|
|
|

VỀ HỘI THƠ (Ngày 09/09/2016 03:09:35 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng- Gia Lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)
VỀ HỘI THƠ

Ta về với hội thơ nay
Hà Thành cảnh đẹp thêm say lòng người
Giao duyên câu hát nụ cười
Gặp nhau thỏa ước, rạng ngời niềm thương
Câu thơ lục bát vấn vương
Bạn bè khắp mọi nẻo đường về đây
Niềm vui tay lại cầm tay
Bao nhiêu nhung nhớ, một ngày khó quên
Quà quê các tỉnh mang lên
Lời quê thanh nhã viết lên trang vàng
Đẹp thay một buổi thu sang
Vân Hồ lưu luyến ngập tràn tình thân
Mỗi năm chỉ có một lần
Hãy về với hội trong ngần sắc thơ.
6-9-2016
Đỗ Trọng Kim
|
|
|

Lời mẹ (Ngày 09/09/2016 02:09:08 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP..Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)
LỜI MẸ

Con đi bảo vệ quê hương
Nơi xa nhớ mẹ tình thương dạt dào
Con đi chẳng quản gian lao
Nhớ lời mẹ dặn ngày nào quê xa:
"Tuổi thơ con mẹ con cha
Lớn lên con của nước nhà con ơi!
Biên thùy khi giặc tới nơi
Chí trai nước Việt rạng ngời kiên trung
Nêu gương khí phách anh hùng
Bảo vệ Tổ Quốc núi sông ngàn đời"
Chúng con nay lớn khôn rồi
Xin ghi lời mẹ những lời nước non.
Đỗ Viết Khoa
TP.Hồ Chí Minh
|
|
|

BUỔI SÁNG MÙA THU (Ngày 09/09/2016 07:09:03 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
BUỔI SÁNG MÙA THU
.

Nắng như rắc phấn trên đồng,
Mặt trời lấp loáng dòng sông cuối làng.
Bến sông một chiếc đò ngang,
Cây rung tiếng nhạc, lá vàng nhẹ bay.
Gió ru xào xạc bờ cây,
Trời cao vài cánh chim gầy mờ xa.
Hoa thơm trái ngọt vườn nhà,
Cứ theo ngọn gió thơm ra ngõ ngoài.
Lạ kỳ cái nắng ban mai,
Cứ vàng như mật trải dài đường thôn.
Đó đây ven những lối mòn,
Hoa Mua đã rụng trái còn non tơ.
Không gian đầy nhạc và thơ,
Nắng vàng thêm đỏ lá cờ vàng sao.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

Nhận (Ngày 09/09/2016 05:09:55 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)
NHẬN
Ngày thơ lục bát Việt Nam
Mồng sáu tháng tám tôi tham gia rồi
Số hai Hoa Lưu tôi ngồi
Từ đầu chí cuối dự rồi bạn ơi
Hai cuốn thơ màu vàng tươi
Chính chị Chi phát bạn ơi nhận rồi
Ngày thơ Lục bát mẹ tôi
Cuốn thơ con tặng mẹ tôi hài lòng
Thơ Sok tặng bài bà mong
Trang một ba mốt đọc xong bà cười
.
Nguyễn Đông Sơn
|
|
|

ĐẤT QUÊ (Ngày 08/09/2016 08:09:30 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
ĐẤT QUÊ

Thoảng trong gió nội hương đồng
Lúa mùa đang trỗ, nước sông cạn dần
Triền đê vài khóm Tầm Xuân
Trải qua trận bão có phần kém xanh
Mây giăng như lũy như thành
Xóm chài quần tụ vòng quanh bãi chài
Bóng người rảo bước khoan thai
Trên cây cầu nhỏ dựng ngoài bến quê
Đất quê dễ có trăm nghề
Người khen giàu có, người chê hẹp hòi
Muốn giàu, đành phải vậy thôi
Có nguyên cả tá chuyện đời cần lo
Đất quê chẳng sợ mất mùa
Chỉ lo một nỗi nắng mưa bệnh nhiều
Lê Hải Châu
|
|
|

GIỌT LÒNG ! (Ngày 07/09/2016 11:09:01 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
GIỌT LÒNG !

Năm xưa...anh hẹn không về
Mình em ngơ ngẩn...tái tê giọt lòng
Hội này anh ngóng anh trông
Lời thề...em đã theo chồng sang Tây
Thôi đừng thương gió nhớ mây
Câu thơ lục bát...chua cay xót lòng...!
Phạm Tự
|
|
|

ĐÊM HỘI LÀNG (Ngày 06/09/2016 05:09:54 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng- Gia Lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)
ĐÊM HỘI LÀNG

Ta về với hội đêm nay
Rượu nồng chưa uống đã say bồng bềnh
Trống chèo nghiêng ngả, chênh vênh
Nửa như giục giã, nửa mênh mông chờ
Đợi ai trên bến sông mơ
Câu ca quan họ ngẩn ngơ mạn thuyền
Vẫn là câu hát còn duyên
Mà sao đằm thắm nỗi niềm cách xa
Sân đình mớ bảy mớ ba
Quai thao nón thúng em ra mời trầu
Hội đình canh hát đêm thâu
Chát chao mẹ Đốp, thị Mầu lẳng lơ
Hội làng có tự bao giờ
Để ai vẫn đợi, vẫn chờ hàng năm.
8-2016
|
|
|

HỘI THƠ LỤC BÁT (Ngày 06/09/2016 12:09:36 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
MỪNG HỘI THƠ LỤC BÁT
(Họp 6/8 Bính Thân tại Vân Hồ )
.jpg)
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Chào thi huynh, hữu đã từng quen nhau
Hội thơ lục bát bắc cầu
Đủ Trung, Nam, Bắc tính đâu xa gần
Người ơi ! Đôi lúc tần ngần
Lời thơ có vẻ lạc vần hay sao ?
Tình thân gắn bó gửi trao
Chia tay với Hội - Xin chào Hoa Lư !
Dương Văn Thung
|
|
|

BẠN THƠ (Ngày 05/09/2016 02:09:31 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân đỉnh Q Bắc Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)
TRƯỚC THỀM LỄ HỘI
(Nhóm BẠN YÊU THƠ họp bàn đi dự HỘI THƠ LỤC BÁT 6-8)

Sớm thu gió mát dịu yên
Gió từ cửa cổng Công viên thổi vào
Bạn thơ tình cảm dạt dào
Bên chén trà đá tào lao chuyện đời
Tiếng con chim khiếu chào mời
Thi đàn nho nhỏ nhóm người YÊU THƠ
Chuyện vui toả sáng ước mơ
Trước thềm lễ hội đang chờ ngày mai
Vườn thu đẹp dáng bon sai
Lung linh lan, cúc, hoa nhài trắng trong
Thưởng trà dưới tán cây hồng
Chia tay lưu mãi tấm lòng chủ nhân .
Lương Điền
|
|
|

NGÀY KHAI GIẢNG (Ngày 05/09/2016 01:09:44 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
VUI NGÀY KHAI GIẢNG
(5/9 ngày toàn dân đưa trẻ đến trường)

Trời thu trong sáng dịu dàng
Toàn dân đưa trẻ cùng đang tới trường
Tung bay cờ đỏ sao vàng
Đẹp màu xanh trắng rộn ràng niềm vui
Năm học mới đang đến rồi!
Hôm nay khai giảng khắp nơi tưng bừng
Dương văn Thung
|
|
|

MÙA GIEO CON CHỮ (Ngày 05/09/2016 09:09:46 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
MÙA GIEO CON CHỮ
(kính tặng các thầy, cô giáo, các học sinh,
sinh viên nhân ngày khai giảng năm học mới)

Vào mùa, thật lắm nhọc nhằn
Ươm gieo con chữ, nảy mầm, mọc lên
Chồi xanh tươi, gốc vững bền
Cây đời mát bóng, xanh trên cuộc đời
Nhọc nhằn, thánh thót mồ hôi
Luống cày gieo chữ, sáng ngời tin yêu
Miệt mài, cần mẫn sớm chiều
Vun trồng nhân cách, ươm gieo trồng người
Đẩy lùi tội lỗi, đói nghèo
Mùa gieo con chữ, sớm chiều gieo neo!
05/09/2016
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

TRÙNG HỢP (Ngày 04/09/2016 08:09:28 - Gửi bởi: Nguyễnđức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)
TRÙNG HỢP

Bao năm rồi mới thế này
Âm dương theo lịch trùng ngày ta tây
Điềm gì trên thế giới đây
Liệu có hòa hợp dựng xây hòa bình
Hay là đe dọa chiến binh
Bất đồng chia rẽ nước mình tách ra
Mong sao khí hậu ôn hòa
Đừng gây tai họa xuống nhà thứ dân
Thiên tai tàn phá trăm lần
Lại còn địch họa thì dân đâu còn
Sức người nhỏ bé cỏn con
Mong sao cuộc sống không còn chiến tranh
Mong sao thế giới an lành
Ta - Tây hòa hợp trở thành bạn nhau ./.
04-09-2016
NGUYỄN ĐỨC NHÂN
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174, 175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ] Tiếp Cuối cùng |