|
|
|

CHIM GÁY (Ngày 05/07/2016 02:07:37 - Gửi bởi: NGUYỄN HỒNG NHO - Địa chỉ: 199 / 205 đường Xuân Đỉnh , q Bắc TL Hà nội - Điện thoại: )
CHIM GÁY

Chim Cu gợi nhớ làng quê
Cây đa , bến nước , con đê , sân đình .
Làng xưa ôi đẹp lung linh
Vi vu diều sáo nặng tình quê hương .
Tuổi thơ trăm mến ngàn thương
Mơ màng khói bếp vấn vương nắng chiều .
Cúc cu ...tiếng gáy thân yêu
Gọi thu vàng tới đẹp xiêu lòng người .
Làng xưa thương mến yêu ơi
Bờ tre đưa võng mẹ ngồi ru con
Vườn sau tím ngắt hoa xoan
Em tôi chải tóc nắng vàng tơ vương .
Làng quê ai chẳng nhớ thương
Chuông ngân trong ánh hoàng hôn ráng chiều !..
NGUYỄN HỒNG NHO
|
|
|

MUÔN NẺO ĐƯỜNG ĐI -MỘT LOOISI TA VỀ (Ngày 05/07/2016 05:07:55 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
MUÔN NẺO ĐƯỜNG ĐI -MỘT LỐI TA VỀ

Chào đời trong tiết mùa xuân
Anh, em cha, mẹ, người thân vui cười .
Nụ hồng chúm chím hoa đời
Gia đình tổ ấm rộng lời bao dung
Cha mẹ dạy đức, rèn tâm
Tôn sư trọng đạo, kết thân bạn bè .
Kỹ năng cuộc sống sống, học nghề .
Nông, lâm, xí nghiệp đầu hè, cuối xuân
Lên rừng, xuống biển bao lần
Vào Nam ra Bắc gian truân với nghề
Đông,Tây tri thức bộn bề ,
Học thày,học bạn nơi quê, thị thành
Vẫn luôn nhớ tới gia đình ,
Tổ tiên, cha mẹ ấm tình vợ con .
Muôn nơi đi khắp đường mòn
Một lối nơi ấy - quê hương ta về !
Dương văn Thung
|
|
|

Trận Bán kết một (Ngày 04/07/2016 06:07:56 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT, HN. - Điện thoại: 0944485241)
Trận bán kết một đến rồi
Xứ Wales thi đấu chúng tôi thắng Bồ
Bồ cậy có Ronaldo
Nani hăng hái Đội Bồ không thua
Hai Đội thi đấu say sưa
Chung kết chờ đợi chờ mưa, Đội nào?
Thua xuống buồn bã làm sao?
Thắng lên chung kết được vào được chơi
Nguyễn Sơn Đông
|
|
|

THÔI ĐÀNH !!! (Ngày 04/07/2016 09:07:54 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
THÔI ĐÀNH !!!
Thôi đành
Gom hết tâm tư
Gửi vào trong những câu thơ nửa mùa !
Thôi đành
Gói chặt ước mơ
Thả vào Hạ mãn bơ vơ giữa chiều !
Thôi đành
Bỏ nhớ quên yêu
Ngày xưa hai đứa mỹ miêu trao nhau
Thôi đành
Dấu kín nhớ mong
Dấu cho duyên thắm tình nồng chưa phai!
Thôi đành
Trả lại vòng tay
Lời yêu đôi lứa đắm say thuở nào!
Thôi đành
Trả lại ngọt ngào
Nụ hôn ánh mắt ngày nào chớm yêu.!
Hồng Lĩnh
|
|
|

CHÀO NGÀY MỚI (Ngày 04/07/2016 07:07:06 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
CHÀO NGÀY MỚI

Trời còn mờ ảo màn sương,
Người đi đã rộn trên đường cái quan.
Chim đêm sải cánh giăng hàng,
Tiếng kêu thảng thốt tạt ngang ngõ nhà.
Ánh đèn còn sáng đồng xa,
Đêm qua trang trại mấy nhà thức khuya.
Trời còn lác đác sao thưa,
Mảnh trăng cuối tháng gác rìa hiên tây.
Không gian nhàn nhạt ánh ngày,
Phương Đông trời đã giăng mây ửng hồng.
Thuyền ai mờ tỏ trên sông,
Cứ như dựa ánh mây hồng mà trôi.
Dòng sông bên lở bên bồi,
Nửa thu dần lại, nửa phơi cát vàng.
Ánh ngày dần trải mênh mang,
Trời như mở cửa thiên dàng trần gian.
Lê Hải Châu
|
|
|

Chiều nay gôn nắng TA NGỒI HONG THƠ !!! (Ngày 02/07/2016 10:07:23 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
Chiều nay gom nắng
TA NGỒI HONG THƠ !!!
.jpg)
Nắng ơi sao nỡ nhạt màu
Để cho Hạ mãn bỏ bầu bạn xưa ?
Mưa về ướt nửa câu thơ
Làm sao hong lại bây giờ Hạ ơi!
Ta về nhặt giọt nắng rơi
Ngày nao rớt lại ở nơi hẹn hò
Bến xưa vẫn đó con đò
Người đi lạc nửa câu hò giận thương !
Ve sầu tấu khúc nghê thường
Non cao in bóng chiều buông thu vời
Mưu sinh cuối biển cùng trời
Chiều nay gom nắng ta ngồi hong thơ
Chớm thu xao xác gió lùa
Bụi đời bạc trắng tình khờ mồ côi !
Hồng Lĩnh
|
|
|

ĐÊM ĐÀ NẴNG (Ngày 01/07/2016 07:07:10 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân đỉnh Q Bắc Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)
ĐÊM ĐÀ NẴNG
.jpg)
Thành phố yên tĩnh lạ lùng
Đèn đường lấp lánh lung linh sắc màu
Biển xanh sóng vỗ bạc đầu
Dáng rồng uốn khúc nhịp cầu thân thương
Nhà cao xen giữa phố phường
Phố xanh sạch đẹp muôn phương đổ về
Sao trời lấp lánh đẹp ghê
Đà Nẵng thu hút say mê lòng người./.
Lương Điền
|
|
|

LỜ CHÚC MÙA THI (Ngày 01/07/2016 07:07:15 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
LỜI CHÚC MÙA THI

Em ơi, lại một mùa thi!
Những gì còn nhớ, những gì rồi quên.
Ngọt ngào cái tuổi thần tiên,
Đời đang vẫy gọi, những miền đất xa…
Tuổi hồng, tuổi huệ, tuổi hoa,
Chung vòng tay lớn gọi là Tuổi Xanh.
Mấy câu chúc phúc chân thành,
Mong em bền chí đua ganh với đời.
Học hành thi cử em ơi,
Cây đời đã mọc, cây đời mãi xanh.
Hôm nay chăm chỉ học hành,
Ngày mai em sẽ rạng danh đất này.
Lê Hải Châu
|
|
|

THƯ BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (Ngày 30/06/2016 10:06:33 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
THƯ BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
(Nhân kỉ niệm ngày thành lập trung đoàn 98 anh hùng 16/07/1946 -16/07/2016.
Nay là binh đoàn 12 Trường Sơn)

Mẹ ơi ! Con nhận thư nhà
Mẹ cha …vẫn khỏe thế là con vui
Ở đây bom đạn dập vùi
Chúng con vẫn khỏe an vui tưng bừng
Bom đạn rung chuyển núi rừng
Nhưng không rung chuyển tim hồng con đâu
Bom Mỹ ném cả vực sâu
Đêm thắp pháo sáng trên đầu soi gương
Chúng con san đắp thông đường
Cho xe chuyển đạn chiến trường lập công
Mai ngày thống nhất non sông
Con về với mẹ ước mong vẹn tròn
Tuy giờ máu trộn bùn non
Bát cơm vương bụi khói bom ngút ngàn
Chặng đường phía trước gian lan
Nhưng ngày thắng lợi đã đang đến gần
Chúc cha mẹ khỏe …yên tâm
Đón ngày thống nhất mùa xuân vẹn toàn
Xuân Ngọc
|
|
|

Bỗng Dưng ... (Ngày 30/06/2016 09:06:30 - Gửi bởi: Lê Thế Bình - Địa chỉ: TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định - Điện thoại: 0945074787)
BỖNG DƯNG...

Một người lẻ bóng một người
Hai người khuyết nửa hai người vào đôi
Đi trong giông tố cuộc đời
Đi trong cay đắng bùi ngùi bấy nay
Bỗng dưng...không rượu mà say
Từ đôi mắt ấy, lòng này mà nên
Phải chăng bởi cái chữ ; Duyên ?
Lê Thế Bình
|
|
|

BÀI THƠ VỀ CÁNH ĐỒNG LÀNG (Ngày 30/06/2016 08:06:43 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
BÀI THƠ VỀ CÁNH ĐỒNG LÀNG

Cánh đồng trước cửa nhà tôi,
Lúa xanh, xanh tự cái hồi xa xưa.
Lựa thời: Mưa nhặt, nắng thưa,
Mỗi năm hai vụ chiêm mùa vần xoay.
Đất quê thẳng cánh cò bay,
Con trâu túc tắc kéo cày trời mưa.
Bây giờ hai vụ chiêm mùa,
Vẫn là mưa nhặt, nắng thưa thuở nào.
Khắp đồng tiếng máy xôn xao,
Kênh mương trữ nước dẫn vào ruộng xa.
Ngày xưa bước xuống ruộng cà,
Thấy hoa héo hắt, xót xa ngậm ngùi.
Ruộng màu giờ lại sinh sôi,
Bí Đao, Ớt ngọt bời bời lá xanh.
Những nơi ruộng trũng ruộng ghềnh,
Đã thành trang trại, Cam Chanh kín vườn.
Doanh thu đã hẳn nhiều hơn,
Xóa đi những nét u buồn ngàn xưa.
Làm ăn vừa phải theo mùa,
Vừa theo sức máy sớm trưa trên đồng.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

TRÀ - THƠ (Ngày 29/06/2016 06:06:24 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Nho - Địa chỉ: 199 / 205 đường Xuân Đỉnh , q Bắc TL Hà nội - Điện thoại: 0912350754)
TRÀ - THƠ

Lang thang mây gió cuộc đời
Thấy bao thảm cảnh tơi bời hoang sơ
Thấy mình bé nhỏ , lơ ngơ
Thôi thì về với nàng thơ , nàng Kiều
Thấy đời còn chút đáng yêu
Bon chen , lừa lọc tuy nhiều - quên đi
Tìm về với bạn cố tri
Giận hờn , hằn học ích gì cho ai ?
Mặc đời khôn lỏi , giỏi tài ...
Gieo nhân , hái quả đố sai chút nào
Trở về với thú thanh tao
Chén trà đắng trước ngọt sau hỡi người !
.
NGUYỄN HỒNG NHO
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189, 190 ,191 ,192 ] Tiếp Cuối cùng |