Thứ tư, 03/09/2025,


 
  CẢM TÁC DÊM THU (Ngày 18/09/2016 03:09:21 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

 CẢM TÁC ĐÊM THU

 

 

Trời vừa chuyển tiết vài hôm

Đồng xa còn chút gió Nồm mồ côi

Sông Ngân nghiêng lại cuối trời

Chỉ riêng đôi vịt vẫn bơi giữa dòng

Đêm nay trời vẫn xanh trong

Vài cơn áp thấp đã vòng nẻo xa

Ánh trăng sáng tỏ sân nhà

Hoa Cau nở muộn thơm ra ngõ ngoài

Thị vàng thơm nẻo nhà ai?

Chim đêm nhớ tổ kêu ngoài vườn sau

Đợi cho Ô Thước xây cầu

Hẹn kỳ Song Thất (*) để Ngâu sụt sùi ./.


Lê Hải Châu

Ghi Chú * Song Thất là ngày 7 tháng 7 Âm lịch

 

 

  PHỐ ĐI BỘ HỒ GƯƠM (Ngày 18/09/2016 11:09:21 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà- Phương hưng- Gia Lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 PHỐ ĐI BỘ HỒ GƯƠM

 

Kết quả hình ảnh cho phố đi bộ hồ gươm

 

Cuối tuần dạo bước hồ Gươm
Không gian yên ả, lòng đường vắng xe

Người đông thả bước trên hè
Cháu nhỏ xem bác Tò he nặn hình

Trò chơi dân dã văn minh
Kéo co, chạy nhảy, uốn mình đu dây

Cà kheo mấy chú người Tây 
Sập sình ban nhạc, khi đầy khi vơi

Đèn khuya lấp lánh sao trời 
Hàng cây liễu rủ, nói lời nắng mưa

Cụ Đồ cây bút đong đưa
Mực đen giấy đỏ, lời xưa hiện về

Hà thành như mảnh hồn quê
Gợi cho ta lại nhớ về tuổi thơ

Tháp rùa câu chuyện trong mơ
Xanh xanh mặt nước, ngẩn ngơ chuông chùa

Hàng nhiều thả sức bán mua,
Đồ chơi Hàng Mã, thêu thùa Đồng Xuân

Mải vui xa cũng nên gần
Nhắn ai bớt chút cuối tuần ghé thăm.

Thứ 6 ngày 16 tháng 8 năm 2016

 

Đỗ Trọng Kim

  HỒNG NHAN BẠC PHẬN (Ngày 17/09/2016 11:09:24 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 HỒNG NHAN BẠC PHẬN

 

 

Kết quả hình ảnh cho đơn côi

 

Những đêm gió mát trăng trong

Em buồn em nhớ em mong bạn đời

Phận sao phận bạc như vôi

Lẻ loi bóng chiếc đơn côi trong lòng

Tiếc thương cho phận má hồng

Bao giờ mới có tấm chồng trao thân

Hạnh phúc chưa tới một lần

Hồng nhan bạc phận xoay vần xưa nay

Vẫn trong hoàn cảnh thế này

Một vòng hoa trắng đợi ngày ra đi ./.

 

17-09-2016

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

  NGUYỆN CẦU (Ngày 17/09/2016 05:09:03 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

NGUYỆN CẦU

 

Kết quả hình ảnh cho lúa chín

 

Lúa đồng giờ đã nặng bông,

Chỉ mong gió bão biết vòng nẻo xa.

Cá nuôi ở khúc sông nhà,

Trắm đen nặng ký, Mè Hoa lớn rồi.

Chỉ còn vài lứa Cá Trôi,

Thả sau, nên sẽ phải lùi vụ sau.

Cải xanh trên bãi đất màu,

Lứa này được nắng chắc mau võn ngòng.( 1)

Bãi Gon(2) ở mé đầu sông,

Nắng hanh mấy bữa đã vồng đầy hoa.

Khách thương ngấp nghé qua nhà,

Đã mua vừa giá, hẹn ra cắt về.

Rặng dừa ở cuối chân đê,

Sắp sang mùa gặt bốn bề tiếng chim.

Cầu cho bể lặng sóng im,

Lại cầu gió bão biết tìm nẻo xa.

 

Lê Hải Châu

 

Ghi chú: (1) Chỉ cây cải đến lúc thu hoạch

 

(2):Cây Gon là cây trồng làm chiếu cói

 

  VỀ QUÊ KHỞI NGHIỆP (Ngày 17/09/2016 04:09:19 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)


VỀ QUÊ KHỞI NGHIỆP

.

Cà phê phố thị đèn mờ

Xin đừng viễn tưởng giấc mơ đổi đời

Về quê khởi nghiệp em ơi

Mình mua nông sản bán nơi thị thành

 

Em về chung sức cùng anh

Mặt hàng rau quả kinh doanh lâu dài

Tháng ngày lao dộng miệt mài

Chúng mình sẽ có ngày mai đủ đầy.

 

Bùi Văn Hoa

  GIÀN HOA THIÊN LÝ (Ngày 17/09/2016 07:09:03 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

GIÀN HOA THIÊN LÝ

.

Ngõ nhà có dậu mồng tơi,

Có giàn Thiên lý trồng hồi sang Xuân.

Bóng chiều đã đổ ngang sân,

Cái giàn hoa mới nửa phần lá xanh.

Cánh hoa giờ đã vàng chanh,

Nhiều bông hoa nhỏ kết thành chùm hoa.

Hương thơm tỏa khắp sân nhà,

Xế chiều, hoa đã thơm ra ngõ ngoài.

Gọi là Thiên Lý chẳng sai,

Hương hoa tỏa khắp dặm dài đường thôn.

Cỏ cây cũng có linh hồn,

Chắt chiu mật ngọt hương thơm tặng đời.

Chỉ là mới nửa giàn thôi,

Mà thơm mãi đến lưng trời còn thơm.

./.

Lê Hải Châu

 

 

  Thơ gửi diễn đàn lục bát (Ngày 16/09/2016 07:09:09 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP..Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

 

                   ĐÀ LẠT YÊU

.

 

      Về thăm Đà Lạt sáng nay

      Trời thu lạnh sương mù bay trắng đường

       Dạo chơi khắp nẻo phố phường

       Mây trời bao phủ đoạn đường đang đi

       Ghé qua thăm thác Cam Li

       Nước tung bọt trắng rầm rì thác reo

       Cheo leo đỉnh núi lưng đèo

        Đi trên mây gió suối reo cùng mình

        Gửi hồ Than Thở chút tình

        Suối mơ hợp với lòng mình mộng mơ

        Thác Parem thác đợi chờ

         Ai chưa đến được bao giờ đến đây?

         Hồ Xuân Hương giữa đêm nay

         Gió trăng dịu mát hồ đầy bóng sao

          Đà Lạt yêu tự lúc nào?

          Xa rồi gửi lại biết bao nhiêu tình

.

                                Đỗ Viết Khoa

 

 

 

 

 

 

  CHUỒN CHUỒN TRONG MƯA (Ngày 16/09/2016 08:09:52 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CHUỒN CHUỒN TRONG MƯA

.

Chú chuồn chuồn Ớt trong mưa,

Mỏng tang đôi cánh gió lùa màu Sen.

Mưa nhiều nước đã dềnh lên,

Mấy con nhái bén thổi kèn ò e.

Cuối sông vài chiếc vó bè,

Đón con Cá Chép le te ngược dòng.

Phất phơ đôi cánh Sen hồng.

Lẫn màu Hoa Súng ven sông dập dềnh.

Bỗng từ cái thế chênh vênh,

Chú Chuồn Chuồn Ớt cất mình bay lên.

Mưa dừng-rồi lại mưa thêm,

Cánh con Chuồn Chuồn đã ướt nhèm nước mưa.

Tránh đôi ba ngọn gió lùa,

Chú ta khẽ đảo nhặt thưa vài vòng.

Đậu hờ bông Súng ven sông,

Chỉ còn đôi cánh Sen hồng rung rinh.

./.

Lê Hải Châu

 

  TRĂNG THANH (Ngày 14/09/2016 11:09:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 TRĂNG THANH

 

 

 

 

Trăng kia Khi khuyết khi tròn

Tình yêu muôn thuở vui buồn… nhớ mong

Tình đầu như ánh trăng trong

Lỡ làng ngang trái đau lòng khôn nguôi

 

 

 

Đêm đêm thao thức trăng ơi !

Bồi hồi xao xuyến đầy vơi tháng ngày

Gửi tình theo áng mây bay

Không ai trăng nhớ trăng gầy trăng Thanh ?

 

 

 

Trung thu nhớ ánh trăng lành

Mãi tròn đừng khuyết trăng Thanh,trăng Ngà

Năm châu cũng một trăng mà

Tính riêng thì cũng mỗi nhà một trăng

 

 

 

Trăng ơi đẹp gọi chị Hằng

Xấu gọi chú cuội nên chăng chui luồn

Chăng sao còn có nỗi buồn

Huống hồ hạ giới không còn nỗi đau

.

Xuân Ngọc

  Ngờ? (Ngày 14/09/2016 10:09:54 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, Tp HCM - Điện thoại: 0988097984)

 Ngờ?

 

 

 

Giữa trần gian gặp người dưng

Mắt nhìn thấu mắt như từng biết nhau

Hay giờ đang ở kiếp sau

Kiếp đầu mình đã với nhau một nhà?

 

Đặng Minh Đức

 

  VỀ THĂM NHÀ BÁC (Ngày 14/09/2016 06:09:16 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 VỀ THĂM NHÀ BÁC

 

 

Về thăm nhà Bác hôm nay

Sen thơm tỏa ngát hương đầy lối đi

Tre vươn trong nắng xuân thì

Hàng Dâm bụt vẫn xanh rì lối quen

 

Năm gian nhà nứa rui mèn

Xóm làng Nội Ngoại làm nên nghĩa tình

Quanh vườn rau mượt trúc xinh

Đẹp thêm phong cảnh mái đình mới xây*

 

Muôn phương du khách về đây 

Đầu Xuân cuối Hạ tháng ngày tới thăm

Đơn sơ đôi phản Bác nằm

Ngày xưa ngắm mẹ chăm tằm xe tơ

   

Võng trưa lắng tiếng ầu ơ

Càng thương nhớ Bác tuổi thơ nặng lòng

Cả đời vì nước vì dân

Năm mươi năm mới về thăm quê nhà

  

Vẫn buồn gian khó chưa qua 

Tổ quốc độc lập nước nhà chưa yên

Non sông chia cắt hai miền

Day dứt lời hẹn thiêng liêng chưa tròn**

   

Về thăm nhà Bác Nam Đàn 

Quê hương đổi mới ngập tràn nắng xuân

   

Hồng Lĩnh 12/9/2016 

* Nhà tưởng niệm Hồ Chủ Tịch tại khuôn viên  

** Nỗi day dứt nhất của Bác là hẹn vào thăm Miền Nam yêu thương nhưng chưa thực hiện được

 

 

  

  Đêm mơ (Ngày 14/09/2016 03:09:47 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh  - Địa chỉ: ĐX7- Đông hải - Hải an- Hải phòng  - Điện thoại: )
ĐÊM MƠ 
( 1977 - 1978 )


Kết quả hình ảnh cho mơ em tóc rối



Ai ngoảnh sắc lẹm dao cau
Khía vào nỗi nhớ thêm sầu lòng tôi
Một thời ký ức dần trôi
Đâu tưởng quên lãng nhưng rồi ... gặp em
Lần lần dĩ vãng giở xem
Những đêm tóc rối đan kèm tay anh
Mơ ngày tát nước đồng xanh
Một thời xưa cũ tưởng thành... mà tan !
Đêm hè tiếng dế rỉ ran
Bất chợt văng vẳng một làn chèo xưa
Sông bao nhiêu nước cho vừa
Tương tư thuyền ấy mãi chưa cặp bờ 
Giá như dài mãi đêm mơ
Thì tôi chẳng thức để chờ ... gặp em .

TRẦN DUY HẠNH
Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171 ,172, 173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ] Tiếp  Cuối cùng