Thứ tư, 03/09/2025,


 
  TẾT ĐOAN NGỌ  (Ngày 09/06/2016 11:06:20 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

 

TẾT ĐOAN NGỌ 

 

 

 

Đoan Ngọ diệt bọ giết sâu 

Giữ gìn sức khỏe trẻ lâu chậm già 
Tình đời rực rỡ muôn hoa 

Gia đình hạnh phúc chan hòa yêu thương ! 


   Phạm Tự 
 

  mưa phố (Ngày 08/06/2016 05:06:07 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0913132392)

 MƯA PHỐ

 

 

Thênh thang đổ trắng đường chiều

Cơn mưa về phố ngoằn ngoèo cũ xưa

Phím buồn ngân dạ khúc mưa

Vô hồn lá rụng ngang giờ tử vong

Lá vàng tan tác theo giông

Thấm niềm cô lẻ... nỗi lòng hạt mưa

Cơn mưa về phố buồn chưa

Xối trên kỷ niệm... đau vừa vặn đau

Xa người từ lâu rất lâu

Còn đây nỗi nhớ xói vào tim khô

Gập ghềnh trượt dốc hư vô

Niềm đau chạy loạn cuốn xô ngã đời

Ai về phố nhặt mưa rơi

Buông thì xuân lỡ... khép thời gian trôi

Gói mây vô vọng bên trời

Tàn cơn trong đục cuộc người xanh xao

Ngọc ngà kiêu hãnh... hư hao

Son sắc cũn cỡn trói vào đa đoan

Cơn mưa về phố mưa tan

Khoang trời bạc thếch, trắng làn mây bay

 

Mạc Vi

  BIỂN CHIỀU  (Ngày 08/06/2016 04:06:06 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 BIỂN CHIỀU 

 

Ở đây sóng đánh dạt dào 

Tâm hồn du khách hòa vào biển xanh 

Sóng xô vào, sóng tan nhanh 

Mỹ khê -Đà nẵng lung linh biển chiều 

Thuyền máy kéo quả cầu diều 

Bay cao đem cả mọi điều ước mơ 

Khách vui dỡn sóng xô bờ 

Chiều cơn  gió mát hồn thơ nao lòng 

Bao người hè đến chờ mong 

Về biển Đà nẵng sạch trong đợi chờ 

Thành phố đáng sống nên thơ

Ngày ngày đổi mới đón chời tương lai ./.

 

Lương Điền

  VÔ ĐỀ (Ngày 07/06/2016 08:06:32 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

     VÔ ĐỀ

" Tình xuôi về bến mộng mơ

   Dòng sông già nỗi đợi chờ,trôi xa"...

                          (TG Phan Hòa)


Hóa thân ký thác ruột tằm

Dâu xanh xác lá,...đành nằm đợi mưa ?

"Nong tằm được mấy tiền tơ" *

Ngùi thương bóng chữ tỏ mờ,...đèn chong !

 

Duyên thầm duyên lặn "vào trong"

Thềm sương trăng lạnh, khuya phòng lẻ loi

Tránh không qua nổi số trời

Ngồi trông mầm nở - thơ người,...vân vi ?

 

Yêu thơ chả tội tình gì

Sao trăng gió nỡ bỏ đi, vô tình ?

Cho ai,cũng để ru mình

Chắt chiu nắng chữ,mưa tình,...tặng nhau !

 

Vô thanh, kín rịn sắc mầu

Tôi se tơ nguyệt ngồi khâu muộn phiền !?

.

                      NGUYỄN HUY KHÔI

* Câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính.

 

                      

 

 

 

 

  Bến xưa biết có CÒN AI ĐỢI MÌNH ??? (Ngày 07/06/2016 05:06:12 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

Bến xưa biết có

                  CÒN AI  ĐỢI MÌNH  ???

 

Hè về trời nắng chang chang

Bơ vơ một chiếc thuyền nan ngược dòng

Thuyền về tìm lại bến sông

Ngày xưa ta đã thẹn thùng trao yêu !!

 

Tìm về đồng rạ, cánh diều…

Quê hương ký ức bao điều nhớ quên

Tìm về cái tuổi thần tiên

Lời yêu chưa tỏ ý duyên chưa tường !!

 

Hạ về lòng cứ vấn vương

Câu thơ người gữi lời thương người dành

Thuyền ơi đừng có chòng chành

Để ta tìm lại mộng lành ngày nao !

 

Sóng đùa mặt nước chênh chao

Lời yêu ngày ấy gữi trao có còn ?

Biết người có giữ lòng son

Hay năm tháng đã mõi mòn nhạt phai ?

 

Thuyền về đến bến trăng cài

Hỏi ai ai biết có ai đợi mình ?

 

Hồng Lĩnh 07/6/2016

 

  Ý THƠ (Ngày 07/06/2016 10:06:57 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

Ý THƠ

 

 

Nhìn đâu cũng thấy ý thơ,

Lúa vừa chín tới vàng mơ khắp đồng

Vịt đàn lội trắng dòng sông,

Trời xanh vài áng mây hồng nhởn nhơ.

Đường thôn đỏ rực sắc cờ,

Dâu xanh kín bãi, lứa tơ giữa mùa.

Nắng thì vẫn nắng như xưa,

Thuận trời thi thoảng sa mưa dưỡng đồng.

Mấy nhà trang trại gần sông,

Mới mua giống cá Diêu Hồng về nuôi.

Gặp hôm nhuận tiết mát trời,

Được ăn đẫy sức, cá bơi từng đàn.

Cây Đa cạnh bến đò ngang,

Xanh như một mảnh hồn làng từ xưa.

Quê ta đẹp cả bốn mùa,

Đẹp trong sắc nắng sắc mưa dịu dàng.

./.

Lê Hải Châu

 

  THƠI TRANG (Ngày 06/06/2016 11:06:17 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 THỜI  TRANG

Chiều chiều ra ngõ mà trông

Cô Mơ cô Mận cô Hồng qua đây

Cô Mơ dáng dấp hơi gầy

Cô Mận có mái tóc mây mượt mà

Cô Hồng khuôn mặt trắng ngà

Cả ba trang phục thật là ăn chơi

Cô Mơ vận áo cánh dơi

Cô Mận áo váy tân thời hở hang

Cô Hồng vận váy lỡ làng

Hở lách hở cổ trễ ngang thân người

Văn hóa mở cửa một thời

Đua nhau học mót phương trời Tây-Âu

Thuần phong mỹ tục để đâu 

Khoe người đúng chỗ yêu cầu mới hay

Ngoài đời đâu thích kiểu này

Mong các cô gái đổi thay hợp thời

Thời trang hợp với dáng người

Lố lăng, rộng,hẹp bị cười bị chê

Ai thích thì mới " Ô-kê "

Còn tôi chẳng thích chẳng mê tí nào

Qua đây còn có cô Đào

Thời trang xinh đẹp lọt vào mắt tôi ./. 

 

06 - 06 - 2016

NGUYỄN-ĐỨC-NHÂN

 

  CÔ TẤM MÔI TRƯỜNG (Ngày 06/06/2016 09:06:38 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

CÔ TẤM MÔI TRƯỜNG

 

(Nhân tháng hành động về môi trường)

 

          Em là cô Tấm thân thương

Đêm đêm thức giấc mờ sương đi làm

          Dáng em nhanh nhẹn dịu dàng

Đôi tay thoan thoăt nhịp nhàng em đưa

 

          Mặc cho sương,gió,nắng, mưa

Chổi tre em vẫn sớm trưa chuyên cần

          Mồ hôi thấm áo ướt đầm

Hăng say lao động ngại ngần chi đâu

 

          Yêu nghề lòng những lắng sâu

Quên đi  vất vả hát câu ân tình

          Đảm đang công việc vệ sinh

Vì người và cũng vì mình ai ơi

 

          Niềm tin ánh mắt sáng ngời

Gặp em anh nói những lời yêu thương

          Tự hào cô Tấm môi trường

Làm xanh sạch đẹp phố phường quê ta

 

          Giữ gìn sức khỏe mọi nhà

Chổi tre em hát bài ca yêu đời

 

                 Đỗ Quý Quang 

  ĐỒ SƠN (Ngày 06/06/2016 09:06:45 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: )

Đồ Sơn 

 

 

Áo tắm phô giữa đất trời
Cũng đẹp cũng trắng, đầy vơi nõn nà
Mấy cô quê lúa làng ta
Tưởng đâu như những bông hoa phố phường

 

Đồ sơn gió lộng chiều vương
Dập dềnh con sóng, cánh buồm xa khơi
Hải Âu nghiêng cánh chơi vơi 
Hải phòng Phượng nở đỏ trời yêu thương.


Đỗ Trọng Kim

  CÀ PHÊ MỘT MÌNH (Ngày 05/06/2016 08:06:24 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

CÀ PHÊ MỘT MÌNH

 

 

Long lanh nắng sớm mai hồng

Sài gòn e ấp...ươm nồng sắc hương

Mênh mang kỷ niệm còn vương

Cà phê Góc Phố, giọt thương bên lòng

 

Tình xưa ngơ ngác đợi trông

Môi hồng, dáng liễu, bềnh bồng tóc bay

Bây giờ người hỡi có hay

Mình tôi đếm giọt tháng ngày bâng khuâng

 

Lắng nghe khúc hát trầm ngâm

Lả lơi cung phím lạc vần yêu xưa

Chơi vơi nhớ mấy cho vừa

Xôn xao ký ức, đong đưa, bồi hồi...

 

Cà phê vị đắng đầu môi

Tôi tìm em giữa đơn côi phố buồn.

 

                 Nhật Quang

  CÕI LÒNG (Ngày 05/06/2016 06:06:58 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

CÕI LÒNG

 

Trở về cõi nhớ bến mơ

Thương thương nhớ nhớ đôi bờ sông quê

Nhìn trăng lại nhớ trăng thề

Ngồi nghe sóng vỗ chân đê dạt dào

 

Chông chênh đất thấp trời cao

Tình xưa in bóng bên nhau từng ngày

Nửa đời lơi lả tỉnh say

Nồng nàn duyên phận tràn đầy yêu thương

 

Tình đào duyên mận vấn vương

Chơi vơi sáng nhớ chiều thương nhớ chiều


Xuân Ngọc

 

  TÌM TRONG CÕI THỰC (Ngày 05/06/2016 12:06:13 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

 

 
 

TÌM TRONG CÕI THỰC



Tìm trong cõi thực đời thường
Xưa nay thấy đủ tình thương nỗi buồn
Tìm trong hỗn độn dại khôn
Kiếm điều nhân đức suy tôn dạy đời

Tìm trong kiếp sống loài người
Thấy bao tiếng khóc tiếng cười đan chen
Tìm trong tạp chất bùn đen
Hương thơm hoa súng hoa sen ngập tràn

Tìm trong chuyện cổ dân gian
Tiền nhân đã thấy hàng ngàn phép tiên
Tìm trong vạn vật thiên nhiên
Người trồng cây đức thánh hiền chở che

Tìm trong cả đám bạn bè
Kẻ thành người bại đã nghe khó gần
Tìm trong một chuỗi người thân
Xem ra cũng thấy đôi phần nhói đau

Tìm trong dòng nước sông sâu
Môi trường ô nhiễm đổi màu vàng thau
Tìm trong hương bưởi hương cau
Chợ đời gạn lọc yêu nhau đến già…


NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN

Trước tiên Trước Trang [193, 194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,204 ] Tiếp  Cuối cùng