|
|
|

NỤ CƯỜI NGÀY XƯA (Ngày 24/11/2016 10:11:13 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
NỤ CƯỜI NGÀY XƯA

Giở xem ảnh cũ lâu rồi,
Bỗng dưng gặp lại nụ cười ngày xưa.
Nụ cười như thể có bùa,
Gặp rồi, quên cả nắng mưa ngoài đời.
Sóng lòng dội lại trong tôi,
Một thời giông bão, một thời lặng yên.
Tôi như kẻ vụng chống thuyền,
Gặp khi sóng dữ nước lên tròng trành.
Con thuyền đảo gió vòng quanh,
Sự đời đã vậy, thôi đành buông neo.
Đến khi sóng gió đảo chiều,
Tôi đành tặc lưỡi thuận theo lẽ đời.
Ngoái nhìn bến cũ xa xôi,
Chỉ còn đọng lại nụ cười ngày xưa.
Hôm lên tạ lễ cửa chùa,
Mới hay người ấy vẫn chưa lấy chồng.
Tự dưng thấy nhớ thấy mong,
Tự dưng lại thấy rối lòng ầu ơ…
Trời không bày lại ván cờ,
Thôi đành chép lại vần thơ tặng người.
Lê Hải Châu
|
|
|

VÔ TÌNH (Ngày 23/11/2016 09:11:39 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
VÔ TÌNH
Vô tình anh đã đôi lần
Làm em thao thức trở trăn đêm trường
Lo toan vất vả đời thường
Tóc dài em đã pha sương chuyển màu
Từ nay và mãi về sau
Anh đền em những khổ đau vô tình
Cùng em chia sẻ ngọt lành
Mái đầu tóc bạc chúng mình thương nhau.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

MÙA HOA DÃ QUỲ (Ngày 23/11/2016 07:11:34 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
MÙA HOA DÃ QUỲ

Dã Quỳ đã nở đầy nương
Người ơi có nhớ còn thương tìm về
Một mình ta giữa sơn khê
Đông sang chớm lạnh mà tê tái lòng!
Nơi nào người có biết không
Vắng người Buôn rẫy cũng mông mênh buồn
Hoa rừng nở giữa cô đơn
Hương ngàn ngược gió trách hờn hạt mưa!
Người ơi về lại Bến xưa
Dã Quỳ vàng rực đang mùa trổ bông
Lúa nương đang chín đầy đồng
Người về ta kết tơ hồng Giàng xe !
Người ơi! Ta đợi người về!
Hồng Lĩnh
Đăk Lăk 23/11/2016
|
|
|

LIÊU TRAI (Ngày 22/11/2016 03:11:11 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
LIÊU TRAI

Em giờ mang tiếng liêu trai,
Đôi hàng mi giả, tóc mai buông rèm.
Đôi tai đính cái toòng teng,
Áo hai dây hở lại viền nhánh hoa.
Bước đi có vẻ điệu đà,
Bạn bè lườm nguýt, người ta ngại gần.
Cái hôm làng mở Hội Xuân,
Em vào dự lễ có phần kiêu sa.
Các cô, các cậu, các bà,
Người ta chỉ trỏ, người ta xì xào.
Phớt lờ, em cứ thao thao,
Chuyện Nam chuyện bắc, chuyện Tàu chuyện ta.
Sợ em ăn nói quá đà,
Tôi vào gọi khẽ em ra để về.
Em cười rõ khéo nhà quê,
Thấy ai sang trọng ngứa nghề hờn ghen.
Trăng đây chẳng bõ sánh đèn,
Kỳ Lân đọ với ngựa hèn mà chi.
Thế rồi chẳng nói năng gì,
Em ra ngoài tỉnh bỏ đi khỏi làng.
Lê Hải Châu
|
|
|

PHỐ NÚI (Ngày 22/11/2016 11:11:37 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
PHỐ NÚI

Cùng em lội giữa Cầu Mây
Thung xanh gió hát,ngang mày mây qua
Núi đèo heo hút rừng xa
Nhấp nhô suối cổ,đá già sương phơi
Bản làng nhà lượn đỉnh trời
Ngang bờ Thác Bạc vang rơi sắc chiều
Rơi vào sóng mắt em yêu
Làm người nhiêng ngả người xiêu chợ tình!
Ô hay? mình chạm môi mình
Mà khèn ai nở chòng chành ô chao?
Nằm đêm phố núi cộc sao
Rượu cần chưa vít đã trào men say!?
NGUYỄN HUY KHÔI
Kỷ niệm trại sáng tác Mỹ thuật
Do Hội VHNT Hà Tây(nay là Hà Nôi)
(Tổ chức tại Sa PA)
|
|
|

HOA MÀO GÀ (Ngày 21/11/2016 06:11:20 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
HOA MÀO GÀ
...
Ngõ nhà mấy khóm Mào Gà,
Tàn thu mới thấy chút hoa lộ dần.
Cái màu đo đỏ vân vân,
Trông xa thấp thoáng, lại gần đỏ tươi.
Lạ thay duyên phận đất trời,
Càng hanh hao nắng càng tươi sắc hồng.
Rét trơ gốc rạ trên đồng,
Nắng hanh nên nước dòng sông cạn dần.
Chẳng cần đợi đến Mùa Xuân,
Cái màu hồng tía cứ dần lộ ra.
Lạ kỳ cũng một loài hoa,
Lại dành đẹp lối ngõ nhà Mùa Đông.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

CÔ GIAO MẦM NON (Ngày 19/11/2016 05:11:24 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
CÔ GIÁO MẦM NON

Em là cô giáo mầm non
Sao em còn trẻ lắm con chưa chồng ?
Anh hỏi em hơi chạnh lòng
Thương anh nên nỗi không đồng ý ai
Lắm con để sẵn nhân tài.
Dựng xây đất nước tương lai huy hoàng
Anh nhiễm chất độc da cam…!
Không con ta đã có đàn con chung
Chắc là anh cũng bằng lòng
Tương phùng tương ngộ con chung con mình
Xuân Ngọc
|
|
|

VỤ ĐÔNG Ở LÀNG (Ngày 19/11/2016 05:11:32 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
VỤ ĐÔNG Ở LÀNG

Đất cày vừa mới lật lên,
Đậu Tương đặt xuống trên nền bùn non.
Tiếng loa rạo rực đầu thôn,
Người ra nhận giống, người còn lùa trâu.
Em quơ chiếc nón trên đầu,
Ngõ ngoài bứt lá, con trâu đợi người.
Cỏ mềm đôi hạt sương rơi,
Phương Đông ánh nắng mặt trời long lanh.
Em qua trước ngõ chờ anh,
Có thêm bình nước treo ngành toòng teng.
Ruộng nhà hơi nhiễm chất phèn,
Đậu Tương giống mới chưa quen xứ dồng.
Anh cười: Kế hoạch vụ Đông,
Hết mùa rau giống anh trồng vụ hoa.
Đậu Tương kế vụ gọi là,
Ruộng vừa gặt lúa chưa tra giống gì.
Em ơi, năm tháng qua đi,
Với anh còn tính những gì vụ sau.
Lê Hải Châu
|
|
|

VỀ THĂM THẦY CŨ TRƯỜNG XƯA (Ngày 19/11/2016 12:11:10 - Gửi bởi: nguyễn đăng tuyên - Địa chỉ: BẮC GIANG - Điện thoại: 0167 855 4274)
.jpg)
VỀ THĂM THẦY CŨ TRƯỜNG XƯA
Về trường tôi đến thăm thầy
Giữa miền ký ức đong đầy nhớ thương
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương
Biệt danh “QUỶ SỨ” ấy thường thay tên
Cây đa gốc phượng bên thềm
Vẫn còn đứng đó y nguyên năm nào
Dáng thầy xưa mảnh thanh tao
Tóc thầy nay bạc trán cao rạng ngời
Thân gầy mắt sáng miệng cười
Bước chân hơi chậm khác thời năm xưa
Trước thầy con đứng chào thưa
Năm mươi năm lẻ con vừa về đây
Thăm trường thăm lớp thăm thầy
Gợi bao kỷ niệm tháng ngày đã qua
Ôm thầy nước mặt con nhòa
Rồi đây con lại đi xa lâu ngày
Hôm nay trước phút chia tay
Chút quà tình nghĩa xin thầy nhận cho
Con đi lòng vẫn đắn đo
Mong còn nhiều dịp thầy trò gập nhau
Từ trong đáy mắt thẳm sâu
Thấy thầy rơm rớm lệ sầu bờ mi
Nhìn thầy con vội quay đi
Miệng chào tay nắm hẹn khi nao về.
18/11/2016
Tuyen45
|
|
|

KHÔNG ĐỀ (Ngày 19/11/2016 11:11:27 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
KHÔNG ĐỀ

Ngã ba đã khó lần đường
Vấp quàng "ngã bẩy" khó lường bước chân
Ngỡ ngàng...lưỡng lự...phân vân
Giữa muôn ngã rẽ đường trần éo le
"Ngày đàng gang nước"...đi về
Ông bà dậy, nhớ khôn dè sông sâu?
Lập lờ trong đục đổi mầu
Vội vàng chi chuyện buông câu thả mồi
Trông gì?...cá bặt tăm hơi....
Có ra ngụp lặn trùng khơi cũng thừa?
NGUYỄN HUY KHÔI
|
|
|

TRI ÂM (Ngày 18/11/2016 09:11:51 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
TRI ÂM
(Thân tặng những người bạn của tôi)

Cõi đời dễ có mấy người
Hiểu lòng nhau, biết nói lời xẻ chia
Vai kề, cánh sát, hiểm nguy
Không buông chèo lái, đời khi sóng cồn
Mãi dài tiếp nối cháu con
Lúc buồn, bóng lẻ, biết còn có nhau
Tri âm, tri kỷ nơi đâu
Kiếm tìm, người chốn bể dâu, mỏi mòn
Buồn nào, hỏi có buồn hơn
Bên đời vắng bóng không còn tri âm!
17/11/2016
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

ĐỒ GIA DỤNG ĐAN BẰNG BÈO LỤC BÌNH (Ngày 18/11/2016 08:11:16 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111/ Lê Lợi, Hải Phòng - Điện thoại: 01666098889)
ĐỒ GIA DỤNG ĐAN BẰNG BÈO LỤC BÌNH

Tưởng vô tích sự cho đời,
Mây trôi bèo dạt theo lời dân ca.
Bao năm Người bỏ rơi ta
Nâng niu đồ nhựa ... xót xa lục bình!
Giờ đồ nhựa: Hại môi sinh,
Chậm phân hủy - Người hãi kinh: Sợ dùng!
Lục bình khô dẻo thủy chung,
Đan đồ gia dụng - Người cùng bén duyên.
Miền Tây sông nước cảnh tiên,
Nghề đan truyền thống gắn liền bèo Tây!
Chú thích: Bèo Lục bình, còn được gọi là bèo Tây ( tôi nghĩ chắc là bèo Miền Tây )
Bài viết hôm nay, 18/11/2016 nhân xem VTV3, làng nghề đan đồ gia dụng lục bình tỉnh Kiên Giang
Tác giả Đào Đức Trang
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [157 ,158 ,159, 160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ] Tiếp Cuối cùng |