Thứ hai, 16/03/2026,

Bao năm tàn cuộc nhỡ nhàng
Vén tay lại thấy võ vàng thơ ngây
Ngóng ra đêm mỏng sương dày
Đã qua mấy dặm ngàn ngày ngủ mê

 

 Khối tình ai nỡ buộc tơ,

Mỏng manh gió gọi nào ngờ gió lay.

Lá rơi không tiếng chia tay,

Cành đau ứa nhựa đắng cay nỗi niềm.

 

Nghe từ trong ngọn gió ru
Chút se se của mùa thu sắp về
Nắng vàng pha tím bùa mê
Thơm thơm màu mật tràn về khắp nơi

Rộn ràng em nhỉ Đồng Châu

Mang câu lục bát bắc cầu bến thơ

Đâu cần kết tóc xe tơ
Cứ vui huynh hữu lơ mơ giời đày 

 

Mỗi ngày thêm một sợi thương
Gian nan vất vả đủ đường lo toan
Lo nắng hạn, lo lũ ngàn
Cả đời đau đáu cơ hàn nào nguôi!

 
Bến xưa nay đã có cầu
Nhớ con đò nhỏ, nhớ bầu bạn thơ
Dưới đầm những cánh sen tơ
Trên cầu như có ai chờ đợi ai?

 

Viết thư thăm Mẹ hôm nay

Nói thầm với Mẹ tin này mẹ ơi !

Chỉ trong tháng tới này thôi

Có trăm triệu tấn Dầu rồi Mẹ nghe ...  

 

Lũ (Đinh Minh Thiện)  (03/08/2025)
Con đò chở nhớ về nguồn
Lảng quên một nửa nỗi buồn ngày xưa
Lòng trời tất tả cơn mưa
Lòng người lắng hạt giọt chua giọt phèn

 
Tương tư (Hương Lê)  (02/08/2025)

  Nắng mưa, mưa nắng việc trời

Tương tư “nẻo ấy” việc người trần gian

 Mặc cho lửa hạ đốt tràn

Vẫn dìu dịu mát, nhớ tan nóng trời

Heo may sớm ngọn bấc gầy
Giật mình hoa cải nở đầy chiêm bao
Ngẩn ngơ ai đứng sau rào
Trông người qua ngõ hao hao bóng hình

 
Điệu chèo em hát hôm nay
Thắm bao tình nghĩa về ngày hôm qua
Nắng mưa bão tố nhạt nhòa
Mười O con gái vẫn là đôi mươi.

 

 Lối xưa man mác chiều sương

Nhành mai chới với bên đường heo may

Hoàng hôn giá lạnh vòng tay

Chợt nghe chếnh choáng cơn say cuối mùa

 

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19, 20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng