Thứ tư, 03/09/2025,


 
  CẢNH MÙA THU (Ngày 03/10/2016 03:10:14 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CẢNH MÙA THU

.

Nắng thơm như dải lụa mềm,

Gió đưa khúc hát êm êm rì rào.

Trời xanh càng rộng càng cao,

Vườn bên quả chín ngọt ngào thơm xa.

Trời hưng hửng ráng mỡ gà,

Chim bay về chốn rừng xa mịt mù.

Lạ kỳ cái nắng Mùa Thu,

Vàng như mật rót ngọt lừ đầu môi.

Heo may phơ phất giữa trời,

Để cho trái Thị vàng tươi mịn màng.

Vài ba ngọn gió lang thang,

Hồ Sen nay đã nhuốm vàng lá Sen.

Cảnh trần hay cảnh Đào Nguyên,

Mà nghe tiếng sáo êm đềm chân mây?

Khói sương lãng đãng bờ cây,

Cảnh Thu như vẽ như bày gần xa.

./.

Lê Hải Châu

 

  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 03/10/2016 05:10:52 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 TẠ TỪ THÁNG CHÍN

 

Kết quả hình ảnh cho thu lá vàng bay

 

Gió bấc dìu hạt mưa về

Niềm đau tháng chín còn nghe bộn bừa

Lá vàng buông cõi thu xưa

Tạ từ tiếng xác xao vừa hôm qua.

Những gì đập cánh bay xa

Như cơn gió cợt, thoảng qua đời mình

Ngày mai tàn một cuộc tình

Tha hồ nằm nhớ bóng hình hài nhau

Cuộc tình tàn, cuộc tình đau

Trả ai mùa vẫn xanh màu dối gian

Thu vàng khô lá vỡ tan

Ta về với với gió mùa ngoan rất gần

Giọt sương sáng đến trong ngần

Một ta trong giá rét quằn quại đêm

 

Mạc Vi

  ÁO VÀNG THU MƠ (Ngày 02/10/2016 10:10:48 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12, TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

ÁO VÀNG THU MƠ


 

 

Gió lay nghiêng vạt áo vàng

Thu vương nét thắm dịu dàng say mơ...

Tóc thề thả chạm hồn thơ

Hương Thu man mác rơi bờ vai ngoan

Thi nhân hồn đắm miên man

Thả vần thơ mộng... mơ màng tặng ai ?

Khẽ khàng kẻo vỡ sương mai

Nắng còn ươm ủ mắt nai vương buồn

Người ru tôi giấc chập chờn

Giấc say, tình ngủ trong hồn bút nghiên

Chiều phai nhẹ nắng bên hiên

Vẽ cong mi mắt, nét duyên cho người

Thu mơ lạc giữa bồi hồi

Trái tim đậm nét môi cười, ai xinh ?

 

Nhật  Quang

  Lòng mẹ - CHIỀU TRÊN BẾN SÔNG QUÊ (Ngày 02/10/2016 08:10:04 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

LÒNG MẸ


Nghe tin con đậu hai trường

Mẹ mừng có hạn, mẹ thương lại nhiều

Nhà ta thuộc diện gieo neo

Con ra phố thị, mẹ nhiều nỗi lo

Con chưa xa mẹ bao giờ

Nơi ăn chốn ở lơ ngơ vụng về

Phố phường đâu phải làng quê

Người quanh lối ngõ liền kề hỏi han

Ở đâu cũng thấy quán hàng

Lối đi rẽ dọc rẽ ngang tít mù

Nhà cao ngất ngưởng chung cư

Sang đường, con nhớ từ từ mà đi

Thương con đang tuổi dậy thì

Gặp khi trái gió, gặp khi trở trời

Vững vàng lên nhé con ơi

Mẹ tin con sẽ là người thành danh

 

 

Kết quả hình ảnh cho lòng mẹ

 

 

 

 

CHIỀU TRÊN BẾN SÔNG QUÊ

 

 

 

 

 

Chiều nay trên bến sông quê

 

Thuyền đi khuất bóng, thuyền về đầy khoang

 

Đôi ba quán nhỏ khoe hàng

 

Đôi con chim Sáo lang thang kiếm mồi

 

Nứa bè ai chở về xuôi

 

Lẫn trong bóng nắng tiếng cười còn vương

 

Bến sông là ngã ba đường

 

Kháchđi gặp khách mười phương trở về

 

Tiếng cười sáng cả bờ đê

 

Ba bên gió lộng, bốn bề cỏ cây

 

Ai hay trên bến sông này

 

Có người lữ khách chiều nay đợi người

 

 

 

Lê Hải Châu

 

  TIẾNG CHIM TỪ QUY (Ngày 02/10/2016 04:10:30 - Gửi bởi: Trần Đại Hưng - Địa chỉ: Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội - Điện thoại: 0918695178)

 TIẾNG CHIM TỪ QUY

 

 

Cớ chi trăng cứ khuyết, tròn

Đã chia năm tháng sao còn quyện nhau

Mỗi lần chia, một lần đau…

Trái tim mách bảo gieo sầu người ơi!

Lẽ nào trăng cứ đầy, vơi?

Lẽ nào trăng cứ xẻ đôi mảnh thuyền

Đêm khuya lệch nét mắt huyền

Hồn Thu bảng lảng thả miền xa xôi

Đêm nay, trăng ngủ lưng đồi

Tiếng kêu “…Trói buộc!” sương nhồi mầu sương

Còn không một tiếng yêu thương

Đêm tàn trên sóng còn vương kiếp sầu

Mỗi lần chia, một lần đau…

Trái tim mách bảo gieo sầu người ơi

26/7/2016

Trần Đại Hưng 

  CHIÊM BAO (Ngày 01/10/2016 08:10:35 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CHIÊM BAO



 

Ngày trông người đẹp trong tranh

Đêm nằm mộng mỵ hóa thành chiêm bao

Gặp em xuân sắc má đào

Mắt huyền khuấy động biết bao sóng tình

Trời cho hai đứa chúng mình

Riêng chung một cõi, nhục vinh một nhà

Anh thường xới đất trồng hoa

Xem chim nhặt thóc, nghe gà cục con

Ngày vui chén rượu tiếng đờn

Giàu sang cũng mặc, thiệt hơn chẳng màng

Em thì canh cửi tằm tang

Sớm hôm chu tất họ hàng gần xa

Chỉ mong trời đất giao hòa

Để em sớm tối chợ xa chợ gần

Cùng anh phụng dưỡng song thân

Để em sớm tối được gần mẹ cha

Giật mình, tỉnh giấc mơ hoa

Tiếc thay đẹp thế, chỉ là giấc mơ.

 

Lê Hải Châu

 

 

  Hai Năm Chơi Thi Đàn  (Ngày 30/09/2016 11:09:38 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT - Điện thoại: 0944485241)

HAI NĂM CHƠI THI ĐÀN 

 



Thi Đàn tài khoản mở ra
Thơ đăng lai láng như là văn xuôi
Nhiều bạn mới đỡ chê tôi
Tinh thần, nhiệt huyết để rồi tham gia
Chờ chán không sửa bạn à
Admin duyệt quách để mà đi lên
Hai năm cùng nhau làm nên
Bốn trăm bài ngót không quên bài nào
Luc bat. com cũng mời chào
Tài khoản tôi mở tôi cao hứng làm
Quay lại Thi Đàn 2 năm
"Xuân Thu Thi Tập" tôi chăm tôi làm
Mọi người chào đón hân hoan...

Nguyễn Sơn Đông

  TUỔI CAO (Ngày 30/09/2016 03:09:14 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 TUỔI  CAO

 

Kết quả hình ảnh cho người cao tuổi

 

Tuổi cao như buổi xế chiều

Hài lòng có được những điều ước ao

Tuổi cao ý chí càng cao

Cây cao bóng cả ngọt ngào yêu thương

 

Khỏe vui sống giữa đời thường

Người già thường nhớ quê hương xóm làng

Chẳng màng phú quý giàu sang

Chỉ mong cuộc sống thân thương tình người.

 

Bùi Văn Hoa

  Cờ và đời (Ngày 30/09/2016 10:09:23 - Gửi bởi: Trần Xuân Trường - Địa chỉ: Căn hộ 501/DN2/T1- Thăng Long Victory Khu đô thị Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội - Điện thoại: 0915706386)

CỜ VÀ ĐỜI 


Kết quả hình ảnh cho thế cờ tướng


Cuộc đời thật lắm bất công

Hay trong suy nghĩ chưa thông chỗ nào

Nhiều khi cứ nghĩ mình cao

Rồi khi nhìn lại biết vào thế nguy

Nước cờ lỡ cầm quân đi

Sỹ tịnh đã thí lấy gì trông vương

Cờ kia cũng giống đời thường

Phải nhìn cho rõ, tỏ tường hiềm nghi


Trần Xuân Trường

  Thương em (Ngày 29/09/2016 09:09:24 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

 

THƯƠNG EM

Thân tặng : Thanh Hào

 

Kết quả hình ảnh cho dậu mồng tơi

 

 

 Mỗi lần hái ngọn mùng tơi

Lại thầm tính mấy mùa rồi đã xa

Một thời lận đận hôm qua

Ngọt canh bầu bí mặn cà muối dưa

 

Quẩn quanh xóm nhỏ đò đưa

Mà long đong đến bạc thưa mái đầu

Bây giờ nhớ lại từ đâu

Thương trang thư đã ngả màu vàng tênh

 

 Đời em lặn lội thác ghềnh

Nỗi buồn ngơ ngác lênh đênh tháng ngày

Mỗi khi trở gió heo may

Toàn thân đau buốt chân tay rã rời

 

 Những ngày qua tháng năm trôi

Đau lòng thương trái mồng tơi tím bầm

 Nhớ bát canh ngọt cua đồng

Đò xưa bến cũ ngóng trông bao mùa

 

 Lạnh trời chợ thiếu hàng cua

Dậu mùng tơi lá cũng thưa mất rồi

Gió đêm cứ ngỡ mưa rơi

Mà thương em gái quê tôi tháng ngày

 

Đỗ Viết Khoa

                     

  BẮT ĐỀN ĐỔ QUÁN XIÊU ĐÌNH (Ngày 29/09/2016 08:09:32 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 BẮT ĐỀN ĐỔ QUÁN XIÊU ĐÌNH

 

Kết quả hình ảnh cho quán đình

 

Bắt đền anh bắt đền em

Bắt đền chẳng được thân quen mà đền

Bắt đền xóm dưới làng trên

Mà em hờ hững cái duyên không thành

 

Bắt đền ta bắt đền mình

Quen nhau mà để cái tình phôi pha

Bắt đền nụ bắt đền hoa

Trồng cây quả ngọt lại là quả chua

 

Bắt đền cái thuở ngày xưa

Dối cha dối mẹ lên chùa gặp nhau

Bắt đền ngày cạn đêm thâu

Thân thương mong nhớ mà sầu đơn côi

 

Bắt đền người đấy người ơi

Sao người lại cứ thương người vu vơ

Bắt đền nhau đến bao giờ

Để tình dâu bể ngẩn ngơ chín chiều

 

Bắt đền anh đã mười yêu

Và em đổ quán đình xiêu cả mười


 Xuân Ngọc

  MƠ (Ngày 28/09/2016 12:09:23 - Gửi bởi: Đặng Xuân Xuyến  - Địa chỉ: Làng Đá - Điện thoại: )


 

 



Trăng vàng lả lướt bến sông

Đắm hồn tôi với mênh mông gió trời...
 
Tôi mơ một tiếng gọi mời
Cạn chung ly để đến hồi yến oanh
Chẳng cần e lệ ngó quanh
Chẳng cần vội vội nhanh nhanh làm gì
Cứ từ từ thả xiêm y
Cứ từ từ với thầm thì những yêu...
 
Một liều.
Ba bảy cũng liều
Ngán chi thiên hạ nói điều khó nghe...

Đặng Xuân Xuyến
Đêm 24 tháng 09.2016
Trước tiên Trước Trang [169, 170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ] Tiếp  Cuối cùng