Thứ ba, 02/09/2025,


 
  XUÂN VỀ - MƠ XUÂN - NẮNG XUÂN (Ngày 31/12/2016 06:12:38 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q. 12. TP HCM - Điện thoại: 0975764469)

 

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN LỤC BÁT

 

 Xin kính chúc các tác giả, thi huynh, thi hữu và bạn đọc một năm mới mạnh khỏe,

gia đình an khang thịnh vương.

Xin cảm ơn các tác giả, ban đọc và những người yêu thơ lục bát trong năm 2016

đã tham gia gửi bài  cho trang Diễn đàn Lục Bát nhiều bài thơ hay 

góp phần xây dựng trang thơ ngày càng phong phú.

 

BAN BT CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN LỤC BÁT VIỆT NAM

 

 

CHÙM THƠ XUÂN 2017




PHỐ  QUÊ

Rì rào gió hát ngoài hiên

Nắng hồng trải nhẹ nghiêng nghiêng lối về

Mai, đào ngan ngát phố quê

Xôn xao én lượn xuân vè thắm tươi.

 

MƠ XUÂN

 

Em về mùa nắng tinh khôi

Nghe như hoa nở trên môi nụ cười

Xuân gieo tươi thắm hương đời

Em thêm tưổi mới, xanh ngời ước mơ..

 

  NẮNG XUÂN

 

Long lanh sương đẫm xuân mềm

Lộc non e ấp, bên thềm nắng mai

Xuân mơ trở giấc đêm dài

Bừng hương ngan ngát đào,mai rực hồng.

 

  Nhật Quang

 

Kết quả hình ảnh cho CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

 

MÙA XUÂN ĐẾN

 

Em ơi Xuân đã đến rồi,

Đỏ au chậu Quất, hồng tươi nụ Đào.

Én về chấp chới trời cao,

Vài cơn gió ấm thổi vào đồng xanh.

Búp non cựa quậy trên cành,

Nắng vàng như lụa, trời xanh dịu dàng.

Nhạc vui mời gọi xóm làng,

Mát trong dòng nước Nông giang ngọt lành.

Ven sông kín bãi dâu xanh,

Chiếc cầu nho nhỏ gập ghềnh vắt qua.

Em ơi Xuân đến gần xa,

Ấm vui tới mỗi nóc nhà vườn cây.

Trời thay sắc áo mỗi ngày,

Hèn chi em cũng hây hây má đào.

Nước đầy sóng sánh trong ao,

Trời Xuân, đất cũng ngọt ngào vào Xuân.

 

Lê Hải Châu

 

 

Kết quả hình ảnh cho mai vàng đẹp 

 

TẾT NHỚ QUÊ

 
Ngẩn ngơ đứng ngắm cành mai
Bâng khuâng lại nhớ đào phai quê nhà
Nắng vàng nhuộm tết nơi xa
Thương em cấy, rét cắt da đồng làng.
  
 
RƯỢU XUÂN


 
Rượu quê nút lá chuối khô
Nhâm nhi nửa chén, thày đồ múa tay
Bút đưa nét tựa rồng bay
Cạn ly, chữ ngả nghiêng say - xuân về.

 

 Hồ Đình Bắc

 

 

Kết quả hình ảnh cho chim én bay

 

 

CHIM ÉN BAY

 

Én về báo hiệu mùa xuân

Đất trời khi ấy trắng ngần hoa mơ

Đào phai, hồng thắm …sắc cờ

Vang ca khúc nhạc câu thơ dịu dàng

 

Gió đông nắng ấm trời nam

Lúa non xanh mượt đồng làng én bay

 Nước nhà từng bước  đổi thay

Thực thi nghị quyết*  từng ngày thành công

 

Truyền thống con lạc cháu hồng

Giữ gìn biển đảo non sông vẹn toàn

 

Xuân Ngọc

*Nghi quyết  Đảng TƯ 4

 

 

Kết quả hình ảnh cho xuân

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

Một năm nữa đã qua rồi

Chúc cho năm mới mọi người đều hên

Gia đình hạnh phúc ấm êm

Công danh thành đạt lắm tiền nhiều đô

Đường tình đẹp tựa áng thơ

Công thành danh toại ước mơ thỏa lòng

 

 Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Kết quả hình ảnh cho xuân 

 

       

 XUÂN

 

  Đồng làng thiêm thiếp ngủ đông

  Thầm thì sữa đất nuôi bông - cựa mình

  Đời mở nắng,...chợt thình lình

  Đất ùa sinh sắc xuân lành rộ hoa!

 

   BỪNG XUÂN

 

 Lòng xuân phơi phới xuân hồng

   Nụ cười có nắng sáng trong mắt người

   Nước non khởi sắc lên đời

   Tin yêu đơm lộc nẩy chồi - bừng xuân!

 

    VẺ XUÂN

 

  Đông hàn sùi sụt mưa rây

    Gió se ngọn bút vương lây nét buồn

    Chợt va mắt biếc chồi non

    Quên mầu tóc chuyển,...biết còn vẻ xuân!

 

Xuân Đinh Dậu

 Nguyễn Huy Khôi   

  CÁNH ĐỒNG MÙA ĐÔNG (Ngày 28/12/2016 08:12:17 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CÁNH ĐỒNG MÙA ĐÔNG


Kết quả hình ảnh cho cánh đồng mùa đông

 

 

Nắng trơ những gốc rạ tàn,

Gió hun hút lạnh tạt ngang cánh đồng.

Xóm chài tỏa khói đầu sông,

Vịt đàn ủ rũ cuối dòng mương tiêu.

Nghé con ai thả đồng chiều,

Ngẩn ngơ lạc mẹ, liêu xiêu bóng gầy.

Trời đang dồn nén đầy mây,

Đó đây thóc vãi rãnh cày còn vương.

Hóa Công có vẻ khiêm nhường,

Cuối đồng bảng lảng chút sương buổi chiều.

Đầy trời tao tác chim kêu,

Cứ như giành giật những điều thiệt hơn.

Mây giăng như thể sóng cồn,

Chỉ nghe tiếng gió thổi dồn đồng xa.

 

 

Lê Hải Châu

 

 

  ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG (Ngày 27/12/2016 11:12:02 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG

 

 

Kết quả hình ảnh cho điện biên phủ trên không

 

 

Tưởng vào Hà Nội “dạo chơi” *

Nào ngờ tan xác thây phơi cả bầy

Mệnh danh là “pháo đài bay”

Phụ theo “thần sấm” tớ thầy “con ma”

 

Ta không tên lửa “sam ba”

“Sam hai” cải tiến thế mà biết tay

Trận đồ bát quái giăng vây

Tầng cao tầng thấp trời mây “mích” chờ

 

Mĩ không hiểu hết chữ ngờ

Pháo đài tan tác cuốn cờ chịu thua

Truyền thống đánh giặc khi xưa

Nguyên, Mông, Pháp, Mĩ… đã chừa đôi phen

 

Mưu đồ lấn chiếm còn nhen

Nhớ rằng lịch sử con tiên cháu rồng

 

Xuân Ngọc

  Đò xưa  (Ngày 27/12/2016 08:12:11 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

 

ĐÒ XƯA



Kết quả hình ảnh cho sông xưa

 

Nay về thăm lại sông xưa

Nơi cò chở nắng sớm trưa đi về

 Đò xưa neo đậu bến quê

Bến xưa còn đó đò quê không còn

 

 Sông xưa dòng chảy mênh mang

Đàn cò vẫn chở nắng vàng về thôn

Bước đi lòng những bồn chồn

Sông đây đò cũ nay còn nơi đâu?


 Đỗ Viết Khoa

  LỬA TIM NHEN CHỐN XA MÙ (Ngày 27/12/2016 12:12:45 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

LỬA TIM NHEN CHỐN XA MÙ


 

Kết quả hình ảnh cho trăng già


 "Mượn làn sương mỏng làm vai

Gối đầu lên những đêm dài nổi nênh"...

                                   (Thúy Ngân)

Nòi gì...dạ cũng không đành

E lời "mật ngọt" hóa thành đắng cay?

Giậy mùa trăng đắm hoa say

Đành cam tâm chịu "lưu đầy"...yêu mơ!

 

Nhớ nhung trút cả vào thơ

Dù cam - oan chịu  "oán ngờ...sai ngoa"?

Tim run trước bóng xế tà

Lòng riêng ngợp "ánh trăng già" vỗ ru! *

 

Lửa tim nhen chốn xa mù...

Luống mong xua lạnh,...ấm bờ "vai sương"

 

  NGUYỄN HUY KHÔI

* Từ,cụm từ trong "..." là chữ dùng của tác giả Thúy Ngân.

  ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NGỦ (Ngày 26/12/2016 09:12:25 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

ĐÊM  ĐÔNG KHÔNG NGỦ

 

Kết quả hình ảnh cho đêm đông

 

 

Đêm qua gió lạnh tràn về,

Nằm nghe tiếng cỏ ngoài đê lụi tàn.

Tiếng gì như nước đang tan,

Âm thanh bứt rứt như đàn lỗi dây.

Gió như hù dọa bờ cây,

Mà mưa chỉ khẽ rây rây đầu hồi.

Tự dưng cái nhớ trời ơi,

Trào dâng kỷ niệm một thời xa xưa.

Cũng vào bữa ấy trời mưa,

Hình như gió bắc cũng lùa tái tê.

Đường trơn, ngõ xóm gồ ghề,

Tiễn tôi em bảo người quê vụng về.

Cỏ gà bối rối chân đê,

Chúng tôi sóng bước vai kề bờ vai.

Mười năm xa cách quá dài,

Mối tình đầu ấy rồi phai nhạt dần.

Những ngày tôi mới ra quân,

Định rằng ở vậy có phần tự do.

Chẳng ai học hết chữ ngờ,

Trời cho tôi gặp được cô giáo làng.

Thương nàng lỡ bước sang ngang,

Duyên tơ giăng mắc lại quàng vào tôi.

Đến nay tóc bạc da mồi,

Chẳng quên kỷ niệm đầy vơi thuở nào.

 

Lê Hải Châu

 

CỎ LAU


Đời người như thể cỏ lau,

Dẫu tài cũng chẳng chạy đâu khỏi trời.

Nước đầy rồi nước lại vơi,

Lá vàng rồi lá lại rơi về nguồn.

So kè kẻ dại người khôn,

Nắm xương dưới mộ có còn vẹn nguyên.

Giàu muôn ức vạn túi tiền,

Lên Đài Hoàn Vũ qui tiên cũng hòa.

Đám tang tràn ngập vòng hoa,

Người ơi dưới mộ chỉ là đất nâu.

Có ai mua được phép màu,

Để ta tìm cách dìu nhau trở về.

Thế gian kẻ tỉnh người mê,

Đừng quên lối nhỏ dẫn về cỏ lau.

 

Lê Hải Châu

 

 

  THƠ RU (Ngày 25/12/2016 04:12:35 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

THƠ RU 
 
Kết quả hình ảnh cho rượu
 
 

Ta buồn ta viết thơ ru
Xua đi cái lạnh chút mù hoàng hôn
Ai đem câu Lục nỗi buồn
Gieo vào cỏi nhớ chập chờn canh khuya

Để cho đêm lạnh tái tê
Tìm đâu câu Bát đem về sánh duyên
Ru lòng bỏ nhớ tìm quên
Mà sao hồn vẫn lạc miền chênh chao

Gom thơ ủ chén rượu đào
Chờ người viễn xứ lạc vào nhâm nhi
Say rồi người bỏ ta đi
Thơ vơi rượu cạn còn gì mà vui !

Ta ru ta những ngậm ngùi
Nhạt nhòa kỷ niệm giữa trời vào đông
Rượu thơ ru nỗi cô đơn
Ta say quên hết nỗi buồn thế gian !

Hồng Lĩnh
Đăk Lăk 16/12/5016
  GIÁNG SINH NHỚ EM  (Ngày 24/12/2016 02:12:38 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 HỒNG LĨNH  XIN CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC 

 
 
Kết quả hình ảnh cho giáng sinh
 
 
     

GIÁNG SINH NHỚ EM 
 
 
Thánh Đường lộng lẫy Nô -En
Giáng Sinh anh lại nhớ em rất nhiều 
Nhớ ngày ta ngõ lời yêu 
Cũng mùa Đông lạnh sương chiều nhẹ bay
Nồng nàn tay nắm bàn  tay
Nụ hôn trao nhận đắm say ngọt ngào 
Nô - En này chẳng bên nhau
Chiều Đông dâng nhớ nhạt màu hoàng hôn 
Đêm dài tim lạnh cô đơn 
Mình anh lẻ bóng  nỗi buồn tái tê 
Thánh Đường chuông điểm canh khuya 
Em ơi hãy nhớ tìm về với anh!! 
Về cùng vui Lễ Giáng Sinh
Cho tròn nguyện ước cho tình thăng hoa. 

 

   

Hồng Lĩnh 

Đắk Lăk 22/12/2016
 
  THAO THỨC (Ngày 24/12/2016 09:12:20 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 THAO  THỨC

 

Kết quả hình ảnh cho đêm đông

 

Gío mùa đông bắc bổ sung

Nhớ anh thao thức lạnh lùng đêm khuya

Mong nhanh xong việc anh về

Đêm đông ấm áp tràn trề yêu thương.

 

Bùi Văn Hoa

 

  TRẬN ĐẦU (Ngày 22/12/2016 11:12:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 TRẬN ĐẦU

 

 

Kết quả hình ảnh cho điện biên phủ

 

Trận đầu Phe Khắt – Nà Ngần

Trực tiếp “Đại tướng” dẫn quân diệt đồn

Liên tiếp hai trận thắng dồn

Những đồn giặc khác hoảng hồn khiếp kinh

 

Tin đồn du kích Việt Minh

Vang xa trấn động triều đình… năm châu

Quân dân đoàn kết cùng nhau

Phá tan xiềng xích đuổi Tàu diệt Tây

 

Ào ào thác đổ mưa bay

Cuốn đi Tàu Nhật cùng Tây tếch về

Tuyên ngôn độc lập, xin thề…!

Giữ gìn thành quả ông cha đã giành

 

Hát vang mãi khúc quân hành

Tuyên truyền giải phóng trưởng thành bảy hai (72)

Ca hôm nay, ca ngày mai

Non sông gấm vóc rừng dài biển xa

 

Rừng, biển… tấc đất ông cha

Mồ hôi nước mắt còn pha máu hồng

Những ai con Lạc cháu Hồng

Chung vai góp sức đồng lòng giang tay

 

Đất trời sạch bóng giặc Tây

Giặc tàu có đến tan thây bỏ đời

 

Xuân Ngọc

*Năm 1948 Bác Hồ mới phong Võ Nguyên Giáp là đại tướng 

  Âm sắc mõ chùa (Ngày 22/12/2016 09:12:19 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

ÂM SẮC MÕ CHÙA

Tặng NI cô:HT...

(Người yêu "đã báo tử", trở về?!)


 

Kết quả hình ảnh cho BỘ ĐỘI VỀ LÀNG

 

 

Chuông chùa ngân vọng thinh không

Thương em mỏng áo nâu sồng chân tu!...

Chia xa,... rồi bặt tin chờ

Thời trai trận mạc...ai như vô tình

Đắm hồn trong cõi tâm linh...

Mõ khuya khua nẫu khối tình chia đôi! 

Người về...

Em sững lặng người

Cuối chiều đổ tiếng chuông rơi

Xé lòng!?...


NGUYỄN HUY KHÔI

 

  EM DIỄN TÍCH CHÈO (Ngày 21/12/2016 11:12:05 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

EM DIỄN TÍCH CHÈO


Kết quả hình ảnh cho CHÈO

 


Mặn mà trong áo tứ thân,

Tích chèo em diễn có phần lả lơi.

Chính chuyên thì cũng một đời,

Lẳng lơ vẫn sống như tôi Thị Mầu.

Chẳng cần rượu thịt trầu cau,

Chỉ cần ý hợp tâm đâu chàng ơi!

Có ưng thì nói một lời,

Bằng không, chỉ gật đầu thôi cũng mừng.

Nghĩa riêng hòa với tình chung,

Chàng như muối mặn, em gừng thơm cay.

Xem ra cuối mắt đầu mày,

Tấm thân run rẩy, đôi tay bẽ bàng.

Em như điên dại vì chàng,

Một liều, năm bảy trái ngang cũng liều.

Giận vì cửa Phật cao siêu,

Then vàng khóa ngọc trái chiều, đành thôi.

 

Lê Hải Châu

 

 

Trước tiên Trước Trang [145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154, 155 ,156 ] Tiếp  Cuối cùng