Thứ ba, 02/09/2025,


 
  NỖI NIỀM VẮNG EM (Ngày 05/12/2016 08:12:55 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

                                                                                                              NỖI NIỀM VẮNG EM

 

 

                                                                                                                 

Vắng em giấc ngủ không yên

Vầng trăng dường cũng nỗi niềm cô đơn

Vắng em nhà rộng dài hơn

Bếp thi lạnh ngắt bữa cơm hững hờ

 

Vắng em viết chẳng nên thơ

Sai vần lệch ý bây giờ hỏi ai ?

Vắng em ngày tháng thêm dài

Mong đêm chóng cạn mong ngày chóng qua

 

Mong em mau trở về nhà

Cùng nhau hội tụ hát ca sum vầy

Để rồi tay lại cầm tay

Đi ra phố thị tình đầy uyên ương

Xuân Ngọc

  LÁ RƠI VỀ CỘI (Ngày 04/12/2016 09:12:15 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

                                        LÁ RƠI VỀ CỘI

        (Tưởng nhớ Cha kính yêu 20 năm về cõi vĩnh hằng)

 

                                    Lắt lay 

                          lá rụng 

                                         bên thềm

            Quắt queo

                               thấm lạnh

                   ướt mềm sương đêm

                             Chập chờn

                                        mờ tỏ ánh đèn

           Dấu chân Ai đã mờ trên lối mòn

                                      *

                              Nước xuôi!

                     Nước có về nguồn?

                        Lá rơi về cội!

                   Có còn sắc xanh?

                        Cây lặng lẽ

                       đứng trơ cành

           xuyên nghiêng

                    tơi tả

          tàn canh đêm buồn

                               *

                     Lá rơi!

           Về cội tìm nguồn

        Ủ vàng sắc úa!

       Cõi hồn bâng khuâng!

              Chìm vào

        sương gió, lạnh lùng!

               Chừng nghe

       trong tiếng ngập ngừng 

                 lá rơi!

                         *

        Chia ly nào chả bồi hồi

                 Đất, trời

                 lá rụng!

         Ngùi ngủi lạnh đông!

             Dẫu rằng:

      Qui luật Hóa Công!

            Vô thường!

    Sắ, sắc, không, không!

              Lẽ đời!

                   *

       Cuộn theo gió!

         Lá vàng rơi!

          Cội nguồn

            Cát bụi!

     Kiếp Người hư vô!

 

            06/11/Bính Thân

          Nguyễn Quốc Anh

 

             

                    

                      

                                             

  ĐẾM SAO (Ngày 04/12/2016 07:12:39 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

ĐẾM SAO

Đêm ngồi hai đứa đếm sao,

Bờ vai ta lại tựa vào bờ vai.

Sông Ngân vừa rộng vừa dài,

Tàn Thu nên chẳng còn ai bắc cầu.

Ông Ngâu vừa gặp bà Ngâu,

Bây giờ trở lại hai đầu cách xa.

Mênh mông vũ trụ Thiên hà,

Thấy sao Bắc Đẩu xem ra cũng gần.

Em cười, má ửng bồ quân,

Đố anh đếm được mấy lần Sao Đôi.

Thấy em hớn hở vui cười,

Sương rơi lành lạnh mà tôi hởi lòng.

Đêm nay gió mát trăng trong,

Chẳng ai cảm thấy nhọc lòng đếm sao.

./.

Lê Hải Châu

 

  NHỚ, RU ,TRAO (Ngày 02/12/2016 04:12:00 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 - Điện thoại: 0975764469)

NHỚ

.

Thương ai chiếc lá bạc màu

Đêm Thu rơi chạm tiếng sầu đơn côi

Rượu nồng cạn chén mềm môi

Liêu xiêu nỗi nhớ, chơi vơi góc trời.

 

RU

Ru em tròn giấc mơ dài

Bình minh sẽ đến ban mai nắng hồng

Ru em ngây ngất tình nồng

Nụ hôn ngan ngát bềnh bồng hương yêu.

 

TRAO

Trao em đêm ngát Dạ hương

Trăng mơ quấn quít, vấn vương tơ lòng

Trao em một đóa tình hồng

Men yêu ấp ủ...hương nồng gối chăn.

                   Nhật Quang

      

 

 

  BÁN SẦU (Ngày 02/12/2016 01:12:21 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 BÁN SẦU

 

Kết quả hình ảnh cho người ấy

 

 

Trái sầu bán chẳng ai mua
Ta đem ướp lệ làm thơ tặng đời
Thơ nhiều sầu cũng chẳng vơi 
Làm sao đây hỡi khi trời vào đông?

Phải chi ta chẳng đèo bòng 
Chẳng thương chẳng nhớ chẳng trông chẳng chờ 
Gặp người bữa ấy làm ngơ
Cuối đời đâu phải làm thơ bán sầu!

 

Hồng Lĩnh 
Đăk Lăk 28/11/2016

  VỤNG YÊU (Ngày 02/12/2016 10:12:34 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 

    VỤNG YÊU


Tỏ tình " sáng dạ vụng lời"

Thường hay ngờ nghệch trước người mình yêu?

Vô tình - ý chuộng lời chiều

Rợ ràm rặt vấp những điều không đâu?

Vụng về lỡ miệng một câu

Y rằng ngoay ngoảy lắc đầu ngoảnh đi?

Hễ chưa kịp nói câu gì

Y rằng thút thít,hồ nghi đủ điều?

Gần, chê vụng tỏ lời yêu

Xa, thầm nhung nhớ "ra chiều"...đợi mong?...

 

Lạ chưa? Khi có con bồng

Bỗng dưng lại "Khoái" có chồng "VỤNG YÊU" (?!)

 

                                   NGUYỄN HUY KHÔI

  BẾN XƯA (Ngày 02/12/2016 07:12:34 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

BẾN XƯA

Tuổi già trở lại bến xưa,

Lối mòn giờ chỉ đặt vừa bước chân.

Nắng mưa dấu cũ phai dần,

Bàn chân bước tới, bàn chân ngập ngừng.

Có gì đó cứ rưng rưng,

Dâng lên nghèn nghẹn giữa chừng lại thôi.

Người ơi khuất bóng đâu rồi,

Để cho dòng nước đầy vơi tháng ngày.

Ngang trời lạc cánh chim bay,

Con chim Bìm Bịp cuối ngày lại kêu.

Thương về bến cũ cô liêu,

Cây đa, quán nước, mái lều ngày xưa.

Nhớ thương biết mấy cho vừa,

Cái ngày xưa ấy…đã xưa lắm rồi.

Bây giờ còn lại mình tôi,

Lần theo lối cũ lại ngồi bến xưa.

./.

Lê Hải Châu

 

  NGƯỜI VƠÍ TRĂNG (Ngày 01/12/2016 07:12:30 - Gửi bởi: Nguyễnđức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong - Điện thoại: 01627547216)

 NGƯỜI VỚI TRĂNG

,

Người đi tới chốn thiên thai

Trăng thanh gió mát với ai bây giờ

Trước đây khi tỏ khi mờ

Người còn trăng có hững hờ vẫn vui.

01-12-2016

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

  Mái tóc người xưa (Ngày 01/12/2016 05:12:47 - Gửi bởi: Nguyễn Mạnh Chiến - Địa chỉ: Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 0904116207)

 MÁI TÓC NGƯỜI XƯA


 

 

Ngày xưa em đứng dưới hiên

Còn anh bối rối kề bên dịu dàng

Bàn tay nâng thật nhẹ nhàng

Gió bay làn tóc óng vàng ngẩn ngơ

Đến giờ mà ngỡ như mơ

Thời gian nhanh thật ngây thơ thuở nào

Bỗng đâu cảm giác xôn xao

Thì thầm gió thổi ngọt ngào trong anh

Rừng cây muôn lá màu xanh

Biển thuyền chung thủy luôn dành cho nhau

Bầu trời cùng với biển sâu

Tìm đâu thấy nữa mái đầu ngày xưa


Nguyễn Mạnh Chiến

 

  MỪNG THỌ BÀ (Ngày 01/12/2016 08:12:57 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 MỪNG THỌ BÀ

 

Kết quả hình ảnh cho mừng thọ bà

 

Cháu con sum họp đầy nhà

Hân hoan chúc thọ mừng bà chín mươi

Lưng còng tóc bạc da mồi

Ngồi bên các cháu bồi hồi nhớ ông

 

Bao năm gian khổ vắng chồng 

Nuôi con vất vả bà không sờn lòng

Mừng thọ con cháu về đông

Thì thầm bà nói : tiếc ông không còn.

 

Bùi Văn Hoa

  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 30/11/2016 08:11:41 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: Tp HCM - Điện thoại: 0983132392)

 NƠI CHÙA LÀNG

 

Kết quả hình ảnh cho chùa làng

 

Một bầu thanh tịnh, khuôn viên

Trong veo buổi sớm cõi thiền bình minh

Ngoài xa đã vẳng lời kinh

Trong sương cỏ lá yên bình nằm xanh

Tiếng chuông vang đến hiền lành

Người gieo thánh thiện hái nhành từ bi

Muốn rằng từ bỏ sân si

Ở đời còn lắm người vì kỷ tư

Lời kinh thay khúc niệm từ

Con về tạ cõi chân như khấn thầm

Chuyển xoay kẻ ác người thâm

Mỗi sát na, một lầm rầm phật ơi!

Khoan thai tiếng mõ lần hồi

Phật đà thuyết rõ trong ngôi chùa làng

Kinh rơi cho đá nhẹ nhàng

Tỉnh ra giác ngộ lần tràng hạt xâu

Đừng làm hồn khói nhang đau

Tìm quên... uế trược, biển dâu khóc cười

Sân chùa vài chiếc lá rơi

Rụng khô cho kiếp luân hồi chuyển xoay

Nặng nề chi kiếp thương vay

Tịnh trong mạch máu lấp đầy tai ương

Sắc không... cát bụi vô thường

Từ trong vạn pháp hãy thương lấy người

Thả lòng mà nhẹ buông lơi

Cầu xin hết thảy tịnh nơi chùa làng

 

Mạc Vi

 

  TIẾNG THƠ (Ngày 30/11/2016 07:11:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 TIẾNG THƠ

 

Kết quả hình ảnh cho thơ

 

Tiếng thơ là chính tiếng lòng

Thắp lên một ngọn lửa hồng trong tim

Tiếng thơ là tiếng hát em

Dạt dào sâu lắng nổi chìm sâu xa

 

Thơ là tiếng mẹ ru ta

Hồn thiêng sông núi đậm đà tình thâm

Tiếng thanh tiếng đục, bổng trầm

Ru lòng ta những thiện tâm nhân từ

 

Ru ngàn hương sắc mùa thu

Xua tan những đám mây mù trong xanh

 

Xuân Ngọc

Trước tiên Trước Trang [157, 158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ] Tiếp  Cuối cùng