Thứ tư, 03/09/2025,


 
  Tình thơ (Ngày 04/09/2016 08:09:24 - Gửi bởi: đặng Minh đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, tp HCM - Điện thoại: 0988097984)

 

Tình thơ
 
Kết quả hình ảnh cho TINH THO
 
 
 

Ngồi nghe các cụ đọc thơ
Mà tôi cứ ngỡ nằm mơ cõi trời
Nhiều người tuổi tám, chín mươi
Viết thơ tình tưởng đôi mươi là cùng!
 
Vẫn chờ đợi với nhớ nhung
Nụ hôn nồng cháy…thẹn thùng chạm tay…
Tình thơ có sức chuyển lay
Người già trẻ lại như ngày mới yêu!
 
Tình thơ chứa đựng bao điều
Đầy tình nghĩa-những chắt chiu cuộc đời
Tình thơ rung động hồn người
Đó là hơi thở-những lời thơ ngân!
 
Đặng Minh Đức
  NGƯỜI QUÊ THANH (Ngày 04/09/2016 08:09:53 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

NGƯỜI QUÊ THANH


Kết quả hình ảnh cho que thanh hoa


 


Buổi đầu nghe nói Quê Thanh,

Em buồn em bảo khó thành lương duyên.

Người ta chọn bến ghé thuyền,

Chờ khi nước xuống nước lên cắm sào.

Mẹ thường chê số em cao,

Nhân duyên chịu kiếp ba đào mới yên.

Số con phải chọn vùng miền,

Đất Thanh-Đất Nghệ chớ nên buộc vào.

Thé rồi em vẫn làm dâu,

Quê Thanh-Gặp sự ngọt ngào người Thanh.

Mẹ khen con gặp duyên lành,

Mỗi khi nhắc đến Quê Thanh lại cười.

Còn em thường vẫn bảo tôi,

Cũng may mà gặp được người Quê Thanh.

 

 

Lê Hải Châu

 

 

  NGÀY HỘI LỤC BÁT (Ngày 03/09/2016 10:09:46 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12, TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

NGÀY HỘI LỤC BÁT





Về đây ngày hội ước mơ...

Bao ngày mong đợi tiếng thơ ngọt ngào

Dặt dìu câu Lục thầm trao

Bâng khuâng câu Bát nao nao lòng người

 

Gặp nhau rộn rã câu cười

Hồn thơ bay bổng chơi vơi ấm nồng

Người về còn nhớ ta không ?

Ta về Lục bát vẫn hồng ước mơ...

 

Lòng nghe xao xuyến, ngẩn ngơ

Rưng rưng kỷ niệm, thẫn thờ chưa vơi

Chia tay mỗi kẻ phương trời

Tình thơ vẫn ngát hương đời mênh mông.

      

Nhật Quang

  ÁO DÀI (Ngày 02/09/2016 05:09:37 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ÁO  DÀI

 

Kết quả hình ảnh cho áo dài trắng

 

 

Eo thon thắt đáy lưng ong

Aó dài ôm sát đường cong hài hòa

Heo may bay áo xẻ tà

Em khoe duyên dáng làn da mịn màng

 

Aó dài thêm vẻ dịu dàng

Mỏng manh trước gió xốn xang lòng người

Dù nay lắm kiểu tân thời

Aó dài truyền thống mọi người vẫn yêu.

 

Bùi Văn Hoa

 

  NHỚ VÈ THẦY CÔ... (Ngày 02/09/2016 10:09:35 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 NHỚ VỀ THẦY CÔ

(Nhân ngày khai trường)

 

 

Kết quả hình ảnh cho khai giảng năm học 2016

 

 

Mẹ ru con ngủ tròn đêm

Thầy ru con mặt trời lên từng ngày

Nuôi con đời mẹ hao gầy

Ơn sâu nghĩa nặng tình thầy chứa chan

 

Quản chi vất vả gian nan

Tận tình trưa sớm thầy đang “đưa đò”

Thác ghềnh sóng cả gió to

Con đò tri thức cập bờ bến sông

 

Cây đời mãi nở hoa hồng

Con Hồng cháu Lạc nối dòng thầy ơi

Công thầy dạy chữ dạy người

Dạy nghề…dạy biết lẽ đời yêu thương

 

Cháu con đi khắp muôn phương

Nhớ về trường cũ yêu thương kính thầy

 

Xuân Ngọc

  GIÓ THU (Ngày 02/09/2016 07:09:17 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

 

GIÓ THU

 

Kết quả hình ảnh cho mùa thu

 

Gió như lữ khách lang thang,

Nhẹ lay đôi cọng lá vàng đầu Thu.

Đồng xa bảng lảng sương mù,

Heo may phơ phất như ru nỗi buồn.

Nào ai đã tỏ nguồn cơn,

Để mong gió đẩy cánh buồm sông xa.

Phất phơ vài lá Sen già,

Gió Thu mới nổi mà hoa đã tàn.

Cuối trời đàn ngỗng bay ngang,

Chim Vàng Anh đã đậu vàng ngọn cây.

Triền đê vài khóm tre gầy,

Xốn xang chút gió, lá bay xuống đường.

Gió Thu hòa lẫn màn sương,

Ngày đang khép lại dọc đường cái quan.

Hình như chớp bể mưa ngàn,

Gió Thu còn mải lang thang cuối vườn.

 

 

Lê Hải Châu

 

 

 

  THU MUỘN (Ngày 01/09/2016 11:09:19 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

 

THU MUỘN

 

 

Nghe sương lành lạnh cuối vườn

Trên giàn đôi trái mướp hương đã tàn

Mùa Thu mới khẽ khàng sang

Trách sao ong bướm vội vàng bỏ đi

Đã đành hoa trái có thì

Có chi tránh né, có chi giận hờn?

Nắng giờ đã thấy vàng hơn

Bát canh rau muống vẫn còn mềm môi

Nếp hương đã sắp trỗ rồi

Dưa Lê cuối vụ còn đôi quả sùng

Chim trời sải ánh không trung

Lối đi có lẽ tận cùng trời Nam

Thu sang có vẻ muộn màng

Hèn chi Hoa Cúc mới đang trở mình


Lê Hải Châu

 

  GỞI EM SÔNG HẬU (Ngày 01/09/2016 07:09:23 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12, TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

 GỞI EM SÔNG HẬU

Tặng Kim Hương

 

 

 

Gởi em cô gái mộng mơ

Bên dòng sông Hậu, Cần Thơ hữu tình

Cầu nghiêng, lấp loáng bóng hình

Môi cười em nở hoa xinh mặn mà

 

Gió xô sóng xoải bờ xa

Nắng hong suối tóc nuột nà buông lơi

Trời xanh mây thoảng êm trôi

Áo em tím cả bồi hồi...nhớ nhung !

 

Có người ôm giấc...mông lung

Trăng khuya hiên vắng, chập chùng chiêm bao

Để ai lòng chợt xuyến xao

Nhớ người sông Hậu nao nao, bồn chồn.

 

Nhật Quang

  Chùm thơ tứ tuyệt mùa thu (Ngày 31/08/2016 08:08:08 - Gửi bởi: Ái Nhân - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0984470914)

 

 

Kết quả hình ảnh cho mùa thu

 

SANG MÙA


Miên man chiều trải nắng vàng
Ngẩn ngơ mây trắng giăng hàng phơi tơ
Cúc vàng nghiêng ngó lẳng lơ
Heo may bứt lá…vần thơ sang mùa

 

SANG THU

Đúng rồi trời đã sang thu
Hanh heo bất chợt gió ru chuyển mùa
Đang mưa bỗng có nắng ùa
Chín vàng cả cõi… bỏ bùa nhân gian!

GỌI TRĂNG

Thả hồn rong ruổi thu say
Vi vu tiếng sáo cõng ngày vào đêm
Trời xanh mây trắng êm đềm
Ngác ngơ cúc đứng bên thềm gọi trăng!

 

THAO THỨC

 

Thu vàng ươm áng tơ vàng

Trăng như lụa trắng mơ màng nhuộm thơ

Gió đùa rối tóc ngẩn ngơ

Nàng thơ thao thức bên bờ…đợi yêu!

Ái Nhân  

139-399-Ngọc Lâm- Long Biên- Hà Nội  

 

  DUYÊN NỢ (Ngày 30/08/2016 08:08:31 - Gửi bởi: Nguyễnđức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 DUYÊN NỢ

 

Kết quả hình ảnh cho thơ

 

Suốt ngày vương vấn với thơ

Đêm còn tơ tưởng như chờ đợi nhau

Mong thơ nhả ngọc phun châu

Mà sao chẳng thấy một câu để đời

Tự mình ngẫm tự mình cười

Chắc là duyên nợ cuối đời là thơ ./.

 

30-08-2016

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

  MỘ GIÓ ! (Ngày 30/08/2016 12:08:00 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 MỘ GIÓ !

Kết quả hình ảnh cho mộ gió

Tìm về Quảng Ngãi chiều nay
Những ngôi Mộ Gió cát bay cuộn vòng !
Bão dâng con sóng xoáy lòng
Thương người xứ biển bềnh bồng phận duyên

Dẫu không bởi tại lời nguyền
Nhưng mà đắng đót nỗi niềm trần ai !
Đau lòng Mộ Gió cát bay
Khói hương ngược sóng lấp đầy biển khơi

Mưu sinh cuộc sống trên đời
Bao nhiêu thiếu phụ lệ rơi đắng lòng
Biết rằng “sắc sắc không không”
Nhưng mà ai chẳng đau lòng lệ rơi !

Chiều nay quỳ trước biển khơi
Mộ xây cát trắng người ơi tìm về !


Hồng Lĩnh

30/8/2016

 
 
 
  Mừng Ngày Hội Thơ Lục Bát - 2016  (Ngày 30/08/2016 10:08:11 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)

 

NGÀY HỘI LỤC BÁT - 2016

 

 
 
Ngày Hội lục bát Bính Thân
Mồng sáu tháng chín một tuần nữa thôi
"Lộc Phát Bính Thân" có rồi
Phần tôi hai cuốn vui thôi hai bài
Thơ Lục bát bài không dài
Tôi vẫn làm được tôi mài bút ghi
Tuy không được giải nhất nhì
Nhưng đăng Lộc Phát bà Chi duyệt rồi
Trưởng Ban biên tập duyệt thôi
Đến ngày Lễ Hội tôi ngồi nhận thơ
 
Nguyễn Sơn Đông
Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175, 176 ,177 ,178 ,179 ,180 ] Tiếp  Cuối cùng