Thứ tư, 03/09/2025,


 
  Chùm thơ lục bát (Ngày 25/07/2016 11:07:25 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

  

TRỰC CẢM

 

Sương hồng treo ngọn cỏ xanh

Líu lo chiền chiện hót quanh đồng làng

Trong sương hoa cỏ mơ màng

Nắng lên, cảnh vật rỡ ràng...bật ra.

 

HOA MỘC

 

Là hoa trong vạn loài hoa

Mộc không sặc sỡ phô ra vẻ ngoài

Chắt tinh hương tự đất đai

Lặng thầm hữu xạ thơm hoài - tự nhiên.

 

 VIẾT Ở CỬA CHÙA

 

Hoàng hôn rụng tím chiều rơi

Nắng xô nghiêng cả mé trời tương tư!

Am thanh vẳng tiếng mõ khô

Chạnh lòng nhớ bóng Ni Cô,cửa thiền!?

                 

NGUYỄN HUY KHÔI

  NẮNG CUỐI MÙA (Ngày 25/07/2016 10:07:16 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

NẮNG CUỐI MÙA

 

Kết quả hình ảnh cho nắng gắt

 

Nắng gay nắng gắt cuối mùa

Trông mưa mòn mỏi mà mưa chẳng về

Dãy dừa ở cuối chân đê

Cũng say trong nắng cuối hè năm nay

Ruộng ngô xơ xác thân gầy

Đám Dưa đẹp thế mà nay héo dần

Xót xa cây Bưởi bên sân

Đợt này rụng đến nửa phần quả xanh

Giông đi giông lại chẳng thành

Con bò đói cỏ lượn quanh sợi thừng

Đàn cò cũng dửng dừng dưng

Đồng khô đã chết đến từng con cua.

Trời sao nắng phí nắng thừa?

Để cho trần thế đợi mưa mỏi mòn.

 

Lê Hải Châu

 

  Mong sao ĐỪNG CÓ CHIẾN TRANH ! (Ngày 25/07/2016 09:07:26 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 Mong sao

ĐỪNG CÓ CHIẾN TRANH !

Hình ảnh
 
Đã qua mấy chục mùa xuân
Lòng con thương mẹ khôn cầm mẹ ơi
Mưa ngâu tháng Bảy đầy trời
Đêm đêm mẹ ngồi ngắm ảnh con trai.
 
Nghẹn ngào lệ nhỏ đẫm tay
Ngọn nến heo gầy in bóng đêm thâu
Anh giờ yên nghỉ nơi đâu
Hay chăng mẹ nhớ mẹ sầu về anh ?
 
Qua rồi bom đạn chiến tranh
Bao người trở lại sao anh không về?
Trời mưa gió rét tái tê
Em ơi anh cũng muốn về đó nhưng
 
Trường Sơn cách trở núi rừng
Biết bao đồng đội đang cùng bên anh
Đã dâng hiến cả tuổi xanh
Cho non nước được hòa bình yên vui
 
Hãy chăm sóc mẹ em ơi
Vì mẹ cả đời đã khổ vì anh
Ngày mai gốc vững thắm cành
Con cháu trưởng thành Tổ quốc phồn vinh
 
Mong sao đừng có chiến chinh
Để mọi gia đình được sống yên vui !
 
Hồng Lĩnh
20/7/2016
  Trước bia tưởng niệm (Ngày 24/07/2016 09:07:55 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

TRƯỚC BIA TƯỞNG NIỆM

 

Kết quả hình ảnh cho TRƯƠC BIA TƯỞNG NIỆM

 

(Nhân ngày 27/7)

Trước bia tưởng niệm hôm nay

Bâng khuâng nghe tiếng gió bay rì rầm

Cầm hương lòng thấy trầm ngâm

Chắp tay cầu nguyện hương trầm ngút bay

Bồi hồi lại nhớ những ngày

Cùng đi bồ đội tới nay không về

Trên bia dòng chữ gần kề

Thấy tên anh đó bộn bề trong tôi

Đôi hàng nước mắt tuôn rơi

Nhớ người đồng đội ở nơi xa vời

Tên anh vang vọng muôn nơi

Tô thêm vẻ đẹp đất trời quê ta

Anh nằm an nghỉ phương xa

Yên lòng ở trốn quê nhà đổi thay

Quê mình đổi mới hằng ngày

Điện đường, trường trạm, ngày này khang trang

Cúi đầu xin thắp nén nhang

Cầu mong anh ở suối vàng bình yên.

 

Xuân Lược

  DƯỠNG GIÀ (Ngày 24/07/2016 07:07:50 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

DƯỠNG GIÀ



 

Kết quả hình ảnh cho DƯỠNG SINH TUỔI GIÀ

 

Lẽ ra phải sắm điều hòa

Nhưng vì nhà rộng nên ta chẳng cần

Buổi chiều bóng ngả qua sân

Mình ra hóng mát chỗ gần gốc đa

Cây đa, giếng nước làng ta

Còn hơn cả máy điều hòa vạn năng

Bạn bè cố hữu thân bằng

Quây quần đoàn tụ hỏi thăm chuyện nhà

Chuyện gần, kế đến chuyện xa

Lâu nay cái sự dưỡng già ra sao?

Văn chương thơ phú thế nào

Mẹo hay bày tỏ thấp cao luận bàn?

Cuộc đời ngắn chẳng tày gang

Nào ai chẳng muốn sống nhàn cái thân

Sống cho có phúc có phần

Mùa Đông ủ lộc, mùa Xuân nảy chồi

Đừng ham lộc vãi lộc rơi

Bóng chim tăm cá để rồi trắng tay

Bán buôn đừng có ăn dày

Trời cho -Trời lại lấy ngay về trời

Nợ đời trả hết cho đời

Ngậm cười thanh thản ở nơi suối vàng.

 

Lê Hải Châu

 

  VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH (Ngày 23/07/2016 11:07:10 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH

(Kính viếng hương hồn các bạn học,

các đồng ngũ và tất cả các anh hùng, liệt sỹ

đã hy sinh trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc) 

 

Kết quả hình ảnh cho thương binh liệt sỹ

 

 Vọng vang mãi khúc quân hành

Nhịp chân các chị, các anh trở về

Trong lòng cha mẹ, bạn bè

Anh em, đồng đội, sớm khuya, ân tình

                               

 Hiến dâng xương máu, hy sinh

Dập tàn khói lửa, chiến chinh, bạo tàn

Còn đây, mãi với thời gian

Trong lòng dân tộc, muôn vàn yêu thương

                          

Máu xương, gửi lại chiến trường

Gia đình, đồng đội, quê hương mong chờ

 Nén tâm nhang, gửi vần thơ

Nỗi niềm canh cánh, bao giờ cho nguôi

                     

 Hòa vào sông núi, đất trời

Tuổi, tên, cũng gửi cả nơi vĩnh hằng

 Vẫn vang mãi khúc quân hành

Giữ yên đất mẹ, ngọt lành lời ru!

 Kỷ niệm 69 năm ngày thương binh, liệt sỹ

 

(27/07/1947 - 27/07/2016)

Nguyễn Quốc Anh

     

  LỠ HẸN (Ngày 23/07/2016 10:07:50 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

LỠ  HẸN

 

Kết quả hình ảnh cho QUAN HỌ

 

Trăng treo lơ lửng đỉnh đầu

Cắm sào đứng đợi đã lâu chờ nàng

Đò từ quan họ đưa sang

Hẹn hò khi ấy đón nàng ở đây

Mong chờ mãi đến lúc này....

 Thôi đành nỡ hẹn mai ngày gặp nhau

Hội Lim cũng sắp bắt đầu

Xin nàng đến để hát câu trữ tình

Quan họ hát lại " trúc xinh..."

Để cho đôi lứa chúng mình trao duyên ./.

23-07-2016

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

  Diễn Đàn Lục Bát (Ngày 23/07/2016 05:07:29 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)

 

 

DIỄN ĐÀN LỤC BÁT


 

"Diễn Đàn Lục Bát" năm nay
 

 

Hai nghìn mười sáu thơ hay đăng nhiều
 

 

Hai mươi bạn thật đáng yêu
 

 

Có thơ tháng bẩy đăng đều, tham gia
 

 

Sân thơ Lục Bát mặn mà
 

 

"Diễn đàn lục bát" mới là thơ hay
 

 
Nguyễn Đông Sơn

 
  NGÀY THƯƠNG BINH LIÊT SĨ  (Ngày 23/07/2016 08:07:30 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SỸ 

( Nhân 27/7 ngày T B L S ) 

 

Kết quả hình ảnh cho thương binh liệt sỹ

 

Tiếng chim ríu rít trên cành 

Bắt sâu, tỉa lá đẹp nhành hoa thơm 

Tỏ lòng sâu sắc biết ơn 

Toàn dân chăm sóc sớm hôm chuyên cần 

Anh, Cha liệt sĩ xa gần 

Quây quần hàng lối tần ngần lặng im 

Người thân, làng xóm dõi tìm 

Muôn năm đất nước ghi nhìn công ơn !

 

Dương văn Thung 

 

  ĐIỆN VỀ BẢN XƯA (Ngày 22/07/2016 07:07:39 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 đường Xuân đỉnh Q.Bắc Từ liêm Hn  - Điện thoại: 0983410548)

 

 ĐIỆN VỀ BẢN XƯA

(Tặng Công ty năng lượng Việt nam tại Lai châu )

 

Kết quả hình ảnh cho điện về bản em


Con suối uốn lượn núi đồi 

Tưới mát cây cối tuyệt vời bấy nay 

Cùng sinh ra tự đất này 

Bà con dân bản hàng ngày gặp nhau 

Nương ngô , vạt sắn bấy lâu

Bên dòng suối mát sông sâu bao đời 

Thuỷ điện đem ánh sáng ngời 

Cây cầu gắn kết tình người đôi bên 

Phong Thổ nhớ mãi không quên 

Lai Châu bừng sáng ánh đèn bản xưa 

Cảm ơn người đã sớm trưa 

Ngày đêm vất vả để đưa điện về 

Hôm nay đổi mới mọi bề 

Ánh điện toả sáng tràn trề niềm tin ./.

 

 

Lương Điền 

 

  VIẾNG NGƯỜI YÊU LIỆT SĨ KHE SANH (Ngày 22/07/2016 07:07:16 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

 VIẾNG NGƯỜI YÊU LIỆT SĨ KHE SANH

 
 

VIẾNG NGƯỜI YÊU LIỆT SĨ KHE SANH
 


Em về đường 9 Khe Sanh
Viếng đài liệt sĩ nơi anh đang nằm
Chiều hôm gió núi thì thầm
Lá rừng âu yếm cứ nhằm má em

Bâng khuâng cảm giác quen quen
Hình như giống tựa môi mềm anh hôn
Lâng lâng lòng dạ bồn chồn
Nhớ giờ xuất trận anh hôn má này

Gọng kìm hai mũi chia tay
Em đoàn bác sĩ cùng ngày hành quân
Chiến trường súng nổ vọng ngân
Mỹ, Ta đấu pháo để phân dũng tài

NAPAN, hóa học vòng ngoài
Trên trời từng tốp máy bay bổ nhào
B52 bom réo ào ào...
Chỉ huy Mỹ thách ta vào Khe Sanh

Bộ binh thần tốc tiến nhanh
AK, thủ pháo đồng thanh nổ ròn
Lê trần một mất - một còn
Xin thề quyết tử sắt son một lòng

Một trăm bảy chục ngày ròng
Bao xương chiến sĩ trong lòng Khe Sanh
Thương binh lườm lượp về nhanh
Vào ngay đội phẫu tiến hành mổ, khâu

Giúp người chiến sĩ đỡ đau
Tinh thần thoải mái sẽ mau an lành
Lúc nhàn xem bảng kê danh
Bị thương không thấy tên anh trong đoàn

Thầm cầu anh được bình an
Khe Sanh thắng lợi vẹn toàn em mong
Thế rồi hết ngóng lại trông...
Hỏi thăm đồng đội mở đường xung phong...

Biết rằng anh đánh Tà Cơn
Hai bên giành giật đã hơn một tuần
Sân bay chia cắt từng phần
Nguy cơ thất thủ Mỹ dần bom xăng

Chảo lửa chùm kín đường băng
Đã thiêu cháy trụi hàng trăm con người
B52 lại rải thảm bồi
Vùi luôn cả Mỹ dưới đồi Khe Sanh

Sau ngày chiến dịch hoàn thành
Tên anh liệt sĩ đã giành quân công
Thi hài nằm lại đồi thông
"Nghĩa trang" yên nghỉ nên không thể về

Lòng em đau thắt tái tê
Tưởng chừng ngã gục bên lề Hiền Lương
Lệnh quân giục giã chiến trường
Ba lô em khoác lên đường vào Nam

Sau ngày thống nhất hoàn toàn
Em về đã đến nhiều lần Khe Sanh
Hương nhang em thắp viếng anh
Trước Đài liệt sĩ nơi anh đang nằm

Hôm nay tháng bảy hai rằm
Em đưa ông xã vào thăm anh này
Hương trầm hai đứa hai tay
Bông hồng trắng nở cắm ngay trước "Đài"

Khôn thiêng anh chớ thở dài
Chúng em xin gọi anh Hai từ rày
Nghiêm trang em chắp hai tay
Mong anh nhận lấy lậy này của em.

Tuyen45

  NHỚ THUYỀN (Ngày 22/07/2016 05:07:55 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 NHỚ  THUYỀN

 

 

Kết quả hình ảnh cho thuyền sông

 

Bao năm tuôn chảy miệt mài

Mà nay sông vẫn trẻ hoài như xưa

Đò ngang chở khách đón đưa

Nay cầu xây mới thuyền xưa đâu rồi?

 

Từ ngày rời bến về xuôi

Em đi biền biệt để tôi mong chờ

Nhìn dòng sông chảy lững lờ

Bâng khuâng tôi đứng ngẩn ngơ nhớ thuyền.

 

Bùi Văn Hoa

Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183 ,184, 185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ] Tiếp  Cuối cùng