|
|
|

Câu thơ (Ngày 13/10/2016 12:10:02 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà- Phương hưng- Gia Lộc -Hải Dương - Điện thoại: )
CÂU THƠ

Câu thơ lục bát liêu xiêu
Từ trong câu hát cánh diều tuổi thơ
Quê hương ơi đẹp mộng mơ
Lời ca đằm thắm, bây giờ là đây
Nhẹ nhàng như gió heo may
Mỏng manh như lá vàng bay thu về
Câu thơ in mảnh đất quê
Con cò, con vạc, triền đê cánh đồng
Câu thơ như những dòng sông
Phù sa chở nặng, mênh mông tháng ngày
Câu thơ như mũi tên bay
Quân thù khiếp đảm gió lay cường quyền
Biển đông sóng dậy ngả nghiêng
Câu thơ như những con thuyền hiên ngang
Câu thơ là thép là gang
Là lời tổ quốc vẻ vang ngàn đời.
13-10-201
Đỗ Trọng Kim
|
|
|

MƯA THU (Ngày 13/10/2016 08:10:21 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
MƯA THU

“ Gió mưa là bệnh của trời,”(1)
“ Vũ vô kiềm tỏa…”(2) Mà tôi lại buồn
Mưa gì mưa chẳng thành cơn
Cứ như mưa dỗi mưa hờn người ta
Ao Sen nay lá đã già
Trời hơi lành lạnh nên hoa cũng tàn
Cuối chiều bầy muỗi giao hoan
Không gian chật chội ngập tràn tiếng kêu
Giọt mưa rớt xuống ao bèo
Con Chuồn Chuồn ngủ liu riu cuối ngày
Vài ba chiếc lá vàng bay
Mưa Thu buồn đến nhường này, người ơi!!
Lê Hải Châu
Ghi chú:(1) và (2)Ý thơ của người xưa
|
|
|

Trái tim thầm thì (Ngày 12/10/2016 07:10:41 - Gửi bởi: nguyễn đăng tuyên - Địa chỉ: BẮC GIANG - Điện thoại: 01678554274)
TRÁI TIM THẦM THÌ

Tình thương dấu kín trong tim
Lắng sâu đáy dạ đang tìm lối ra
Giống như hương nhụy loài hoa
Gửi theo mây gió thăng qua bầu trời
Tứ thơ nhắn gửi đôi lời
Nghĩa tình sâu nặng đến người yêu ta.
Tuyn45
|
|
|

Giao thông thủ đô (Ngày 12/10/2016 12:10:33 - Gửi bởi: Trần Xuân Trường - Địa chỉ: Căn hộ 501/DN2/T1- Thăng Long Victory Khu đô thị Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội - Điện thoại: 0915706386)
GIAO THÔNG THỦ ĐÔ

Đường sang bên ấy Long Biên
Qua nhiều ngõ phố nối liền ngoại ô
Nhiều xe máy, lắm ô tô
Như ai cũng muốn diễn phô hơn người
Hàng ba, hàng bảy, hàng mười
Đua nhau chen lấn ai người chịu thua
Hành lang đi bộ không chừa
Phi lên lao xuống như vừa được lô
Bao giờ cho hết lấn xô
Dân cư nội thị ngoại ô giãn đều.
Trần Xuân Trường
Trần Xuân Trường (Nhân chuyến công tác đi từ nhà An Khánh - Hoài Đức sang Long Biên)
|
|
|

TÚI NI LON (Ngày 12/10/2016 11:10:19 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: 22/111 Lê Lợi Hải Phòng - Điện thoại: 01666098889)
TÚI NI LON

Túi ni lon lúc vứt đi
Chậm phân hủy: gây hiểm nguy cho mình!
Hôm nay trực tiếp truyền hình
Có làng ở Huế: Làn xinh theo người
Chợ vui câu nói tiếng cười
Thịt, rau, hoa quả xanh tươi trong làn
Người - Làn tình cũ chứa chan,
Việc xong cọ rửa cho làn thơm tho
Chợ mai thực phẩm nhỏ to
Có làn trợ giúp: sạch cho môi trường
Tương lai thôn xóm, phố phường
Thói quen: Bỏ Túi! - Ta dùng Làn thôi!
(Bài viết nhân xem trên TV phong trào dùng làn thay cho túi ni lon ở thị trấn Hương Trà, thành phố Huế)
Đào Đức Trang
|
|
|

SÓNG TÌNH (Ngày 12/10/2016 09:10:00 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
SÓNG TÌNH
Ngày đêm trên biển mông mênh
Sóng xô tàu lắc tròng trành không say
Về bờ ấm áp vòng tay
Bên em dào dạt anh say sóng tình.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

HƯƠNG SẮC MÙA THU (Ngày 12/10/2016 08:10:19 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
HƯƠNG SẮC MÙA THU

Nắng như mật rót xuống đồng,
Dòng sông uốn lượn, dòng sông cũng vàng.
Mây hồng như lụa giăng ngang,
Heo may phơ phất, lá vàng nhẹ rơi.
Tiếng chim Tu Hú lặng rồi,
Cuối vườn, đôi trái Thị rơi muộn màng.
Cái mùa ngại cảnh đò giang,
Sông to nước lớn, nhỡ nhàng bước chân.
Bão xa nối tiếp bão gần,
Xô giàn hoa giấy ngoài sân gãy cành.
Gió mưa rồi cũng qua nhanh,
Buổi chiều nắng lại vàng chanh cuối trời.
Luống Hoa Cúc cũng vàng tươi,
Long lanh chút nắng sắc trời Mùa Thu.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 11/10/2016 03:10:35 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0913132392)
ĐÔNG RƠI
Vầng mây hiu hắt cánh diều
Chơi vơi vạt khói bầu chiều ngả say
Bồi hồi vỡ ngọn heo may
Nguyên sơ làn bấc ru ngoài mênh mang
Đông rơi trên giọt thu tan
Ngày vương trên lá, mùa tàn tiếc thương
Gió chiều xóa vội miền thương
Vết đau hằn dấu con đường thu qua
Cõi tình thấm đẫm xót xa
Em nâng niu, thật mượt mà niềm đau
Đêm hoang hoải giọt mi sầu
Đời chua chát quá, yêu nhau... khổ tình
Nắm đêm chặt những vô thinh
Mộng tan còn lại mảnh tình... không nhau
Chiều, đem nhung nhớ vùi sâu
Xóa bao nhiêu? Sạch niềm đau vô hình
Mạc Vi
|
|
|

NGHIÊNG (Ngày 11/10/2016 02:10:56 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12, TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)
NGHIÊNG

Nghiêng chiều, vạt nắng lưa thưa
Nghiêng vành nón lá che mưa ướt mềm
Nghiêng vai, mái tóc nhung huyền
Nghiêng tà áo trắng dịu hiền, thơ trinh
Nghiêng đôi mắt liễu lung linh
Nghiêng vòng tay ấm mơn tình đắm say
Nghiêng bờ môi chạm ngất ngây...
Nghiêng câu Lục bát đong đầy ý thơ.
Nhật Quang
|
|
|

ĐƯỢC MẤT (Ngày 11/10/2016 10:10:29 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu, Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)
ĐƯỢC MẤT

Lục trong ký ức một thời
Đem điều được mất kiếp người cân đong
Chập chờn sắc sắc, không không
Cho nên được mất khó lòng phân ra
Được mình thì mất người ta
Có khi điều được chỉ là hư danh
Hãy tin rằng có cao xanh
Thì cao xanh mãi ở quanh thân mình
Đã cùng trong kiếp nhân sinh
Bỏ điều được mất để mình vươn lên .
Nguyễn Quốc Dân
|
|
|

TUỔI CAO (Ngày 11/10/2016 09:10:33 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TUỔI CAO
“Tuổi cao như buổi xế chiều”
Mong sao giữ được những điều thanh tao
Tuổi cao trí khí càng cao
Cây cao bóng cả dạt dào nhớ thương
Sống vui khỏe giữa đời thường
Gương trong tỏa sáng quê hương dạng ngời
Tuổi cao như áng mây trôi
Góp thêm công sức cho đời kẻo mai
Không còn trên thế gian này
Trở về cát bụi trắng tay có gì
Xuân Ngọc
|
|
|

RÁNG PHA (Ngày 11/10/2016 08:10:33 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
RÁNG PHA
.

Quá trưa, vài hạt mưa sa
Khắp trời vàng rực ráng pha buổi chiều
Gió tây may thổi hiu hiu
Chắc không thuận gió, cánh diều đảo nghiêng
Dưới ao Hoa Súng Trùng chiềng
Trời vàng, nước cũng vàng riêng một vùng
Nhạn sa đầy cả không trung
Ráng pha vàng đến tận cùng chân mây
Chiều đang dần khép lại ngày
Vịt trời còn rộng vòng bay cuối đầm
Nghe xa, tiếng sấm ì ầm
Ngoài khơi biển động, cá không thuận mùa
Ráng pha, rồi sẽ sa mưa
Cái mùa úng ngập, cái mùa bão giông
Lúa đang chín đỏ khắp đồng
Lạy trời bớt giận, nhà nông cậy nhờ
Lê Hải Châu
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167, 168 ] Tiếp Cuối cùng |