|
|
|

CHẲNG CÒN TIẾNG VE (Ngày 19/07/2016 10:07:22 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
CHẲNG CÒN TIẾNG VE

Mấy hôm ngấp nghé sang hè
Vườn trưa tràn ngập tiếng Ve gọi bầy
Nước phun ướt cả vòm cây
Giật mình cứ ngỡ giữa ngày có mưa
Tiếng Ve rồi cũng dần thưa
Bước sang tháng Sáu nắng vừa tròn vai
Cỏ xanh mướt quãng đê dài
Tiếng Ve nhàn nhạt đơn sai gọi là
Phượng giờ cũng đã tàn hoa
Đồng xa lúa đã mượt mà sắc xanh
Vài cơn áp thấp hình thành
Bước sang tháng Bảy vẫn xanh sắc trời
Cái hôm giông lốc tơi bời
Tiếng ve rồi cũng đã thôi cuối vườn
Nắng chưa hết giận hết hờn
Đêm hè còn mảnh trăng non cuối trời
Đã đành Tiểu Thử nắng oi
Xem ra bóng của mặt trời đã nghiêng
Chừng như trút hết nỗi niềm
Con Ve giờ đã lặng im ẩn mình
Lê Hải Châu
|
|
|

Cả đời mẹ dấu NỖI BUỒN VÀO TIM (Ngày 19/07/2016 08:07:39 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
Cả đời mẹ dấu
NỖI BUỒN VÀO TIM

Đêm nay Mẹ lại một mình
Lệ nhòa di ảnh lặng thinh. Khóc chồng!
Ngoài trời gió rít mưa giông
Ban thờ hương khói cuộn vòng nỗi đau
Cha ơi giờ ở nơi đâu ?
Có nghe trong gió lời cầu mẹ con
Nâng niu di ảnh cũ sờn
Cả đời mẹ dấu nỗi buồn vào tim !
Cha đi ngày mẹ còn xinh
Mấy mươi năm ấy chữ tình không phai
Dẫu cho tháng rộng ngày dài
Lời thề chung thủy chẳng phai trong lòng!
Lệ rơi Tháng Bảy mưa ròng
Nghĩa cha tình mẹ tô hồng đời con !
Hồng Lĩnh
19/7/2016
|
|
|

GỬI NGƯỜI RĂNG KHỂNH (Ngày 18/07/2016 05:07:10 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)
GỬI NGƯỜI RĂNG KHỂNH
(Tặng :Quế Anh!)

Đời nhiều thứ "khểnh",...phiền thay
Chỉ riêng răng khểnh làm say hồn người?
Vô ngôn, duyên ẩn trong lời
Khểnh răng nên thắm nụ cười đáng yêu
Ai xưa,...mong sớm nhớ chiều
Đêm đêm răng khểnh và theo giấc nồng
Vỗ ru mộng điệp khuya phòng
Có là đá, cũng phải lòng - tương tư?
Mà sao? lại nỡ hững hờ
Để người răng khểnh lạc bờ môi say?
Cầm vàng, vàng để buột tay
Tình chia ngã rẽ, chân mây cuối trời...
Lời thề thệ hải tràn trôi
Khổ người răng khểnh. Khóc.Cười..."tủi thân"
NGUYỄN HUY KHÔI
|
|
|

EM TÔI (Ngày 18/07/2016 03:07:58 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 đường Xuân đỉnh Q.Bắc Từ liêm Hn - Điện thoại: 0983410548)
EM TÔI

Từ ngày em đi lấy chồng
Hội làng, đình đám em không thấy màng
Duyên xưa giờ cũng bẽ bàng
Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng còn đâu
Nón quai thao bỏ từ lâu
Thắt lưng, dải yếm để sầu mùa xuân
Hài xưa quên cả xỏ chân
Câu ca quan họ trong ngần lãng quên
Vẳng nghe tiếng hát Còn duyên
Em tôi chợt nhớ tới miền xa xưa ...
Lương Điền
|
|
|

CÂY ỔI TRONG VƯỜN (Ngày 18/07/2016 10:07:17 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
CÂY ỔI TRONG VƯỜN

Na Dai, bưởi Diễn có rồi,
Trồng vài cây Ổi thử chơi gọi là.
Tháng Tư mùa ổi ra hoa,
Đầu cành nở trắng như là chấm sao.
Mưa ngàn gió nội ủ vào,
Hèn chi hương vị Ổi Đào thơm xa.
Cảm ơn trời đất giao hòa,
Có mưa có nắng cho hoa nở đều.
Thế rồi một bữa chim kêu,
Tiếng nghe trong nắng buổi chiều líu lo.
Tiếng chim có vẻ tình cờ,
Cành cao đã thấy lơ mơ trái vàng.
Giật mình mới nhớ Thu sang,
Thời gian đã đủ nhuốm vàng vỏ xanh.
Trời sinh hoa trái ngọt lành,
Để cho con Khướu Bách thanh trở về.
Lê Hải Châu
|
|
|

Sen cuối mùa (Ngày 17/07/2016 09:07:03 - Gửi bởi: Đàm Quyên - Địa chỉ: Bắc Ninh - Điện thoại: )
SEN CUỐI MÙA
.jpg)
Chẳng còn mềm mại mướt non
Cỗi cằn trong ruột lá lom nhom cười
Tiếc con mắt liếc bao người
Chỉ còn phô hạt hết thời hoàng kim
Đàm Quyên
|
|
|

Giọt Thu (Ngày 17/07/2016 02:07:36 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0913132392)
GIỌT BUỒN HÓA MÁU
NHỎ XUỐNG THU

Vịn tay vào cõi mênh mông
Buồn không lối thoát, nghe lòng vẫn đau
Ngửa đêm nghe tiếng xạc xào
Ngỡ mùa thu chết, mà đau lá vàng
Giọt sầu nhỏ xuống thời gian
Nằm nghe muối xát mà mòn vết thương
Dư âm chi những đoạn trường
Băng qua dối trá nghe thương nhọc nhằn
Lối về thu trút ăn năn
Bẻ câu lục bát đắp ngăn lệ ròng
Niềm đau lõa thể nằm không
Tròn thu gối mộng, mắt chong đợi gì
Phí công thêu vẽ xuân thì
Thu ơi! Tình chết còn chi gọi hồn
Lánh mình vào giữa cô đơn
Oằn lưng tím gánh hoàng hôn những chiều
Bàn chân rời rạc liêu xiêu
Bước trong vô vọng dắt điều khổ đau!
Mạc Vi
|
|
|

VIẾT CHO EM (Ngày 17/07/2016 08:07:59 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
VIẾT CHO EM
Em tôi đằm thắm mặn mà
Miệng cười át vía cả hoa trong vườn
Gió mưa tính khí chập chờn
Cũng dành bẽn lẽn khi vờn tóc em
Em cười, sáng cả trời đêm
Luống hoa mới nở cũng ghen cũng hờn
Anh đi vạn thủy thiên sơn
Dáng em hiển hiện cuối nguồn đầu sông
Người đời duyên phận đèo bòng
Chỉ mong giũ bỏ, chỉ mong chối từ
Trời sinh cái bệnh tương tư
Biến anh thành kẻ tội đồ bên em
Em ơi đợi đến Mùa Xuân
Trời chia hạnh phúc có phần đôi ta
Lê Hải Châu
|
|
|

NGAY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (Ngày 16/07/2016 10:07:34 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
LIỆT SỸ CHƯA BIẾT MỘ PHẦN

( Nhân 27/7 ngày TBLS )
Chiến tranh kết thúc lâu rồi
Người thân mong đợi biển trời nông, sâu .
Anh ơi ! Anh ở nơi đâu ?
Núi cao, rừng rậm đêm thâu ngóng chờ .
Lặng im trong cảnh bơ vơ ,
Anh, em đồng đội ngẳn ngơ nặng tình .
Hồn thiêng Anh hỡi ! có linh
Nén nhang kính cẩn, nhớ tình anh em !
Dương Văn Thung
|
|
|

ĐÃI CÁT (Ngày 16/07/2016 06:07:19 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

ĐÃI CÁT
Cát bồi đãi kỹ tìm vàng
Vương rơi ngôn ngữ ghép trang thư tình
Đời tôi nếm trải nhục vinh
Hưu về đãi chữ tìm mình trong thơ
Trên đời sao lắm ước mơ
Người mơ tiền bạc cầm cờ phất cao
Tôi mơ nhặt những vì sao
Chắp thành vần nghĩa tặng trao cho đời .
1/1/2010
Tuyen 45
|
|
|

Sách (Ngày 16/07/2016 07:07:31 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)

SÁCH LỘC PHÁT
2009 - 2015
Bính Thân Lục Bát sách hay
Cùng nhau gom góp làm ngay kịp thời
Hai mươi tháng bẩy đến nơi
Gom thơ hết hạn bao người tham gia
Hai mươi hết hạn tham gia đăng bài?
Lộc Phát có một không hai
Bính Thân xuất bản kịp ngày OFFLINE
Mồng sáu tháng tám nay mai đến rồi
Lộc Phát sách quý có thôi...
Nguyễn Đông Sơn
|
|
|

Hỏi trăng (Ngày 15/07/2016 11:07:13 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)
HỎI TRĂNG

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Trở thành nguyệt lão để mà se duyên
Trần gian có một lời nguyền
Chỉ có nguyệt lão se duyên mới thành
Chị tôi đầu chẳng còn xanh
Ngày đêm mong đợi tác thành lương duyên
15-07-2016
NGUYỄN ĐỨC NHÂN
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186, 187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ] Tiếp Cuối cùng |