Thứ tư, 03/09/2025,


 
  Chúc mừng sinh nhật (Ngày 14/07/2016 03:07:55 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 CHÚC MỪNG SINH NHẬT

 

 

Kết quả hình ảnh cho đèn cầy sinh nhật

 

Không lời chúc tụng chén ly

Không rình rang yến tràn bia tiệc bày

Mừng sinh nhật anh đêm nay

Em ngồi điểm ngọn đèn cầy lung linh

 

Lời chúc với cõi riêng mình

Có hoa, bánh với lặng thinh căn phòng

Chúc gì trong cõi nhớ mong

Thiêng liêng em với màu hồng đêm nay

 

Nguyện cầu người mãi cầm tay

Cõi trăm năm ấy đong đầy tình nhau

Đêm nay bầu gió lao xao

Chốn này lẻ một vì sao cuối trời

 

Mùa thu nhẹ đến bên đời

Mênh mang mây gió đất trời hồi sinh

Đêm chìm khoảng lặng vô thinh

Nhắm mắt em nguyện ước tình bền lâu

 

Nguyện cầu đừng lạc mất nhau

Cõi ta bà ấy bể dâu cũng đành

Kiếp này trót hạ sinh anh

Mới cho em biết ngọn ngành nỗi đau

 

Cho mình thổn thức vì nhau

Một đời gian khó, thương đau... tìm về

Đêm nay hoa đẫm hương thề

Rót tràn ngấn lệ bờ mi nguyệt ngà

 

Có anh trong cõi người ta

Để cho em biết buồn và biết vui

Biết đau nhức nhối... khóc cười

Biết cô đơn lúc vắng người mỗi đêm

 

Biết buồn rệu rã con tim

Biết thương giây phút yếu mềm ngày xưa

Đêm nay em vẽ áng thơ

Chùm bong bóng vỡ lửng lơ ngoài trời

 

Bao nhiêu nước mắt nụ cười

Em da diết giấu tận nơi đáy hồn

Nến buồn nhỏ giọt cô đơn

Trăng treo lơ đễnh dưới vuông mây hồng

 

Lặng nghe nhoi nhói đáy lòng

Nghe dòng máu chảy phập phồng nẻo tim

Một mình uống cạn một đêm

Tan vào sinh nhật mình tìm về nhau

 

Mạc Vi

  THƯƠNG NGƯỜI ĐẢO XA (Ngày 14/07/2016 10:07:15 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 THƯƠNG NGƯỜI ĐẢO XA

 

Kết quả hình ảnh cho hải quân ca nhạc

 

Aó dài duyên dáng quê nhà

Bên màu áo lính Trường Sa hài hòa

Giao lưu vui hát dân ca

Ấm lòng lính đảo khi xa đất liền

 

Liền anh liền chị giao duyên

Ca bài quan họ thân quen mời trầu

Xa bờ sóng nhớ bạc đầu

Các anh lưu luyến hát câu đừng về

 

Say sưa quên cả đêm khuya

Ngày mai người ở em về người ơi

Lòng em rạo rực bồi hồi

Trái tim thổn thức thương người đảo xa.

 

Bùi Văn Hoa

  Hoan hô TÒA ÁN LA HAY (Ngày 14/07/2016 08:07:23 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 Hoan hô

TÒA ÁN LA HAY

 

Hoan hô Tòa Án La Hay

Công minh chính trực đó đây đồng lòng

Tương lai rực sáng biển đông

Bởi rằng bành trướng sẽ không làm bừa

 

Không còn xây đảo cắm cờ

Đâm Tàu phun nước làm ngơ miệng đời

Cây to cậy lớn hiếp người

Biển xanh hải đảo đất trời bình yên

 

Dẫu rằng vậy cũng đừng quên

Chăm lo bảo vệ chủ quyền non sông

Toàn dân toàn Đảng một lòng

Xứng danh con Lạc cháu Hồng Việt  Nam

 

Hồng Lĩnh

 

  NÓI VỚI NGƯỜI DƯNG (Ngày 14/07/2016 07:07:35 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

NÓI VỚI NGƯỜI DƯNG

 

 

 

 

 

Người dưng ơi hỡi người dưng

Thương yêu tìm đến xin đừng có trêu

Đã yêu không kể giầu nghèo

Thương nhau đến tận cuối chiều hoàng hôn

 

Yêu rồi vụng dại hay khôn

Một lòng một dạ sắt son với tình

Ham say đổ điếu xiêu đình

Cả thèm chóng chán để tình chia phôi

 

 Yêu ai trọn lấy một người

Đừng đứng núi thấp tiếc ngồi núi cao

Trên trời ngàn vạn vì sao

Một ngôi sao sáng nặn vào hồn ai

 

Người dưng cứ dửng dưng hoài !

Em giăng tơ nhện cho ai bắt ruồi

 

Xuân Ngọc

  CON ỐC BƯƠU VÀNG (Ngày 13/07/2016 06:07:36 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CON ỐC BƯU VÀNG


 


 

Ai đem con Ốc Bươu Vàng

Từ bên ngoại quốc nhập sang nước mình?

Ngu si cộng với vô tình

Gây thành đại họa phát sinh khó lường.

Cánh đồng cấy giống Bắc Hương

Lúa xanh mơn mởn dọc đường cái quan.

Năm nay mùa vụ tưởng nhàn

Trời cho mưa nắng xấp xoan rải đều.

Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu

Đó đây thấp thoáng cánh diều vờn mây.

Giật mình - chỉ độ mươi ngày

Ốc Bươu sinh nở bủa vây khắp đồng.

Chỗ này vừa mới bắt xong

Chỗ kia đã thấy trứng hồng nở ra.

Rõ là cái giống ma tà

Buổi đêm chúng phá gấp ba buổi ngày.

Hỏi người nhập giống có hay

Ngu không chịu học, tội này biết chưa?

 

Lê Hải Châu

 

  ĐÓN CHÀO NGÀY HỘI THƠ LỤC BÁT  (Ngày 13/07/2016 12:07:23 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 đường Xuân đỉnh Q.Bắc Từ liêm Hn  - Điện thoại: 0983410548)

 

ĐÓN CHÀO NGÀY HỘI THƠ LỤC BÁT 

 

 

Hội thơ lục bát hàng năm 

Thi huynh, thi hữu xa gần chờ mong 

Trời thu Hà nội xanh trong 

Đến ngày 6-8* đón đông khách về 

Rạng ngời nét mặt hả hê

Niềm vui gặp gỡ say mê mọi người 

Hội vui rộn rã tiếng cười 

LỘC PHÁT đem đến rạng ngời niềm tin 

Bạn thơ từ khắp mọi miền 

Nhiệt tình háo hức ghi tên nộp bài 

Danh sách ngày một càng dài 

Đón chào ngày hội ai ai cũng mừng ./.

*(Hội thơ tổ chức ngày 6-8 âm lịch hàng năm )

 

Lương Điền 

  Làng xưa (Ngày 13/07/2016 10:07:30 - Gửi bởi: đặng Minh đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, tp Hồ Chí Minh  - Điện thoại: 0988097984)

 

LÀNG XƯA
 
 
 
 
 
Tre xanh bát ngát dọc ngang
Dòng kênh bao bọc bạch đàn chạy theo
Gió chiều vi vút cánh diều
Tâm hồn bay bổng mang nhiều ước mơ.
 
Qua sông có tiếng gọi đò
Thành nơi chờ đợi hẹn hò lứa đôi
Dòng sông trong thỏa tắm bơi
Cho bao thế hệ vào đời. Vượt lên
 
Dù đi khắp cả mọi miền
Cổng làng rêu phủ không quên suốt đời
êm trôi tiếng mẹ ru hời
Chắt từ cuộc sống thành lời khuyên răn.
 
Sân chùa tụ tập quanh năm
Diễn chéo, hát múa đêm rằm làng tôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Tình làng nghĩa xóm nối đời bên nhau.
 
 
Đặng Minh Đức 
  NÉT QUÊ (Ngày 12/07/2016 10:07:44 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

NÉT QUÊ


 


 

Phương Đông, trời đã ửng hồng

Dần trôi vài đám mây bông lững lờ

Mình toan cầm bút làm thơ

Bởi đây cảnh đẹp đã chờ từ lâu

Đồng xa in rõ cây cầu

Người đi rảo bước, đàn trâu hững hờ

Cánh đồng như thực, như mơ

Nửa xanh biếc lúa, nửa ngô dựng cờ

Sông xa cỏ biếc đôi bờ

Người đi đâu để ngẩn ngơ bóng thuyền

Bãi dâu xanh biếc làng bên

Dòng sông nước chảy nối liền chân mây

Gió rung xào xạc bờ cây

Nghe trong câu hát: “Đất này bình yên…”

 

 

Lê Hải Châu

 

 

  THƠ (Ngày 11/07/2016 10:07:51 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 TIẾC  DUYÊN NGÀY NÀO

 

Gặp người nhớ cảnh ngày xưa

Ở dưới gốc khế như vừa hôm qua

Cầm tay còn nói thiết tha

Nhưng vì cha mẹ hai nhà khác nhau

Để anh bỏ nỡ buồng cau

Lại còn nỡ cả gánh trầu anh mang

Em đi xuất giá vội vàng

Để anh nỡ bước muộn màng tơ duyên

Bây giờ giải được lời nguyền

Tóc mai đã bạc, tiếc duyên ngày nào 

 

11-07- 2016

NGUYỄN-ĐỨC-NHÂN

 

  thơ gửi trang diễn đàn lục bát (Ngày 11/07/2016 12:07:20 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

         VỚI QUÊ

 

 

Lá buông,đừng nghĩ đông tàn

Hay đâu nhựa ẩn tiềm tàng trong cây

Đại dương trữ nước bờ mây

Nguồn khơi cho thỏa sông đầy, triều dâng

 

Dòng đời khôn lựa đục trong

Nguồn cơn bầm dập bão giông trái thời

Mặn mòi thương hột mồ hôi

Gieo mơ, chồi búp tốt tươi hẹn mùa

 

Ra ngoài toan tính được - thua

Xưa nay giời khéo trêu đùa thế nhân

Quá giang lầy bụị phong trần

May còn nẻo ấm đường xuân kịp về

 

Cỏ xanh xanh mượt triền đê

Khỏa trăng vùng vẫy sông quê - đắm mình !

 

                               NGUYỄN HUY KHÔI

  QUÊ TÔI (Ngày 11/07/2016 11:07:36 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 QUÊ TÔI

.



Quê tôi đẹp tựa bức tranh 
Đình cong mái ngói, cây xanh bóng xòa
Đường thôn khắp nẻo gần xa
Bê tông rộng thoáng, nhà nhà khang trang

Điện nước về khắp xóm làng
Con đường đổi mới, rộn ràng lời ca
Đồng xanh lúa tốt mượt mà
Cánh cò bay lả bay la những chiều

Tiên Nha mảnh đất tôi yêu
Thấm trong lời hát, cánh diều tuổi thơ
Bao nhiêu khát vọng mong chờ
Quê hương tôi đó, bây giờ là đây.

.


Đỗ Trọng Kim

  Cầu mong nhân thế HÃY QUÊN TRÒ NÀY ! (Ngày 10/07/2016 08:07:07 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 Cầu mong nhân thế

                     HÃY QUÊN TRÒ NÀY !

 

 

 

Ơ Rô sắp hết mất rồi

Những đêm tiếp nữa biết ngồi cùng ai ?

Người theo Xỉu kẻ chọn Tài

Kéo trên kèo dưới bắt tay cược tiền !

 

Thắng thì một phút lên tiên

Thua thì ảo não iu phiền mặt mo !

Chưa xong mùa giải Ơ rô

Mà bao nhiêu kẻ cầm đồ bán xe !

 

Lại thêm chè rượu thức khuya

Chán ăn bỏ việc não nề xã thôn

Tham tiền chẳng kể dại khôn

Vừa thua cửa dưới lại luồn cửa trên

 

Ăn thua may rủi chẳng nên

Cầu mong nhân thế hãy quên trò này !

Kẻo rồi mai mốt trắng tay

Bạc tiền sức khỏe tháng ngày vụt trôi !

 

Hồng Lĩnh

10/7/2016

Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187, 188 ,189 ,190 ,191 ,192 ] Tiếp  Cuối cùng