Thứ tư, 03/09/2025,


 
  Thôi đừng nhắc lại (Ngày 30/11/2016 10:11:28 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: 419/10A Kha vạn cân,hiep binh chanh,thu đức,TP.HCM - Điện thoại: 01234583456)

 

THÔI ĐỪNG NHẮC LẠI

 

Kết quả hình ảnh cho đêm trăng sáng đỉnh đồi

 

Ai ơi ! Chuyên cũ qua lâu

Xin đừng nhắc lại lòng đau bồi hồi

Nhớ đêm trăng sáng đỉnh đồi

Tiếng đàn giọng hát sánh đôi ngọt ngào

Tuổi xuân chan chứa dâng trào

Chúng mình ước nguyện tặng trao cho đời

 Dòng sông quê ấy một thời

Bến trong bến đục lở bồi bãi dâu

Bây giờ nhớ lại từ đâu?

Khoảng trời xa vắng tím màu nhớ thương

 Năm xưa hẹn ước còn vương  

Cũng vì cách trở nẻo đường chia phôi

 Thời gian xa cách đôi nơi

Nỗi buồn theo tiếng đàn rơi đáy lòng

 Em nay còn nhớ hay không?

Mùa xuân kỷ niệm tuổi hồng đã xa

 Nhớ về ánh mắt hôm qua

Mà thương câu hát thiết tha ngày nào  

Coi như một giấc chiêm bao

Thôi đừng nhắc lại làm xao xuyến lòng


Đỗ Viết Khoa

 

  TÌNH MUỘN (Ngày 30/11/2016 08:11:49 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

TÌNH MUỘN

 

Kết quả hình ảnh cho tình muộn

 

Anh qua cái tuổi tứ tuần,

Em qua cái tuổi lập thân đời người.

Chẳng là phận hẩm duyên ôi,

Cũng là tình muộn một đời người ta.

Hôm nay anh ghé lại nhà,

Bảo em sính lễ xem ra đủ đầy.

Chỉ còn thiếu chút vàng tây,

Em cười em bảo thứ này khỏi lo.

Giục em chọn tháng chọn giờ,

Em chê thầy bói ất ơ nói xằng.

Anh ơi chờ đến cuối năm,

Tháng ngày em định cái tầm gặt xong.

Làng em bớt việc trên đồng,

Đất đang còn ướt, nhà nông cũng nhàn.

Chờ không khí lạnh tràn sang,

Đến khi ruộng cải rực vàng sắc hoa.

Em theo anh trở lại nhà,

Xe hoa tùng tiệm độ ba chục người.

Nhạc mừng, nhạc nhảy chơi vơi,

Muộn tình-Ta vẫn là người của nhau.

 

Lê Hải Châu

 

  Hội Cao Tuổi  (Ngày 29/11/2016 07:11:52 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: P. 304 nhà C2 P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 0944485241)

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 

 

 
Hội Cao tuổi Đại hội rồi
Trong Cung Hữu Nghị vui thôi hai ngày
 
Nhiệm kỳ bầu mới vui thay
Bà Chuyền Chủ tịch kỳ này năm năm
 
Khóa năm bầu ngót một trăm
Vào Đoàn Chủ tịch Hội năm năm liền
 
Mười lăm Thường vụ cấp trên
Năm người Lãnh đạo Hội lên kỳ này
 
Nhiệm kỳ đổi mới vui thay


Nguyễn Sơn Đông 
 
  NGƯỜI LỠ SANG SÔNG (Ngày 28/11/2016 09:11:30 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

 

 NGƯỜI LỠ SANG SÔNG

 

Kết quả hình ảnh cho bến cũ không đò

 

Nay về người lỡ sang sông

Ghé qua bến cũ mà không có đò

 Sông nay nước lớn gió to

Đứng bến gọi đò mà chẳng ai nghe

Thẫn thờ dạo bước triền đê

Nhớ thương ngày hẹn lời thề năm xưa

 Chiều về bỗng nổi cơn mưa

Lòng buồn đờn cũng lại vừa đứt dây

Ai ơi ! Gặp khúc sông này

Cầu mong mưa hết nắng đầy bến sông.


 Đỗ Viết Khoa

 

  TRĂNG SAY (Ngày 28/11/2016 06:11:53 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

  TRĂNG SAY

 

Kết quả hình ảnh cho trăng say

 

Mây gói ngày, mở trăng lên

Vòm xanh vời vợi trăng hiền hòa soi

Thương hoa muộn nở mé trời

Sương khuya không ướt, ướt lời trăng thâu?

Hoa cau đã nhảng mùa cau

Mà dây trầu vẫn xanh mầu trầu xanh?

Hạ huyền vẫn nét trăng thanh

Soi hồn lục bát trữ tình ngẩn ngơ?

Cánh HOA NÚI * khẽ khép hờ

Thả hương cho gió vẩn vơ tình rừng?

Non Đoài mây trắng mấy tầng

Mà trăng phía ấy...dửng dưng với nguồn?...

 

Ướm lời, gửi gió nụ hôn

Mà bờ môi đã ngợp hồn trăng say?!

 

 NGUYỄN HUY KHÔI

* Tên bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Mai.

  CHUNG MỘT LỐI VỀ (Ngày 25/11/2016 09:11:54 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

CHUNG MỘT LỐI VỀ

 (Thân tặng cựu học sinh khóa I (1996 - 1999)

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, tp Ninh Bình, tỉnh NB

 Nhân 20 năm ngày hội khóa: 27/11/2016)

 

 

Kết quả hình ảnh cho trường THCS Ninh Bình 

 

Cùng nhau "Chung một lối về"

 Mái trường kết nối bạn bè bền lâu

 Hai mươi Thu thắm sắc màu

Thầy, Cô, bè bạn, ân sâu nghĩa tình!

 

Tự hào, tỏa sáng lung linh

 Đinh Tiên Hoàng, của Ninh Bình thân thương

Tung bay khắp nẻo, muôn phương

 "Một thời để nhớ", mái trường say mê!

 

 Vẫn cùng: "Chung một lối về"

 Bên nhau thắp lửa miền quê Ninh Bình

 Rạng danh con cháu vua Đinh

Địa linh, nhân kiệt, hữu tình sơn khê!

 

 "Hai mươi năm... một lối về" (*)

Xây tin yêu, giữ đam mê cho đời

Vững trên muôn nẻo xa xôi

Bên nhau rộng mở chân trời ước mơ!

 

 Thầy, Cô, bạn cũ trường xưa

 Hai mươi năm, đẹp vần thơ tặng đời!


 25/11/2016

Nguyễn Quốc Anh

(Nguyên giáo viên Hóa Học trường THPT Đinh Tiên Hoàng

 Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình)

  (*) Chủ đề của buổi hội khóa: "Hai mươi năm chung một lối về"

 

  Qua sông (Ngày 25/11/2016 09:11:11 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, tp HCM - Điện thoại: 0988097984)

 

 QUA SÔNG

 

Kết quả hình ảnh cho cầu

 

 

Qua sông giờ đã có cầu

Chẳng còn lo sợ nông, sâu, lụy đò

Dòng người vội vã, xô bồ

Bóng hình người lái đò...mờ mờ...xa...

 

Đặng Minh Đức

(CLB lucbatsaigon) 

 

  NẮM CHẶT LÁ BÙA  (Ngày 25/11/2016 09:11:09 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 NẮM CHẶT LÁ BÙA

 

Kết quả hình ảnh cho nắng mùa đông

 

 

Mây đi vét cạn hương ngày

Gió lùa vũng nắng lấp đầy hoang rêu

Kéo hoàng hôn xuống sập chiều

Niệm câu thần chú cầu siêu nỗi buồn

Nguyện cầu thoáng chốc bình yên

Đổ đêm xuống tối muộn phiền trào dâng

Nước mắt nghẹn giữa lưng chừng

Khóc chưa tròn để rưng rưng cuộc người

Em về đau một khoang đời

Em đi mang cả một thời xuân xanh

Hồng nhan hồng phấn tan tành

Nụ cười méo mó để dành ngày mai

Lên đò chưa kịp rủi may

Sang sông lắm kẻ trần ai bến bờ

Đào hoa đào nụ ngu ngơ

Núi này núi nọ tội cho người dòm

Lá răm lúng liếng vẹt mòn

Hồng nhan mắc bệnh đa đoan chết rồi

Sắc son trôi giữa dòng trôi

Thương người sống sót hại trời xe duyên

Em điên lội giữa ngày điên

Bẻ thời gian ném vào miền hư vô

Chòng chành sóng lật gió xô

Tay bơi tay giữ lá bùa nợ duyên

 

Mạc Vi

  LÁ THƯ AN ỦI (Ngày 25/11/2016 08:11:00 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 LÁ THƯ AN ỦI

 

Ngày mai anh lại xa rồi

Nhớ em lòng thấy bồi hồi em ơi !

Anh về nghỉ một ngày thôi

Lại đi trả phép kịp thời đi xa

 

Anh về em lại vắng nhà

Đi nuôi con ốm viện xa chưa về

Nhớ thương mong được sẻ chia

Việc nhà việc nước sớm khuya nhọc nhằn

 

Nuôi con ăn học xa gần

Tiền lưng gạo bị tảo tần có đâu

Lại còn lúc ốm khi đau

Thuốc thang viện phí cung cầu thường xuyên

 

Anh không giúp được gì em

Nỗi thương nỗi nhớ nhân lên từng giờ

Thương em kể mấy cho vừa

Lá thư an ủi vẫn chưa yên lòng

 

Ngày mai anh đến xứ Đông

Việc nhà việc đồng …nhờ cậy có em

Anh còn chỉ biết động viên

Mong em vui, khỏe anh đền  đáp sau !

 

Vì chồng trọn vẹn làm dâu

Vì con mưa nắng sạm màu môi son

Anh chẳng biết nói gì hơn

Gửi lời “đạ tạ cảm ơn… hôn nhiều” !

 

Xuân Ngọc

 

  SƯƠNG GIÁ MÙA ĐÔNG (Ngày 25/11/2016 07:11:17 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

ĐỢI NẮNG MÙA ĐÔNG

 

Kết quả hình ảnh cho nắng mùa đông

 

 

Đàn cò trắng cả thinh không,

Gió hun hút thổi cánh đồng bao la.

Mây đen hiu hắt la đà,

Con thuyền khuất bóng sông xa cuối làng.

Lá xanh đã nhuốm sắc vàng,

Gió Mùa từng đợt dồn sang mạnh dần.

Mặt trời chắc đã mỏi chân,

Cho nên tạm nghỉ cả tuần không ra.

Rét như dao cứa vào da,

Hèn chi đàn cá ao nhà lặn sâu.

Mấy hôm mưa thảm gió sầu,

Trời thêm giá buốt đám lau rũ cờ.

Tuổi già tâm trí lơ ngơ,

 

SƯƠNG GIÁ MÙA ĐÔNG

 


Mấy ngày sương giá Mùa Đông,

Mẹ tôi tựa cái lưng còng bảo đau.

Tôi ra bể nước hái trầu,

Tiện tay ngắt vội trái cau cuối mùa.

Gió lùa lúc nhặt lúc thưa,

Cái sương giá lạnh chẳng chừa tuổi cao.

Mẹ ngồi kể lại năm nào,

Đói cơm rách áo xanh xao cả người.

Gió lùa rách cả áo tơi,

Rét theo tưởng trọn cuộc đời già nua.

Bây giờ cơm áo có thừa,

Đã đành đâu đó vẫn chưa vẹn tròn.

Tôi cười như thể trẻ con,

Xin thôi đừng kể chuyện buồn mẹ ơi!

Mùa Đông giờ đã khác rồi,

Chăn bông cất bỏ, chăn hơi mới dùng.

Mẹ cười, đấm nhẹ cái lưng,

Chừng như định nói, giữa chừng lại thôi.

 

Lê Hải Châu

 

  

  Thơ gửi diễn đàn lục bát VN (Ngày 24/11/2016 09:11:57 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: 419/10A Kha vạn cân,hiep binh chanh,thu đức,TP.HCM - Điện thoại: 01234583456)

 

 NGƯỜI CHỊ

  Kính tặng: Cơ sở Cách mạng ở Ấp An Hòa, An Lợi, Bình Dương.

 

Kết quả hình ảnh cho má miền nam

  

Tôi về mảnh đất miền Đông

Buổi đầu mới gặp thực lòng chưa quen

Chị là cô gái dịu hiền

Bao đêm thao thức sống trên quê này

 Tôi là Giải phóng về đây

Chị cho hầm trú nhiều ngày nhiều đêm

 

 Một hôm lính giặc đi càn

Chúng men theo suối sát bên còn gì ?

Đuổi gà xua chó chạy đi

Đánh con cho khóc báo nguy cấp rồi

Tôi đâu có hiểu trời ơi!

Ngó qua giặc đến gần nơi tôi rồi

Vội vàng chui xuống hầm ngồi

 Cả chiều trời nóng mồ hôi dầm dề

 Tối chị ra đón tôi về

Chị cười kể lại tôi quê cháy lòng

 Ngày mai dẫn ra phía đông   

 Bụi tre chị chỉ hầm trong gốc nè

 Mỗi trưa chị cột sào tre

  Nắm cơm đậu phộng muối mè thế thôi...

 

Người chị ấy đã nuôi tôi

Giờ ở đâu chị đất trời mênh mông

Để tôi luôn phải nặng lòng

Cảm ơn chị nỗi nhớ nhung suốt đời.


Đỗ Viết Khoa 

 

  Đổi mới (Ngày 24/11/2016 05:11:35 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

ĐỔI MỚI

( Kính tặng thầy cô giáo

Trường Tiểu học Thị trấn Kim Tân, Thạch Thành )

 

Kết quả hình ảnh cho TRƯỜNG CŨ

 

Trở về thăm lại trường nhà

Biết bao đổi mới xem ra ngỡ ngàng

Cổng xây to đẹp đoàng hoàng

Đường lên tam cấp lát hàng gạch hoa

Cây xanh bao bọc rộng ra

Nhìn trường nhìn cảnh như là công viên

Cô giáo trông đến là duyên

Học sinh cô dạy lời khuyên dịu dàng

Đúng là ý tưởng hơn vàng

Tô thêm vẻ đẹp khang trang cho trường

Thầy cô tình cảm thân thương

Phụ huynh phấn khởi vấn vương cô thầy

Đôi lời thơ ngắn rải bày

Chúc trường tiểu học ngày ngày vươn xa.

 

Xuân Lược

 

  

Trước tiên Trước Trang [157 ,158, 159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ] Tiếp  Cuối cùng