5-2016 (tức 20-4 năm Bính Thân)

Hưởng thọ 92 tuổi.

LỜI CẢM ƠN

Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn Nhà thơ Đặng Vương Hưng,

BBT WEBSITE LỤC BÁT VIỆT NAM, CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên 

Đã có vòng hoa và lễ viếng đến gia đình tôi kính viếng hương hồn cụ

Chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng

Xin chân thành cảm ơn: CLB Di sản thơ Lục Bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đã gửi vòng hoa ra  Hải Dương kính viếng hương hồn mẹ chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương cùng các thi huynh

thi hữu có vòng hoa và lễ viếng đến tận gia đình để đưa tiễn mẹ tôi.

Cảm ơn các CLB thơ, tác giả và bạn đọc cả nước trên trạng Lục Bát Việt Nam

Đã có lời chia buồn sâu sắc đến gia đình chúng tôi.

 Trưởng nam : Hồ Đình Bắc.

________________________

 

 

 Xin kính chia buồn cùng nhà thơ: Hồ Đình Bắc

 

CHIA BUỒN

 

Cụ trút hơi thở sau cùng

Con xin chia nỗi buồn cùng nhà thơ

Ngậm ngùi con viếng từ xa

Nén tâm hương kính... buồn là trong tim

Con xin một phút lặng im

Cúi đầu tưởng niệm người chìm cõi âm.

Dù rằng ở phía xa xăm

Trên miền lục bát con hằng dõi theo.

Chiều nay mây ngủ trên cao

Nghe tin có nỗi buồn... trào cơn mưa!

Rưng rưng con cháu tiễn đưa

Mũ rơm, chống gậy nhà thơ cúi đầu

Hình dung, để con nguyện cầu

Cõi yên nằm ấy, tụng câu kinh buồn!

 

Mạc Vi 

 

 LỜI CHIA BUỒN

(Kính viếng hương hồn cụ Phạm thị Cổn

Mẹ nhà thơ Hồ đình Bắc )


Mẹ ơi ! mẹ đã ra đi ,

Vĩnh biệt mãi mãi còn gì buồn hơn .

Cỏ, cây, hoa, lá héo hon 

Tiếc thương vắng mẹ, bồn chồn tái tê

Lòng con đau đớn ê trề 

Chín tầng mây ấy mẹ giờ thinh không .

Nén nhang kính cẩn con dâng 

Hình ảnh của mẹ đậm lòng trong con .

 

Dương Văn Thung 

 

 

CÁNH HẠC VỀ TRỜI

Kính viếng hương hồn cụ :Phạm Thị Cổn !

( 1925 - 2016 . Hưởng thọ 92 tuổi ) 

Thay nén tâm nhang, xin được phân ưu cùng nhà thơ

Hồ Đình Bắc, gia đình và toàn thể quyến tộc !

 

 

Thênh thênh cánh hạc về trời

Cụ buông sương nắng kiếp người trần gian

Siêu sinh, "nương ngọn gió ngàn"

Thung dung gót dạo Niết Bàn, Bồng Lai !

 

Vạc đêm thảng thốt canh dài

Ngẫm thương đời cụ nặng vai,...đường trần !

Thân cò,...lam lũ tảo tần

Lời ru nghẹn nấc,...nợ nần áo cơm !

 

Ngọt bùi chiu chắt nhường con

Cầm hơi, vẫn giữ vuông tròn nghĩa nhân

Nâu sồng bạc nắng, vai trần

Dành con cháu nẻo đường xuân rộng dài

 

Tạ từ,..."xuân khép" chín hai

Thọ trường phước trạch...mấy ai kịp bì ?!

Dong thuyền Bát Nhã...cụ đi

Hồng ân hậu phúc tụ về tâm nhang

 

Lòng thành vâng lĩnh lời vàng

Thơ trân - thay nén tâm nhang phụng thờ !

 

Sầu chia, gìm nén cung tơ

Phân ưu,...xin được nhà thơ - niệm tình !

                       

 NGUYỄN HUY KHÔI

 

CHIA  BUỒN

 
Hay tin cụ đã đi xa
Lòng buồn không thể đến nhà tiễn đưa
Nay chia buồn với nhà thơ
Tiếc thương như thể giấc mơ trong lòng
Cụ đã về chốn tiên bồng
Chóng được siêu thoát sớm mong luân hồi
Mọi người chắc nghĩ như tôi
Chia buồn cùng Bắc một thời bạn thơ ./.

 

Nguyễn Đức Nhân

 

  CHIỀU QUÊ (Ngày 28/05/2016 06:05:55 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CHIỀU QUÊ

 

Chiều buông đôi sợi nắng vàng,

Đồng xa sóng lúa mênh mang rập dờn.

Chim trời vài chấm con con,

Nửa như khuất bóng, nửa vờn trong mây.

Màn đêm dần khép lại ngày,

Đàn trâu no cỏ đã quay trở về.

Gió Nam lùa dọc triền đê,

Vầng trăng đầu tháng đã kề núi xa.

Khói lam quấn quýt đôi nhà,

Đèn đường bật sáng hắt qua góc vườn.

Ngày mùa, đường rải đấy rơm,

Thoảng hương lúa nếp còn thơm quãng dài.

Tiếng cười vui ngõ nhà ai?

Mừng cho làng xóm vụ này bội thu.

./.

Lê Hải Châu

 

  Đêm Tịnh (Ngày 26/05/2016 12:05:51 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0913132392)

 ĐÊM TỊNH

 

 

 

Đêm buông

Như sám kinh cầu

Một vòng tay khát cháy...

Nhàu cõi không

Khóc ai? Sương rũ trắng đồng

Nhớ thương mấy nỗi

Đốt tròng mắt đêm

Phố dương mi Đỏ ánh đèn

Nằm không

Lảm nhảm nói Tên một người

Há mồm ngáp

Chẳng thành hơi

Tiếng chim đêm não ruột...

Nơi cuối vườn

Từ lâu

Mỗi kẻ một phương

Mênh mông một thế kỷ buồn...Bởi nhau

Vẳng đâu có tiếng kinh cầu

Muốn về đó,

Sợ làm đau cõi thiền!

 

Mạc Vi

  HÈ VỀ (Ngày 26/05/2016 09:05:41 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 HÈ VỀ 



Vọng vang cuốc cuốc gọi hè

Hoa phượng rực đỏ tràn trề niềm vui 

Gió đang cõng nắng ngập trời 

Tiếng ve rộn rã, nụ cười trẻ thơ 

Không gian chào đón hè về 

Một mùa đầy nắng - hả hê lòng người 


Dương Văn Thung 

Trước tiên Trước Trang [193 ,194 ,195, 196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,204 ] Tiếp  Cuối cùng