|
|
|

QUÁN DỪA (Ngày 21/12/2016 10:12:29 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)
QUÁN DỪA

Nhà tôi đối diện Thanh Đa
Qua cầu là tới ngã ba quán nhiều
Có em thôn nữ mỹ miều
Khuôn trăng đầy đặn được nhiều người khen
Tôi thường qua lại nên quen
Hôm rồi có dịp gặp em giữa chiều
Nhìn tôi em gọi đáng yêu
Dừa xiêm em mát xin chiều các anh
Tôi vào chỉ trái dừa xanh
Em cười má đỏ xin anh mười ngàn
Đưa tôi một trái dừa non
Một con dao bén em còn bảo tôi
Ghế đây anh kiếm chỗ ngồi
Giúp em sử lý xong xuôi mà dùng
"Trái này không có dùng chung"
Tay cầm ống hút thẹn thùng trao tay
Tôi cầm trái nước dừa đầy
Thật tình chưa uống mà say mất rồi
Đỗ Viết Khoa
|
|
|

ĐÊM NOEN (Ngày 21/12/2016 10:12:07 - Gửi bởi: Nguyễnđức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong - Điện thoại: 01627547216)
ĐÊM NOEL 2016

Noel se lạnh ngoài trời
Vào đây với chúa cho người ấm lên
Nguyện cầu cho cả đôi bên
Chúa trời mầu nhiệm se duyên chúng mình.
21-12-2016
NGUYỄN ĐỨC NHÂN
|
|
|

CÒN NỬA MÙA ĐÔNG (Ngày 20/12/2016 06:12:09 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
CÒN NỬA MÙA ĐÔNG

Lắng nghe gió rít trên đồng,
Mới hay một nửa Mùa Đông vẫn còn.
Trăng gầy vắt vẻo đầu non,
Mặc cho gió đuổi mây dồn rừng xa.
Ven sông bãi mía đã già,
Đó đây lác đác trổ hoa phất cờ.
Nước sông giờ cũng ầu ơ,
Khi lên khi xuống hững hờ buồn tênh.
Gió đưa gió đẩy gập ghềnh,
Chiếc thuyền nan nhỏ bập bênh giữa dòng.
Cho tôi nhen ngọn lửa hồng,
Cho tôi sưởi nửa Mùa Đông sắp tàn.
Ấm rồi, tuyết cũng dần tan,
Chỉ còn một tiết Đại Hàn rồi thôi.
Lê Hải Châu
|
|
|

THỦY CHUNG (Ngày 19/12/2016 01:12:03 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
THỦY CHUNG

Ngày xưa em đẹp em giòn
Nụ cười tươi tắn, môi son dạng ngời
Bây giờ tuổi xế chiều rồi
Mắt nheo má dám đôi môi héo dần
Thương em hơn cả thương thân
Tình anh giữ trọn như vầng trăng trong
Xuân Ngọc
|
|
|

MÙA GIÁNG SINH (Ngày 19/12/2016 09:12:58 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
MÙA GIÁNG SINH

Giáng sinh đang đến mọi nhà
Trẻ thơ chờ đón ông già Nô En
Người đem theo những con tim
Cánh thư, lời nhắn trao tìm niềm vui
Trên cao sao sáng rực trời
Cây thông huyền ảo với lời bình an
Giáng sinh vui có Nô en
Mang bao quà tặng ngập tràn đêm đông ...
Dương Văn Thung
|
|
|

CIM ÉN BAY ĐI (Ngày 18/12/2016 11:12:28 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
CHIM ÉN BAY ĐI

Đến mùa Chim Én bay đi,
Đã nghe cây cỏ thầm thì tiễn đưa.
Mưa sa, bão táp, gió lùa,
Thế rồi tất cả cũng thưa vắng dần.
Em ơi đợi đến Mùa Xuân,
Đất trời khi ấy trắng ngần Hoa Mơ.
Làng quê đỏ rực sắc cờ,
Không gian đầy nhạc và thơ dịu dàng.
Dập dìu cánh Én bay ngang,
Mang theo gió ấm trời Nam trở về.
Cỏ gà xanh lại triền đê,
Đồng xa chấp chới bốn bề Én bay.
Trời không tính tháng tính ngày,
Còn tôi đợi cánh Én bay mỗi giờ.
Lê Hải Châu
|
|
|

Sáng trong (Ngày 17/12/2016 07:12:31 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)
SÁNG TRONG
(Kính tặng cô giáo Thu Sương, Tuyết Hồng, Kim Hằng, Nguyễn Hòa
Trường Mầm non xã An Hiệp-Tuy Hòa -Phú yên)

Bỗng đâu nước lũ đổ về
Tiếng khóc trẻ nhỏ tái tê cõi lòng
Bốn cô giáo vẫn bên trong
Cùng nhau bế cháu chạy vòng cứu nguy
Nước lên ngập cả lối đi
Ngâm mình để cứu nghĩ gì đến thân
Lúc này không được phân vân
Cứu trò cô chẳng ngại ngần chi đâu
Lời cô nói mãi ghi sâu
Tấm lòng cao thượng muôn màu sáng trong.
Xuân Lược
|
|
|
(Ngày 17/12/2016 05:12:10 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
NOEL

Nô en mừng Chúa giáng sinh
Đấng cứu thế tấm lòng thành thiện tâm
Xin người được sống Phúc âm
Vinh danh Thiên Chúa sâu đằm hồng ân!
Soi qua cát bụi dương trần
Chúa nhìn thấu tận trầm luân kiếp người.
Chỉ riêng sâu thẳm hồn tôi
Chúa nào biết được tình người tôi yêu?
Nô en đêm ấy...dập dìu
Trai thanh gái lịch nguyện cầu duyên tơ
Nồng nàn môi mắt mộng mơ
Díu dan ước hẹn nguyện chờ đợi mong...
Nhớ tà áo mỏng trắng trong
Bích Hòa thuở ấy...bóng hồng về đâu?...*
A men kính chúa nhiệm mầu
Cho tôi khỏi lạc duyên sau...trễ tràng.
NGUYỄN HUY KHÔI
* Bích Hòa: là nhà thờ Thiên Chúa Giào thuộc địa phận giáo xứ Thạch Bích - Bích Hòa - Thanh Oai - Hà Nội.
|
|
|

HỮNG HỜ DÒNG ĐÁY CHẢY TRÔI (Ngày 16/12/2016 05:12:04 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
HỮNG HỜ DÒNG ĐÁY CHẢY TRÔI

Lững lờ năm tháng chảy trôi
Dòng sâu mang chuyện bao đời đi qua
Vui buồn, cay đắng, xót xa
Nhỏ to, những chuyện quê nhà thân thương
In vào dấu mốc đời thường
Neo chân trên những nẻo đường ra đi
Khát khao mong buổi trở về
Cỏ may níu gió triền đê một chiều
Ơi sông Đáy của thương yêu
Bóng cha mẹ buổi chống chèo trên sông
Mong khao khát gửi theo dòng
Sao nghèo? Mỏng phận, chèo không qua bờ!
Nổi chìm trong những cơn mơ
Ngàn xưa, dòng Đáy hững hờ chảy trôi!
16/12/2016
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

VỤ ĐÔNG Ở LÀNG (Ngày 16/12/2016 07:12:47 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
VỤ ĐÔNG Ở LÀNG

Đất cày vừa mới lật lên,
Đậu Tương đặt xuống trên nền bùn non.
Tiếng loa rạo rực đầu thôn,
Người ra nhận giống, người còn lùa trâu.
Em quơ chiếc nón trên đầu,
Ngõ ngoài bứt lá, con trâu đợi người.
Cỏ mềm đôi hạt sương rơi,
Phương Đông ánh nắng mặt trời long lanh.
Em qua trước ngõ chờ anh,
Có thêm bình nước treo ngành toòng teng.
Ruộng nhà hơi nhiễm chất phèn,
Đậu Tương giống mới chưa quen xứ đồng.
Anh cười: Kế hoạch vụ Đông,
Hết mùa rau giống anh trồng vụ hoa.
Đậu Tương kế vụ gọi là,
Ruộng vừa gặt lúa chưa tra giống gì.
Em ơi, năm tháng qua đi,
Với anh còn tính những gì vụ sau.
Lê Hải Châu
|
|
|

SỚM CHIỀU BÊN NHAU (Ngày 15/12/2016 05:12:29 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
SỚM CHIỀU BÊN NHAU

Vắng em chỉ có mấy ngày
Mà anh mong nhớ đong đầy em ơi
Yêu thương quá nửa cuộc đời
Nay xa vẫn nhớ như thời xuân xanh
Nhẹ nhàng vẫn gọi em anh
Ngọt ngào như thuở chúng mình mới yêu
Anh đâu ao ước chi nhiều
Chỉ mong vui khỏe sớm chiều bên nhau.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

TRĂM NĂM MỘT GIẤC MƠ HOA (Ngày 15/12/2016 04:12:29 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
TRĂM NĂM MỘT GIẤC MƠ HOA

Trăm năm, một giấc mơ hoa
Ngắn dài rồi cũng đi qua cõi người
Lần trong tiếng mẹ ru hời
Phồn hoa, cát bụi, ngược xuôi nhọc nhằn
Thoảng qua một bóng phù vân
Mảnh chìm đáy nước, mảnh vần lượn quanh
Phất phơ đầu thác cuối ghềnh
Hư vô, ảo ảnh, mong manh nhạt nhòa
Trăm năm, một kiếp phôi pha
Mấy ai bước đã qua đà trăm năm!
22/11/2016
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155, 156 ] Tiếp Cuối cùng |