Thứ tư, 03/09/2025,


 
  quê hương (Ngày 24/09/2016 10:09:54 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: Xóm 2- Mỹ Trọng - Mỹ Xá - Mỹ Lộc - Nam Định - Điện thoại: )

 NHỚ QUÊ

 

 

Trăng non đầu tháng hao gày
Gió hây hây thổi, mây bay lững lờ 
Xa xăm một thoáng tuổi thơ
Chăn trâu, cắt cỏ, đắp bờ đồng sâu
Vào mùa nhịp hát đôi câu  
Nhấp nhô sóng lúa nối nhau về làng 
Chập choạng mây trắng lang thang
Đêm khuya xào xạc luỹ hàng tre xanh 
Trăng như treo ở trên cành
Thì thầm, bóng xế, nhẹ quanh hương nhài 
Thoáng động một tiếng bên tai 
Dáng nghiêng lặng lẽ, nhớ hoài … quê xa .


Trần Duy Hạnh
  Buồn tàn thu (Ngày 24/09/2016 10:09:46 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0913132392)

 BUỒN TÀN THU

 

Kết quả hình ảnh cho tàn thu

 

Giật mình đêm điểm canh ba

Tim tan tác đập nhịp... và trống trơn

Gió mang điệu xót xa vờn

Loan phòng lạnh lẽo buốt cơn đông về

Ái tình một cõi tái tê

Hồn đêm quay quắt hôn mê gọi người

Tàn thu lạnh giấc chung đôi

Nghe tan hoang cả canh đời úa phai

Nghẹn ngào đêm nhớ bờ vai

Nước mắt tàn phá nhạt phai má đào

Cơn đau vô giác cấu cào

Lập đông lạnh buốt xoáy vào cô đơn

Chăn màn thảm thiết van lơn

Tình trăm năm rớt trong cơn khốn cùng!

 

Mạc Tường Vy

  Thơ tình yêu (Ngày 24/09/2016 10:09:28 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: Xóm 2- Mỹ Trọng - Mỹ Xá - Mỹ Lộc - Nam Định - Điện thoại: )

 TIẾNG XƯA

(Vọng cổ - làn điệu “ Vua “ trong âm nhạc tài tử và cải lương)
 
Nhung canh gay dan say long cua my nhan co trang hinh anh 8
 

Trăng khuya lồng lộng trời xanh
Lời ca “ Vọng cổ “ mong manh ảo huyền
Phu thê tình nghĩa kết duyên
Nỗi lòng day dứt … Bến - Thuyền xa nhau
Thời gian ẩn chứa khổ đau
Nghĩa tình Hiếu đễ nỗi sầu lắc đong
Để rồi sâu thẳm trong lòng
Viết thành câu chữ sáng trong cuộc đời
Muôn thuở đôi lứa đẹp đôi
“ Dạ cổ…“ * sức sống bao thời trinh nguyên
Nhịp nhàng làn điệu thuyền quyên
Vẹn toàn tình nghĩa lắng truyền mai sau ...
  
 
* Bản “ Dạ cổ hoài lang “của nhạc sỹ Cao Văn Lầu
là tiền thân của điệu “ Vọng cổ “ ngày nay .
 
Trần Duy Hạnh
 
  NỔI GIÓ HEO MAY (Ngày 23/09/2016 07:09:40 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 GIÓ HEO MAY

 

Kết quả hình ảnh cho heo may

 

Nay trời nổi gió heo may

Mang theo những hạt mưa bay mấy lần

Lá vàng khô rụng đầy sân

Mặc thêm áo mỏng cách tân bên ngoài

Gặp em đi chợ thôn Đoài

Quai thao nón trắng hoa tai óng vàng

Thẹn thùng con mắt liếc ngang

Mỉm cười thăm hỏi nhẹ nhàng tươi xinh

Hẹn hò ngày tới hội đình

Đông, Đoài hai đứa chúng mình bên nhau ./.

 

23-09-2016

NGUYỄN  ĐỨC  NHÂN

  GIÁ NHƯ (Ngày 23/09/2016 03:09:23 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 GIÁ  NHƯ


Bão gần trời đổ mưa rào

Mưa nhiều thương cảnh đồng bào vùng cao

Bản làng lũ quét tràn vào

Nhà trôi người mất biết bao đau buồn

 

Gìa như rừng ở đầu nguồn

Kẻ tham không phá, suối tuôn chảy đều

Thì đâu có cảnh tiêu điều

Lũ tràn đau khổ cho nhiều người dân.

 

Bùi Văn Hoa

  Mưa (Ngày 23/09/2016 11:09:34 - Gửi bởi: đặng minh đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, TP. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 MƯA

.

Mưa giăng kín cả bầu trời

Nước mênh mông nước để người lo âu!

Ngoài đường phố lại ngập sâu

Ruộng đồng trắng xóa, hoa mầu còn đâu?

 

Núi rừng nước đổ vực sâu

Đất mềm sụt, lở biết đâu mà lường?

Những cơn lũ cuốn điên cuồng

Sạch sành sanh vét mọi nguồn nhân sinh.

 

Giữa Trời-Đất, lắm bất bình

Người, sinh vật nhỏ bám mình chơi vơi!

Đất thì chẳng chịu với Trời

Trời không chịu Đất để người ngẩn ngơ!

 

Thế nhưng, mưa, thật bất ngờ

Người thương người lắm bao giờ cho nguôi!

Đời người cát bụi, mây trôi

Không thương nhau nữa, con người còn đau!

 

Đặng Minh Đức

 

  THĂM NHÀ BÁC (Ngày 22/09/2016 03:09:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

  

THĂM NHÀ BÁC

 


 

Về thăm nhà Bác chều nay

Hoa khoe sắc thắm hương bay nồng nàn

Tre vươn che ánh nắng vàng

Bác che đời cả nhân gian ân tình

 

Năm gian nhà nứa xinh xinh

Nhớ cụ Sinh Sắc… nghĩa tình quê hương

Bốn mùa du khách muôn phương

Về thăm nhà Bác quê hương Nam Đàn

 

Về thăm thắng cảnh Việt Nam

Thăm nhà Bác ,thăm nhà sàn, trong dinh *

Giản dị Bác Hồ Chí Minh…

Tình như biển cả quên mình vì dân

 

Cả thế giới các muôn dân

Ai người yêu nước …minh quân như Người

Xuân Ngọc

  THU XA (Ngày 22/09/2016 08:09:49 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12, TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

THU XA

.

Nghe lòng rơi ngập lá vàng

Đêm Thu vướng vít trăng tàn phai phôi

Tiễn người ngàn dặm xa xôi...

Dấu yêu mùa cũ ngả rơi hương chiều

Đêm buồn chạm bóng tịch liêu

Vọng xa tiếng vạc, đìu hiu cuối trời

Bờ vai hờ hững, đơn côi

Tiếng đêm thinh lặng, chơi vơi trăng tà

Chiêm bao... nức nở lệ nhòa

Chạm tay tháng 9 vỡ òa heo may

Thu sầu thoảng lạnh giăng mây

Ly bôi ray rứt, buồn lay lắt lòng

Người đi mắt đợi, ngóng trông

Ấp ôm dĩ vãng - ngược dòng thời gian

Dấu chân mờ mịt quan san

Mơ mùa nắng ấm hợp hoan, xum vầy

Lối xưa kỷ niệm... còn đây

Thu xa lạc bước, trăng gầy hắt hiu.

.

               Nhật Quang

 

 

 

 

 

 

  HỘI THẢO ĐẦU BỜ (Ngày 22/09/2016 08:09:46 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

HỘI THẢO ĐẦU BỜ

.

Đề tài gieo hạt giống ngô,

Sáng nay Hội thảo đầu bờ làng em.

Vạt cày đất lật nghiêng nghiêng,

Ruộng vừa mới gặt lem nhem dính bùn.

Giồng Ngô Đông mới hạt tròn,

Trông em thuần thục rõ con nhà nghề.

Cờ hồng đỏ rực triền đê,

Xe đi chưa dứt, xe về càng đông.

Tôi như dính sợi tơ hồng,

Xắn quần để lội xuống đồng gần nhau.

Ôi trời! Đôi mắt bồ câu,

Dăm ba sợi tóc trên đầu phất phơ.

Đôi môi đỏ đến bất ngờ,

Trong tôi rạo rực vần thơ ngọt ngào.

Nắng lên độ một con sào,

Người đi hội thảo xôn xao trở về.

Cờ hồng vẫn đỏ ven đê,

Cánh đồng đang gặt bốn bề gió reo.

./.

Lê Hải Châu

 

  Người với trăng (Ngày 21/09/2016 12:09:33 - Gửi bởi: đặng minh đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, TP HCM - Điện thoại: 0988097984)

 NGƯỜI VỚT TRĂNG

 

 

Trăng tròn, mỗi tháng một đêm

Còn toàn trăng khuyết, liên miên tháng ngày

Nhân tình, thế thái đổi thay 

Đời người ngắn ngủi, trăng dài vô biên.

 

Đặng Minh Đức

(TP.HCM)

  Ngang lối xưa (Ngày 21/09/2016 10:09:28 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hiền - Địa chỉ: Yên Phong, Bắc Ninh - Điện thoại: 0975326807)

NGANG LỐI XƯA


Kết quả hình ảnh cho sương mù đà lạt

 

 Em về ngõ vắng chiều nay

Còn nghe hiu quạnh trút đầy lối xưa?

Mùa thu quên rớt cơn mưa,

Bỏ quên vạt nắng cợt đùa tóc em

 

Có ai khắc khỏai gọi tên

Có ai còn đợi bên thềm mùa thu? 

Hay từ khi hạ tạ từ

Ngày xanh hóa tiếng chim gù, lặng thinh...

 

Hiền Thơ

 

  HỜN DỖI MÙA THU (Ngày 20/09/2016 07:09:03 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

HỜN DỖI MÙA THU

 

Kết quả hình ảnh cho sương mù đà lạt

 

Trời buông chút ít sương mù

Để chiều thêm vẻ âm u cuối đồng

Hàng cây Dương Liễu ven sông

Cứ như cô gái ngóng chồng chiều hôm

Người buồn nên cảnh cũng buồn

Cố ngăn mà lệ vẫn tuôn đầm đìa

Một mình thức với canh khuya

Nghe heo may giục, lá lìa cành cây

Người đi góc bể chân mây

Để người ở lại hao gầy xác Ve

Tàn Sen - Cũng nhạt nắng hè

Cuốc thôi khắc khoải bờ tre đêm dài

Trách Người sao nỡ đơn sai

Để Người lẻ bóng đêm dài Mùa Thu

 

Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171, 172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ] Tiếp  Cuối cùng