Thứ tư, 03/09/2025,


 
  ĐỌC THƠ CỦA MẸ (Ngày 17/06/2016 12:06:40 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

ĐỌC THƠ CỦA Mẹ

 

 

.
Tập thơ mẹ viết năm nào 
Có hình bóng mẹ in vào trong thơ
Thương con năm tháng mong chờ
Đói no cực nhọc làm thơ ru mình
Câu thơ nặng nghĩa nặng tình
Chắt trong nước mắt của mình mà ra
Ngọt ngào như khúc dân ca
Mà như có cả mưa sa gió ngàn
Con đò vượt sóng sang ngang
Mẹ, vầng trăng góa, ngập tràn tình con
Mẹ ơi xuống biển lên non
Đọc thơ của mẹ lòng con nghẹn ngào

 

17-6-2016

Đỗ Trọng Kim

  XANH MỀM... (Ngày 17/06/2016 10:06:15 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

 

XANH MỀM...

 

 

 

Ngọt lòng...từ đất mọc lên

Thân gầy phận mỏng xanh mềm hoang sơ 
Thở than...chẳng thấy bao giờ 
Gom mưa, nhặt nắng hư vô tận cùng...
 

 
     Phạm Tự         
 

  CHAN HOÀ NIỀM VUI (Ngày 16/06/2016 05:06:07 - Gửi bởi: Đồng Kế - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )

CHAN HOÀ NIỀM VUI

 


 

Đã mưa hết nắng nóng rồi
Đằng tây gió thổi từng hồi đưa sang

Bao nhiêu cửa lớn mở toang
Đón luồng gió mới hân hoan mát lòng

.

Từ Hà Nội đến Hải Phòng
Từ Nam ra Bắc khắp trong mọi miền
Mưa rơi mát lạnh rất hiền
Ấm no cơm áo gạo tiền là đây

.

Mong mưa biết đã bao ngày
Mưa cho trĩu quả xanh cây được mùa
Mưa về rửa mặn thau chua
Không còn nứt nẻ đồng khô hoang tàn

.

Mưa về vui khắp xóm làng
Gái trai già trẻ rộn ràng lời ca
Tình yêu đôi lứa thiết tha
Tình yêu non nước chan hoà niềm vui!

.

Đồng Kế

  CHẲNG ĐẸP TÌNH XƯA (Ngày 14/06/2016 10:06:07 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 CHẲNG ĐẸP TÌNH XƯA

 

 

Không còn lá rụng mùa thu

Vẫn còn nỗi nhớ sinh từ nỗi đau


Khi mà chẳng còn yêu nhau

Vẫn còn vương vấn nỗi sầu chia phôi



Đi dở khóc, ở dở cười

Lênh đênh thân phận chưa nơi nương nhờ

Ngày qua chẳng đẹp tình xưa

Mong sao ngày mới dệt tơ gấm hồng



Chia phôi lòng những đắng lòng

Phôi pha duyên phận long đong ngậm ngùi

Thôi đành bèo dạt mây trôi

Nửa anh để lại nửa tôi đem về



Xuân Ngọc

 

  NHỚ CỐI XAY TRE (Ngày 13/06/2016 10:06:29 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

NHỚ CỐI XAY TRE

 

Ngày xưa cái cối xay tre,

Mẹ tôi vẫn đặt  cuối hè  mà quay.

Sợi thừng níu chặt giằng xay,

Cái vành xay rộng nhét đầy chổi rơm.

Đầu mùa được thúng nếp thơm,

Mẹ tôi mượn cái quạt hòm nhà bên.

Quạt đi quạt lại đôi lần,

Bao nhiêu thóc lép xuống sân xuống vườn.

Tôi đem thóc nếp xay luôn,

Cối xay vừa đóng nên còn nhẹ tay.

Thóc vàng theo cối cùng quay,

Thớt trên thớt dưới phen này kình nhau.

Răm xay nhá thóc  rào rào,

Trấu theo gạo lật ào ào tuôn ra.

Mẹ tôi lúi húi trong nhà,

Lấy nia lấy mẹt lấy ra cái sàng.

Tôi nhìn tay mẹ đưa ngang,

Trấu theo tay mẹ nhẹ nhàng gạt ra.

Khói thơm từ bếp cuối nhà,

Bén theo trấu nếp tỏa ra lững lờ.

***

Tôi ngồi tâm trí lơ mơ,

Cối xay ngày ấy bây giờ ở đâu

 

./.

Lê Hải Châu

 

 

  THÁNG SÁU (Ngày 12/06/2016 10:06:23 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 THÁNG SÁU

 

Tháng sáu là tháng sáu ơi
Nóng như đổ lửa, nắng rơi kín đồng
Lúa vàng chắc hạt trĩu bông
Tiếng chim bìm bịp mênh mông gọi mùa

Tháng sáu, tháng của gió mưa
Trời đang thoắt nắng, lại vừa đen mây
Mưa về xanh lá tươi cây
Cá tôm mừng nước về đầy kênh mương

Tháng sáu tháng của yêu thương
Ve kêu khản giọng, mái trường đỏ hoa
Trời cao xanh thắm bao la
Mục đồng tiếng sáo như xa như gần

Biển khơi sóng biếc trong ngần
Mùa vui du lịch nơi gần nơi xa
Tháng sáu là một bài ca
Những ngày Hạ đẹp mà ta mong chờ.


Đỗ Trọng Kim

  HƯƠNG HOA SỮA (Ngày 12/06/2016 08:06:44 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

HƯƠNG HOA SỮA

Hong chiều tóc gió em bay

Bên nhau  mơ đắm hương say dịu dàng

Hà Nội góc phố mênh mang

Thơm mùi hoa sữa nồng nàn, vấn vương

 

Tóc em mềm mượt làn sương

Gío thu man mác ủ ươm... tơ tình

Hoàng hôn ngả tím lung linh

Hồ Tây liễu rủ, bóng hình đôi ta

 

Chiều buông ngan ngát phố hoa

Hương trời Hà Nội thoảng xa... ngạt ngào

Gío vờn hoa sữa lao xao

Nhẹ vương cánh mỏng, rơi vào vai em

 

Vòng tay quấn quít ...dịu êm

Chơi vơi một khoảng trời đêm Hà Thành

Mắt em đắm đuối... long lanh

Nồng nàn hoa sữa, trao anh nụ tình.

 

                      Nhật Quang

  TRĂNG VÀ THƠ (Ngày 11/06/2016 04:06:24 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

TRĂNG VÀ THƠ

.

Một ngàn năm Một vạn năm…

Trăng rằm trăng khuyết rồi trăng lại tròn

Đêm đêm trăng đứng đầu non

Cùng ta thao thức vui buồn với thơ

 

Trăng ơi hãy tỏ không mờ

Thơ ơi trong sáng câu thơ chữ tình

Thơ trăng như bóng với hình

Đêm đêm vẫn đến phòng mình đợi thơ

    

Tình thơ nay vẫn như xưa

Thủy chung son sắt nắng mưa nồng nàn
Thơ là rượu mật… nhân gian

Nhâm nhi câu chữ chứa chan  tình đời.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Xuân Ngọc 

  BIỂN ĐAU (Ngày 11/06/2016 10:06:35 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 BIỂN  ĐAU

 

Ra khơi bám biển gian nan

Bạn chài yêu biển nồng nàn mê say

Ngư trường nhộn nhịp đêm ngày

Thuyền về cập bến khoang đầy cá tôm

 

Bao la lòng biển thảo thơm

Cho ta đặc sản, áo cơm đủ đầy

Biển xanh thơ mộng xưa nay

Lòng người xúc động những ngày biển đau

 

Biển bị ô nhiễm dưới sâu

Sẽ là hiểm họa về sau khôn lường

Chung tay bảo vệ môi trường

Biển không đau nữa, ta thương giống nòi.

 

Bùi Văn Hoa

  Hoa cải vàng (Ngày 11/06/2016 08:06:41 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

  

 HOA CẢI VÀNG



 


Ai gom rét muộn trên đồng,

Để cho ruộng cải đâm ngồng trổ hoa?

Lẫn trong chút ánh chiều tà,

Trời vàng, đất cũng rực hoa cải vàng.

 

 

Lê Hải Châu

 

  SÁU MƯƠI NĂM VỀ LẠI ĐIỆN BIÊN (Ngày 10/06/2016 01:06:03 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

 SÁU MƯƠI NĂM VỀ LẠI ĐIỆN BIÊN

 

 

 
Sáu mươi năm lại về đây
Điện Biên - Tây Bắc giữa ngày gió mưa.
Vẫn màu áo lính năm xưa
Huân chương lấp lánh như vừa hôm qua.

Sáu mươi năm sử chưa nhòa
Những người lính chiến tuổi đà tám mươi.
Mốc son nước việt sáng ngời
Hoa ban nở trắng trên đồi Him Lam.

Nhớ thời đánh pháp gian nan
Đầu trần chân đất muôn vàn khó khăn.
Dốc đèo vai đẩy pháo lăn
Thân đồng dạ sắt san bằng đồn Tây.

Him Lam, Độc Lập còn đây
Trên đồi A 1 phơi thây quân thù.
Cứ điểm Hồng Cúm phân khu
Lũ quân tiếp viện, lính dù xông lên.

Mường Thanh phản kích tăng thêm
Na Va giúp sức ngày đêm trên trời.
Máy bay bom dội khắp nơi
Như mưa chút đạn, tăng thời bò lên.

Quân ta nhận lệnh cấp trên
Kiên cường bám trụ giữ nguyên chiến hào.
Bắn quân phản kích ngã nhào
Mường Thanh thất thủ đã vào tay ta.

Xuống hầm Quốc Luật xông pha
Lệnh cho Đờ Cát mau ra quy hàng. (Bằng tiếng pháp)
Tức thì Văn Hiếu tiến sang
Bắt ngay Đờ Cát đầu hàng đứng im.

Tham mưu, Tướng giặc lặng tim
Trước tầm ống kính rõi tìm đã lâu.
Sĩ quan cả lũ một sâu
Cúi đầu thất bại âu sầu đắng cay.

Bản làng cờ đỏ tung bay
Điện Biên giải phóng giờ này hôm nay .(17h30/7/5/1954)

Pa Ri cờ rủ cùng ngày

Đờ Gôn áo xám tuyên ngay trước đài...

Bản doanh Nguyên Giáp tướng tài
Thông tin điện báo, đường dài truyền đi.
Đồng bào Đảng Bác khắc ghi
Điện Biên toàn thắng còn gì vui hơn...

Từ nay trang sử giang sơn
Việt Nam in đậm nét son sáng ngời.
Đánh tan đế quốc một thời
Lừng danh bốn biển giữa trời năm châu.

Những người chiến sĩ áo nâu
Hôm nay có mặt mái đầu bạc phơ.
Đây là nhân chứng từng giờ
Viết lên bút tích màu cờ Điện Biên.

Sáu mươi năm vẫn chưa quên
Nay về họp mặt nhắc tên từng người.
Tên anh tỏa sáng đất trời
Khắc lưu lịch sử muôn đời mai sau.

5/5/2014
Tuyen45

  SỐNG CÙNG BẦY SÂU (Ngày 09/06/2016 06:06:09 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

SỐNG CÙNG BẦY SÂU

(Nhớ ngày Đoan ngọ diệt sâu)

 

 

Rau nào sâu ấy xưa nay

Ông trời thật khéo vẽ bày trêu ngươi.

Đẻ ra cái giống hại đời

Lại cho chúng được sinh sôi từng bầy

Con thì béo núc béo quay

Con thì dáng vẻ hao gầy thư sinh

Lắm con láu cá giấu mình

Lắm con ra vẻ đành hanh phớt đời

Loài người làm đổ mồ hôi

Loài sâu sẵn đó cứ mời ung dung

Trách trời sao cứ dửng dưng,

Bắt ta vạn kiếp sống cùng loài sâu?

 

Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192] Tiếp  Cuối cùng