Thứ tư, 03/09/2025,


 
  Băn khoăn (Ngày 26/08/2016 10:08:59 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- Đông hải - Hải an- Hải phòng  - Điện thoại: )

 BĂN KHOĂN


 
 
 
 
Cái trò POKÉMON GO
Làm cho người lớn đau đầu … buồn thay
Nhìn xem con trẻ thế này 
Cắm đầu cắm cổ suốt ngày chạy rông
Nhác mọi việc – Chỉ lông nhông
Soi tìm thú lạ, thoả lòng ham chơi
Giờ đây thấy cái sự đời
Bọn trẻ chả nhớ những lời mẹ cha
Sự nghiệp phát triển nước nhà
Trông vào lớp trẻ, liệu đà sao đây ?


Trần Duy Hạnh 
  BỨC TRANH QUÊ (Ngày 26/08/2016 07:08:14 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

BỨC TRANH QUÊ


Kết quả hình ảnh cho tranh quê

 

Lúa đồng đang độ tròn cây

Trời cho chút nắng đợi ngày trổ bông

Dưới ao, lứa cá Diêu hồng

Đang chờ khơi nước từ sông dẫn về

Cỏ gà xanh mướt chân đê

Máy reo từ phía làng nghề đầu thôn

Đi men theo những lối mòn

Bờ sông mấy chỗ cỏ non mịn màng

Xa xa là bến đò ngang

Người về kịp chuyến, người sang chậm đò

Mấy hôm bão rớt mưa to

Dòng sông rộng mở, con đò chênh chao

Trong màn đêm nở đầy sao

Trăng như đĩa bạc rọi vào trời Thu


Lê Hải Châu

 

  TRĂNG SÁNG TRÊN SÔNG (Ngày 25/08/2016 03:08:55 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

TRĂNG SÁNG TRÊN SÔNG

.


 

Đêm nay trăng sáng trên sông,

Ánh trăng lấp loáng giữa dòng nước trôi.

Sông Ngân đã khuất bóng rồi,

Thuyền ai hờ hững mà trôi trễ tràng.

Trời mênh mang, nước mênh mang,

Gió Thu dìu dặt, trăng vàng lả lơi.

Lắm khi trăng đứng giữa trời,

Mà ta cứ ngỡ trăng rơi mạn thuyền.

Trăng lên, nước Thủy triều lên,

Dòng sông chảy ngược đến miền Bồng Lai.

Ven sông là mấy xóm chài,

Thả Hoa đăng sáng cả hai bến bờ.

Tôi ngồi lựa một vần thơ,

Mà sao lại cứ thẫn thờ ngắm trăng.

./.

Lê Hải Châu

 

  Bài tham gia Diễn đàn lục Bát (Ngày 24/08/2016 10:08:48 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP..Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

 

 

             THẬT LÒNG

 


 

     Thật lòng đâu có trách ai

Đầu xanh nay đã thành hai màu rồi

     Chiến tranh mỗi đứa mỗi nơi

Hậu phương tiền tuyến một thời đạn bom

 

     Thương nhau mà đợi mỏi mòn

Tuổi xuân tươi trẻ có còn mãi đâu?

      Gặp rồi thăm hỏi đôi câu

Bởi đôi ta có bức rào chắn ngang

 

      Khi về em đã chồng con

Cái thời tuổi trẻ vẫn còn trong anh

      Ngắm nhìn tấm ảnh của em

Một đôi mắt sáng dịu êm thưở nào

 

     Đêm nay gió thổi rì rào

Ánh trăng ngoài cửa lọt vào phòng anh.

 

                                   Đỗ Viết Khoa

  THU ĐI (Ngày 24/08/2016 04:08:27 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

                     THU ĐI

.

 

.

        Vô tình, khe cửa gió lùa

Canh thâu chợt thức, nghe mùa thu qua 

        Xót xa vọng phía đồng xa

Lẻ loi tiếng vạc, thiết tha gọi đàn

                          

        Chừng như ngừng lại thời gian

Nửa vừng trăng khuyết, khuất làn sương sa

        Thoảng như hơi gió lướt qua

Rụng rơi, trong tiếng la đà lá bay

   

        Thấu se sắt lạnh heo may

Hồn thu rơi rụng, đong đầy nhớ mong

        Canh thâu gió lọt khe phòng

Bâng khuâng, thao thức, nỗi lòng thu đi!

 

                        

                        Nguyễn Quốc Anh

    

        

 

  VỀ ĐI (Ngày 24/08/2016 11:08:50 - Gửi bởi: NGUYỄN HỒNG NHO - Địa chỉ: 199 / 205 đường Xuân Đỉnh , q Bắc TL Hà nội - Điện thoại: 0912350754)

VỀ ĐI

 

.

TRở về với mái nhà xưa
Bên người vợ trẻ sớm trưa tảo tần
Lo toan cơm nước học hành
Mẹ già con nhỏ chạy quanh sớm chiều .
Thân ta lãng tử phiêu diêu ...
Lang thang sông núi đã nhiều năm nay .
Hồn mơ tận chín tầng mây
Phong , hoa , tuyết , nguyệt đọa đầy tháng năm ,
Hão huyền ngắm gió mơ trăng
Lung linh yêu cả chị Hằng trên cao ...
Về đi tổ ấm ngọt ngào
Vợ hiền con thảo lẽ nào mơ hoa ???
Về đi bỏ thói bê tha
Về đi gìn giữ cửa nhà ấm êm .
Về đi mỗi buổi trăng lên
Góc sân một khoảng trời riêng yên bình ....

NGUYỄN HỒNG NHO

  TÌM BÓNG MÙA THU (Ngày 24/08/2016 07:08:04 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

TÌM BÓNG MÙA THU

 

 

 

Đi tìm bóng dáng Mùa Thu

Ngoài kia vẫn nắng, trời như dỗi hờn

Gió Lào vẫn thổi từng cơn

Nắng còn nhuộm đỏ cánh buồm sông xa

Chiều buông chút ráng mỡ gà

Cuối vườn quả Thị, quả Na chín dần

Vài cây Sen cạn ngoài sân

Mấy hôm nắng nóng có phần kém xanh

Trời toan đổi gió chẳng thành

Đám bèo quẩn gió lượn quanh ruộng bèo

Lập Thu- Trời vẫn trong veo

Chỉ buông chút ít ráng chiều làm duyên.

 

 Hải Châu

 

  TẠM BIỆT MÙA HÈ (Ngày 23/08/2016 09:08:57 - Gửi bởi: Nguyễnđức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 TẠM BIỆT MÙA HÈ

 

 

Hôm nay tạm biệt mùa hè

Đón mùa thu cúc trở về heo may

Tịu trường tay nắm chặt tay

Bạn bè gặp lại cô thầy thân yêu

Tạm biệt cái nắng như thiêu

Và những kỷ niệm có nhiều trong ta

Mùa hoa phượng cũng tạm xa

Tiếng ve gọi bạn thiết tha mùa hè

Tạm biệt phượng vĩ  tiếng ve

Và hẹn gặp lại mùa hè năm sau .

 

23-08-2016

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

  CUỐI THU (Ngày 22/08/2016 03:08:13 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

CUỐI THU

( Kính tặng anh Đỗ Quí Quang)


 

Kết quả hình ảnh cho thu về

 


Sông Ngân, sao đã nối bờ

Thiên Hà trôi dạt, vật vờ lung linh

Ngâu đi, khép lại chuyện tình

Ngưu Lang - Chức Nữ, bóng hình mờ xa

                              

Sắc thu vơi vợi, nhạt nhòa

Lá vàng theo gió la đà, buông lơi

Ngóng xa, góc bể, cuối trời

Tịt mù, nào thấy bóng người xa xăm

                               

 Nghe lòng trăn trở, âm thầm

Tàn thu, đâu đã, chuyển vần vào đông!

 

22/08/2016

(ngày 20 tháng bảy Bính Thân)

 Nguyễn Quốc Anh 

  Mùa Thu (Ngày 22/08/2016 09:08:50 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 THU VỀ



Kết quả hình ảnh cho thu về


Mây đưa oi nóng về trời 

Nắng vàng ở lại lẻ loi thẫn thờ 

Heo may một thoáng bơ vơ 

Chị tre, anh gió hẹn chờ dạo chơi 

Em ơi mùa thu đến rồi 

Chồi non, lá biếc vẳng lời hát ca 

Nhẹ nhàng như gió thoảng qua 

Chữ tình nồng thắm mặn mà thiết tha 

 Em về thưa với mẹ, cha 

Ngày lành, tháng tốt hai nhà kết thân .

 

Dương Văn Thung 

 

  gửi bai diễ đàn lục bát (Ngày 21/08/2016 07:08:48 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.HCM - Điện thoại: 01234583456)

 CUỐI NĂM XIN CƯỚI


Kết quả hình ảnh cho xin cưới

 


Nhiều lần lòng tự hỏi lòng

Gần sao không tính lại vòng đường xa

Sông kia cách trở đôi ta

Anh thường đứng nhà nhìn chốn bờ em

 

Em mong có chiếc cầu cong

Để anh khỏi phải đi vòng đường  xa

Hay anh thưa với mẹ cha

Gọi khách bán nhà chuyển phía bờ em

 

Bằng không xin cha ít tiền

Để anh mua gỗ đóng thuyền chèo sang

Cầu cong khó lắm khỏi mong

Bán nhà cha mẹ chắc không chịu rồi

 

Thuyền qua không tiện em ơi

Nếu em ưng thuận trả lời anh nghe

Anh về thưa lại mẹ cha

Cuối năm xin cưới hai nhà đều vui


Đỗ Viết Khoa

  

  TÌNH THU (Ngày 21/08/2016 10:08:12 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 TÌNH  THU

 

 

 

Hàng cây trút lá nhẹ nhàng

Công viên như tấm thảm vàng long lanh

Thu xưa xa xứ chúng mình

Yêu thương nồng ấm thắm tình bên nhau

 

Thu nay tóc bạc mái đầu

Mỗi người một ngả cách nhau xa vời

Dù cho cách trở hai nơi

Tình thu vẫn đẹp như thời thanh xuân.

 

Bùi Văn Hoa

Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177, 178 ,179 ,180 ] Tiếp  Cuối cùng