Thứ tư, 03/09/2025,


 
  TÌNH CỜ (Ngày 31/10/2016 07:10:40 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 TÌNH CỜ

 
Kết quả hình ảnh cho gái huế
 
Cuối thu Phố Núi mộng mơ
Gặp em gái Huế mà ngơ ngẩn lòng
Em tươi xinh một nụ hồng
Để anh xao xuyến đèo bồng tương tư
 
Cảm ơn ai đã hẹn hò
Ban Mê đêm ấy tình cờ quen em
Cà phê tiếng nhạc êm đềm
Lời trao ý gỡi càng thêm mặn nồng
 
Chia tay cuối núi trăng lồng
Vần thơ thay một đóa hồng tặng em.
 
Hồng Lĩnh
27/10/2016
  THƠ VIẾT CHO EM (Ngày 31/10/2016 05:10:57 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

THƠ VIẾT CHO EM

 

Kết quả hình ảnh cho em cười

 

Trời cho khóe miệng em cười

Đến hoa sắp héo cũng tươi lại giàn

Quãng đường trưa nắng chang chang

Gặp em là gió thổi tràn bờ xanh

Mẹ khen em có vía lành

Khéo mua khéo bán lại nhanh việc nhà

Vụ này cả xóm trồng hoa

Em đi lấy giống xa nhà vài hôm

Vắng em, tôi cũng thấy buồn

Buổi chiều ra đứng đầu thôn ngóng chừng

Chẳng là nước lã người dưng

Những mong muối mặn cho gừng còn cay

Thương em có chút hao gầy

Việc nhà bươn bả đó đây bộn bề

Người quê tính việc nhà quê

Xen canh gối vụ thêm nghề trồng hoa

Căn cơ chắn vén cửa nhà

Gặp hàng em tính chợ xa chợ gần

Thương em tôi muốn góp phần

Em cười em bảo sang Xuân sẽ bàn

Mùa Xuân - Mùa của Hoa Xoan

Tôi mơ lễ cưới vô vàn sắc hoa

 

 Lê Hải Châu 

 

 

  CHUNG TÌNH (Ngày 30/10/2016 03:10:11 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- P.Đông Hải 1- Q. Hải An -TP Hải Phòng  - Điện thoại: )

 CHUNG TÌNH


 

Kết quả hình ảnh cho trăng vàng

 

Trăng vàng một thuở còn thơ
Mà nay trăng đã ngẩn ngơ một mình
Ngày xưa thon thả eo xinh
Lưng ong thắt đáy dáng hình tiên sa
Lời thương ngỏ ý cùng nhà
Em im lặng mãi ... nên ta đôi đường
Giờ đây gặp lại vấn vương
Tình xưa nghĩa cũ mà hương xa vời 
Rằng tuy đã hết một đời
Chuyện riêng không tiếc những lời hẹn xưa
Nói ra cũng chẳng thấy thừa
Kiếp sau xin cố làm vừa lòng em ./.

Trần Duy Hạnh 
  Khúc ruột miền Trung (Ngày 30/10/2016 08:10:08 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. tân Phú, tp HCM; - Điện thoại: 0988097984)

 KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

 

 

Quặn đau khúc ruột miền Trung

Thiên tai lũ lụt khắp vùng mênh mông

Chiếc đòn gánh giữa oằn cong

Khi ô nhiễm biển, lúc đồng trắng không!

 

Thân cò lặn lội bờ sông

Người dân lao động xót lòng trắng tay

Còng lưng gieo hạt cấy cày

Lũ về cuốn sạch những ngày lo toan!

 

Thiên tai, năm nối tiếp năm

Sóng xô, lũ cuốn, đất cằn, khó khăn

Miền Trung dải hẹp nhọc nhằn

Nhân tài cũng lắm, thiên tai cũng nhiều?

 

Đặng Minh Đức

(CLB lucbatsaigon)

 

  Dạ khúc (Ngày 29/10/2016 04:10:05 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

DẠ KHÚC


 

 

Đêm buồn đốt thuốc lào khan

Khểnh chân mặc tiếng dế khàn giọng ca


Gió thầm thĩ nhẹ lời hoa

Tạnh không tiếng hạc, trăng lòa hơi sương


Vườn hoang hoải nhoạt mầu hương

Vẫn nguyên gốc ghế góc vườn trầm ngâm?


Tường câm huờ hợt bóng câm

Ao soi nhân ảnh ngỡ nhầm bóng ai?


Xớp xơ mưa bụi tóc tai

Tìm trầm ngậm ngải xót hoài mùa vơi!


Cau vườn vỡ tiếng mo rơi

Hồn quê thức tỉnh hồn người xa sâu!...


Mặc ai  hãnh tiến sang giầu

"Cảo thơm lần " đọc dăm câu dối già. *


NGUYỄN HUY KHÔI

* Cụm từ trong "..." là chữ dùng của thi hào Nguyễn Du, trong câu " Cảo thơm lần dở trước đèn"(Kiều)

  CƠN MƯA THÁNG MƯỜI (Ngày 27/10/2016 07:10:18 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CƠN MƯA THÁNG MƯỜI


Kết quả hình ảnh cho mưa ngâp đồng

 


 

Mới mừng vì bão đã qua

Gió đi gió lại, chỉ là gió chơi

Chẳng ai tính được cơ trời

Mới vừa bảnh mắt mưa rơi trắng đồng

Ồn ào cả xóm nhà nông

Người đi tháo nước, người trông giữ bờ

Cánh đồng xanh biếc lá ngô

Bây giờ chỉ thấy lập lờ nước trôi

Xa xa về phía chân trời

Đàn cò chao liệng tìm nơi bến bờ

Tưởng rằng đã tới Mùa Khô

Mấy ai học được chữ ngờ đảo điên

Làng quê ruộng cả ao liền

Tính kỳ mưa bão, đừng quên Tháng Mười

  

Lê Hải Châu

 

 

  ĐÔI MẮT (Ngày 26/10/2016 05:10:56 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ĐÔI  MẮT


Em xinh duyên dáng nhìn tôi

Khiến lòng bối rối, bồi hồi con tim

Lạ kỳ đôi mắt của em

Không sâu mà vẫn nhấn chìm hồn tôi.

 

Bùi Văn Hoa

  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 25/10/2016 11:10:24 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 SÓNG LŨ


Đêm nằm vọng tiếng miền trung

Mà nghe đứt ruột thương từng vùng quê

Ùn ùn mây nước kéo về

Làng thôn trắng xóa bốn bề như nhau

Bão xoay nghiêng ngả địa cầu

Còn gây tang tóc... xé đau dân làng!

Bão bùng càn quét tan hoang

Nằm nghe sóng lũ vỗ làng mái tranh

Gió to nước lớn hoành hành

Tiếng con chim nhỏ thất thanh ngoài trời

Tội tình gì hả? Đất ơi!

Bà con khản tiếng mà trời không thưa

Luống cày lũ cuốn theo mưa

Con trâu đói cỏ, trời chưa chạnh lòng

Lúc về nước trắng mênh mông

Lúc đi trời đất cánh đồng nằm trơ

Dõi nhìn ngọn lúa phất phơ

Mồ hôi, nước mắt... bây giờ là đây!

 

Mạc Vi

  Lục bát thâm tình (Ngày 25/10/2016 05:10:14 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

   LỤC BÁT THÂM TÌNH


Kết quả hình ảnh cho xả lũ

 

HỒ HÔ xả lũ...bất ngờ *

Hạ du nháo nhác,sững sờ nguồn cơn?!

Nước gầm trong bão mưa tuôn

Lũ dâng đỉnh lũ cuồng điên đổ về!

Lênh loang ngập lụt tứ bề

Nhấn chìm xóm mạc...ê trề thương đau!

"LỢI TỪ ĐẬP" chửa thấy đâu

Lũ đã giáng họa xuống đầu thảo dân?!

Quanh năm sương nắng tảo tần

Thoắt tan biến giữa bão vần sóng xô!...


Muôn lòng cả nước chung lo

Rách lành đùm bọc,nhỏ to...nặng tình!

Luống mong lũ lụt qua nhanh

Miền Trung thương khổ phục sinh an hòa.


Xây đập để giúp nông gia

Xin đừng tắc trách,...xót xa dân tình?!


 

 

NGUYỄN HUY KHÔI

* Đập thủy điện Hồ Hô - Hà Tĩnh xả lũ,trong cơn lũ, lên đỉnh lũ?! Vùng hạ du thương khổ trăm bề!

 

  NỤ CƯỜI BỎ QUÊN (Ngày 24/10/2016 04:10:29 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

 NỤ CƯỜI BỎ QUÊN

 

Kết quả hình ảnh cho nụ cười

 

Em đi bỏ lại nụ cười 

Dấu đi, mấy chục năm trời lãng quên

Thu về, một buổi mai lên

Chùm hoa nắng chiếu qua rèm lung linh

 

 Giật mình trước sự vô tình

Nụ cười xưa giữa lòng mình bỏ quên

Ngỡ ngàng, lục lọi, kiếm tìm

Bụi thời gian phủ, nhấn chìm nơi đâu

 

 Lần tìm trong chốn nông sâu

Nổi chìm, đời lắm bể dâu, gập ghềnh

 Lênh đênh, lạc bước chênh vênh

Còn gì, chi nữa, cũng đành vậy thôi!

 

Em giờ nơi chốn xa vời

Còn chăng, nhớ buổi nụ cười bỏ quên?

 

24/10/2016

 Nguyễn Quốc Anh

        

  GIỮ TRỌN TÌNH NGƯỜI THỦY CHUNG (Ngày 24/10/2016 09:10:55 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

GIỮ TRỌN TÌNH NGƯỜI THỦY CHUNG

 

Kết quả hình ảnh cho cỏ may

 

“Gía như em cứ lên non

Để anh xuống biển nay còn đỡ đau”

Bây giờ đã chót yêu nhau

Giếng anh khô cạn em trầu nhạt vôi

 

Cắn răng chịu khổ anh ơi !

Chia tay em lại thành người phụ anh

Tìm đâu thuốc chữa cho lành

Để duyên ta thắm mối tình nặng sâu

 

Lỡ nào dám nói… tha nhau !

 Lời thề khi trước nay đâu gỡ thề

Thương anh em nói dãi dề

 Phải đâu để gỡ lời thề cỏ may

 

Xuân Ngọc

 

  LÀNG CHIỀU (Ngày 23/10/2016 03:10:58 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

LÀNG CHIỀU

 

Kết quả hình ảnh cho chiều làng em

 

 

Buổi chiều ra cánh đồng thôn

Hứng đôi ba ngọn gió nồm mồ côi

Trời như đang chuyển hướng rồi

Đã nghe gió bấc xa xôi tìm về

Bóng chiều đổ quãng đường đê

Giục người cất mẻ vó bè cầu may

Chiều đang dần khép lại ngày

Bóng Dơi đâu đó đã bay chập chờn

Nước nguồn đổ xuống từng cơn

Đàn trâu đầm mạnh, sóng cồn bãi dâu

Người đi tất tả trên cầu

Bước chân vồi vội, những mau tới nhà

Xa xa ngoài gốc cây đa

Ánh đèn trang trại nhạt nhòa đồng xanh

Đổi mùa, bóng tối lan nhanh

Chim Sâu líu ríu trên cành tìm con

 

ƯỚC GÌ TRỞ LẠI NGÀY XƯA


Ước gì trở lại ngày xưa

Để anh đỡ gánh cho vừa sức em

Ước gì được trọn một đêm

Để em rũ hết ưu phiền gió mưa

Em ơi năm tháng có mùa

Dẫu rằng mưa nhặt nắng thưa cũng nhiều

Cái ngày mới ngỏ lời yêu

Mây hồng bảng lảng, nắng chiều bâng khuâng

Em vui đôi má ửng hồng

Em cười - sáng cả bờ sông quê nhà

Ai xui nhỡ lứa cau già

Chẳng giông chẳng gió mà hoa gãy cành

Gặp kỳ khói lửa chiến tranh

Gói bao thương nhớ, anh đành lìa xa

Thương em côi cút quê nhà

Thương thầy thương mẹ nhớ xa nhớ gần

Xa nhau dễ độ mười năm

Em như cái bóng lặng thầm góc quê

Mừng ngày chiến thắng anh về

Bõ công chờ đợi, thỏa thê nỗi niềm

Trời cho đôi chút của riêng

Hại thay lũ trẻ tật nguyền như nhau

Việc đời chẳng đánh mà đau

Nào ai tát cạn bể sầu đầy vơi

Thế gian đấy ắp tiếng cười

Còn em cùng với riêng tôi vẫn buồn


 

 

Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164, 165 ,166 ,167 ,168 ] Tiếp  Cuối cùng