Thứ tư, 03/09/2025,


 
  TIẾNG RAO ĐÊM (Ngày 22/07/2016 02:07:54 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

 TIẾNG RAO ĐÊM

 
 

TIẾNG RAO ĐÊM
---*---
Trong đêm vẳng vọng tiếng rao
Vang ngân như xé biết bao lòng người
Em rao bán bánh quả tươi
Bán đi tất cả nụ cười tuổi xuân
Cuộc đời bao nỗi gian truân
Phận nghèo trôi dạt tựa thân lục bình.

Tuyen45

  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 22/07/2016 11:07:12 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 TRÁI YÊU NGHỊCH MÙA

.

 

Đêm!

Đi về phía mưa bay

Giọt lơ, giọt lãng 

Rắc đầy phù hoa

Đoạn đường vắng 

Cơn gió qua

Lắc

Lay

Gãy nhánh đa đoan

Chiều

Bồ hòn đắng ruột

Đứng điêu

Hoa gì nở?

Kết trái yêu nghịch mùa

 

Mạc Tường Vi

  CHẠNH LÒNG !!! (Ngày 22/07/2016 10:07:15 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 CHẠNH LÒNG !!!


 

Hạ tàn
Chút lạnh thu sang
Người đi
Ta nhặt lá vàng ghép đôi !

Chạnh lòng
Cánh nhạn lưng trời
Buồn dâng
Khóe mắt lệ rơi nát chiều !

Hoàng hôn
Ngả bóng lêu xiêu
Phố xưa 
vắng khách hoa rêu ken dày!

Phương nào
Người hỡi có hay
Lời thề
Xưa vẫn vương đầy lối quê !

Hồng Lĩnh 22/7/2016

 
  ĐÓN ANH VỀ (Ngày 22/07/2016 07:07:05 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

ĐÓN ANH VỀ

.

 

Vui chung thì đã vui rồi,

Buồn thương đọng lại triệu đôi vai gầy.

Bảy ngày vạch lá tìm cây,

Bạn anh dặn lại: “nơi này có anh…”

Ngày xưa dòng suối lượn quanh,

Bây giờ đá xếp nên ghềnh lô nhô.

Xóa đi dấu vết nấm mồ,

Trời xanh sao nỡ thờ ơ với người!!

Ngậm cười chín suối anh ơi,

Khôn thiêng anh hãy nhắn lời truyền tin.

Chúng em vừa khóc vừa tìm,

Nào đâu tăm cá bóng chim nơi này!

Giật mình-sâu dưới gốc cây,

Cái dây lưng cũ, vật này của ai?

Lâm râm em khấn tiền đài,

Anh đây! Anh thật!! Chẳng sai chút nào.

Cảm ơn đất thấp trời cao,

Cảm ơn đồng đội đã vào cùng em.

Nhẹ nhàng em đỡ anh lên,

Đặt anh trên tấm lụa mềm đỏ tươi.

Xa quê mấy chục năm trời,

Đường xưa lối cũ anh tôi lại về.

Mộ anh giờ giữa đồng quê,

Có hương lúa chín bốn bề mãi thơm.

./.

Lê Hải Châu

 

  LỜI RU CỦA CHA (Ngày 21/07/2016 10:07:17 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

 

LỜI RU CỦA CHA

 

 

 

                
Trời giăng mưa gió tư bề

Thương con gà trống đầu hè ướt lông

Ai xui sóng gió, bão giông

Để cha gẫy gánh giữa dòng nhân duyên

Từng đêm nuốt vội ưu phiền

Đu đưa dành dỗ con yên giấc nồng

À...ơi ! Mưa lạnh gió Đông

Con ngoan hãy ngủ cho lòng cha vui

Mẹ nơi hạnh phúc trên trời

Thương con chắc mẹ ngậm cười xót xa

Ngủ đi con dại của cha

Mưa thôi rơi nữa, trăng ngà lung linh

Êm đềm mơ giấc bình minh

Thuyền cha vững lái an bình qua giông

Lời cha ru ấm nôi hồng

Ru đời con mãi thắm nồng ước mơ...

Nhật Quang

 

 

  NHỊP BƯỚC MÙA XUÂN (Ngày 21/07/2016 10:07:55 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

        NHỊP BƯỚC MÙA XUÂN

                  Thân tặng Phan, buổi đầu tập đi

                  sau 50 ngày nằm trên giường bệnh

.

 

     Bước chân theo nhịp mùa xuân

Xanh rờn nụ biếc, trong ngần lá reo

     Gian nan, vất vả dốc đèo

Đông tàn, rét buốt, cuốn theo gió chiều!

                             *

     Thướt tha một dáng yêu kiều

Hương xuân xanh tỏa niềm yêu mượt mà

     Non tơ, kết lại nõn nà

Tình xuân chắt lọc tinh hoa dâng đời

                             *    

     Nhẹ nhàng từng bước em tôi

Nèo đường mở lối tình người vào xuân!

                         .

                  Nguyễn Quốc Anh

 

  TRI ÂN (Ngày 21/07/2016 09:07:22 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

TRI ÂN

        (Nhân ngày thương binh liệt sỹ)


          Hy sinh chiến trận bao người

Chúng tôi còn lại dần vơi từng ngày

          Tử, sinh quy luật luân hồi

Nhẹ tênh thác gửi vê nơi vĩnh hằng

 

          Bụi trần xin chớ mơ màng

Giàu sang cũng  chẳng ai mang theo nào ?

          Hiếu,trung tô thắm máu đào

Kiệm, cần, liêm chính thanh tao cuộc đời

 

          Tấm gương trong, ngọc sáng ngời

Tri ân cõi Phật lớp người hy sinh

         Các anh vì nước quên mình

Xây nền độc lập,  hòa bình muôn năm

.

Đỗ Quý Quang

  Chữ tâm (Ngày 20/07/2016 09:07:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

Chữ tâm

(Tặng các bạn nhân ngày họp lớp) 

Ra đi họp lớp chiều nay

Mang theo cả gói chữ thầy năm xưa

Dù cho rải nắng dầm mưa

Chữ thầy nguyên vẹn mà chưa phai màu

Cùng vui gặp mặt bên nhau

Thầy trò mở gói đứng đầu chữ tâm

Tóc thầy nay đã hoa râm

Các em xúm lại rì rầm ngợi ca

Thầy trò tình nghĩa chan hòa

Gặp nhau phấn khởi tặng hoa dâng thầy.

 

Xuân Lược

 

 

  THỜ CHỒNG NUÔI CON (Ngày 20/07/2016 12:07:21 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 THỜ CHỒNG NUÔI CON

 

( Kỉ niệm ngày 27/07)

 

 

 

Mỗi năm tháng bẩy mưa ngâu

 Người đời thương mẹ trọn màu khăn tang

Tân hôn chồng kịp lên đường

Đi không trở lại, chiến trường hi sinh…!

 

 

 Con ra đời ngắm tấm hình…

Bi bô  hỏi  mẹ : “bố mình đi đâu” ?

Vô tư mà chạm nỗi đau

Mẹ rằng con lớn cho mau bố về !

 

 

Đêm đêm ứa lệ tái tê

À ơi con ngủ bố về thăm con

Khi mà con lớn con khôn

Thấu hiểu lòng mẹ héo hon…xé lòng

 

 

Mẹ người vợ vợ chồng chồng

Như đôi chim phượng loan bồng có đôi

Éo le như mẹ con ơi !

Tân hôn tân cả đơn côi cuộc đời

 

 

 Niềm vui mẹ có con thôi !     

Bố con Tổ Quốc đời đời ghi công

Khỏ đau đời mẹ chất chồng

Âm thầm “ở đợ” thờ chồng nuôi con

 

 

Vọng phu hóa đá mãi còn

Lòng mẹ hóa đá nét son hào hùng


Xuân Ngọc

 

  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 20/07/2016 08:07:06 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0913132392)

 TỪ THU

.

 

Vội vàng chi rứa thu ơi!

Sáng nay mấy chiếc lá rơi nữa rồi

Cành cao quấn sóng mặt trời

Gió lùa kỷ niệm bồi hồi qua đây

Gói xưa vào mảnh thu này

Trận đau lảo đảo xới cày tim gan

Nắng vo tròn trịa không gian

Thu làm nhân chứng cơ hàn cuộc yêu

Từ thu lá đổ muôn chiều

Từ ta biết được rất nhiều xót xa

Mộng đời chất chứa điêu ngoa

Người đi ta cứ thật thà đợi trông

Gió lùa trên cánh đồng không

Cuộc chưa tàn, cứ gió dông diễn tuồng

Vách mưa dựng đứng từng cơn

Thu về ở trọ ngoài đường thu xưa

.

Mạc Vi

  THƠ (Ngày 19/07/2016 09:07:36 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 VÀO HỘI THƠ

 

 

 

Mấy năm rồi vào hội thơ

Vẫn còn xa lắm giấc mơ thi đàn

Đường thơ còn lắm gian nan

Chọn câu chọn chữ trong làn gió thơ

Nghĩa đen nghĩa bóng nghĩa mờ

Sao cho đắt giá vần thơ mình làm

Làm thơ dân giã khỏi bàn

Làm thơ bác học muôn vàn khó khăn

Đó là một nỗi băn khoăn

Của người ham hố  thơ văn để đời ./.

19-07-2016

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

  Nơi Quê Có Mồ (Ngày 19/07/2016 05:07:55 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)

NƠI QUÊ CÓ MỒ 

 

 

Dì tên là Phan Thị Cung
Nguyên là Hộ lý miền Trung trên đường
Băng băng về phía chiến trường
Không may bom Pháp trúng đường Dì đi
Đèo Khế nơi chôn cất Dì
Bao năm che chở chôn Dì bao năm
Trải qua muôn nỗi khó khăn
Thủ tướng xác nhận ghi danh mất rồi
Liệt sỹ Dì của chúng tôi
Được quy tập mộ chôn rồi nơi quê
Nhân Thành, Yên Thành ai về

Ghé thăm Dì ruột nơi quê có mồ 

 

Nguyễn Sơn Đông

Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183 ,184 ,185, 186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ] Tiếp  Cuối cùng