|
|
|

Bão (Ngày 29/07/2016 10:07:11 - Gửi bởi: Phương Hồng - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0975958998)
HẠI QUÁ BÃO ƠI !

Lúa như em bé mới sinh ,
Táo, Lê, Cam, Quýt trĩu cành đẹp sao .
Mít, Na, Nhãn, ổi ,Hồng, Đào
Mồ hôi gửi đất thấm vào nuôi cây .
Bão ơi ! Trời giận ai đây ?
Nhà tan đồng nước ,ngã cây rối bời ..
.
Phương Hồng .
|
|
|

Cần Thơ dấu yêu (Ngày 29/07/2016 07:07:07 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)
CẦN THƠ DẤU YÊU

Mơn man gió khẽ ru chiều
Hoàng hôn trên bến Ninh Kiều nhẹ rơi
Cái Răng chợ nổi đón mời
Tây Đô nét đẹp rạng ngời, thiết tha
Lưng ong, dáng liễu bà ba
Môi cười em gái nở hoa chân tình
Mênh mông sóng nước dập dềnh
Mái chèo lướt nhẹ, dáng hình thân thương
Bồi hồi...dạ chợt vấn vương
Ngẩn ngơ quên lối, quên đường phố quen
Loanh quanh phố đã lên đèn
Sánh vai chung bước bên em ngỡ ngàng
Cần Thơ đêm xuống rộn ràng
Bên dòng sông Hậu mênh mang câu hò...
Trăng soi bến nước, con đò
Gái, trai khúc khích hẹn hò...đắm say
Trăng tàn lưu luyến vòng tay
Tình trao ánh mắt...ngất ngây tiếng lòng
"Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về "
Nhật Quang
|
|
|

XA (Ngày 28/07/2016 09:07:07 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
XA

Xa biển nhớ sóng bạc đầu
Xa nhau khoảnh khắc dài lâu hỡi mình
Xa trời nhớ ánh bình minh
Xa nhau đừng có nặng tình cùng ai
Xa mây ngọn núi nhớ hoài
Xa nhau nhớ cả ngày dài tháng năm
Xa trăng nhớ mãi đêm rằm
Xa nhau thao thức nhớ mong đợi chờ
Xa xôi gửi tặng bài thơ
Xa nhau thương nhớ bao giờ cho nguôi
Ước gì ngày mới ngày vui
Trăm năm hạnh phúc tình đời tri âm
Xuân Ngọc
|
|
|

CÁNH ĐỒNG BAN MAI (Ngày 28/07/2016 08:07:37 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
CÁNH ĐỒNG BAN MAI

Chân mây vừa mới ửng hồng,
Dòng sông uốn lượn nhìn không rõ bờ.
Mấy hôm Ngô nếp trổ cờ,
Trông xa cứ thấy vàng mơ cả đồng.
Đàn cò trắng cả bờ sông,
Trời hưng hửng chút ráng hồng xa xa.
Năm nay mưa thuận gió hòa,
Được mùa, được cả lứa hoa cuối mùa.
Mặt trời có vẻ đong đưa,
Nắng thoa nhè nhẹ, gió lùa cỏ cây.
Nghe con chim Cuốc gọi bầy,
Trời buông chút gió heo may cuối đồng.
Chim kêu ríu rít tầng không,
Cảnh như tranh vẽ cánh đồng ban mai.
Lê Hải Châu
|
|
|

EM RA PHỐ THỊ (Ngày 27/07/2016 09:07:07 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
EM RA PHỐ THỊ

Em ra phố thị đua chen
Nếp ăn, nếp mặc, lãng quên quê mùa
Váy dài, váy ngắn, thêu rua
Quên luôn tằn tiện muối dưa tháng ngày
Rít ga, xe xịn bay bay
Son môi, má phấn làm say lòng người
Biết ra vào chốn ăn chơi
Đưa tình, mắt liếc, điệu cười lả lơi
Khi mà ví lép kẹp rồi
Em mang ... cái của quí trời ban cho
Giàu hơn châu báu trong kho
Vô tư, em chả phải lo bạc tiền
Thật là cuộc sống lên tiên
Em ra phố thị, lãng quên quê nhà!
24/07/2016
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (Ngày 27/07/2016 05:07:42 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
LIỆT SỸ TRỞ VỀ
(Ông Phan Văn Hiệp ở xóm Ngò, xã Đồng Kỳ, Huyện Yên thế, tỉnh Bắc giang
Nhập ngũ sau khi học xong Sư phạm, Trong chiến đấu bị địch bắt đày ra nhà tù
Phú quốc, đột ngột gia đình nhận giấy báo tử. Năm, tháng đau thương với niềm
hy vọng mỏng manh... Miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông trở về quê hương
Hiện giờ, hai vợ chồng giáo viên nghỉ hưu tai quê nhà, gia đình hạnh phúc yên vui !)
.jpg)
(ảnh minh họa)
Giấy về báo tử tên anh
Vì chưa có mộ nên thành không tên
Gia đình đau đớn triền miên
Vẫn nuôi hy vọng nơi miền xa xôi
Bao năm đã bẵng đi rồi
Bỗng anh xuất hiện về nơi quê mình
Vỡ òa! trên những nếp nhăn
Vui cười cởi mở thấy anh, mời chào !
Trở lại thày giáo thanh cao
Dựng xây cuộc sống với bao nghĩa tình
Người thương cô giáo Thủy xinh
Con, cháu đông đủ chạy quanh khắp nhà
Mừng vui bà nựng cháu bà
Phải ngoan cháu nhé mới là cháu ông
Gia đình hạnh phúc hòa đồng
Quê hương đổi mới vui trong tiếng cười
Dương Văn Thung
|
|
|

CHÀO NGÀY MỚI (Ngày 27/07/2016 08:07:54 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
CHÀO NGÀY MỚI

Chào rồi, lại muốn chào thêm,
Sáng nay trời dịu và êm lạ thường.
Không gian ngào ngạt mùi hương,
Người đi rộn rã trên đường cái quan.
Thi nhân lần giở thi đàn,
Đôi tay gõ phím từng trang cuộc đời.
Tuổi già tìm bạn mà chơi,
Gặp nhau ánh mắt nụ cười cảm thông.
Lắm khi như kẻ lên đồng,
Đường Thi, Lục bát…tình trong ý ngoài.
Đêm nằm cảm thấy khoan thai,
Đời vui tuổi thọ dài dài với thơ.
Lê Hải Châu
|
|
|

BỖNG DƯNG (Ngày 27/07/2016 08:07:02 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

BỖNG DƯNG
Bỗng dưng tôi lại thấy buồn
Lời thơ khập khễnh đụng luôn trăng mờ
Tứ vần khờ khạo ngây ngơ
Ngôn từ lởm khởm như bờ sông Ngân …
26/7/2016
Tuyen45
|
|
|

CHIẾN TRANH (Ngày 26/07/2016 06:07:09 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: o975958998)
CÔNG TÁC Ở TÂY BẮC
( Thời chiến tranh Đế quốc Mỹ bắn phá miền Bắc)

Chưa bị đạn nổ, bom rung
Hết gạo măng Đắng, quả Sung vẵn sài
Rau Bướm, lá Sắng, Mắc chai
Xương Trâu một khúc ninh hoài làm canh
Một thời đất nước chiến tranh
Núi rừng Tât bắc cây xanh che người
Dương văn Thung
|
|
|

TÌM ANH (Ngày 26/07/2016 09:07:14 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)
Tìm Anh

Anh ơi, Anh ở nơi nao
Nghĩa trang Quảng Trị em vào tìm anh
Biết bao ngôi mộ vô danh
Thương anh, em biết tìm anh chốn nào
Trường sơn nắng cháy, mưa gào
Gió ngàn, nước lũ thấm vào thân anh
Đồi cao hay giữa rừng xanh
Có cùng đồng đội hay anh một mình
Bao năm đất nước hòa bình
Bao năm em đã một mình tìm anh
Dù cho có chút mong manh
Là em khăn gói, đưa anh trở về
Đường xa cách trở sơn khê
Dặm trường thân gái xa quê tìm chồng
Anh ơi, anh có biết không
Mẹ cùng em vẫn ngóng trông từng ngày
Lặng nhìn làn khói hương bay
Linh thiêng anh hãy chỉ bày cho em.
7-2013
Đỗ Trọng Kim
|
|
|

MẸ LIỆT SỸ (Ngày 25/07/2016 03:07:58 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 đường Xuân đỉnh Q.Bắc Từ liêm Hn - Điện thoại: 0983410548)
MẸ LIỆT SỸ

Nỗi buồn mẹ giấu trong tim
Chiến tranh kết thúc mẹ tìm tên con
Tuổi già lòng mẹ héo hon
Con đi ngày ấy lúc còn xuân xanh
Hoà bình về-hết chiến tranh
Ở nơi xa thẳm con thành thiên thu
Niềm vui chẳng thể đắp bù
Bao năm chờ đợi không ngờ mất con
Niềm thương nỗi nhớ mỏi mòn
Con đi bảo vệ nước non thanh bình
Xót đau mẹ chịu một mình
Ngày ngày mẹ giữ dáng hình trong tim
Lương Điền
|
|
|

LÃO NÔNG (Ngày 25/07/2016 01:07:30 - Gửi bởi: NGUYỄN HỒNG NHO - Địa chỉ: 199 / 205 đường Xuân Đỉnh , q Bắc TL Hà nội - Điện thoại: 0912350754)
LÃO NÔNG

Vừng đông hồng ửng trên cao
Lão nông vắt áo thở phào khỏa chân
Trâu nhanh, người khỏe chuyên cần
Cầy xong thửa ruộng mới gần bình minh
Ngả người trên thảm cỏ xanh
Ngắm trời bát ngát mây lành êm trôi
Vi vu gió sớm ...bồi hồi
Thấy mình khoan khoái hơn ngồi long xa
Vui sao tuổi tác về già
Điền viên vui thú cửa nhà ấm êm
Ngả người vê thuốc lào têm
Mơ màng nhả khói êm đềm phê phê
Mới hay cái thú làng quê
Sướng hơn quan chức bốn bề ác nhân !
Nguyễn Hồng Nho
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183, 184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ] Tiếp Cuối cùng |