Thứ ba, 02/09/2025,


 
  MƯA ĐÊM (Ngày 15/12/2016 03:12:23 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

MƯA ĐÊM


Kết quả hình ảnh cho mưa đêm

 

Đêm qua mưa gió ầu ơ,

Pha trà nước nhạt, làm thơ lỗi vần.

Gió như roi quất ngoài sân,

Nửa phần đập cửa, nửa phần rung cây.

Lạ kỳ mưa gió năm nay,

Đêm mưa bất chợt để ngày nắng lên.

Gió mưa cũng có nỗi niềm,

Ngày như tránh mặt để đêm tụ về.

Chỉ hiềm thương nỗi nhà quê,

Gió mưa vùi dập hại nghề nông tang.

Trông ra mưa ngập xóm làng,

Câu thơ viết được đôi hàng, đành thôi.

 

Lê Hải Châu

 

  DUYÊN EM (Ngày 14/12/2016 05:12:48 - Gửi bởi: Nguyễnđức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong - Điện thoại: 01627547216)

 DUYÊN EM

 

Kết quả hình ảnh cho trăng thành phố

 

 

Trăng treo thành phố trăng mờ

Em ra thành phố ước mơ không thành

Có duyên không phận thôi đành

Trở về cùng với trăng thanh quê nhà .

 

14- 12- 2016

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

  EM ĐÃ ĐI RỒI (Ngày 14/12/2016 08:12:56 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

EM ĐÃ ĐI RỒI


Kết quả hình ảnh cho đám cưới


 


Những toan lấy gió buộc mây,

Lấy mưa buộc nắng, lấy ngày buộc đêm.

Lấy buồn buộc những nỗi niềm,

Đắng cay tủi nhục, hờn ghen thất tình.

Em ơi duyên phận chúng mình,

Tự dưng sinh sự, sự sinh nhỡ nhàng.

Giận vì có kẻ chen ngang,

Buồn vì em đã quẳng vàng xuống sông.

Cái hôm em bước theo chồng,

Miệng cười hớn hở lòng không gợn buồn.

Tôi ra đứng ở đầu thôn,

Cắn răng quên những nỗi buồn vu vơ.

Biết thua- tôi đã hạ cờ,

Tiễn em - nợ một vần thơ hẹn rồi.

Thơ về phận hẩm duyên ôi,

Bởi ta nghèo khó, nên người bỏ ta.

Pháo mừng còn rải đầy hoa,

Áo xiêm xúng xính, thế là em đi.

 

 

Lê Hải Châu

 

 

  TRĂNG VỠ (Ngày 13/12/2016 12:12:49 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

   TRĂNG VỠ

 

Kết quả hình ảnh cho trăng vỡ

 

Trăng trời - trăng nước trông nhau

Nước rờn ngang gợn nỗi đau lòng hồ

Đâu rồi bóng dáng...người xưa?

Chỉ nghe sóng đuổi xô bờ...hợp tan?

 

Hương sen vẫn tỏa nồng nàn

Khua bao hoài niệm miên man dội về

Trăng suông buông lạnh tứ bề

Cỏ may găm nát câu thề ...mộng mơ!

 

Gió lay trăng vỡ đáy hồ

Tôi ngồi ngắm mặt nước xô bóng mình

Bâng khuâng bờ cỏ trăng tình

Lập lòa hư ảnh...lung linh hiện về...

 

Nào đâu gió hẹn trăng thề

Hồ vương mắt lá, trăng nhòe hơi sương

Cô đơn cánh nhạn lạc phương

Hút xanh xa ngái con đường lẻ loi

 

Tôi ngồi ngắm bóng trăng rơi

Bóng tôi tan giữa ánh trời đầy trăng!

 

NGUYỄN HUY KHÔI

 

  NHỚ (Ngày 12/12/2016 01:12:06 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

   

 

 NHỚ 

 

Kết quả hình ảnh cho sông la

 

Chiều nay trời lất phất mưa

Cao Nguyên ngọn gió đổi mùa mà thương

Nửa đời lại bước xa hương

Đông sang nhớ lạnh càng vương vấn lòng   

Nhớ sông La nhớ núi Hồng 

Nhớ ngày mùa Chạp giữa đồng rét run

Nhớ Cha chân lắm tay bùn

Nhớ Mẹ vất vả nắng nung cháy người 

Trách ta khôn lớn lên rồi  

Đi xa để mẹ đông ngồi ngóng con!

 

 

 

Hồng Lĩnh

Đắk Lắk  12/12/2016

  Ước tuổi xưa (Ngày 11/12/2016 09:12:30 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

 

 ƯỚC TUỔI XƯA

 

Kết quả hình ảnh cho chơi bi

 

Ước gì còn được tuổi xưa

Ta về cùng bạn tuổi chưa biết gì?

Đánh khăng rồi lại bắn bi

Vui cho nhau hết buồn chi lại đòi

 Thả diều bắt bướm dạo chơi

Đất sét nặn pháo thi tài cùng nhau

Tuổi trăng tròn đã qua mau

Trắng như trang giấy chẳng màu gì vương

Tung tăng cắp sách đến trường  

Thầy cô bè bạn tình thương dạt dào...

 Vào đời mới biết gian lao

Bát cơm manh áo ai trao tay mình?

Xa quê lúc tuổi bình minh

Nay ngồi nhớ lại giật mình cỏn đâu?

 Anh em chiến hữu bạn bầu

Tóc xanh nay đã nhuộm màu pha sương

Cùng đi chung một con đường

Khỏe thì đến trước yếu thường tới sau

 Mỗi năm mỗi tuổi qua mau

Chắc mấy năm nữa mái đầu bạc phơ?

 

Đỗ Viết Khoa

  CẢM TÁC MÙA ĐÔNG (Ngày 11/12/2016 02:12:40 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)


 

 

CẢM TÁC MÙA ĐÔNG

 

Kết quả hình ảnh cho hoa súng

  

Mấy chùm Hoa Súng mùa Đông,

Càng hanh giá lắm, càng hồng sắc hoa. 

Mảnh ao nho nhỏ sau nhà, 

Đón cơn gió lạnh đồng xa thổi về.

Cúc Quỳ vàng rực ven đê, 

Gọi mời ong bướm đi về mười phương. 

Nắng thoa nhẹ chút phần hường, 

Đồng xa bảng lảng chút sương buổi chiều. 

Trời cao giờ vắng cánh Diều, 

Đồng xa lạc tiếng chim kêu bạn tình. 

Bến ao sóng nước rập rình, 

Lạ kỳ hoa vẫn lung linh sắc hồng.

 

Lê Hải Châu

  VÔ ĐỀ (Ngày 08/12/2016 05:12:02 - Gửi bởi: Phan Dương - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại:  0913 557 820)

VÔ ĐỀ
------------

 

Khẽ khàng
sát lại bên nhau
Đừng làm lá rụng
nát nhàu dưới chân...

.

Mây trời
chạm đỉnh Phù Vân
Bồng bềnh
cũng chỉ
một lần góp mưa!

.

Xa rồi
mái lá, phên thưa
Có tiền,
giờ cũng chẳng mua được về...

.

Mong manh
một mảnh hồn quê
Nửa còn phía trước,
nửa về hư vô...

.

Cuộc đời
Như lớp sóng xô
Cuối cùng
cũng cập bến bờ mà thôi!...

..

Phan Dương

  SẮN NƯỚNG (Ngày 08/12/2016 07:12:24 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 SẮN  NƯỚNG

 

Đông xưa bên bếp lửa hồng

Cời than nướng sắn em trồng trên nương

Sắn tươi chín tới thơm hương

Chia đôi miếng sắn anh thương người trồng

 

Xa em mấy chục mùa đông

Cuối năm se lạnh chạnh lòng nhớ xưa

Nhớ khoanh sắn nướng em đưa

Mùi thơm vương vấn đến giờ còn nguyên.

 

Bùi Văn Hoa

  TRĂNG BUỒN PHỐ NÚI (Ngày 07/12/2016 10:12:33 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 RĂNG BUỒN PHỐ NÚI

 

 

Hoàng hôn nhuộm tím chiều đông
Người ơi đã hẹn sao không thấy về ?
Phố buồn không rét mà tê
Lang thang ngọn gió quán khuya vắng người !

Một mình ta bước lẻ loi
Mảnh trăng Phố Núi mồ côi chạnh lòng!

 

Hồng Lĩnh 
Đắk Lăk 06/12/2016

  THIÊN THAI (Ngày 06/12/2016 04:12:34 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

THIÊN THAI

 

 

 

Ta chưa đến cõi Thiên Thai

Chỉ nghe chốn ấy ở ngoài Trần gian

Non cao văng vẳng tiếng đàn

Trời xanh tiếng sáo nhặt khoan dập dìu

Ven sông rặng liễu đìu hiu

Mục Đồng đôi kẻ sớm chiều hoan ca

Nơi đây một cõi sơn hà

Hoa thơm bướm lượn, thướt tha dập dờn

Nai tơ nhặt quả đầu non

Tiên ông giảng sách bên hòn Thạch Sơn

Suối thơm, thơm đến tận nguồn

Có đôi hạc trắng đầu non lạy chào

Một đời mơ động Bích Đào

Ai tu tốt phúc mới vào Thiên Thai

 

Lê Hải Châu

 

  Bình Triệu quê tôi (Ngày 06/12/2016 03:12:26 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

 

BÌNH TRIỆU QUÊ TÔI


 

 Ai về BìnhTriệu quê tôi

Nay đường cao tốc rộng mười làn xe

 Cầu Bình Lợi mới đẹp quê

Nối liền Bình Triệu đi về sân bay

      Quê tôi đổi mới từng ngày

Chung cư cao cấp đã xây lên nhiều

 Hai cầu Bình Triệu sớm chiều

Vòng xoay cầu vượt dập dìu xe qua 

 Bờ sông đôi diện Thanh Đa

Nhà hàng khách sạn vi la xây nhiều

 Đại học Luật mới đáng yêu

Sinh viên tấp nập sáng chiều vào ra

Ngân hàng nông nghiệp năm xưa

Nay cũng xây mới đã vừa hoàn công

Chợ Bình Triệu buôn bán đông

Vườn Mai xanh biếc mát trong phường nhà

Đường ngang đường dọc mở ra

Cùng nhau tráng hẻm nhà nhà góp công

 Khu Sông Đà quy hoạch xong

Biệt thự nhà phố liền cùng Bình Dân

Quê tôi lao động chuyên cần

Ngày nay đổi mới lòng dân vui mừng


  Đỗ Viết Khoa 

Trước tiên Trước Trang [145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156] Tiếp  Cuối cùng