Thứ tư, 03/09/2025,


 
  HOA CÀI BÓNG HẠ (Ngày 22/06/2016 09:06:41 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

               HOA CÀI BÓNG HẠ

 

                           Thân tặng hai cháu:

                                                                        Nguyễn Hữu Đức Anh

                                                                        và Đinh Quốc Bảo

.

.

 

     Tháng năm, cánh phượng rực hồng

Rơi cùng nắng giọt, bềnh bồng không phai

     Hè vè in bóng hình ai

Mong manh trong mảnh áo ngoài phong thanh

                           *

     Ươm vào ngọn gió mát lành

Vợi vời, tít tắp, trong xanh vòm trời

     Trắng làn mây lượn chơi vơi

Bâng khuâng nhuộm tím giữa đời bằng lăng

                            *

     Vọng vang, trống vẫn giục lòng

Gấp vào trang vở, ướp trong nắng hè

     Rưng rưng, ngấn mắt bạn bè

Giục thêm mạnh bước hướng về tương lai

                             *

     Thướt tha bóng hạ hoa cài

Thiên thai, hồn lạc mãi hoài tuổi mơ!

                             29/05/2016

                       Nguyễn Quốc Anh

 

 

  CON CỨ NGỦ YÊN (Ngày 22/06/2016 05:06:34 - Gửi bởi: trần trọng chu - Địa chỉ: phường 1, thành phố vũng tàu - Điện thoại: 01207626056)

CON CỨ NGỦ YÊN

.

 

 

Nhìn con êm ấm giấc nồng

Xót lòng mẹ chẳng lấy chồng nữa đâu

Đêm khuya gối ướt giọt sầu

Lẻ loi thân mẹ giãi dầu tháng năm

 

Con ngoan chóng lớn học chăm

Nhường con nơi ấm mẹ nằm chở che

Tảo tần khuya sớm bộn bề

Thay phần cha đã đi về cõi tiên

 

Đảm đang mọi việc ấm êm

Lo tròn việc nước giữ yên xóm làng

Một lòng theo Đảng vinh quang

Góp phần xây dựng giang sơn đẹp giàu

 

Tự hào về thế hệ sau

Động viên đời mẹ bớt sầu hàng đêm

Con ơi! hãy cứ ngủ yên

Nhìn con mẹ thấy vững tin trong lòng./.

 

TRỌNG CHU

  MẮT (Ngày 21/06/2016 11:06:18 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

    MẮT

.

 

Lơ ngơ lạc giữa chợ chiều

Mắt cô hàng rượu - cháy thiêu mắt mình !

Đổ mưa đổ sấm lôi đình

Không dưng, mà rối tim mình ngất ngơ !

Bàng hoàng nửa tỉnh nửa mơ

Nửa xui tim đập, nửa vờ dửng dưng

Lời khôn lời ngỏ ngập ngừng

Mắt khôn mắt "liếc" nửa chừng - dao cau

Mà làm bóng đổ vào nhau

Chén thơm chưa cụng đã ngầu tỉnh say !

Men tình "cất" ở chân mày

Mắt bừng tim óc ngất ngây - đổ hồi !

 

Thoắt cầm say, chợ tan rồi

Hoàng hôn ngả tím ráng trời chiều sa

 

Chưa đêm,...đã mộng ngày ra

Chỉ mong nắng xế ? để qua chợ chiều ?!

.

                       NGUYỄN HUY KHÔI

 

 

 

  NẮNG GIÓ QUÊ MÌNH (Ngày 21/06/2016 07:06:39 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

NẮNG GIÓ QUÊ MÌNH

.

 

Nắng lên từ phía sông Đằng,

Áng mây lại mỏng chẳng giăng nổi trời.

Rặng dừa tơ vẫn xanh tươi,

Luống rau ít tưới, héo rồi tàn đi.

Cỏ cây có lứa có thì,

Cầu cho nắng dữ bớt đi đôi phần.

Chả bù mấy bữa sang Xuân,

Sương giăng bảng lảng lúc gần lúc xa.

Nắng lên tý chút gọi là,

Mặt trời như thể bị ma dẫn đường.

Sáng nay lồ lộ vầng dương,

Nắng tan cả nhựa trên đường cái quan.

Mướp non héo rũ giữa giàn,

Chuối chưa đầy tháng đã toan đổ buồng.

Mặc cho nắng gió mười phương,

Sáng nay ruộng cấy ven đường vẫn đông.

./.

Lê Hải Châu

 

  ƯỚC GÌ  (Ngày 21/06/2016 07:06:33 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 ƯỚC GÌ 

.

Người vợ trẻ của Đại úy Lê Văn Đình không kìm được nước mắt khi nhắc đến chồng.

Chị bảo, cả gia đình vững niềm tin anh sẽ trở về. Ảnh: Ngân Giang

.

 

 

Các anh giờ ở nơi đâu 

Đất nước chờ đợi quặn đau vô bờ 

Bỗng dưng tai nạn bất ngờ

Bao người mong ngóng trông chờ các anh 

Mênh mông trời , nước biển xanh 

Giữa ngày nắng đẹp -chiến tranh xa rồi

Anh đi cả nước bồi hồi 

Quê hương đau đáu đứng ngồi không yên 

Ước gì có phép thần tiên 

Anh về -bố mẹ , vợ hiền chờ trông 

 

Lương Điền 

  TƯƠNG TƯ (3) (Ngày 21/06/2016 04:06:35 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 TƯƠNG TƯ  (3)

 

 

Hạ về

Nắng

Rộn tiếng ve

Người đi

Đâu để

Cho hè cô đơn?

 

Phương rơi

Nghe

Dạ bồn chồn

Người về

Sao để

lạc hồn nơi nao ?

 

Vầng trăng

Nửa

Mảnh chênh chao

Chớm thu

Nắng nhạt

Má đào mà thương !

 

Bến tình

Con

Sóng vấn vương

Ngàn đời

Nhân thế

Vẫn tương tư tình !

 

Hồng Lĩnh 21/6/2016

 

  TRĂNG VÀ THƠ (Ngày 21/06/2016 10:06:23 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 TRĂNG VÀ THƠ

.

 

Một ngàn năm một vạn năm…

Trăng rằm trăng khuyết rồi trăng lại tròn

Đêm đêm trăng đứng đầu non

Cùng ta thao thức vui buồn với thơ

 

Trăng ơi hãy tỏ không mờ

Thơ ơi trong sáng câu thơ chữ tình

Thơ trăng như bóng với hình

Đêm nào cũng đến phòng mình đợi thơ

    

Tình thơ nay vẫn như xưa

Thủy chung son sắt nắng mưa nồng nàn
Thơ là rượu mật… nhân gian

Nhâm nhi câu chữ chứa chan tình đời                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Xuân Ngọc

  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 20/06/2016 10:06:16 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 XOAY TRÒN


Thương nhiều lấm tấm li ti

Nằm ngoan bên vực ở, đi, mất, còn

Dốc sức mình, níu lá non

Chắt chiu tinh khiết căng tròn rồi rơi...

Vô thường như kiếp luân hồi

Nghĩa là đáo hạn thế thôi đừng buồn

Lăn tròn rơi xuống đất suông

Tan vào khoảng lặng vấn vương làm gì

Hãy về rồi lại ra đi

Để cho ngày đến không gì bủa giăng

Gió về xé rách bóng trăng

Sau đêm tình tự bỗng vàng lá bay

Đêm đi nhường lối cho ngày

Lẽ tự nhiên ấy vẫn xoay từng giờ

Cũng đừng da diết lời thơ

Những gì ngày cũ xóa mờ sẽ quên

Cũng đừng xa xót gì thêm

Nghĩa là như giọt sương đêm thôi mà

 

Mạc Vi

  BÓNG CHIỀU QUÊ HƯƠNG (Ngày 19/06/2016 01:06:13 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

BÓNG CHIỀU QUÊ HƯƠNG

 

Chiều rơi vọng khúc quê hương

Bâng khuâng nỗi nhớ, niềm thương góc trời

Mênh mang câu hát nhẹ rơi

Ầu...ơ  tiếng mẹ, vành nôi ấm nồng

 

Triều dâng con nước đục trong

Thân cò lặn lội bến sông dãi dầu

Mênh mông đồng lúa, nương dâu

Tảo tần năm tháng ươm màu tốt tươi

 

Lam chiều khói quyện lả lơi

Cầu nghiêng nghiêng bóng bãi bồi sông quê

Mấy mùa xa cách hẹn thề

Cánh cò bay lả lối về quê xưa

 

Mồ hôi cha mẹ sớm trưa

Đồng chiêm dầm dãi, cày bừa nắng chang

Chắt chiu, ấp ủ  mùa vàng

Hoa thơm, trái ngọt xanh vàn ước mơ...

 

Hương cau gió thoảng vởn vơ

Rưng rưng quê mẹ, đôi bờ... luyến lưu

Câu thơ trầm lắng, dặt dìu

Chơi vơi vọng khúc bóng chiều quê hương.

 

                          Nhật Quang

 

 

 

  thơ vui  (Ngày 18/06/2016 04:06:41 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh  - Địa chỉ: ĐX7- P.Đông Hải 1- Q. Hải An -TP Hải Phòng  - Điện thoại: )

 ĐI SIÊU THỊ

Chim xưa ăn khế trả vàng
Hôm nay tôi kể  rõ ràng chuyện  hay :
Bạn Toàng  vui vẻ  suốt ngày
Gọi tôi : Ông Tạnh - mê say chuyện trò .
Sáng nay có nắm lạc to
Cùng ăn vui vẻ chuyện trò hả hê
Đến trưa xong bữa no nê
Trước khi ra về ông nhắc ngủ ngon ,
Qua trưa nghe tiếng  cu con
Mở cổng đã thấy lon ton lòng vòng ...
Hoá ra ông nghĩ trong lòng
Dặn trưa cháu ngủ để không quấy phiền 
Nhưng hắn lại nghĩ trước tiên
Ngủ trưa xong được đi miền chơi xa ! ! !
Háo hức mà vui cả nhà 
Lên xe máy  ông cháu ta đi liền 
Say đắm Siêu thị triền miên
Quầy sách phong phú , ngồi thiền xem tranh
Một chốc rồi phóng thật nhanh
Ngắm ô tô mãi … quẩn quanh không về  …
May nhờ quảng cáo thấy mê
Cháu gạ ăn thử mới về nhé ông !
Kim chi , xúc xích … vừa xong
Hai ông cháu mới nhong nhong về nhà ./.
 
Trần Duy Hạnh
  BẠN THƠ (Ngày 17/06/2016 07:06:07 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

BẠN THƠ

.

 

Buổi trưa nằm ngủ lơ mơ,

Chợt nghe điện thoại bạn thơ gọi về.

Ngoài kia khắc  khoải tiếng ve,

Trời đang vào cữ giữa hè nắng oi.

Tuy không nhìn rõ mặt người,

Mà nghe tiếng của làn môi ngọt ngào.

Lời bình trao gửi cho nhau,

Say sưa ý hợp tâm đầu hả hê.

Có khen-Ừ cũng có chê,

Nghe trong sóng điện đi về giao thoa.

Cứ như bạn đến chơi nhà,

Cứ như trước mặt có ta, có mình.

Ngoài kia trời vẫn trong xanh,

Mà nghe cái nắng vô tình dịu đi.

./.

Lê Hải Châu

 

  Ngày hè với Euro nóng bỏng (Ngày 17/06/2016 04:06:21 - Gửi bởi: Nguyễn Duy Sinh - Địa chỉ: Số 29 ngách 29/16 Khương Hạ, Hà Nội - Điện thoại: 01662500956)

 

 

NGÀY HÈ VỚI EURO  NÓNG BỎNG

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Hà thành ba chín độ C

 

 

Mặt trời thổi lửa

 

 

Tiếng ve inh làng.

 

 

Không khí hầm hập như rang

 

 

Chú chó lè lưỡi...

 

 

Thiếp chàng xa nhau.

 

 

Bà già khó thở đau đầu

 

 

Nước ừ, cơm ứ

 

 

Nguyện cầu có mưa.

 

 

Tối đêm điện nhảy tăng gô

 

 

Ơ-rô ba trận

 

 

Đổ xô dõi hình.

 

 

Ngọc Hoàng ơi! thấu chăng tình

 

 

Xuống đây chiêm ngưỡng

 

 

Dân mình thở than!...

 

 

 

                               DS:    Hè 2016. 

Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191, 192 ] Tiếp  Cuối cùng