|
|
|

CHỢ CHIỀU (Ngày 28/09/2016 07:09:57 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
CHỢ CHIỀU

Chợ chiều bên Quán Cây Đa
Hàng không nhiều lắm nhưng mà dễ mua
Có cô thôn nữ bán dừa
Khuôn trăng đầy đặn, chắc chưa có chồng
Tôi là lữ khách bên sông
Chẳng may vướng nợ tang bồng mà sang
Định mua dăm bảy thứ hàng
Chợ chiều đò muộn, khó mang nổi về
Người quê lại gặp tình quê
Chắc chi tôi phải bỏ nghề vì em
Tôi mua vài trái dừa Xiêm
Định rằng giải nhiệt uống liền xem sao
Em cười chín cả má đào
Bảo tôi hãy cứ lấy dao mà dùng
Thứ này không được dùng chung
Em nâng cái ống ngập ngừng trao tay
Tôi nâng trái nước đong đầy
Lạ kỳ chưa uống mà say chợ chiều
Lê Hải Châu
|
|
|

DÒNG ĐỜI (Ngày 27/09/2016 05:09:53 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)
DÒNG ĐỜI
Tặng K T

Đầu cài bảy chục mùa hoa
Ngắm trăng mười sáu ngỡ là thanh tân
Gương xa soi bóng trăng gần
Cuối chiều còn thấy mùa xuân đang về
Sánh vai gánh nặng lời thề
Thoáng thời đuổi bướm còn mê thả diều
Tìm về với thủa dấu yêu
Thấy dòng thơ chảy bao điều xanh trong
TRẦN TIẾN TĨNH
|
|
|

THẢ DIỀU (Ngày 27/09/2016 09:09:01 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- Đông hải - Hải an- Hải phòng - Điện thoại: )
THẢ DIỀU

Dây diều vẽ một đường cong
Tiếng sáo trầm bổng khiến lòng ngẩn ngơ
Diều sáo có tự bao giờ
Để cho nam nữ mộng mơ cuộc đời
Say mê quyến luyến người ơi
Trời cao rộng mở sân chơi chiều về
Trăng thanh gió mát tỷ tê
Những đêm tâm sự chân đê cuối làng
Văng vẳng diều sáo lang thang
Tình sâu nghĩa nặng, dây ràng níu chân
Khuya đêm sương lạnh ướt thân
Dây diều rút lại – Anh cần có em …
Trần Duy Hạnh
|
|
|

MÙA VÀNG NGẤP NGHÉ (Ngày 27/09/2016 07:09:29 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
MÙA VÀNG NGẤP NGHÉ

Lúa mùa mới chỉ vàng mơ
Nghe tin bão đến từng giờ mà lo
Mẹ tôi lặn lội thân cò
Hỏi tôi giờ cá trong hồ tính sao?
Cống tiêu đầu xóm thế nào
Cả trăm câu hỏi “làm sao” quay cuồng
Lúa giờ dở dở ương ương
Đêm mưa đổ rạp cạnh đường cái quan
Mương tiêu tháo nước chảy tràn
Lứa ngô mới trỗ xấp xoan (*) gãy nhiều
Trời mưa nước nổi ao bèo
Bờ ao sạt lở cá theo cả đàn
Vịt bầy nửa tụ nửa tan
Lưới sao cản nổi nước tràn bốn phương
Bão vô hại cả trăm đường
Nửa thương đời mẹ, nửa thương ruộng đồng
Ghi chú (*) Ý nói ruộng ngô mới trỗ chưa đều.
Lê Hải Châu
|
|
|

NON NƯỚC CAO BẰNG (Ngày 26/09/2016 05:09:07 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
NON NƯỚC CAO BẰNG

Cao Bằng - Chỉ thấy Cao thôi
Ngoằn ngoèo đèo dốc, núi đồi nhấp nhô
Nước trong, suối mát không ngờ
Rừng cây tiếp nối nương ngô xanh rờn
Ở nhà em giúp cháu con
"Để anh đi trẩy, nước non Cao Bằng" (*)
Vào mùa thu hoạch Ba Giăng (**)
Bậc thang, thảm một sắc vàng như mơ
Bao đời, truyền mãi đến giờ
Linh thiêng hồn Việt, cõi bờ non sông
Thơm hương gạo trắng, nước trong
Cao Bằng đã đến, lòng không muốn về
Dẫu muôn cuốn hút, đam mê
Sao anh quên nổi nẻo về bên em!
Cao Bằng ngày 22/09/2016
Nguyễn Quốc Anh
(*) Câu ca dao xưa
(**)Lúa Ba Giăng, lúa của Cao Bằng, một giống lúa ngắn ngày,xen giữa vụ chiêm và vụ mùa
|
|
|

DỖ MÙA (Ngày 26/09/2016 02:09:46 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
DỖ MÙA

Trần lưng: mực - ruộng, bút - cầy
Vẫn mùa trồi trụt thơ "gầy" tong teo
Cả gan - nghiệp chướng - liều theo
Lao tâm khổ tứ - thơ đèo nặng thân ?
May còn giữ đạo thường dân
Trời sàng cho được đôi vần thảo thơm
Trăng ru mộng, vợ "nuôi cơm"
Huyền đồng đốt vía rạ rơm - dỗ mùa!
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

QUA NGÕ NGÀY XƯA (Ngày 26/09/2016 08:09:05 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
QUA NGÕ NGÀY XƯA

Ngập ngừng qua ngõ ngày xưa
Khóm tre còn đó, gốc dừa còn đây
Ngày xưa ngõ cũ đầy Mây *
Có hàng Râm Bụt phủ đầy lá xanh
Tiếc thay duyên phận chẳng thành
Tình như bóng nắng tắt nhanh ngõ ngoài
Em sang bên ấy xứ Đoài
Xa xôi cũng chỉ cách hai quãng đồng
Những hôm nắng đẹp trời trong
Gió đưa hai xứ mây hồng gặp nhau
Riêng tôi-uống chén lệ sầu
Tiễn nhau ngõ trước, ngõ sau lệ nhòa
Nhớ nhung rồi cũng dần qua
Lắm hôm trở lại ngõ nhà đợi em
Biết là tăm cá bóng chim
Biết là…nhưng vẫn khó kìm người ơi!
Dẫu rằng lệ chẳng còn rơi
Chỉ mình tôi vẫn muốn ngồi ngõ xưa
Ghi chú *Mây là loại cây giây leo làm bờ rào
Lê Hải Châu
|
|
|

Rủ nhau vào quán thời gian (Ngày 25/09/2016 07:09:40 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hiền - Địa chỉ: Yên Phong, Bắc Ninh - Điện thoại: 0975326807)
RỦ NHAU VÀO QUÁN THỜI GIAN

Rủ nhau vào quán thời gian
ngồi nghe chuyện kể mùa sang quá chiều
ngoài trời rót giọt tiêu điều
ngẩn ngơ lại ngỡ giọt yêu, hứng nhầm
Rủ nhau nhìn phía xa xăm
trăng đưa gót bạn để rằm mồ côi
thu về giữa khoảng chơi vơi
hình như nắng đã bận chơi chốn nào
Rủ nhau nhặt nhạnh lao xao
đem về gói ghém chắp vào vần thơ
dư thừa đổ cả vào mơ
thành đêm hiu quạnh đợi chờ bóng ai
Quán thời gian chịu oan sai
bởi tình nhân vội gót hài dời đi
níu tay, đọng được chút gì?
hay là vương lại bờ mi giọt sầu?
Rủ nhau vào quán ngày sau
lời rao bán cả mắt nâu u huyền
rủ nhau kể chuyện, hàn huyên
phút chia li chở một thuyền ưu tư.
Hiền Thơ
|
|
|

TRĂNG THU (Ngày 25/09/2016 11:09:17 - Gửi bởi: âPhương Hồng - Địa chỉ: Hà nội 0124 - Điện thoại: 01248436949)
TRĂNG NHƯ TREO Ở TRÊN CÀNH

Trăng rằm tỏa sáng lung linh
Như hoa rộ nở đẹp tình đôi ta
Treo mình trên đỉnh ngọn đa
Ở đây chứa ẩn bao la nghĩa tình
Trên cao nhìn xuống hồ xanh
Cành la cành rủ liễu quanh bên bờ
Phương Hồng
|
|
|

CÁNH CỬA MÙA THU (Ngày 25/09/2016 07:09:00 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
CÁNH CỬA MÙA THU

Lạ kỳ cái giống Cúc Quì
Rực vàng suốt quãng bờ đê cuối làng
Mùa Thu mới ngập ngừng sang
Cải chưa nhú đọt, lá bàng còn xanh
Mưa đêm dồn nước về nhanh
Lục Bình trôi nổi bồng bềnh mặt sông
Lúa vừa mới trỗ trên đồng
Nước mưa đầy bể, Trầu Không kín giàn
Gần xa tiếng trống nhặt khoan
Cổng trường rộng mở, nắng tràn tầng cao
Khóm Sen vừa mới rũ tàu
Mấy bè rau muống ao sâu đã già
Mướp giàn cũng đã tàn hoa
Chuồn chuồn chỉ lượn tà tà góc ao
Chiều hôm lại đổ mưa rào
Sáng ra lại nắng gắt gao mệt người
Cái mùa như thật như chơi
Chỉ riêng mưa gió đúng trời Mùa Thu
Lê Hải Châu
|
|
|

Thày tôi (Ngày 25/09/2016 01:09:11 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: 419/10A Kha vạn cân,hiep binh chanh,thu đức,TP.HCM - Điện thoại: 01234583456)
THẦY TÔI

Cả đời mải miết gieo trồng
Mầm xanh đang lớn lúa đồng xanh xanh
Nay về với mái nhà tranh
Sách xưa thầy đọc tỉa cành chăm hoa
Tuổi đời bảy chục xuân qua
Tuổi nghề bốn chục đã qua đời thầy
Trò ngoan thầy dạy bấy nay
Như chim đủ cánh tung bay giữa trời
Góp công xây dựng cho đời
Nước nhà giàu đẹp rạng ngời tương lai
Đỗ Viết Khoa
|
|
|

NHỚ VŨNG TÀU (Ngày 24/09/2016 10:09:29 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)
NHỚ VŨNG TÀU

Vũng Tàu thành phố thân thương
Một năm rồi vẫn vấn vương trong lòng
Quên sao lễ hội Nghinh Ông
Lễ hội Long Hải, Chơn Không viện thiền
Ở Vũng Tàu lắm chùa chiền
Tọa ven bờ biển cũng liền bên nhau
Bãi tắm Trước bãi tắm Sau
Sáng ra tắm biển gặp nhau chuyện trò
Bơi đùa với sóng nhỏ to
Vừa trong vừa mát là kho thuốc trời
Vi Ba đường núi tuyệt vời
Dành cho đi bộ mọi người tới đây
Tham quan du lịch Hồ Mây
Cáp treo đưa khách ngày ngày lên chơi
Vũng Tàu điều dưỡng nghỉ ngơi
Tuổi cao muốn khỏe xin mời về đây ./.
24 - 09 - 2016
NGUYỄN ĐỨC NHÂN
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [169 ,170, 171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ] Tiếp Cuối cùng |