|
|
|

TRUNG THU NHỚ CHÁU (Ngày 14/09/2016 11:09:17 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
TRUNG THU NHỚ CHÁU

Trung thu các cháu xa nhà
Ngắm trăng nhớ cháu ông bà đâu vui
Rộn ràng trống ếch khắp nơi
Đứng lên ngòi xuống đầy vơi nỗi niềm...
Giá mà có phép thần tiên
Về cùng các cháu vui đêm trăng rằm
Trái thơm bánh kẹo...đủ mâm
Lòng già con trẻ ngàn lần vui thay !
Lớn khôn...ghi tháng nhớ ngày
Trung thu vui vẻ tràn đầy ước mơ
Học hành chí lớn tuổi thơ
Mai ngày xây dựng cơ đồ đẹp tươi
Đêm rằm trăng sáng khắp nơi
Lòng già nhớ cháu...nghẹn lời đêm thu !
Phạm Tự
|
|
|

CẢM XÚC VỚI BÀI THƠ BÓNG MẸ (Ngày 13/09/2016 05:09:49 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà- Phương hưng- Gia Lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)
CẢM XÚC VỚI BÀI THƠ BÓNG MẸ
(Của Nhà thơ Đỗ Trọng Thành)

Liêu xiêu bóng mẹ chiều đông
Bước chân thì ngắn, cánh đồng thì xa
À ơi.... một khúc dân ca
Thân cò lặn lội đường xa nhọc nhằn
Bao năm bóng mẹ tảo tần
“Cảnh nghèo ngắn cả tuổi xuân” vơi đầy
Mảnh mai một tấm thân gầy
Áo tơi che ấm những ngày gió giông
Quanh năm bán mặt xuống đồng
“Bước chân nát đất” gánh gồng sớm trưa
Cả đời ôm gió, đội mưa
Vì con đâu quản sớm trưa dãi dầu
Bây giờ mẹ ở nơi đâu
Khói nhang cùng với hương trầu bay cao
Mẹ ơi, tình mẹ dạt dào
Bóng làng, bóng mẹ in vào đời con.
9-9=2016
*Trong ngoặc kép dựa lời thơ của NT Đỗ Trọng Thành
Đỗ Trọng Kim
|
|
|

TRUNG THU (Ngày 13/09/2016 11:09:32 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
VUI TRUNG THU

Tiếng reo trống ếch rộn vang
Chị Hằng về đến đình làng, ngọn đa
Chú Cuội thích quá cười khoe
Vung tay chỉ trỏ quê ta đây rồi ...
Bao ngày xa cánh bồi hồi
Giờ vui cùng trẻ nhìn trời ngắm trăng
Ngóng trông chú Cuội, chị Hằng
Kéo quân, trống ếch lăng săng đợi chờ
Hát vang phá cỗ, ngâm thơ
Chị Tre, anh Gió bây giờ càng vui ...
Dương Văn Thung
|
|
|

LẼ SỐNG (Ngày 13/09/2016 09:09:35 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
LẼ SỐNG
Sống cho người sống cho ta
Sống không hám lợi chan hòa cùng nhau
Sống còn để đức về sau
Sống sao cho tốt ân sâu nghĩa tình
Sống được người đời tôn vinh
Vể vang con cháu trọn tình non sông
Vinh danh bia đá tượng đồng
Danh nhân kiệt xuất anh hùng thế nhân
Xuân Ngọc
|
|
|

THƠ GỞI TRI ÂM (Ngày 13/09/2016 08:09:41 - Gửi bởi: Tịnh Đàm - Địa chỉ: Hóc Môn. TP, HCM - Điện thoại: 01636107839)
THƠ GỞI TRI ÂM
Tặng nhà thơ Thanh Điệp

Nhìn nhau cũng tỏ nỗi lòng
Chuyện đời vẫn mãi buồn đong kiếp người
Đã tàn rồi cuộc rong chơi
Ngồi nghe mộng vỡ bên trời quạnh hiu
Ân tình dẫu cố chắt chiu
Có làm quên được ít nhiều khổ đau
Thôi thi, mình rót trao nhau
Chén tri âm cạn mai sau chẳng màng.
Tịnh Đàm
|
|
|

TRĂNG THU (Ngày 13/09/2016 07:09:35 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12, TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)
TRĂNG THU

Đêm Rằm Nguyệt tỏa ánh vàng
Chị Hằng mơ mộng...dịu dàng, dễ thương
Trung Thu rộn rã bốn phương
Trẻ thơ vui hát, trên đường múa lân
Thu soi ánh ngọc trong ngần
Lâng lâng cảm xúc thi nhân, dạt dào
Gieo vần thơ gởi trăng, sao
Hằng Nga mắt biếc trên cao mỉm cười
Mùa trăng Thu đẹp tuyệt vời
Trải hồng mơ ước...đất trời thiết tha
Lung linh, nồng ấm chan hòa
Tình Thu lấp lánh nở hoa lòng người.
Nhật Quang
|
|
|

KHÔNG NHƯ CHÚ CUỘI CHỊ HẰNG (Ngày 12/09/2016 06:09:24 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
KHÔNG NHƯ CHÚ CUỘI CHỊ HẰNG

Biết sao, bao triệu năm rồi
Chị Hằng, chú Cuội vẫn ngồi gốc đa
Tháng ngày, dong duổi, la cà
"Để trâu ăn lúa, gọi cha ời ời!"
Kèn lá đa, thổi kiệt hơi
Không rèn luyện để nên người lớn khôn!
Hôm nay vui dưới trăng tròn
Cho mai mơ ước em còn vươn cao
Thiếu nhi nước Việt tự hào
Chăm lo học giỏi, bước vào tương lai
Dựng xây Tổ Quốc ngày mai
Không như chú Cuội dông dài rong chơi!
Cảm tác khi xem THTT đêm trăng rằm vui trung thu 2016
(11/09/2016)
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

Mừng Trung Thu (Ngày 12/09/2016 10:09:14 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)

"Thi Đàn..." bị chặn bạn ơi
Thơ đăng nơi khác xin mời chia tay
Lucbat.com mời chào ngay
Mới sau Lễ Hội vui ngày Offline
Trung thu Rằm đến nay mai
Bánh dẻo, bánh nướng, cốm, na cùng dùng
Chị Hằng, chú Cuội ung dung
Bính thân Rằm sẽ vui cùng nhân gian
Mười sáu Tam Đảo lo toan
Sau Rằm gặp mặt hân hoan cùng mừng
Trung thu Rằm đến tưng bừng...
Thiếu nhi cả nước vui mừng Trung thu
Nguyễn Đông Sơn
|
|
|

MÙA THU LÁ BAY (Ngày 12/09/2016 07:09:45 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
MÙA THU LÁ BAY

Trải qua vài bữa heo may
Lá vàng tơi tả rụng đầy đường quê
Có đôi chim Gáy bay về
Cành Xoan vắt vẻo mải mê gọi bầy
Gió lùa qua những vòm cây
Con Chim Bói Cá ngủ ngày lơ mơ
Cây Sen cây Súng trong hồ
Còn đôi cọng lá lô nhô đã tàn
Trời sang Thu, đất Thu sang
Mây trôi man mác, ráng vàng lửng lơ
Lá bay nhiều đến bất ngờ
Đầy trong ngõ xóm, vàng mơ cả đường
Có người họa sỹ quê hương
Mải mê ngồi vẽ “ Con đường lá bay”
Lê Hải Châu
|
|
|

VỀ THĂM THỦ ĐÔ (Ngày 11/09/2016 12:09:54 - Gửi bởi: Nguyễnđức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)
VỀ THĂM THỦ ĐÔ
.jpg)
Lâu rồi thăm lại thủ đô
Thăm hồ Hoàn Kiếm ,Tây Hồ công viên...
Thăm nơi Bác nghỉ bình yên
Lòng còn hy vọng một niềm tin yêu .
09-09-2016
NGUYỄN ĐỨC NHÂN
|
|
|

MÙA THU TRỞ LẠI QUÊ NHÀ (Ngày 11/09/2016 07:09:33 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
MÙA THU TRỞ LẠI QUÊ NHÀ
.jpg)
Mùa Thu trở lại quê nhà
Ngõ vàng Hoa Cúc với hoa Đồng Tiền
Có em đứng đó làm duyên
Cứ như bến đợi con thuyền nơi anh
Đời tôi lên thác xuống ghềnh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh mịt mù
Ra đi từ giữa Mùa Thu
Xa quê, nào phải oán thù mà đi
Ngây thơ em chẳng biết gì
Chỉ lau nước mắt dấu đi nỗi buồn
Lòng tôi như thể sóng cồn
Mưu sinh đã tính thiệt hơn rạch ròi
Rằng tôi phải xứng là tôi
Không chi cũng phải ra người thành danh
Ra đi tìm chốn thị thành
Tôi còn có chị có anh đỡ đần
Thế rồi trải mấy mùa Xuân
Lúc thua lúc được, buôn gần bán xa
Đêm mơ về lại quê nhà
Bóng em nép dưới bờ hoa Cúc Quì
Giật mình tính lúc ra đi
Thời gian khỏa lấp những gì khát khao
Tình quê như đợt sóng trào
Ừ mai về lại, thỏa bao nỗi niềm
Thương em, biết mấy thương em
Mòn nơi bến đợi con thuyền, là tôi
Lê Hải Châu
|
|
|

HƠN XƯA (Ngày 10/09/2016 03:09:40 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
HƠN XƯA

Trung thu nay bánh dư thừa
Chạnh lòng nghĩ cảnh khi xưa nghèo nàn
Nhớ thời bao cấp hiếm khan
Xếp hàng mua bánh gian nan hàng giờ
Bây giờ dân thỏa ước mơ
Thị trường phong phú hàng chờ người mua
Bánh thơm quả ngọt bốn mùa
Cạnh tranh hội nhập hơn xưa nhiều lần.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171 ,172 ,173, 174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ] Tiếp Cuối cùng |