Thứ tư, 03/09/2025,


 
  MÃI MÃI ƠN THẦY (Ngày 08/11/2016 09:11:43 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 THƠ VIẾT CHÀO NỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

 

Kết quả hình ảnh cho ngày nhà giáo

 

 

MÃI MÃI ƠN THẦY

 

THỜI gian không thể phôi pha
GIAN lao Thầy vẫn hiền hòa yêu thương
DẪU cho trưa nắng chiều sương
BẠC tiền không thể làm vương bận lòng
MÁI nhà tranh nghĩa tình nồng
ĐẦU non cuối bể ươm trồng nhân văn
TIM Thầy nghĩa nặng tình thâm
TRÒ Thầy như những người thân một nhà
VẪN luôn thân ái thiết tha
TẠC câu nhân nghĩa chan hòa tình thương
MÃI mãi Thầy là tấm gương
CÂU nào Thầy dạy cũng luôn vì đời
ƠN Thầy khắc mãi lòng tôi
THẦY thật tuyệt vời nghĩa nặng tình sâu
THỜI GIAN DẪU BẠC MÁI ĐẦU
TIM TRÒ VẪN TẠC MÃI CÂU ƠN THẦY !

 

Hồng Lĩnh

03/11/2016

  Mùa đông thuở nhỏ (Ngày 07/11/2016 07:11:39 - Gửi bởi: dạng minh duc - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 MÙA ĐÔNG THUỞ NHỎ

 

Kết quả hình ảnh cho mưa dông qua phố

 

Chiều nay, phố đón cơn giông

Trời se se lạnh, nhớ đông quê nhà

Tái tê gió bấc lùa qua

Xưa: Mẹ xuống mạ buốt da cắt lòng!

Cha lội đưa nước về đồng

Con co ro áo mỏng không ấm người!

Làng trên xóm dưới ngược xuôi

Miếng cơm manh áo tả tơi tối ngày!

Bao điều chẳng giống thời nay:

Ổ̉ rơm với chiếu - đệm dầy ấm êm

Đèn dầu thay điện ban đêm

Rét đi ngủ sớm - liên miên đêm trường.

Sài Gòn luôn nóng nực nồng

Mùa đông thuở nhỏ vẫn không phai mờ!

 

Đặng Minh Đức

(CLB lucbatsaigon)

 

  CON NHỆN GIĂNG MÙNG (Ngày 07/11/2016 06:11:46 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CON NHỆN GIĂNG MÙNG



Kết quả hình ảnh cho thắt đáy lưng ong


Dịu dàng thắt đáy lưng ong

Em như Con Nhện thót lòng giăng tơ

Đời năm bảy kiểu tình hờ

Người năm bảy loại ất ơ chợ chiều

Tơ em giăng mắc bùa yêu

Đôi phần e lệ, đôi điều kiêu sa

Người đời như bướm vờn hoa

Để khi quá chén nhỡ đà dính tơ

Anh còn mê mải làm thơ

Em còn đôi chút chữ ngờ vòng quanh

Em khen cái vía anh lành

Tơ em giăng mắc mà anh vẫn cười

Trời cho anh được làm người

Tơ lòng thì tránh, tơ trời đành vương

 

Lê Hải Châu

 

  Thơ thiếu nhi (Ngày 07/11/2016 03:11:20 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7 - Đông Hải 1 -Hải An -HP - Điện thoại: )

 

 

 Hàng Quà rong

( Nhắn các bạn học sinh ham ăn quà vặt cổng trường )


Kết quả hình ảnh cho hàng quà cổng trường

 
 
Quà rong ngày trước không sao
Nhưng nay thì có biết bao bất ngờ
Vệ sinh thực phẩm làm ngơ
Nguyên liệu thiu thối vẫn lờ cho qua
Ruồi nhặng bâu bám khắp nhà
Hoá chất độc hại tẩm pha rất nhiều
Ăn vào ậm ạch khó tiêu
Gây ra bệnh tật sớm chiều thuốc thang
Kèm bao hệ luỵ phải mang
Cha mẹ vất vả lại càng khổ đau
Vậy nên mình phải nhắc nhau
“ Giữ lấy sức khoẻ “ là câu nhớ đời
Học xong rồi cứ vui chơi
Nhưng đừng mắc bẫy lời mời Quà rong .

 Trần Duy Hạnh
  NHƯ CÂU LỤC BÁT (Ngày 07/11/2016 03:11:23 - Gửi bởi: ĐINH KHẮC KHẢNG - Địa chỉ: Korea Hàn Quốc - Điện thoại: 01045891071)

NHƯ CÂU LỤC BÁT

.


.

Ca dao mẹ hát ru mình
Là câu Lục Bát nặng tình bấy lâu.

.

"Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy , con trâu đi bừa ".

.

Em như câu Lục đợi chờ
Để anh câu Bát ... vương tơ mắc tình.

.

Em là câu Sáu xinh xinh
Anh là câu Tám nên hình một đôi.

.

Đẹp duyên gái sắc, trai tài
Sánh vai Sơn - Thủy, Đất - Trời... thủy chung.

.

Yêu nhau cau Sáu chia cùng
Ruột bầu nấu với râu tôm vẫn... cười.

.

Nắng mưa là việc của Trời
Khó khăn, gian khổ chuyện đời tránh sao?

.

Thương nhau đâu kể thấp cao
Lệch kê, méo nắn thế nào cũng xong.

.

Chữ Sáu câu Bát đẹp vần
Thành câu Lục Bát mười phân vẹn mười.

 

Đường đời, cũng giống vậy thôi
Hạnh phúc là tự hai người... khéo xe.

.

Trồng hoa phải dấu đến hoa
Trồng gai mắc áo, ông cha dạy rồi.

.

Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Như câu Lục Bát đẹp lời Ca dao.

.

.

Korea tháng mười 2016.

.

ĐINH KHẮC KHẢNG

  LỐI XƯA (Ngày 07/11/2016 02:11:09 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 LỐI XƯA

Đấy là em nói thế thôi

Sao không cả nghĩ cho tôi phía này

Lối xưa cỏ đã đan dầy

Ít khi qua lại từ ngày vắng em?

Phục sinh mầm mới trồi lên

Rễ không bám đất sao nên trái lành?

Lối xưa đã rẽ đường tình

Khuyết trăng liệu có tròn vành được chăng?

Thôi rồi,...tình rứt tơ giăng

Nhắc chi lối cũ đường trăng...vụng thề!

                        NGUYỄN HUY KHÔI

  LẶNG NGHE THU HÁT (Ngày 07/11/2016 10:11:29 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

              LẶNG NGHE THU HÁT

        Mênh mang Thu hát bên trời

Đời cùng hòa nhịp, cất lời nhặt khoan

        Họa theo, gió đệm cung đàn

Vừng trăng mờ tỏ sau màn sương buông

 

        mênh mông trong cõi vô thường

Tiếng Thu, tha thiết, yêu thương ngọt ngào

        Lung linh, thao thức trời sao

Ngân Hà huyền thoại, trôi vào mộng mơ

 

        Mượt mềm, dịu ngọt vần thơ

Thu ngân khúc hát, bến bờ yêu thương

        Lao xao tiếng lá vàng vương

Mơ màng lay động gió sương bồi hồi

 

        Lãng quên, bớt những đầy vơi

Lặng nghe Thu hát, cõi Người mê say!

                                 05/11/2016

                           Nguyễn Quốc Anh

 

 

 

  

  MÙA CHIM DI CƯ (Ngày 07/11/2016 06:11:24 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

MÙA CHIM DI CƯ

Trời đang nửa cuối Mùa Thu,

Nắng xiên chênh chếch, gió từ đồng xa.

Trên sông cánh Nhạn la đà,

Mưa nguồn mới đổ, phù sa đỏ hồng.

Ngỗng trời chấp chới tầng không,

Cánh bay như đến tận cùng bến mơ.

Lộc Vừng đỏ tựa sắc cờ,

Bờ ao vài lứa dừa tơ cuối mùa.

Nhuận trời khi nắng khi mưa,

Năm nay ít bão, lúa mùa nặng bông.

Chim bay qua những cánh đồng,

Cánh bay trải khắp dòng sông núi đồi.

Hẹn cùng chim nhé, chim ơi,

Ngày mai về lại, lúc trời sang Xuân.

./.

Lê Hải Châu

 

  SÀI GÒN MƯA ĐÊM (Ngày 06/11/2016 07:11:31 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, tp, HCM - Điện thoại: 0975764469)

SÀI GÒN MƯA ĐÊM

Mưa vương khóe mắt u sầu

Hàng me xào xạc úa nhàu lá rơi

Bóng người xa khuất ngàn khơi

Đường khuya hun hút, chơi vơi lối về

Mưa rơi đẫm ánh trăng thề

Chông chênh gót nhớ, bốn bề tiếng mưa

Sài Gòn quạnh bước chân thưa

Quán đêm nâng cạn say sưa chén nồng

Ngả nghiêng trời đất bềnh bồng

Ôm lòng đêm lạnh mênh mông giọt buồn.

 

NHẬT QUANG

                       Nhật Quang

  Tình mẹ (Ngày 06/11/2016 07:11:12 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 TÌNH MẸ

 

 

 

Mẹ nuôi con lớn thành người

Khổ đau mẹ chịu nụ cười cho con

Mẹ là gương sáng trăng tròn

Mẹ là hoa nở lòng con bốn mùa

 

Mẹ là nắng của chiều mưa

Mẹ là bóng mát che trưa nắng hè

Mẹ kể cổ tích đêm khuya

Ru con giấc ngủ sẻ chia ngọt bùi

 NGUYỄN XUÂN NGỌC

Ngân nga khúc hát niềm vui

Đưa con đến tận chân trời xa xăm

Bầu trời sao sáng ngàn năm

Tình mẹ tận tụy trăm năm vẹn tròn     

Xuân Ngọc

  TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ (Ngày 05/11/2016 08:11:38 - Gửi bởi: Nguyễnđức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong - Điện thoại: 01627547216)

 TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ

.

Chuông nhà thờ gióng bên cầu

Chúa trời nào biết lo âu cho đời

Môi trường ô nhiễm khắp nơi

Tồn đọng lâu rổi sao chẳng khui ra

Chúng con trách Đức chúa cha

Biết sao chẳng nói để mà trị ngay

Nay ra nông nỗi thế này

Gióng chuông hàng ngày thì để lầm chi

Chúa mầu nhiệm hãy thực thi

Quyết ngay những chuyến chúa đi vi hành

Trả lại môi trường sạch xanh

Dân được an lành, Chúa cũng bình an./.

5-11-2016

NGUYỄN-ĐỨC-NHÂN

 

  Giao mùa trút lạnh (Ngày 05/11/2016 12:11:15 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 GIAO MÙA TRÚT LẠNH

 

 

Kết quả hình ảnh cho mùa đông

 

Ngày đông vừa thoáng đi qua

Giao mùa trút lạnh vỡ òa đường khuya

Nẻo tình nào? Phải cách chia

Từng phương lẻ bóng tái tê miên trường

Tiếng thoi, đon đả... mùa vương

Giá băng đột ngột bủa đường tương giao

Hanh về nứt nẻ niềm đau

Cành trơ trụi lá, nát nhàu vườn yêu

Cơn mưa vừa tạnh một chiều

Mùa đông hào phóng qua dìu bước em

Bồi hồi víu sợi sương đêm

Mây đan hồi tưởng xanh nền trời xưa

Hỡi! mùa đông đã về chưa

Bờ vai quá khứ bây giờ lạnh căm

Tôn thờ chi những xa xăm

Mùa xưa hời hợt, em âm thầm buồn!

 

Mạc Vi

 

Trước tiên Trước Trang [157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162, 163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ] Tiếp  Cuối cùng