|
|
|

LỜI MẸ RU (Ngày 16/08/2016 07:08:20 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)
LỜI MẸ RU
.

À...ơi ! Câu hát mẹ ru
Mênh mang trong gió mùa Thu ngọt ngào
Bên nôi tình mẹ dạt dào
Ru con đẫy dáng đẹp màu xinh ngoan
Dẫu đời mẹ phải gian nan
Vẫn mong con mẹ bình an tháng ngày
Năm canh thao thức đêm dài
Vòng tay ấm áp, vai gầy chở che
Đồng xa dầm dãi nắng Hè
Liêu xiêu gồng gánh, đi về gió mưa
À...ơi ! nhịp võng đu đưa
Thân cò lặn lội, sớm trưa dãi dầu
Tóc xanh điểm bạc mái đầu
Cho đời con thắm xanh màu ước mơ...
Ôi ! tình yêu mẹ vô bờ
Bao la biển sóng, mây trời mênh mông
Vu Lan, dệt khúc thơ hồng
Kính dâng lên mẹ với lòng biết ơn.
Nhật Quang
|
|
|

Mẹ tôi (Ngày 15/08/2016 06:08:35 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: 419/10A Kha vạn cân,hiep binh chanh,thu đức,TP.HCM - Điện thoại: 01234583456)
MẸ TÔI

Mẹ tôi lam lũ dần quen
Đêm về cùng với ngọn đèn dầu hôi
Mẹ ngồi vá áo rách vai
Sáng mai gánh nặng đường dài nuôi con
Tuổi cao sức lực mỏi mòn
Mẹ không quản ngại mong con nên người
Mẹ cười như nắng ban mai
Mừng ngày con lớn thành tài lập thân
Mẹ nay về với tổ tiên
Mang theo cả gánh ưu phiền năm xưa
Đỗ Viết Khoa
|
|
|

NHỚ (Ngày 14/08/2016 10:08:38 - Gửi bởi: Bùọng Trọng Liên - Địa chỉ: Sở khoa học và công nghệ Hà Nội - Điện thoại: 0913.532.800)
NHỚ...!
.

Em về nơi ấy xa xôi
Một trời thương nhớ trong tôi đợi chờ
Ru lòng dệt bức tranh thơ
Gửi vào trong gió mộng mơ cùng người.
.
Nhớ gì thổn thức Tim ơi
Nỗi lòng khắc khoải đầy vơi tháng ngày
Gửi tình theo áng mây bay
Ta về buộc nỗi nhớ này không em.
.
Nhớ ai Trăng đợi bên thềm
Không em nhớ cứ dầy thêm mỗi ngày
Chiều Thu thương nhớ đong đầy
Nhớ em gửi cả tình này cho em...!
Bùi Trọng Liên
|
|
|

Lễ Vu Lan và Rằm Tháng Giêng (Ngày 14/08/2016 09:08:08 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)
VU LAN

Vu lan Rằm sắp đến rồi
Đến ngày báo hiếu tôi ngồi tôi lo
Tác phẩm in chưa ra lò
Bính Thân Lộc Phát ra lò tháng sau
Mồng sáu tháng tám đến mau
Bài thơ tặng mẹ cùng nhau ta trình
Ngày rằm tháng bẩy chúng mình
Tờ bìa Tự truyện xinh xinh có rồi
Tiệc mặn ta làm được thôi
Vui rằm tháng bẩy cúng rồi - gia tiên
Vu lan Hồng đỏ đang nên..
Nguyễn Đông Sơn
|
|
|

DÒNG SÔNG MÙA LŨ (Ngày 14/08/2016 07:08:19 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
DÒNG SÔNG MÙA LŨ
.jpg)
Dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước lên đe dọa mấy nhà ven đê
Ruộng ngô chưa kịp bẻ về
Bãi dâu xanh tốt ngoài đê đã chìm
Trắng trời, cánh của đàn chim
Chập chờn mặt nước mong tìm miếng ăn
Làng bên giờ thấy xa xăm
Xóm chài neo lại, âm thầm nỗi lo
Chỉ thương cho mấy chú bò
Cỏ xanh đã ngập, nước to khắp đồng
Triền đê giờ thảm bê tông
Muốn ăn chút cỏ phải vòng lối xa
Hại thay mưa lũ quá đà
Năm nay mùa vụ xem ra mất nhiều
Lê Hải Châu
|
|
|

NÊN NGƯỜI (Ngày 13/08/2016 10:08:26 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
NÊN NGƯỜI

Mẹ cho con mái tóc dài
Mượt mà duyên dáng phủ hai vai tròn
Cha cho con một tâm hồn
Yêu quê từ thuở con còn trẻ thơ
Tiếng ru của mẹ ầu ơ
Những câu lục bát không mờ trong con
" Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"...
Dù gần hay ở nơi xa
Tình yêu con với mẹ cha đong đầy
Vu lan báo hiếu sum vầy
Mẹ cha nuôi dưỡng con nay nên người.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

NÀNG THU (Ngày 12/08/2016 11:08:59 - Gửi bởi: NGUYỄN HỒNG NHO - Địa chỉ: 199 / 205 đường Xuân Đỉnh , q Bắc TL Hà nội - Điện thoại: 0912350754)
NÀNG THU
.
Sớm mong , tối đợi đêm chờ
Nàng Thu đã tới trong mơ ngọt ngào
Trời thu xanh biếc nao nao ...
Gió thu thơm ngát hoa nào tỏa hương .
Đầu tường Nguyệt quế vấn vương
Cành Lan lưu luyến nhớ thương lá vàng !
Thu ơi đã chót đa mang
Tình thu khắc khoải hai hàng lệ rơi !
Đường thu xa tít chân trời ...
Mênh mang nỗi nhớ ...thu ơi ...yêu nàng !
NGUYỄN HỒNG NHO
|
|
|

TÌNH (Ngày 12/08/2016 10:08:36 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TÌNH
.

Đứng trong trời đất của ta
Sống cần tình nghĩa mặn mà thủy chung
Vững như thành trước bão dông
Tình sâu như nước biển Đông hiền hòa
Mạch đời vẫn chảy quanh ta
Tri âm tri kỉ đậm đà tình thâm
Dẫu cho thế sự thăng trầm
Sắt son một dạ thiện tâm với đời
Xuân Ngọc
|
|
|

CHIỀU NGHIÊNG BẾN VẮNG (Ngày 11/08/2016 04:08:09 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
CHIỀU NGHIÊNG BẾN VẮNG
.

Vời trông bến vắng chiều hôm
Con đò đợi khách, nép buồn bên sông
Vời trông con nước mênh mông
Cánh bèo chìm nổi, theo dòng trôi xuôi
Lao xao con sóng dập dồi
Chân mây, mặt nước, ngậm ngùi chiều buông
Thương người lầm lụi tha hương
Giục lòng mong nhớ nẻo đường làng quê
Cánh đồng, mái lá, bờ tre
Bến xưa vẫn hẹn người về, nhớ mong
Bâng khuâng dâng dậy giục lòng
Chiều nghiêng bến vắng, chìm trong xa mờ!
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

MƯA ĐÊM (Ngày 11/08/2016 03:08:43 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
MƯA ĐÊM
.

Đêm qua chớp bể mưa nguồn,
Nước sông có vẻ đầy hơn mọi ngày.
Đường làng xơ xác lá bay,
Đầu thôn vài khóm tre gầy ngả nghiêng.
Dưới ao, Hoa Súng trùng triềng,
Chỉ riêng Dừa vẫn bình yên giữa trời.
Chim non chiêm chiếp đơn côi,
Thương ôi chim mẹ đi rồi, đêm qua!
Chuối non đổ gãy sau nhà,
Dòng sông đỏ đục phù sa chảy về.
Tôi ra đứng dưới chân đê,
Lộc Bình ngồn ngộn kết bè mà trôi.
Phương Tây đỏ rực ráng trời,
Mưa nguồn chớp bể mà tôi lại buồn.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

Em sẽ ghi lòng (Ngày 11/08/2016 11:08:15 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP..Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)
EM SẼ GHI LÒNG
.jpg)
Ngày mai chị bước theo chồng
Còn em ôm cả mùa đông quê mình
Bao năm hai chữ nghĩa tình
Chuỗi ngày thơ bé chị mình dưỡng chăm
Mẹ cha mất sớm nhiều năm
Chị thương yêu qúi chị chăm sóc bồng
Chị ơi ! Em sẽ ghi lòng
Sáng mai tiễn chị theo chồng về quê
Đỗ Viết Khoa
|
|
|

NỖI NHỚ CHIỀU MƯA (Ngày 11/08/2016 10:08:23 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
NỖI NHỚ CHIỀU MƯA
.jpg)
Chiều mưa
gửi nhớ vào thơ
Bóng câu
tăm cá
bến bờ xa xăm
Lời yêu
khuyết nửa nốt trầm
Bờ vai
ướt lạnh xót thầm trái tim !
Phạm Tự
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179, 180 ] Tiếp Cuối cùng |