Thứ tư, 03/09/2025,


 
  Tiết Lập Thu (Ngày 07/08/2016 11:08:07 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)

TIẾT LẬP THU


 

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

 

Mồng bẩy tháng tám Lập thu
Trời còn oi bức mùa thu đến rồi
Ba tháng hè đã nhẹ trôi
Nhưng trời chưa hết nắng, trời nắng oi
Sau bão số hai bạn ơi
Vùng núi mưa lũ nước trôi hại nhiều
Hết mưa nắng lại như thiêu
Ba tư - ba sáu độ nhiều ngày oi
Olimpic Rio coi
Xạ thủ súng ngắn thắng rồi huy chương
Hoàng Xuân Vinh thắng huy chương
Vàng Olimpic đã nhường Việt Nam
Ngày đầu Lập thu vẻ vang...

 

Nguyễn Sơn Đông

 

  ANH VỀ !!! (Ngày 07/08/2016 04:08:12 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 ANH VỀ !!!


Kết quả hình ảnh cho anh về đi

 

Anh về thăm  lại chốn xưa

Vô tình gặp lại em ngơ ngẩn lòng

Em như con nước xuôi dòng

Sao anh cứ mãi đèo bòng làm chi?

Dặn lòng bảo dạ quên đi

Mà con tim vẫn ôm ghì nhớ thương ! 

Anh về tình lại vấn vương

Góc tim thổn thức dạ tương tư buồn

Thẩn thờ như kẻ lạc hồn

Vào ra mong ngóng bồn chồn đợi trông!

Phận em con gái má hồng

Dẫu sang sông vẫn nặng lòng đa mang! 

Anh về thu đã nhuốm vàng

Duyên ta ngày ấy lỡ làng còn đâu?

Ước chi có phép nhiệm màu

Cho em về lại ngày đầu chớm yêu!

Thu sang nắng đã nghiêng chiều

Gặp nhau chi để lòng điêu đứng lòng !?

 

Hồng Lĩnh

07/8/2016

  CÂU CÁ (Ngày 07/08/2016 11:08:19 - Gửi bởi: Nguyễnđức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 CÂU CÁ

.

Ven đầm mấy gã ngồi câu

Nhấp nhô mũ nón che đầu nắng mưa

Bất chấp thời tiết bốn mùa

Vẫn ngồi bó gối sớm trưa bên cần

Cá kia đớp động xa gần

Để người câu được thêm phần tự tin

Nhìn phao nhấp nháy nổi chìm

Mà lòng hồi hộp con tim phập phồng

Cá to cá nhỏ có không

Dật lên mới biết trong lòng buồn vui ./.


NGUYỄN ĐỨC NHÂN

  ĐỢI MÙA THU TỚI (Ngày 07/08/2016 08:08:43 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

ĐỢI MÙA THU TỚI

.

 

Mấy hôm nắng nóng cuối mùa,

Chỉ mong trời đãi chút mưa gọi là.

Chim bay về phía đồng xa,

Ngô xanh kín bãi, lúa đà tròn cây.

Nắng xiên chếnh chếch trong ngày,

Bờ sông thấp thoáng, hàng cây nhạt nhòa.

Tính Âm là tháng sáu ta,

Nắng rơi nắng rụng ngõ nhà chiều hôm.

Vẫn còn đôi chút gió Nồm,

Vài con Cuốc gọi tá hơm buổi chiều.

Đồng xa sóng lúa liu riu,

Xóm chài gõ cá đều đều cầm canh.

Mây giăng như lũy như thành,

Mong mùa Thu tới, nắng hanh lại về.

./.

Lê Hải Châu

 

  ƯỚC MONG VẸN TRÒN (Ngày 07/08/2016 07:08:18 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 ƯỚC MONG VẸN TRÒN

 

 

 


 

Cái đêm trăng sáng trời sao

Duyên may lạc bước đi vào cõi yêu

Khôn ba năm dại một chiều

Cái nhìn đổ quán đình xiêu ấm lòng

 

 

 

Khát khao chờ đợi ước mong

Em như quả chín thơm nồng vị hương

Sắc tươi mắt sáng môi hường

Má đồng chinh lúm thân thương dịu hiền

 

 

 

Con đò cập bến thuyền quyên

Trời se duyên thắm tình em mặn nồng

Đôi ta tương ngộ tương phùng

Đẹp duyên hạnh phúc ước mong vẹn tròn

Xuân Ngọc

  Chợ quê (Ngày 06/08/2016 08:08:02 - Gửi bởi: Trần Văn Ngoèo - Địa chỉ: Cao Xá Cao An Cẩm Giàng Hải Dương - Điện thoại: 01676955377)

 CHỢ QUÊ

 

 

Thèm đi một chuyến chợ quê

Quanh năm bận bịu làm thuê suốt ngày

Chợ quê như vẽ như bày

Bao nhiêu kỷ niệm xưa nay ùa về

Tương cà sản vật thôn quê

Cá đồng bày bán bên lề lối đi

Quần áo, mũ nón, bút chì

Bên cạnh hàng nhựa là xi đánh giầy

Hàng hoa đứng cạnh hàng dây

Hoa quả rau củ chất đầy xọt mê

Chăn chiếu hàng ấy mới về

Hàng dao, hàng thớt cận kề hàng ô

Tiếp đến hàng cót, hàng vồ

Hàng lược bên cạnh hàng xô, hàng cày

Chợ quê nhộn nhịp hôm nay

Cuối năm đi chợ lấy may về nhà

 

Trần Văn Ngoèo

 
  NHỚ BÓNG NGƯỜI XƯA !!! (Ngày 06/08/2016 05:08:35 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 NHỚ BÓNG NGƯỜI XƯA !!!

 

 

 

 

 

 

Chiều nay  ngắm lá vàng rơi

 

Dập dìu mây lượn thương người chốn xa

Hạ tàn vương chút nắng sa

Người đi đâu để bỏ ta một mình ?

 

 

Bến xưa như vẫn còn in

 

Ngày nao hai đứa chúng mình bên nhau

Vàng thu nhuộm thắm sắc màu

Gió mưa điểm bạc mái đầu phong sương

 

 

Thu về giọt nắng nhẹ buông

 

Hình như mùa Hạ vẫn tương tư hè !

Bao năm lạc lối tìm về

Chiều phai nắng nhạt bên đê cải vàng

 

 

Còn đâu lối nhỏ ven làng

 

Bên nhau sánh bước trăng vàng nghiêng soi

Một mình ngược bước lẻ loi

Lòng ta càng nhớ bóng người yêu xưa !!

 

 

Hồng Lĩnh

06/8/2016

  HANG LÙNG KHUÝ (Ngày 06/08/2016 04:08:21 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 đường Xuân đỉnh Q.Bắc Từ liêm Hn  - Điện thoại: 0983410548)

 

 HANG LÙNG KHUÝ 

 

Kết quả hình ảnh cho hang lùng khúy hà giang

 

Vui chân leo tới cửa hang 

Ngạc nhiên cảnh đẹp ngỡ ngàng lòng ta 

Ánh đèn tựa những sao sa 

Lung linh nhũ đá như là trong cung 

Lùng Khuý hang đẹp lạ lùng 

Thẳm sâu phong cảnh lưng chừng núi cao

Chỗ này là lối cầu tài 

Nơi kia giếng mát của Ngài ban cho 

Lọng vàng đẹp tựa bài thơ 

Che chở công chúa  mộng mơ hàng ngày 

Hình dáng động vật lạ thay 

Hải cẩu, Sư tử có ngay dọc đường 

Cô em hướng dẫn thân thương 

Dịu dàng duyên dáng môi hường xinh tươi 

Lũng Khuý- điểm đến tuyệt vời 

Hà giang  Quản bạ xin mời ghé thăm

 

Lương Điền  

 

  CẦN THƠ  (Ngày 06/08/2016 04:08:12 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 NINH KIỀU BẾN NƯỚC CẦN THƠ 

 

 

Kết quả hình ảnh cho ninh kiều


 

Tiền Giang ngụp lặn một dòng   

Ninh Kiều chợ nổi Cái Răng Dưa, Hồng 

Chuối, Na, mít, mận, Thanh long 

Cây Bẹo hàng quả tốt lành mời Anh 

Cầu Kiều đẹp tựa bức tranh  

Trên bờ dưới nước tạo thành bán, mua  

Người đi tấp nập sớm, trưa  

Ra về nhớ những vần thơ quê mùa 

     

Dương văn Thung 

  BA TÊ & XÚC XÍCH BẨN (Ngày 06/08/2016 08:08:36 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 

 

 BA TÊ & XÚC XÍCH BẨN

 

Kết quả hình ảnh cho pate gan

 

Nghe qua đã thấy rùng mình
Tin mà đài báo truyền hình vừa đưa
bao nhiêu cảnh báo ngăn ngừa
Mà thực phẩm bẩn vẫn chưa giảm dần
Vừa rồi phát hiện trong dân 
Cơ sở chế biến nhiều lần không hay
Mặc cho thịt thối vẫn xay
Lòng lợn ruồi nhặng gió bay nặng mùi
Xúc xích, hoá chất khử ôi
Màu hồng đẹp mắt, thôi rồi lại ngon
Ba tê mỳ nóng thơm ròn
Người ăn không biết khen ngon gật đầu
Mới ăn nào có sao đâu
Nhưng mà nhiễm bệnh, dài lâu có ngờ
Ung thư nhiễm độc ngẩn ngơ
Xin nhà chức trách còn chờ gì đây
Bắt ngay một lũ sâu rầy
Tham tiền mờ mắt, đó đây căm thù
Xử lý tất cả cho dù
Là ai chăng nữa, kẻ thù của dân.
4-8-2016

 

Đỗ Trọng Kim

  CÂU THƠ LỤC BÁT (Ngày 05/08/2016 11:08:51 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

 

 
 
 

CÂU THƠ LỤC BÁT
 
Ngày xưa tuổi nhỏ nằm nôi
Câu thơ lục bát chào đời mẹ ru
Lớn lên ngang dọc chiến khu
Vẫn câu lục bát mẹ ru thuở nào

Giao tranh lúc dưới chiến hào
Nhớ câu lục bát Bác trao lời thề
Chiến trường xung trận tuốt lê
Vang câu lục bát vẹn bề nước non

Ngày nay tuổi sắp vuông tròn
Bài thơ lục bát cháu con tặng già
Trường đời năm tháng kinh qua
Sân thơ lục bát ông bà vui chung

Đường về Tây Trúc điệp trùng
Câu thơ lục bát vẫn cùng ta đi.

Tuyen45

  CHUYỆN TÌNH BƯỚM - HOA (Ngày 05/08/2016 09:08:36 - Gửi bởi: NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: 01678554274)

 CHUYỆN TÌNH  BƯỚM - HOA

 
 
 
CHUYỆN TÌNH BƯỚM - HOA
 
Chiều nay bước dạo vườn xuân
Thấy cô Bướm Tím tần ngần lượn quanh
Bướm ơi hãy đậu vườn anh
Ngắm bông Trà Bạch, hương Chanh chào mời
 
Cúc Vàng thủ thỉ đôi lời
Mời chàng Bướm Trắng suốt đời mộng mơ
Vui xuân bước dạo vườn thơ
Chị Hằng đứng ngó lòng ngơ ngẩn lòng
 
Cô Ong có dịp chòng mòng
Mối mai ướm gạ gả chồng cho Hoa
Bướm Xanh mau báo về nhà
Thiếp hồng chuẩn bị, Gối Ga thì thầm
 
Chuyện tình Hoa - Bướm trăm năm
Vườn xuân dàn nhạc trang âm chúc mừng.
 
Tuyen45
Trước tiên Trước Trang [181, 182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ] Tiếp  Cuối cùng