Thứ tư, 03/09/2025,


 
  MƯA NGÂU (Ngày 10/10/2016 02:10:50 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 MƯA NGÂU

 

 

Nhớ làm sao những ngày xưa

Chúng mình hai đứa vui đùa bên nhau

Đến khi trắng tỏ trên đầu

Về nhà bị đánh rất đau chẳng chừa!

 

Nhớ làm sao những ngày xưa

Ngày mà hai đứa nắng mưa chung đường

Cùng nhau đến lớp đến trường

Rủ nhau trốn học cuối vườn cùng chơi

 

Vui buồn năm tháng dần trôi

Em càng xinh đẹp thêm người quan tâm

Để hai đứa cứ âm thầm

Tương tư trong dạ ngại ngần thẹn e !

 

Một chiều phượng nở tiếng ve

Lòng tôi ngơ ngẩn lối về không em

Hỏi người quen mới biết thêm

Hôm qua có kẻ đã đem cau trầu

 

Sang nhà dạm hỏi làm dâu

Mẹ cha em đã gật đầu xe duyên

Đau lòng tôi nỗi niềm riêng

Hạ tàn kỷ  niệm một miền chênh chao

 

Em về bên ấy làm dâu

Đời tôi từ đó Mưa Ngâu sụt sùi !

 

Hồng Lĩnh

8/10/2016

  NỤ TẦM XUÂN (Ngày 08/10/2016 07:10:09 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

NỤ TẦM XUÂN


 

Kết quả hình ảnh cho nụ tầm xuân

 

 

Thu sang đã được đôi phần

Trước nhà mấy nụ Tầm Xuân nở rồi

Cúc vàng - vàng rực nơi nơi

Khóm Tầm Xuân chỉ mấy chồi non tơ

Thứ hoa đỏ tựa sắc cờ

Mới nhìn như thực như mơ giữa ngày

Hóa Công một cuộc vần xoay

Xuân Lan -Thu Cúc tính ngày nở hoa

Tầm Xuân một khóm trước nhà

Thẹn thùng, chỉ nở chút hoa muộn mằn

Ừ thì đôi khóm Tầm Xuân

Mùa Thu chắc cũng đỡ phần quạnh hiu

 

SƯƠNG CHIỀU


Sương chiều bảng lảng đồng xa

Đưa tay tính thử mới là giữa Thu

Nước sông vẫn xuống từ từ

Mưa rừng mỗi tối cứ như lập trình

Trống Trung Thu giục tùng dinh

Khuôn trăng mờ tỏ bóng hình cây đa

Khói lên phảng phất sau nhà

Đèn đường tỏa sáng như thoa phấn hồng

Mới còn rõ nét bờ sông

Bây giờ nhìn lại khó lòng nhận ra

Đâu đây tiếng hát đưa đà

Đôi câu Quan họ từ xa vọng về

Bóng người mờ tỏ trên đê

Màn đêm giờ đã bốn bề bủa vây

Sương giăng mỗi lúc một dày

 

Lê Hải Châu

 

  Mong chờ (Ngày 07/10/2016 02:10:21 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

 MONG CHỜ

 

 

Kết quả hình ảnh cho gánh ngô non

 

Chiều qua ra đến đầu thôn

Thấy anh quẩy gánh ngô non về nhà

Thương nhiều không tiện nói ra

Sao ngô chưa già anh đã bẻ non

 

 Nhớ thương lòng dạ bồn chồn

Mong sao gặp lại để còn sẻ chia

 Yêu nhau từ bấy đến giờ

Mong ngày xum họp chờ giờ nên duyên.


 Đỗ Viết Khoa

  Mưa lạnh (Ngày 07/10/2016 01:10:14 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 MƯA LẠNH

 

Kết quả hình ảnh cho mưa buồn

 

Cơn mưa đã lạnh khoảng trời

Thu hồn vội vã về nơi riêng mình

Mưa rơi, buồn bã lặng thinh

Tâm tư vỡ nát như bình hoa rơi

Chàng hiêu tấu nhạc trêu ngươi

Cóc đi để nhái mồ côi khóc sầu...

Ấm êm tưởng mối tình đầu

Trái ngang từ lúc hạt đau ủ mầm

Cái đau là đau lặng thầm

Cái hăm hở lúc tưởng nhầm đẹp xinh

Dở hay cũng một mối tình

Chết đi sống lại cũng thành tan hoang

Yếu mềm can tội đa đoan

Ương ương dở dở đã toan khóc cười.

Mưa rơi đã thấy lạnh rồi

Gió lay hoa rụng, ngập trời gió giông...

Lặng ngồi ghép chữ mùa đông

Mông đời thấu hiểu, trải lòng mình ra

Cầu trời! ngày tháng phôi pha

Cho bình yên, với nhạt nhòa nỗi đau!

Mạc Vi

  Thu cảm (Ngày 07/10/2016 01:10:06 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 THU CẢM

 

 

Kết quả hình ảnh cho tháng mười


Heo may gờn gợn sóng hồ

Cúc vàng rời rợi áo thu khoe mầu

Mây thu bảng lảng trên đầu

Mục đồng vắt vẻo lưng trâu về làng


Vườn xanh rộ sắc bướm vàng

Em ngồi hong tóc thơm loang cả chiều

Mướp vàng hoa bện dây leo

Giếng làng leo lẻo trong veo sắc trời


Mơ màng nhìn chiếc lá rơi

Buồn vương mái tóc sương phơi thấm vào

Bâng khuâng nhớ lại thuở nào

Tơ hồng quấn quýt chân rào ngõ thu


Bìa làng vẳng tiếng chim gù

Lúa tràn thảm lụa nắng thu ấm mùa.


NGUYỄN HUY KHÔI

  CÂU HÁT THÁNG MƯỜI (Ngày 07/10/2016 08:10:51 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CÂU HÁT THÁNG MƯỜI


Kết quả hình ảnh cho tháng mười

 

Nắng ru câu hát tháng Mười

Lúa vừa mới gặt, thóc phơi đã già

Làng đang vào vụ trồng hoa

Dưa leo mới cấy, luống cà mới lên

Trăng non mới dựng lưỡi liềm

Ngày se sắt lạnh, sương đêm phủ dầy

Cũng là đồng đất mình đây

Mà đêm dịu ngọt, mà ngày nắng thơm

Con chim Cu Gáy cổ cườm

Nhẩn nha nhặt hạt thóc rơm cuối đường

Nắng cho trái chín vàng ươm

Mênh mang câu hát, cánh buồm sông xa.


Lê Hải Châu

 

 

  BẰNG LÒNG (Ngày 06/10/2016 10:10:49 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 BẰNG LÒNG

Hình ảnh

 

Biết răng tuổi tác đã cao 

Tóc xanh đã bạc má đào đã phai 

Đôi mình vẫn thắm Trúc Mai 

Yêu thường vẫn trọn tháng ngày bên nhau 

Cả đời nghĩa nặng tình sâu

Công danh chẳng hám sang giàu chẳng vương 

Bằng lòng con quý cháu thương 

Cùng nhau ngày nắng đêm sương nghĩa nồng 

Thủy chung vẹn một chữ đồng 

Tĩnh yêu ta mãi trong lòng không phai  

Qua bao năm rộng tháng dài 

 

Trọn đời vẫn một vòng tay ấm nồng !
 
 
 


Hồng Lĩnh 02/10/2016

 

  Đà Lạt đêm thu (Ngày 06/10/2016 12:10:51 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

  

ĐÊM THU ĐÀ LẠT 

 

Kết quả hình ảnh cho ĐÀ LẠT ĐÊM TRĂNG

 

Đà Lạt nay một đêm thu

Trời trong gió nhẹ sương mù trắng bay

Hồ Xuân Hương của đêm nay

Trăng tròn soi giữa hồ đầy bóng sao

Đêm nay đứng ngó trời cao

Nhìn trăng lại nhớ ngày nào quê xa?

Nơi quê còn bóng mẹ già 

Đêm đêm ngồi ngóng con xa chưa về.


 Đỗ Viết Khoa

 

  Chuyện trăm năm... (Ngày 05/10/2016 10:10:26 - Gửi bởi: Hiền Thơ - Địa chỉ: Yên Phong, Bắc Ninh - Điện thoại: 0975326807)
CHUYỆN TRĂM NĂM
 
 
 
 
Em xa tôi rất lâu rồi
Tôi còn đứng đợi một tôi đa tình
Đợi từ buổi hãy bình minh
Đợi cho tới buổi bóng hình phôi pha
Hiểu rằng người đã cách xa
Như hoa, như cỏ, úa già, thu sang
 
Mà sao tôi vẫn ngỡ ngàng
Nhìn mây nhớ gió, ngỡ nàng về đây
Ngỡ rằng tay đã nắm tay
Thì trăm năm vẫn vui vầy cùng nhau
Ngờ đâu này tủi, này sầu
Rủ nhau về lại phủ đầu giọt sương
 
Chẳng chung nổi một chặng đường
Chẳng chung nổi một niềm thương ngọc ngà
Chuyện dăm năm, có đôi ta
Chuyện trăm năm lại hóa ra nhiều người
Làm sao để nở nụ tươi
Khi thu đã rụng, tiếng cười đã tan...

Hiền Thơ
  HỒ TÂY (Ngày 05/10/2016 09:10:38 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 HỒ  TÂY

 

Kết quả hình ảnh cho cá chết hồ tây

 

Hàng trăm tấn cá Hồ Tây

Chết phơi trắng bụng giữa ngay đô thành

Môi trường quản lý nghiêm minh

Hồ Tây đâu bị cảnh tình thương tâm

 

Tuy xa Hà Nội bao năm

Tôi luôn nhớ cảnh sâm cầm, hoa sen

Hồ Tây mơ mộng thần tiên

Môi trường cần được thường xuyên giữ gìn.

 

Bùi Văn Hoa

   (Ngày 05/10/2016 08:10:35 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

      NHỚ

 

 

                                                                                          

 

Hai làng cách vợi đò giang

Bện tình - tôi bắc cầu sang đón nàng

Môi nàng  lên mật ... nồng nàn

Mía ngô lên mật bãi vàng phù sa

Từ ngày có nhịp cầu qua

Hình như sắt thép "đẩy xa"...hai làng?

Tôi ngồi nhớ chuyến đò ngang

Nhớ khuôn trăng mộng lênh loang - BẾN CHỜ!

 

                                         NGUYỄN HUY KHÔI

 

  Hương cau (Ngày 03/10/2016 07:10:27 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hiền - Địa chỉ: Yên Phong, Bắc Ninh - Điện thoại: 0975326807)

HƯƠNG CAU

 

Đầu thềm thoang thoảng hoa cau
Ánh trăng rót mật phủ màu hương đêm
Giọt sương e lệ ướt mềm
Đọng nơi bờ mắt; lòng em đẫm rồi

Hương cau lặng lẽ rụng rơi
Giọt sương lặng lẽ cợt cười lòng ai?
Tiếng gà đưa buổi sớm mai
Hương cau đưa nổi bước hài giọt sương?

 

Nguyễn Thị Hiền

Trước tiên Trước Trang [157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168] Tiếp  Cuối cùng