Thứ tư, 03/09/2025,


 
  TỰ TÌNH VỚI THƠ (Ngày 09/07/2016 03:07:51 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

TỰ TÌNH VỚI THƠ

 

Kết quả hình ảnh cho thơ

 

 

Chỉ là câu chữ em ơi

Cần chi dùng đến những lời cao siêu

Nôm na như thể Truyện Kiều

Tiếng tơ tiếng trúc mà xiêu cõi lòng

Xin đừng hỏi những dòng sông

Sao không chảy thẳng, lại vòng lối xa.

Trong thơ, câu chữ giao hòa

Cho mình hởi dạ, cho ta mát lòng.

Thơ như gió nội hương đồng

Bên ngoài là ý, bên trong là tình

Chết rồi - Người chẳng tái sinh

Chôn thơ - Thơ vẫn hiện hình ngàn thu

Người ta có thể hận thù

Nhưng đâu có thể cầm tù câu thơ!

Văn chương chữ nghĩa vô bờ

Xin Người hãy để cho Thơ tự tình

 

Lê Hải Châu

 

  GIÁ MÀ (Ngày 08/07/2016 07:07:53 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 đường Xuân đỉnh Q.Bắc Từ liêm Hn  - Điện thoại: 0983410548)

 

 GIÁ MÀ 

 

Kết quả hình ảnh cho trú mưa

 

Nắng to bỗng đổ mưa rào 

Phố đông nhốn nháo tìm vào trú mưa 

Mái hiên nhỏ hẹp sao vừa 

Trời mưa có tránh có chừa ai đâu

Gặp em mới chỉ lần đầu 

Cả hai cùng ngại tìm câu chyện trò 

Cơn mưa đến thật bất ngờ 

Kéo dài chừng độ nửa giờ tạnh luôn 

Chuyện vui chẳng có ngọn nguồn 

Chia tay cảm thấy vui buồn cả hai 

Giá mà mưa cứ kéo dài 

Để cho hai đứa chuyện hoài chiều nay 

Xã giao tạm biệt chia tay 

Người dưng nào biết có ngày gặp nhau

Chuyện trò chẳng có đuôi đầu

Tên tuổi không biết ở đâu không từng

Chia tay sao cứ ngập ngừng

Giá mưa lâu tạnh chắc mừng cả hai 

 

 

Lương Điền 

  Trận Chung kết EURO 2016 (Ngày 08/07/2016 07:07:48 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)

 

Trận Chung kết đã đến rồi
Hai giờ Đội Pháp gặp Bồ bóng lăn
Đội Pháp có Griezmann
Girourd, Payet hân hoan ăn mừng
Đội Bồ cũng có quyền xưng
Ronaldo CR7 sánh cùng NANI
Hai Đội Chung kết nhất nhì
EURO bế mạc đá đi hai giờ
Mười một tháng bẩy tôi chờ

Xem trận Chung kết hai giờ bóng lăn 

 

Nguyễn Sơn Đông

  Trận Bán Kết Hai (Ngày 07/07/2016 07:07:19 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)

TRẬN BÁN KẾT HAI

 

 

 

Trận Bán kết hai đến rồi 

Mồng tám tháng bẩy đá thôi hai giờ
Đội Đức đá giỏi như mơ 
Chủ nhà Đội Pháp đang chờ phản công 
Bán kết Đội nào thành công
Được đá Chung kết Cup mong đem về
Pháp, Đức hai Đội đều mê 
Mới đá Bán kết, hề hề trận sau

Nguyễn Sơn Đông
  NHÀ THỜ HỌ (Ngày 07/07/2016 09:07:58 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 NHÀ  THỜ  HỌ

 

Kết quả hình ảnh cho nhà thờ họ

 

 

Nhà thờ xây mới khang trang

Là nơi sum họp họ hàng thường niên

Về đây thờ cúng tổ tiên

Cháu con hội ngộ một miền yêu thương

 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong dòng họ yêu thương nhau cùng

Giữ tròn đạo hiếu thủy chung

Hướng về tiên tổ một lòng nhớ thương

 

Linh thiêng gian chính tiền đường

Trẻ già thành kính thắp hương nguyện cầu

Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau

Gia tộc thịnh vượng dài lâu vững bền.

 

Bùi Văn Hoa

  BẠN ĐỜI (Ngày 06/07/2016 08:07:19 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

 BẠN ĐỜI / LỤC BÁT

 

BẠN ĐỜI 
 


Một thời đánh giặc lập công
Nhưng bao đồng đội nay không thể về
Bạn đời vẫn đợi nơi quê
Hương nhang sớm tối não nề ruột gan

Nỗi buồn giấu đáy tâm can
Ngoài vui trong lệ ứa tràn vào tim
Phòng loan u ám lặng chìm
Canh khuya vò vọ im lìm tháng năm

Xuân tàn lòng nghĩ xa xăm
Thèm nghe tiếng trẻ sầu ngầm tràn mi
Khăn hồng thấm mắt mỗi khi
Buồn thương níu lại thầm thì ngày đêm…

 

29/5/2016
Tuyen45

  những giấc mơ hoa (Ngày 06/07/2016 07:07:20 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

NHỮNG GIẤC MƠ HOA

 

Kết quả hình ảnh cho vào mạng

 

Ban ngày vào mạng để chơi,

Đêm mơ lại được gặp người tri âm.

Bạn bè cốt ở chữ Tâm,

Mơ chi những chuyện Sắt - Cầm kỳ duyên.

Chẳng mơ mình được gặp tiên,

Chỉ mơ gặp được bạn hiền kết giao.

Mấy hôm trời đổ mưa rào,

Nhớ nhau nhấp chuột khó vào mạng thay!

Ngày ra tựa cửa hết ngày,

Đêm ôm gối chiếc buồn thay là buồn.

Cách nhau vạn thủy thiên sơn,

Hỏi người trong mộng có còn nhớ ta.

Chỉ là những giấc mơ hoa,

Dẫu rằng như thực, vẫn là Người mơ.

 

BẰNG LĂNG NỞ MUỘN


Cơn giông chiều ấy tràn qua,

Cây Bằng Lăng trước cửa nhà gãy đôi.

Gió mưa vùi dập tơi bời,

Hoa chưa kịp nở-còn tôi sững sờ.

Bẵng đi nửa tháng vẩn vơ,

Cuộc đời đầy sự bất ngờ thần tiên.

Rõ ràng Quả phúc nhỡn tiền,

Cứ như gặp sự kỳ duyên ở đời.

Sáng nay vài đóa hoa tươi,

Rụt rè nở giữa mấy chồi non tơ.

Để tôi nín thở đợi chờ,

Để tôi cầm bút làm thơ vịnh đời.

Diệu kỳ sự sống em ơi,

Bằng lăng nở muộn, giữa trời bão giông!!

 

Lê Hải Châu

 

 

  TÌNH EURO... (Ngày 06/07/2016 09:07:39 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

 TÌNH EURO...

 

Kết quả hình ảnh cho bóng đa

 

Vui cùng bóng đá đi em 
Thăng hoa một chút cho đêm nhớ mình
Lời hoa thỏ thẻ tâm tình
Lạc miền sâu lắng như quỳnh nhớ trăng

Ngoài trời sương khí giăng giăng
Se se cõi lạnh trào dâng khát mềm 
Ước giờ này ở bên em
Vòng tay hạnh phúc...say men ngọt ngào

Bờ tim rạo rực dâng trào
Tình về trong mộng...bóng vào cầu môn !
                 

Phạm Tự 

  SÀI GÒN MƯA ĐÊM (Ngày 06/07/2016 08:07:07 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

SÀI GÒN MƯA ĐÊM

 

 

Mưa vương khóe mắt u sầu

Hàng me xào xạc, úa nhàu lá rơi

Bóng người thăm thẳm ngàn khơi

Đường khuya hun hút, chơi vơi lối về

 

Mưa rơi đẫm ánh trăng thề

Chông chênh gót nhớ, bốn bề tiếng mưa

Sài Gòn quạnh bước chân thưa

Quán đêm nâng cạn say sưa chén nồng

 

Ngả nghiêng trời đất bềnh bồng

Ôm lòng đêm lạnh mênh mông ...giọt buồn.

 

 Nhật Quang

  BÊN GIƯỜNG MẸ ỐM (Ngày 06/07/2016 07:07:34 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

Kết quả hình ảnh cho bên giường mẹ ốm

   

 BÊN GIƯỜNG MẸ ỐM

 

 

 Nuôi con dòng sữa ngọt ngào

Lời ru trầm bổng ca dao dịu hiền

Mẹ là mái ấm bình yên

Những ngày gió táp mưa đêm cánh cò

 

 

Mẹ ơi biết đến bao giờ

Cho vơi lòng mẹ nỗi lo sự đời

Hôm nay mẹ ốm thật rồi

“Nhìn con không nói không cười không ăn”

 

 

Gằn từng hơi thở khó khăn

Thân gầy, nằm nép, tai quăn, im lìm

Chỉ còn thoi thóp nhịp tim

Mẹ nằm chờ đợi được nhìn cháu con

 

 

Mẹ ơi ! con cháu quây tròn

Bên giường của mẹ chăm nom ngậm ngùi

Mẹ không trăng trối nửa lời

Mở to đôi mắt nghẹn lời lịm đi

   

 

Mẹ ơi ! “tử biệt sinh li”

 Dẫu không tránh khỏi cái quy luật trời

Lòng con xơ xác bồi hồi

Chúng con mất mẹ mồ côi giữa đời

   

 

Bàng hoàng xa xót mẹ ơi !

Thương đau mất mẹ tuôn rơi lệ sầu

 

Xuân Ngọc

 

  MỒ HÔI ĐỒNG LÀNG (Ngày 05/07/2016 10:07:10 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

 

MỒ HÔI ĐỒNG LÀNG


 

Chuyện về những giọt mồ hôi

Thấm đồng làng, giục nảy chồi, đâm bông

Thật, mà nghe lạ lùng không

Đồng làng biết tính toán công trả đời

                           

Thấm bao nhiêu giọt mồ hôi

Bấy nhiêu, đất trả cho người áo cơm

Tảo tần, sương gió sớm hôm

Thương đời cha mẹ, héo mòn, đắng cay!

                     

Nỗi buồn, còn mãi mai ngày

Còng lưng vất vả, kéo cày thay trâu

Thân cò, nào quản nông sâu

Chìm trong mưa nắng, giãi dầu vì con

                       

 Buồn nào hơn nỗi tủi hờn

Lấp đời, chôn dưới áo cơm, mỏi mòn

Vấn vương, còn những linh hồn

Vẫn bao thế hệ, chập chờn, chơi vơi

                           

Thấm cùng chát mặn mồ hôi

Giục đồng làng, đất sinh sôi mùa vàng

Cánh cò chao nắng mênh mang

Đồng làng nay đã sang trang, đổi dời

                          

 Dẫu còn vẫn thấm mồ hôi

Không rồi chát mặn, như thời xa xưa

Tự bao giờ, đến bao giờ

Mồ hôi thấm ướt giấc mơ đồng làng?


Mùa gặt về quê

(16/05/Bính Thân)

Nguyễn Quốc Anh

 

 

  VỀ ĐÀ NẴNG (Ngày 05/07/2016 03:07:52 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 

 VỀ ĐÀ NẴNG

 

 

Ai về Đà Nẵng cùng ta
Miền Trung mảnh đất đậm đà tình xưa

Đà Nẵng lắm nắng nhiều mưa
Biển xanh dào dạt, hàng dừa gió lay
Mỹ khê khách sạn đẹp thay
Chiều đông bãi biển, lớp dày sóng xô

Thả mình trên ghế ô tô
Cầu Rồng uốn lượn, nhấp nhô sông Hàn

Về thăm phố cổ Hội an
Nhà xưa cảnh cũ ngập tràn sắc hoa
Đèn lồng như ánh sao sa
Cao lầu ,mỳ Quảng đậm đà vị ngon

Bà Nà đỉnh núi chon von
Cáp treo nhin xuống, những hòn núi cao
Nhà đây xây tự thủa nào
Mà trông cổ kính, khác nào châu Âu
Hầm rượu nằm giữa hang sâu 
Chùa xưa Linh Ứng trắng màu mây bay
Hoa xen lá, đá xen cây
Ngập ngừng chiêm ngưỡng nơi đây thiên đường

Đất, người Đà Nẵng thân thương
Ra về mà vẫn vấn vương nghĩa tình
Xa xôi nhớ bóng nhớ hình
Nhớ chiều Đà Nẵng, tâm tình lời thơ.

 

Nguyễn Trọng Kim

Mỹ khê 15h45 chiều 1-7-2016

Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188, 189 ,190 ,191 ,192 ] Tiếp  Cuối cùng