Thứ tư, 03/09/2025,


 
  Chưa già (Ngày 17/10/2016 08:10:34 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

CHƯA GIÀ

(Tặng vợ nhân ngày 20/10)

 

Kết quả hình ảnh cho VỢ YÊU

 

Năm nay em sắp thất tuần

Em ơi đừng có ngại ngần xuân qua

Hồn nhiên em vẫn chưa già

Long lanh đôi mắt vẫn là mộng mơ

Em cười ánh mắt còn thơ

Lá sen che nắng ngẩn ngơ dáng chiều

Đứng nhìn mà thấy mến yêu

Câu thơ tặng vợ bao điều nghe em

Xuân Lược

  CHẬP CHỜN (Ngày 17/10/2016 07:10:39 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

CHẬP CHỜN


 

Kết quả hình ảnh cho ngồi buồn

 

 

Chập chờn cánh bướm vườn trưa

Chập chờn nắng nhẹ thu vừa chớm sang

Chập chờn ánh mắt mơ màng

Chập chờn ngõ vắng chiều hoang hoải chiều

Chập chờn thoi én dập dìu

Chập chờn sóng vỗ chân bèo liu diu...

Chập chờn gió trúc khẳng khiu

Chập chờn nhớ chập chờn yêu...ngậm ngùi?...


Chả ai đong đếm buồn vui

Hong phơi hoài niệm một thời mộng mơ

Chả ai ngã giá đợi chờ 

Để mua về cái hững hờ lạt phai...


Tôi ngồi trong sắc chiều vơi

Buồn trông bướm trắng sóng đôi...chập chờn!

                                 

NGUYỄN HUY KHÔI

  NHƯ XƯA (Ngày 17/10/2016 05:10:01 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 NHƯ  XƯA

 

 

Kết quả hình ảnh cho gặp em bên bờ biển

 

Tình cờ gặp lại người xưa

Vẫn nguyên ánh mắt say sưa ngày nào

Gịong em nhỏ nhẹ ngọt ngào

Thì thầm to nhỏ ghé vào tai anh

 

Bên nhau mình ngắm biển xanh

Tóc em xõa xuống vai anh mượt mà

Dù cho biền biệt cách xa

Môi mềm ấm áp mặn mà như xưa.

 

Bùi Văn Hoa

  LÀM THUÊ (Ngày 17/10/2016 03:10:05 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

LÀM THUÊ


Kết quả hình ảnh cho nghề chạm khắc

 


Cuối chiều cái nắng xiên khoai

Gặp em ở chỗ bên ngoài quãng đê

Xinh tươi cô gái làng nghề

Em cười: Em cũng làm thuê ấy mà

Làng nghề xã bạn mở ra

Em sang thử việc thế mà gặp may

Cái gu chạm khắc thế này

Bên em tất tật… xưa nay vẫn làm

Tranh thì bộ tứ bộ tam

Ngày xưa thợ cả phải làm kỳ công

Bây giờ máy chạm máy lồng

Nhanh hàng mà lại ung dung nhẹ nhàng

Em ơi bộ tứ bộ tam

Riêng anh chỉ kết loại hàng bộ đôi

Em cười ý tứ chào tôi

Hẹn rằng mai mốt để rồi còn xem


Lê Hải Châu

 

  KHÚC HÁT XƯA (Ngày 16/10/2016 07:10:21 - Gửi bởi: Nguyễnđức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 KHÚC HÁT XƯA

Lắng nghe những khúc hát xưa

Tuổi xanh sống lại như vừa hôm qua

Nhớ ngày tạm biệt quê nhà

Bình minh chưa tỏ ,tiếng gà cũng chưa

Mẹ hiền dẫn lối tiễn đưa

Đò ngang rời bến trời vừa rạng đông

Con đò bơi tắt đường vòng

Lướt  qua những cánh sen hồng ban mai

Tuổi trẻ bước trên đường dài

Ba lô khẩu súng khoác vai quân hành

Đi qua năm tháng chiến tranh

Khúc ca thấm đượm lòng thành niềm tin ./.


NGUYỄN-ĐỨC-NHÂN

  ĐẤT NƯỚC TÔI (Ngày 16/10/2016 07:10:01 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

ĐẤT NƯỚC TÔI

.

Lạ kỳ đất nước của tôi,

Nửa hanh hao nắng, nửa trời sa mưa.

Hóa Công rõ thật khéo đùa,

Nắng chi cho lắm để mưa dập vùi.

Nửa nghiêng phía Bắc lạnh rồi,

Nửa kia mưa lũ nước trôi cửa nhà.

Bão còn rình rập biển xa,

Trời còn thử thách nắng già nắng non.

Mưa nhiều lở đất đầu nguồn,

Cửa sông càng lại dày thêm bãi bồi.

Tôi yêu đất nước của tôi,

Mặc cho hai nửa đất trời nắng-mưa.

Ừ thôi - phía Bắc gió mùa,

Trời Nam ít bữa hanh khô lại về.

./.

 

Lê Hải Châu

 

 

 

  Anh Có Còn Nhớ (Ngày 14/10/2016 09:10:56 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

 

 

              ANH CÓ CÒN NHỚ


      Anh có còn nhớ dòng sông?

Quê hương nơi ấy ai trông bao ngày

      Kể từ xuân ấy đến nay

Anh đi quên hẹn không ngày về thăm!

 

      Anh còn nhờ đến bến sông?

Đêm trăng hò hẹn nơi dòng sông quê

      Mọi người mong ngóng anh về

Dẫu dù xa cách làng quê vẩn chờ!

                          Đỗ Viết Khoa

 

 

 

  Ngày xưa ấy (Ngày 14/10/2016 11:10:22 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- P.Đông Hải 1- Q. Hải An -TP Hải Phòng  - Điện thoại: )

 NGÀY XƯA ẤY

 

 

 

 

Chỉ vì vướng dậu mồng tơi
Mà không có được khoảng trời riêng em
Sáng ngày cho tới tối đêm
Vào mong ra ngóng bên thềm nhớ nhung
Đầu mày cuối mắt lời chung
Bao đêm trăng sáng hứa cùng bên nhau
Đắm đuối cho mối tình đầu
Thầm mong hẹn ước dài lâu cuộc đời
Khổ cho cái dậu mồng tơi
Trời cao chứng giám một lời thề chung
Lời đi đi đến tận cùng
Lòng tin cũng đến cuộc mừng tình yêu
Phận nghèo lễ chẳng bao nhiêu
Chỉ có mây trắng nắng chiều rước dâu
Tình nghĩa thắm đượm trầu cau
Dậu mồng tơi ấy đã lâu … không còn 
Giờ đây một đám trẻ con
Vui chơi trên khoảng lối mòn năm xưa .
( 20/10/2016 )
 
Trần Duy Hạnh 
 
  TÌNH QUÊ (Ngày 14/10/2016 08:10:33 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

   

TÌNH QUÊ

 

 

 

Em cầm chiếc nón bài thơ

Đôi khi cũng chỉ đội hờ làm duyên

Quê tôi ruộng cả ao liền

Trời cho đất cát tự nhiên dễ làm

Bờ xôi ruộng mật lúa vàng

Thêm nghề canh cửi tằm tang nối mùa

Năm nay thuận gió vừa mưa

Em bàn mình sẽ nối mùa trồng hoa

Tôi đi công tác xa nhà

Thực tình chẳng biết trồng hoa là gì

Ở nhà ít bữa rồi đi

Chuyện nhà chuyện ruộng những gì đã quên

Bẵng đi độ một tháng liền

Tôi về ra ruộng tìm em cuối chiều

Nắng hờ hững, gió hiu hiu

Ruộng nhà giờ đã dập dìu ngàn hoa

Thiên đường nào ở đâu xa

Nghe trong câu hát đậm đà tình quê

 

Lê Hải Châu

  Nhớ người dưng (Ngày 13/10/2016 03:10:03 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 NHỚ NGƯỜI DƯNG

" Biện chứng của sự phi lý trong tình yêu

là sự mách bảo của trái tim đa cảm"

                                                (Tago)

 

Kết quả hình ảnh cho nhớ người dưng

 

Bỗng dưng ngồi nhớ người dưng

Hồn thơ lai láng ngập ngừng...giữa câu?

Nước trôi đuổi bóng chân cầu

Mà xao xuyến mộng dòng sâu - sông tình?


Tìm em ở phía bình minh

Gió thu nhè nhẹ...yên bình...ngày đi...

Mỏi mòn cánh én thiên di

Chợt nghe lòng trỗi xuân thì giậy hương!?


Mút tầm mắt nhớ mù sương

Người dưng xa ngái cuối đường ...trông gai?

Chân trời lóe ánh sao mai

Xốn xang trông ngóng bóng ai hiện về?


Giật mình bừng tỉnh cơn mê

Cổng rào ai mở gió về đầy hương

Lòng thầm cất giữ lời thương

Mốt mai gửi lại người dưng huyễn chớ?


Có gì đâu nhẻ?...mà mơ

Mà thơ thới mộng ngồi chờ người dưng?


NGUYỄN HUY KHÔI

  Mù lòa (Ngày 13/10/2016 03:10:57 - Gửi bởi: đặng minh đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q tân Phú, tp HCM - Điện thoại: 0988097984)

 MÙ LÒA

 

Kết quả hình ảnh cho lá vàng

 

Mắt lòa bởi võng mạc hư

Tham tiền, danh vọng, tâm tư chuyển mù

Mây che kín, trời âm u

Lọc lừa, gian dối phủ mờ đức tin.

 

Đặng Minh Đức

  DẠ HƯƠNG DÂNG ĐỜI  (Ngày 13/10/2016 02:10:25 - Gửi bởi: nguyễn đăng tuyên - Địa chỉ: BẮC GIANG - Điện thoại: 01678554274)

 

DẠ HƯƠNG DÂNG ĐỜI 

 

 DẠ HƯƠNG DÂNG ĐỜI / LỤC BÁT

 

Dạ hương thoang thoảng hương đời
Tựa như hơi thở của người yêu thương
Nồng nàn say đắm vấn vương
Luyến lưu níu khách cố hương khó rời

Tay nâng nhè nhẹ bông tươi
Đọng trong nắng sớm hoa cười tỏa hương
Đêm về lối mộng còn vương
Trăng ngàn lấp lánh giọt sương đêm trường …

Nhụy hoa ngây ngất mùi hương
Đài hoa e ấp nụ hường ai đây ?
Mở lòng đón khách đêm nay
Tựa như kén nhả tơ quay dâng đời !

 

9/10/2016
Tuyen45

Trước tiên Trước Trang [157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166, 167 ,168 ] Tiếp  Cuối cùng