Thứ tư, 03/09/2025,


 
  QUÊ MẸ CHIỀU NAY (Ngày 22/10/2016 09:10:28 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

QUÊ MẸ CHIỀU NAY

 

 

 

 

Con về quê mẹ chiều nay
Gió mưa bão tố giăng đầy Miền Trung
Xót xa thương cảnh khốn cùng
Cơn lũ xoáy lòng cuốn hết sản gia !

Trẻ thơ đói sữa kêu cha
Quầng thâm đôi mắt người già lệ rơi
Trâu Bà Gà Lợn nổi trôi
Biển cá hết rồi chưa kịp hồi sinh !

Trời cao có thấu cảnh tình
Sao nỡ vô tình đày đọa Miền Trung?
Mùa Hè nắng táp như nung
Tái tê cái rét lạnh lùng Đông sang!

Bão về nhà cửa tan hoang
Lụt dâng lũ quét xóm làng xác xơ
Tiêu điều tang trắng ban thờ
Biết bao người sống bơ vơ không nhà!

Đói nghèo khổ cực chưa qua
Chiến tranh thiên họa xót xa nao lòng
Người ơi về với Miền Trung
Đói no bão lụt ta cùng sẻ chia

Nghẹn ngào lệ đẫm đất quê
Vần thơ con viết mà tê tái buồn
Bão tan trời sẽ sáng hơn
Có Đảng dẫn đường ắt sẽ thành công

 

Hồng Lĩnh

22/10/2016

  NƯỚC MẮT MIỀN TRUNG (Ngày 21/10/2016 12:10:30 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

NƯỚC MẮT MIỀN TRUNG



 


Những ngày mưa bão đã qua

Trời xanh trở lại, nắng nhòa bóng cây

Mẹ tôi vóc dáng hao gầy

Thẫn thờ nhìn ruộng, nhìn cây, nhìn trời

Mất thì cũng đã mất rồi

Lại thêm bùn đất cuốn trôi ngập nhà

Trăm nghìn cay đắng, xót xa

Tám mươi tuổi vẫn thân già chẳng yên

Cũng may lên được chiếc thuyền

Cũng may hàng xóm kề bên đỡ đần

Thóc nhà còn được vài cân

Nửa lo chống đói, nửa phần vụ sau

Tai trời, chẳng đánh mà đau

Cắn răng làm lại rau màu vụ đông

  

Lê Hải Châu

 

  HAI ĐẦU NỖI NHỚ (Ngày 21/10/2016 08:10:58 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12, TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

HAI ĐẦU NỖI NHỚ


 

Kết quả hình ảnh cho sông hậu giang

 

Nắng Hậu Giang, ấm không em ?

Anh hong kỷ niệm...mượt mềm tóc xanh

Sợi hồng se kết duyên lành

Cột vầng mây trắng vào nhành tương tư

Đong đưa gió níu hương Thu

À... ơi ! Em ngủ, anh ru ...mộng vàng

Lả lơi tình nặng đa mang

Biết yêu dẫu cũng muộn màng, lặng câm

Duyên thơ vận ngữ âm thầm

Trăm năm phận số có gần được nhau ?

Thẫn thờ ôm mối tình ngâu

Hai đầu nỗi nhớ, tiếng sầu chơi vơi

Sài Gòn mưa đẫm Thu rơi

Thầm mơ màu nắng vợi vời ...Hậu Giang.

                     

Nhật Quang

 

  KÍNH DÂNG MẸ (Ngày 20/10/2016 02:10:36 - Gửi bởi: nguyễn đăng tuyên - Địa chỉ: BẮC GIANG - Điện thoại: 0167 855 4274)

 TỨ TUYỆT / CHÙM THƠ 55

 

KÍNH DÂNG MẸ


 
Tuổi cao sức yếu thân tằm
Đói no vất vả miếng ăn cơ hàn
Sớm chiều lặn lội lầm than
Niềm vui chưa đến đã tàn tuổi xanh

Mẹ giờ Tây Trúc an lành
Lễ nghi con sắm lòng thành kính dâng
Ba tầm nón thúng, trâm vàng
Trân châu ngọc bích lụa hàng Hà Đông

Vĩnh Hằng chốn ấy thinh không
Mẹ vui nhận lấy yên lòng cháu con.

 

Tuyen45

  Miền Trung quê nhà (Ngày 20/10/2016 11:10:42 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- P.Đông Hải 1- Q. Hải An -TP Hải Phòng  - Điện thoại: )

 THƯƠNG LẮM QUÊ NHÀ 


Kết quả hình ảnh cho luũ miền trung

 

 

Đắng lòng khúc ruột miền Trung
Qua hạn lại lũ khắp vùng nơi xa
Thương lắm mảnh đất quê nhà
Nắng mưa khắc nghiệt xót xa bao đời
Giờ đây lũ xả mưa rơi
Mênh mông trắng ngập … hỏi Trời biết không ?
Thầm thương thầm xót trong lòng
Chung tay góp chút, khó mong bớt dần 
Thương người như thể thương thân *
Thắm lời thăm hỏi, một phần quà trao
Tấm lòng nhân đạo đồng bào **
“ Một miếng khi đói …” nỡ nào ai quên !
Lịch sử đất nước vững bền
Lòng tin son sắt, dưới trên một lòng
Tương lai chẳng phụ lòng mong 
Trời cao mây trắng nắng hồng sáng tươi .

Trần Duy Hạnh
 
* Ca dao
** Đồng bào : Sự tích Trăm trứng ( Âu Cơ - Lạc Long Quân )
  EM LÀ CON GÁI VIỆT NAM (Ngày 20/10/2016 11:10:52 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 

 

HỒNG LĨNH KÍNH CHÚC HƠN MỘT NỬA DÂN SỐ VIỆT NAM LÀ PHÁI ĐẸP SỨC KHỎE TƯƠI TRẺ HẠNH PHÚC YÊU ĐỜI VÀ ĐẸP MÃI NHƯ HOA MÙA XUÂN. VÀ CÓ NGÀY LỄ THẬT Ý NGHĨA

 

EM LÀ CON GÁI VIỆT NAM


 

Kết quả hình ảnh cho con gái hái sen

 

Đồng chiêm lúa chín rực vàng
Ngắm em thôn nữ lòng càng ngẩn ngơ
Sen thơm tỏa ngát sương mờ
Lúa khoe sắc thắm Sen chờ trổ bông!
 
Hương Sen hương lúa hương đồng
Áo xanh môi thắm má hồng nét duyên
Khăn choàng tóc xóa nón nghiêng
Em xinh như một nàng tiên giáng trần!
 
Em là con gái Việt Nam
Giỏi giang việc Nước đảm đang việc Nhà
Vần thơ dâng tặng ngợi ca
Những người Phụ nữ nước nhà Việt Nam !
 
Hồng Lĩnh

Tháng 10/2016

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ĐỢI ĐẾN MÙA THU (Ngày 19/10/2016 08:10:07 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

ĐỢI ĐẾN MÙA THU


Kết quả hình ảnh cho trăng tròn

 


Tiếng loa rạo rực đầu thôn,

Còn đôi ngày nữa trăng tròn, em ơi.

Mấy hôm nay đã lạnh trời,

Gió mùa chiều muộn giục rơi lá bàng.

Hẹn người đợi đến Thu sang,

Hẹn Hoa Cúc nở cho vàng mùa Thu.

Mấy hôm bảng lảng sương mù,

Mấy hôm mưa dữ, trời như dỗi hờn.

Bệnh trời ai rõ nguồn cơn,

Đến như người cũng lúc buồn lúc vui.

Hôm nay mưa đã tạnh rồi,

Vàng tươi sắc nắng, mây trôi lững lờ.

Anh ngồi viết vội vần thơ,

Để mai đọc tặng trước giờ hợp hôn.

Trung Thu trăng đẹp trăng tròn,

Thỏa lòng năm tháng héo hon đợi chờ.

 

Lê Hải Châu

 

  ƠN THẦY (Ngày 19/10/2016 03:10:33 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

ƠN THẦY

 

Kết quả hình ảnh cho ơn thày

 

 

Mực tầu nhuộm mái hoa niên

 Trồng cây hy vọng tài hiền sang trang

 Rùa thiêng cõng nặng bảng vàng

 Trạng nguyên tiến sỹ xóm làng vinh qui

 Chữ xưa phượng múa long phi

Văn nay hiển tích sử thi bao đời

 Áo the ấm nghĩa tình người

"Duyên Hàn Mặc"khéo gọi mời qua sông

 Bút nghiêng làm mái chèo hồng

 Đưa thuyền cặp bến thành công huy hoàng

 Thả nhiệt tình giữa trái ngang

 Mà đơm hoa chữ kết vàng mùa thu

 Ươm niềm tin giữa cần cù

 Nước Nam lại rợp "Trượng Phu" ơn thầy

 

Trần Tiến Tĩnh

 
  THƠ TẶNG VỢ 20-10 (Ngày 19/10/2016 11:10:23 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà- Phương hưng- Gia Lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

THƠ TẶNG VỢ 20-10

 

 

Kết quả hình ảnh cho cành hoa hồng

 


Lẵng hoa rực rỡ xinh tươi
Nhân ngày phụ nữ tặng người tôi yêu
Dù ai nắng sớm mưa chiều
Vẫn là hạnh phúc những điều tôi mong
Em là một tấm gương trong
Cả đời vất vả long đong vì chồng
Đói no, phai nhạt má hồng
Tuổi xuân gắn với ruộng đồng bao năm
Nuôi con chỗ ướt mẹ nằm
Khát khao một ánh trăng rằm nơi xa
Bây giờ tóc đã sương pha
Ngày vui tôi viết bài ca tặng mình
Lời ca nặng nghĩa nặng tình
Chúc em mãi mãi đẹp xinh trên đời .

 

19-10-2016

Đỗ Trọng Kim

  GẦN NHÀ XA NGÕ (Ngày 19/10/2016 09:10:00 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 GẦN NHÀ XA NGÕ

 

Kết quả hình ảnh cho cành hoa hồng

 

Hai nhà dựa lưng vào nhau

Cành hồng bên ây rủ đầu sang đây

Nở hoa tươi đẹp hương bay

Say hương mến phục bàn tay vun trồng

 

Đã thơm hương của hoa hồng

Quyện hương bồ kết, vỏ bòng, tóc mây  

Càng làm tôi mến tôi say

Em người bên ấy năm nay trăng tròn

 

Trăng thanh mười sáu vẫn tròn

Nghe em bên ấy ví von nẩy Kiều

Tôi nghe càng thắm thiết yêu

Càng thêm thương phận nàng Kiều long đong

 

Dạo này gió mát trăng trong

Mà sao vắng tiếng em không nẩy Kiều

Chẳng hiểu buồn giận hay yêu…?

Hay bị trắc trở vì điều trái ngang…?

 

Giá mà gần ngõ anh sang

Gần nhà xa ngõ đường sang ngược chiều

Ước gì có được lời yêu

Của em từ những câu Kiều ví von

 

Tỏ lòng em, tỏ vui buồn

Để anh tìm cách cho tròn tình yêu

 

Xuân Ngọc

 

 

  gặt chạy (Ngày 19/10/2016 05:10:58 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

  GẶT CHẠY

 

Kết quả hình ảnh cho gặt lúa

 

 

Mặt trời vừa ló đằng đông

Em đã ra đồng gặt lúa đổ non

 Nếu không bão tới chẳng còn

Nên em mau phải cắt non về nhà

     

 Biết rằng mất một còn ba

Còn hơn mưa bão ngập ba bốn ngày

Anh về thưa với mẹ thầy

Cùng em gặt chạy trước ngày bão vô


Đỗ Viết Khoa

  MƯA ĐÊM (Ngày 18/10/2016 08:10:34 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

MƯA ĐÊM


Kết quả hình ảnh cho mưa đêm

 


Đêm qua mưa gió ầu ơ

Pha trà nước nhạt, làm thơ lỗi vần

Gió như roi quất ngoài sân

Nửa phần đập cửa, nửa phần rung cây

Lạ kỳ mưa gió năm nay

Đêm mưa bất chợt để ngày nắng lên

Gió mưa cũng có nỗi niềm

Ngày như tránh mặt để đêm tụ về

Chỉ hiềm thương nỗi nhà quê

Gió mưa vùi dập hại nghề nông tang

Trông ra mưa ngập xóm làng

Câu thơ viết được đôi hàng, đành thôi

 

Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165, 166 ,167 ,168 ] Tiếp  Cuối cùng