Thứ tư, 03/09/2025,


 
  CHUYẾN ĐÒ TRƯA (Ngày 21/08/2016 08:08:58 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CHUYẾN ĐÒ TRƯA

 

 

Muộn màng một chuyến đò trưa

Người tan buổi chợ cũng vừa tới nơi

Sang Thu, nắng vẫn oi trời

Cây Bàng trên bến lá rơi ngập ngừng

Nước trôi như thể người dưng

Con đò áp bến nửa chừng lại thôi

Đò trưa nắng rát mặt người

Chỉ thương bác lái mồ hôi ướt đầm

Đôi bờ đâu phải xa xăm

Bên kia quê mẹ chăn tằm trồng dâu

Bên này khâu nón đợi đầu

Đợi đò chuyến trước, chuyến sau là nhà

Chỉ thương người nẻo đường xa

Đò trưa bến vắng, nắng nhòa bước chân

 

Lê Hải Châu

 

  CHẬP CHỜN HỒN THU (Ngày 20/08/2016 05:08:29 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

 CHẬP CHỜN HỒN THU


Kết quả hình ảnh cho thu về

 

Buồn trông một ánh sao mờ

Ngẩn ngơ con nhện giăng tơ một mình

 Buồn trông mặt nước dập dềnh

Lá vàng gió cuốn lìa cành về đâu

                     

 Ướt mềm, rả rích mưa Ngâu

Hơi thu lạnh thấm dầu dầu cỏ hoa

 Một vùng chìm dưới bóng tà

Lẻ loi chiếc bóng, la đà hoàng hôn

                  

Chuông chùa đổ vọng dập dồn

Thấm hồn thu lạnh, chập chờn chiều buông!

 

 08/08/2016

Nguyễn Quốc Anh

          

  BÓNG LÀNG (Ngày 20/08/2016 11:08:03 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 BÓNG LÀNG

 

Kết quả hình ảnh cho bóng chiều làng tôi

 

À ơi cái ngủ cho ngoan
Mẹ ru con ngủ bóng làng liêu xiêu
Lời ru gió đẩy cánh diều
Cánh cò chấp chới những chiều vào đông

Bóng làng ai nhớ ai trông
Dòng sông bến nước, mênh mông tháng ngày
Con ơi con ngủ cho say
Mà nghe hơi thở đất này ngàn năm

Mẹ ru cái thủa xa xăm
Bát cơm độn sắn, chỗ nằm ướt mưa
Mái cùn bên mảnh dậu thưa
Tiếng gà cục tác sớm trưa đong đày

Lời ru dịu ngọt gió bay
Mồ hôi đổ xuống, đường cày còn xa
Cánh đồng lúa trải bao la
Trở trăn, vất vả ông cha bao đời

Bóng làng như hạt mưa rơi
Hạt về ngõ nhỏ, hạt nơi cánh đồng
Buốt tay mẹ cấy ngày đông
Áo tơi che cả gió giông đời người

Nhìn con chúm chím nụ cười
Thơm như hương cốm tháng mười làng ta
Mai ngày con lớn đi xa
Đừng quên mảnh đất quê ta, bóng làng.

 

Đỗ Trọng Kim

20-8-2016

 
 
 
  Cơn bão số ba  (Ngày 19/08/2016 05:08:11 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)

 

CƠN BÃO SỐ 3 


Hà Nội đón bão số ba
Mưa to gió lớn suốt ba bốn ngày
Nước ngập cây đổ buồn thay
Các tỉnh thiệt hại mưa ngày mưa đêm
Mười chín mưa cả ngày đêm
Bầu trời u tối mây đen che trời
Quảng Ninh chống bão bạn ơi
Hải Phòng các tỉnh bao người tham gia
Tháng tám cơn bão số ba...
 
Nguyễn Sơn Đông
  BẾN SÔNG XƯA (Ngày 19/08/2016 10:08:09 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

BẾN SÔNG XƯA

 

 

 

 

Tôi về với bến sông xưa

Nhớ mùa nước lũ tình chưa vẹn tròn

Bãi bờ lau lách sườn non

Thương con đò nhỏ vẫn còn ngẩn ngơ

 

 

 

Xa sông từ bấy đến giờ

Dòng sông vẫn vắng câu thơ nặng tình

Hai ta như bóng với hình

Nhịp cầu thương nối lòng mình với ta

 

 

 

 Thuyền ơi cập bến sông nhà 

Cho tình duyên thắm cho hoa hương nồng

Hai ta tương ngộ tương phùng

Trăm năm hạnh phúc thủy chung tình đời

 

Xuân Ngọc

  NGÂU VÀY (Ngày 18/08/2016 05:08:17 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

NGÂU VÀY


Kết quả hình ảnh cho mưa ngâu

 


Ngâu vày trái Mít vữa ra

Ngâu vày trái Thị vườn nhà vàng chanh

Quả Na đã trắng trên cành

Ngâu vày nên vội rơi nhanh xuống vườn

Sụt sùi mưa đổ từng cơn

Càng se sắt lạnh, nỗi buồn càng sâu

Ông Ngâu về với bà Ngâu

Khóc cho lũ Quạ trên cầu buồn tênh

Thương người đơn lẻ một mình

Đêm mưa càng sợ trời sinh nỗi buồn.

Cắt cơn, rồi lại dồn cơn

Ngâu vày cho nát nỗi buồn vu vơ

Có ai mong để ta chờ?

Để ta viết nốt bài thơ Ngâu vày


Lê Hải Châu

 

  VU LAN NHỚ MẸ (Ngày 18/08/2016 11:08:58 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

        
VU LAN NHỚ MẸ 

 

Kết quả hình ảnh cho vu lan báo hiếu cha mẹ



Mẹ đi...thu héo nghẹn lời 
Mùa vu lan lại đến rồi...mẹ ơi !

Nhớ mẹ lệ xót lặng rơi 

Con như thấy cả đất trời quặn đau! 
 
Tuyết sương lạnh trắng mái đầu
Vu lan nhớ mẹ...mưa ngâu khắp trời !
           

Phạm Tự 

  CẢM NHẬN MÙA THU (Ngày 18/08/2016 07:08:22 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CẢM NHẬN MÙA THU

.

Trên tay cầm trái thị vàng,

Nghe Mùa Thu tới mênh mang đất trời.

Ngõ nhà, lá bắt đầu rơi,

Tiếng con Bìm Bịp đổ hồi cuối sông.

Lúa vàng mơ khắp cánh đồng,

Nắng hanh, nên lá Sầu Đông rụng nhiều.

Sương đêm càng lạnh bao nhiêu,

Ngày mai  trời sẽ lại nhiều nắng hanh.

Nghe chim mách lẻo trên cành,

Mới hay trái thị vàng chanh cuối mùa.

Lá Bàng chỗ nhặt chỗ thưa,

Đôi ba trái chín đợi mùa vàng ươm.

Trời còn chút nắng tá hơm,

Cuối sông còn chút gió Nồm mồ côi.

Ráng pha vàng rực giữa trời,

Chiều ngưng chút gió, lá rơi ngập ngừng.

./.

Lê Hải Châu

 

  TÌM (Ngày 17/08/2016 12:08:17 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 TÌM

 


 

Tìm em đãi cát tìm vàng

Quý như cành ngọc lá vàng hiếm hoi

Em là mơ ước của tôi

Môi hồng, má lúm, mắt ngời, thanh tân

 

 

Dịu dàng chất phác chuyên cần

Tính tình tri kỉ tri âm hiền hòa

Em như tiên nữ kiêu sa

Anh hằng mong ước em là của anh  

 

 

Xuân Ngọc

  HỒN QUÊ (Ngày 16/08/2016 06:08:09 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 đường Xuân đỉnh Q.Bắc Từ liêm Hn  - Điện thoại: 0983410548)

 

 HỒN QUÊ

.

 

 

Con ve cõng nắng triền đê 

Tiễn mùa hè -đón thu về xốn xang 

Trời vừa tung những hạt vàng 

Đem gieo xuống cả trần gian nhẹ nhàng 

Gió heo may chẳng vội vàng 

Cùng mây thơ thẩn lang thang bầu trời 

Xanh lơ cao tít rạng ngời 

Hồn thu sáng đẹp nơi nơi đón chào 

Hương sen toả ngát ngọt ngào 

Đêm thu se lạnh đi vào ánh trăng 

Trẻ em chờ đón hôm rằm 

Hồn quê mãi mãi vẫn đằm tuổi thơ 

 

Lương Điền 

  CHUYỆN TÌNH TRƯỜNG SƠN (Ngày 16/08/2016 04:08:14 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CHUYỆN TÌNH TRƯỜNG SƠN

 

 

(Dựa theo Truyện ngắn: “ Dòng sông màu mận chín” của Triệu Huấn)

.

 

Buổi đầu e ấp ngập ngừng,

Nắng chia nửa bãi ven rừng Trường Sơn.

Mắt em thoáng một chút buồn,

Chia tay, tôi lại về luôn với Đoàn.

Mấy hôm gió núi mưa ngàn,

Thương nhau thắt ruột, muốn sang chẳng thành.

Cách nhau một vạt rừng xanh,

Nước mưa dồn lại, suối thành sông sâu.

Ước chi có một cây cầu,

Để ta về lại bên nhau mỗi ngày.

Đoàn Thông Tin rải đường dây,

Xuyên rừng, tôi cứ mỗi ngày mỗi xa.

Nhiều hôm rừng nở đầy hoa,

Ước chi gần lại để mà tặng nhau.

Cách Em núi thẳm rừng sâu,

Thời gian dồn nén hai đầu nhớ thương.

Em ơi, ngoài đó chiến trường,

Trong này tôi cũng bị thương đôi lần.

Thế rồi Đại thắng Mùa Xuân,

Chiến trường, tôi gửi một phần cánh tay.

Về quê, tôi chọn một ngày,

Tìm em ở tận chân mây cuối trời.

***

Ô kìa! Bóng dáng em tôi,

Lẫn trong thấp thoáng bóng người cùng thôn.

Trong tôi trống ngực đập dồn,

Cố ngăn mà lệ vẫn tuôn ướt đầm.

Em nhìn tôi - ngó trân trân,

Muốn kêu nhưng lại sợ lầm, đành thôi.

Cố ngăn giọt lệ, tôi cười,

Sao em còn ngại gặp tôi lúc này?

Bất thần-Giang rộng vòng tay,

Ôm tôi, em khóc như ngày năm xưa.

Nói bao câu chữ cũng thừa,

Lặng người, tôi đón cơn mưa ái tình.

Mừng thay Đất nước hồi sinh,

Mừng thay duyên phận chúng mình, Em ơi!!


Lê Hải Châu

 

  LÔ CÔT VEN ĐÊ (Ngày 16/08/2016 10:08:05 - Gửi bởi: Đỗ Quý Quang - Địa chỉ: 58 trung thành Nam Thành TP Ninh Bình - Điện thoại: 0964644060)

LÔ CỐT VEN ĐÊ

 

.

 

Còn đây lô cốt ven đê

Một thời ký ức trở về trong tôi

Bên sông bến nước bãi bồi

Ngày xưa giặc chiếm làm nơi xây đồn

 

Bão giông gió nổi sóng cồn

Ầm ầm đạn nổ xóm thôn quê nhà

giặc về tàn sát  dân ta

gây bao tội ác cũng là từ đây

 

Chúng đi càn quét đêm ngày

Nghi người du kích bắn ngay tại làng

Việt gian lòng dạ sói lang

Cùng là nòi giống da vàng giết nhau

 

vãn còn nguyên đó nỗi đau

Gốc đa chúng lấy đầu lâu bêu đầu

Sông kia còn biết nông sâu

Âm mưu quân giặc nào đâu ai lường

 

Xóm thôn thành bãi chiến trường

Ruộng vườn xơ xác quê hương điêu tàn

Chất đầy uất dận hờn căm

Vùng lên quyết đánh giặc tan thỏa lòng

.

Đỗ Quý Quang

 

Đấu tranh giành lại non sông

Theo đường cách mạng cờ hồng tung bay

Sáu mươi năm , có  hôm nay

Quê hương đất nước đổi thay đã nhiều

 

Lắng sâu trong tiếng chuông chiều

Chuyện xưa đồn giặc những điều khắc ghi

 

(Nhân kỷ niệm cách mạng tháng tám và mùng 2/ 9 năm 2016)

Đô Quý Quang

 

 

 

 

 

 

  

Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178, 179 ,180 ] Tiếp  Cuối cùng