Thứ tư, 03/09/2025,


 
  NƠI ẤY TA VỀ (Ngày 29/06/2016 05:06:12 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

          NƠI ẤY TA VỀ

.

 

     Có một nơi ấy ta về

Mái tranh nép dưới hàng tre mát lành

     Khung trời kỷ niệm trong xanh

Nẻo đường quê, uốn lượn quanh ven làng

                            *

     Đồng xanh rộng trải, mơ màng

Cánh cò lơi lả, nhẹ nhàng, say mê

     Có nơi ấy để trở về

Trong lòng cha mẹ, chở che ân tình

                           *

     Rưng rưng, gặp lại được mình

Trong tình bè bạn, gia đình, anh em

     Lòng tìm được chốn bình yên

Lãng quên cay đắng, nỗi niềm xa quê

                           *

     Mái nhà đầm ấm, ta về

Tắm trong hạnh phúc, dãi dề thương yêu!

                   Ngày gia đình Việt Nam

                          28/06/2016

                     Nguyễn Quốc Anh

 

 

 

 

  BÓNG ĐÁ (Ngày 29/06/2016 10:06:45 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 BÓNG ĐÁ 

( Hưởng ứng VCK   Eu ro 2916 )

 

 

Mắt tròn dõi trái bóng tròn,

Triệu người hồ hởi,,bồn chồn, xốn xang .

Bao nhiêu khán giả hò vang ,

Mơ, nuôi  hy vọng ngập tràn niềm tin .

Cầu thủ,quả  bóng săn tìm

Còn các  khán giả mải xem dõi nhìn .

Không vào ! tất cả lặng im ,

Vào rồi  ! bừng tỉnh hô lên  quá trời  ! 

Hát mừng,nhảy múa  vui tươi ,

Nủa dàn cầu thủ ngậm ngùi...lệ rơi 

Thể thao vua  thật tuyệ vời,

Khỏe, vui, trí tuệ tiếng cười hân hoan 


Dương văn Thung 

  Lộc Phát Bính Thân - 2016 (Ngày 29/06/2016 07:06:12 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: số 151, dãy 4, ngách 34/153, khu dãn dân tổ 19D phường Vĩnh Tuy, HBT, HN. - Điện thoại: 0944485241)

 

LỘC PHÁT BÍNH THÂN

.

 

Lễ hội lục bát Bính Thân
Lễ hội thứ tám góp phần tham gia
"Lộc Phát Bính Thân" làm quà
Nào Mẹ, nào Vợ chúng ta tặng mừng
Gửi đăng tác phẩm cho ưng
Một, hai bài đủ lộc mừng Bính Thân
Chờ duyệt đăng phấn đấu dần
Phát hành tôi có tặng phần cả hai
"Lộc Phát Bính Thân" hai bài
Gửi đăng rồi tặng nay mai ra lò

.

Nguyễn Đông Sơn

 

 

 

  CẦU (Ngày 28/06/2016 10:06:31 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

          CẦU

.

Giải yếm vắt cầu - ca dao

Anh se cầu nhớ bắc vào tim em

Cần gì trụ đá ván lim

Máu hòa thành nhịp dễ tìm sang nhau

Chả ai "ghen lấn" qua cầu

Thương mong quấn quýt hai đầu tin yêu !

 

Lo gì mố ngả cầu xiêu

Chỉ e nắng sớm mưa chiều,...đảo cơn ?!

 

                           NGUYỄN HUY KHÔI

  NHẬN THƯ NHÀ.... (Ngày 28/06/2016 09:06:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 NHẬN THƯ NHÀ

(Kỉ Niệm Chiến Trường - Binh Đoàn Trường Sơn)

 

 

Mẹ ơi ! Con nhận thư nhà

 Mẹ cha …vẫn khỏe thế là con vui

Ở đây bom đạn dập vùi

Chúng con vẫn khỏe an vui tưng bừng

 

Bom đạn rung chuyển núi rừng

Nhưng không rung chuyển tim hồng con đâu

Bom Mỹ ném cá vực sâu

Đêm thắp pháo sáng trên đầu soi gương

 

Chúng con san đắp thông đường

Cho xe chuyển đạn chiến trường lập công

Mai ngày thống nhất non sông

Con về với mẹ ước mong vẹn tròn

 

Tuy giờ máu trộn bùn non

Bát cơm vương bụi khói bom ngút ngàn

Chặng đường phía trước gian lan

Nhưng ngày thắng lợi đã đang đến gần

 

Chúc cha mẹ khỏe chuyên cần

Đón ngày thống nhất mùa xuân ven toàn

 

Xuân Ngọc

  HẠ BUỒN (Ngày 28/06/2016 08:06:13 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

HẠ BUỒN

 

 

Ngẩn ngơ giữa buổi trưa Hè

Bằng lăng tím lối em về nhớ nhung

Cung đàn ly biệt rưng rưng

Tiếng tơ xao xuyến, nhịp rung rung sầu

Tuổi hồng năm tháng bên nhau

Hồn nhiên, mộng thắm ươm màu ước mơ...

Nâng niu, ấp ủ vần thơ

Ép trang lưu bút ngẩn ngơ, bồi hồi

Nét nhòe mực tím phai phôi

Mênh mang kỷ niệm...nghẹn lời vấn vương

Xa rồi chia cách ngàn phương

Một thời áo trắng sân trường, tung bay

Ngậm ngùi gió cuốn mây bay

Nghiêng nghiêng cánh phượng rơi đầy lối xưa.

 

                                   Nhật Quang

  LÀM RUỘNG (Ngày 28/06/2016 08:06:43 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh  - Địa chỉ: ĐX7- Đông hải - Hải an- Hải phòng  - Điện thoại: )

 LÀM RUỘNG

.

“ Cày đồng đang buổi ban trưa 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 
Ai ơi bưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm từng hạt đắng cay muôn phần “  ( Ca dao )
Bao năm còn đó nông dân
Một sương hai nắng cực thân khổ đời 
Làm ruộng không được thảnh thơi
Bán mặt cho đất , nắng trời chói lưng …
Nay nghề nông được chấn hưng
Phương tiện máy móc được dùng thường xuyên
Khoa học giống mới tuyên truyền 
Kỹ thuật chăm bón dạy truyền tận tay
Nông dân tần tảo đêm ngày
Được mùa lúa tốt hăng say bội phần .
Nghĩ rằng còn chút phân vân :
Khí hậu biến đổi rất cần quan tâm
Giá lúa mong chớ thăng – trầm  
Giá cả ổn định lòng thầm vui sao  ...
Đời người bao nỗi ước ao
Gia đình hạnh phúc , vui nào vui hơn !
 
( Ngày Gia đình VN 28/6/2016 )
.
Trần Duy Hạnh
 
  ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG (Ngày 28/06/2016 08:06:05 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG

 .

 

Những khi sum họp gia đình

Căn nhà ấm cúng đầy tình thương yêu

Tiếng cười vui vẻ sớm chiều

Gia đình hạnh phúc là điều hằng mong

 

Chiều về bên bếp lửa hồng

Mỗi người một việc vợ chồng chung tay

mùi thơm cơm nóng tỏa bay

Bữa cơm bình dị đong đầy yêu thương.

 

Bùi Văn Hoa

 

*Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28-6

  NẮNG THỪA (Ngày 26/06/2016 09:06:36 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

NẮNG THỪA

.

 

Rét bao nhiêu độ là vừa,

Nắng bao nhiêu độ là thừa, nắng ơi?

Ở đâu cũng thấy mặt trời,

Ở đâu cũng thấy cái oi, cái nồng.

Cá giờ vắng bóng trên sông,

Con cua phơi xác giữa đồng cạn khô.

Nước thu thành vũng giữa hồ,

Búp Sen tàn lụi, bùn khô dính đầy.

Nắng xơ xác cả rừng cây,

Con Ve gọi mãi hao gầy xác Ve.

Trẻ chơi Diều chạy le te,

Mấy hôm nắng gắt thu về buồn thiu.

Đàn cò bay giữa đồng chiều,

Vắng tanh bóng cá, lại theo về rừng.

Cánh chim lạc giữa không trung,

Cứ như bay mãi tận cùng bến mê.

Chói chang cái nắng giữa hè,

Ai cần, cứ phải đem khoe nắng nhiều.

./.

Lê Hải Châu

 

  Tình trăng  (Ngày 25/06/2016 10:06:29 - Gửi bởi: duongvanthung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 TÌNH TRĂNG 

.

Trăng cùng sông, núi, trời, mây 

Mừng vui tâm sự những ngày ấu thơ 

Vẫn luôn trẻ, đẹp mộng mơ 

Tình yêu huynh, hữu văn thơ tuyệt vời .

Ánh trăng êm dịu lòng người ,

Buồn vui lan rộng đất trời xung quanh.

Trăng như treo ở trên cành ,

Trăng qua cả lúc khó khăn cuộc đời 

Cây đa, bến nước đầy vơi ,

Lòng người e ấp,  tiếng cười trao duyên .

Dưới trăng trai, gái đua thuyền

Vọng câu quan họ nối liền nơi nơi .

Đồng quê diều  sáo lưng trời,

,Nông thôn, thành thị sáng ngời ánh trăng 

Chị Hằng đẹp nhất đêm rằm 

Tình anh, em đẹp quanh năm suốt đời 


Dương văn Thung 

 

  WORLD CUP (Ngày 24/06/2016 07:06:34 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 đường Xuân đỉnh Q.Bắc Từ liêm Hn  - Điện thoại: 0983410548)

 

 WORLD CUP (BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI)

.

 

Ngày nóng ba tám độ xê

Đêm về mỏi mắt say mê túc cầu

Sáng ra mặt mũi đục ngầu 

Đến cơ quan mải gục đầu ngủ thôi 

Ngày buồn ngủ -đêm mải chơi

Uôn cup một tháng tả tơi tỳ tỳ

Nếu mà cá độ nữa thì ?

Dính vào thứ đó -chắc gì lên tiên ...

 

Lương Điền 

  NGAY XANH LẠI VỀ (Ngày 24/06/2016 02:06:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

  

NGÀY XANH LẠI VỀ

 


“Yếm đào em buộc vào thơ”

Bồ hòn ngậm ngọt bao giờ đâu em ?

Để cho anh được làm quen

Cuộc đời dâu bể lỡ duyên chúng mình

 

Khát khao táo rụng sân đình

Để cho hai đưa chúng mình thèm chua ?

 Con đò lạc giữa đêm mưa

Trầu vàng cau héo giữa mùa xuân xanh

 

 Bây giờ mưa tạnh nắng hanh
 Trầu cau lại thắm ngày xanh lai về

 

Xuân Ngọc 

Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190, 191 ,192 ] Tiếp  Cuối cùng