Thứ ba, 02/09/2025,


 
  DẶN CON CẤT BƯỚC THEO CHỒNG (Ngày 08/01/2017 07:01:24 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 DẶN CON CẤT BƯỚC THEO CHỒNG

 

Kết quả hình ảnh cho dăn con về làm dâu

 

Theo chồng con bước chân đi

Hồi môn không có thầm thì dặn con

Làm dâu phải biết lo toan

Dù ai nói ngược nối ngang cũng nhường

 

Tấm lòng giầu có yêu thương

 Vượt lên tất cả chặng đường chông gai

Ở sao trên dưới trong ngoài

Chữ tâm có trước chữ tài lo sau

 

Tiễn chân con bước lên tầu

Để về bên ấy làm dâu nhà chồng

Thương con đất khách tay không

Chinh phục tấm lòng bằng trái tim yêu

 

 Thương chồng con phải khéo chiều

Mẹ chồng con phải kính yêu chân thành

Mấy lời mẹ dặn tâm tình

Quê nề đất thói biết mình biết ta

 

Sống sao trên thuận dưới hòa

Chị quý em mến mẹ cha kính nhường

Được chồng thắm thiết yêu thương

Nồng nàn sâu sắc thiên đường tình yêu

 

Xuân Ngọc

 

  CHUYỆN Ở LÀNG HOA (Ngày 08/01/2017 07:01:05 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

CHUYỆN Ở LÀNG HOA

 

Kết quả hình ảnh cho trồng hoa

 

 

Ơn trời mấy bữa quang mây,

Nắng lên anh lật đất cày trồng hoa.

Mấy hôm thăm thú chợ nhà,

Rau gì cũng ế mà hoa chẳng còn.

Dạo này lễ hội nhiều hơn,

Khách thương tứ xứ đổ dồn về mua.

Lúc thừa thì rõ ra thừa,

Đến khi thiếu vắng hỏi mua tận nhà.

Ước gì trúng được mùa hoa,

Để anh sắm lễ sang nhà tìm em.

Rồi anh tậu đất làm thêm,

Những mong bày tỏ nỗi niềm bấy lâu.

Năm nay nhà được lứa trầu,

Tết này anh đặt mua cau Chợ Chùa.

Ơn trời thuận gió vừa mưa,

Tết này anh sẽ được mùa cả hai.

 

Lê Hải Châu

 

  Mẹ của con (Ngày 06/01/2017 07:01:02 - Gửi bởi: Nguyễn Mạnh Chiến - Địa chỉ: Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 0904116207)

 MẸ CỦA CON


 

 

 

Khi xưa còn sống trên đời

Mẹ bên con cháu vui tươi tháng ngày

Bao năm vất vả thân gầy

Cho con được hưởng tràn đầy tình thương

Nay trên mảnh đất quê hương

Mà con xa mẹ vấn vương thuở nào

Lòng con nỗi nhớ dâng trào

Bóng hình của mẹ khắc vào tim con

Công lao mẹ tựa núi non

Sinh thành dưỡng dục nuôi con lên người

Giờ nơi trần thế mẹ ơi

Âm dương cách biệt mẹ rời xa con

Nhiều năm thương nhớ mỏi mòn

Trời cao lộng gió sóng cồn biển khơi

Cầu mong mẹ nghỉ thảnh thơi

Mỉn cười mãn nguyện ở nơi vĩnh hằng


Nguyễn Mạnh Chiến

 

  DUYÊN ÔI (Ngày 06/01/2017 07:01:06 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

 

DUYÊN ÔI

 

Kết quả hình ảnh cho buồn

 

Chấp kinh nên phải tòng quyền,

Người Tiên  mong gặp duyên tiên ở đời.

Còn em cái số duyên ôi,

Trầu cau đã đặt, thế rồi lại xa.

Ngẫm ra cũng tại hai nhà,

Gần chi cho lắm để xa ngái nhiều.

Phụ thân vốn bạn đồng liêu,

Làng trên xóm dưới ít nhiều cũng quen.

Những khi tắt lửa tối đèn,

Nhà chàng ghé lại nhà em cậy nhờ.

Thế rồi thân quá hóa sơ,

Chữ tin thì ít, chữ ngờ lại thêm.

Gặp khi hàng xóm tỵ hiềm,

Lửa chưa kịp dập lại thêm đổ dầu.

Toàn là những chuyện đâu đâu,

Nhịp cầu định bắc, nhịp cầu lại thôi.

Đến nay duyên đã nguội rồi,

Mình em ngồi nghĩ duyên ôi, lại buồn.

 

Lê Hải Châu

 

  NẺO VỀ LỜI RU (Ngày 05/01/2017 09:01:01 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

                  NẺO VỀ LỜI RU

        Ru lòng qua những nhịp tim

   Tìm trong ký ức nổi chìm nông sâu

        Ngọt bùi, cho dẫu buồn đau

   Vẫn là nỗi nhớ bền lâu một thời

 

        Mong con khôn lớn nên người

   Mẹ ru sâu thẳm bằng lời con tim

        Thầm thì những lúc cùng em

   Lời ru thao thức từng đêm vỗ về

 

        Thấm sâu trong mảnh hồn quê

   Trở trăn ru nỗi tái tê nhọc nhằn

         Thời gian ru bóng phù vân

   Cánh cò ru những tảo tần đồng quê

 

        Dối lòng ru những đam mê

   Câu thơ đưa đón nẻo về lời ru!

 

                     

                   Nguyễn Quốc Anh

  CẦU VỒNG (Ngày 05/01/2017 10:01:36 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 CẦU  VỒNG

 

 

 

Cầu vồng nối giữa đất trời

Sắc màu huyền ảo nhiều người mê say

Ước gì là chiếc cầu xây

Chúng mình lên đó cưỡi mây bồng bềnh.

 

Bùi Văn Hoa

 

  CHÙM THƠ XUÂN (Ngày 04/01/2017 05:01:15 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 

 

             CHÙM THƠ XUÂN

 

      

 

                         XUÂN

  Đồng làng thiêm thiếp ngủ đông

  Thầm thì sữa đất nuôi bông - cựa mình

  Đời mở nắng,...chợt thình lình

  Đất ùa sinh sắc xuân lành rộ hoa!

 

                 BỪNG XUÂN

   Lòng xuân phơi phới xuân hồng

   Nụ cười có nắng sáng trong mắt người

   Nước non khởi sắc lên đời

   Tin yêu đơm lộc nẩy chồi - bừng xuân!

 

                   VẺ XUÂN

    Đông hàn sùi sụt mưa rây

    Gió se ngọn bút vương lây nét buồn

    Chợt va mắt biếc chồi non

    Quên mầu tóc chuyển,...biết còn vẻ xuân!

 

                            Xuân Đinh Dậu

                       NGUYỄN HUY KHÔI

  ĐẸP DUYÊN HẠNH PHÚC (Ngày 04/01/2017 02:01:54 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 ĐẸP DUYÊN HẠNH PHÚC

  

 Kết quả hình ảnh cho hẹn anh

 

Chắc gì đã lấy được nhau

Mà ngày xao xuyến đêm thâu mong chờ

Anh hẹn là đến bây giờ …?

Đứng chờ chân mỏi ngồi ngơ ngẩn buồn

 

 Nhớ mong như mẹ nhớ con

Như mây nhớ núi nước nguồn nhớ sông

Kia rồi có phải anh không…? !

Nỗi buồn tan biến nỗi lòng hoan ca

 

Vội vàng đun nước pha trà

Mời anh chén nước đậm đà tình thương

Miếng trầu câu chuyện uyên ương

Thủy chung son sắt yêu thương mặn nồng

 

Sao cho nên vợ nên chồng

Đẹp duyên hạnh phúc ước mong vẹn tròn

 

Xuân Ngọc 

  ƯỚC NGUYENJ MÙA XUÂN (Ngày 04/01/2017 09:01:04 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

ƯỚC NGUYỆN MÙA XUÂN

 


Kết quả hình ảnh cho nhỡ đò

 

Thì thầm ước nguyện mùa Xuân,

Nửa phần hiện tại, nửa phần mai sau.

Cầu cho đất nước mạnh giàu,

Cầu cho bốn biển năm châu thái bình.

Cầu cho nắng đẹp, trời xanh,

Chút mưa, chút gió mát lành cỏ cây.

Điều vui nối tiếp mỗi ngày,

Cho cô thôn nữ hây hây má đào.

Cầu cho đất nước mai sau,

Đàng hoàng -  sánh với năm châu hùng cường.

Thế gian tràn ngập yêu thương,

Bốn phương hội nhập, rộng đường thênh thang.

 

Lê Hải Châu

  

 

  chùm thơ luc bát tham gia diễn đàn (Ngày 02/01/2017 06:01:15 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

 

GIÁ ĐỪNG?

 

 

Kết quả hình ảnh cho nhỡ đò

 

 

Gía đừng có buổi hẹn hò

Thì đâu có cảnh lụy đò bấy lâu?

Cũng vì đôi mắt bồ câu

Lúng la lúng liếng ngọt sâu đáy lòng

 

Thế rồi vắng bóng thì mong

Những ngày không gặp để lòng xốn xang!

 Anh về đón mẹ cha sang

Trầu cau dẫn lối cho chàng gặp em

 

Bao giờ cha mẹ đôi bên

Tâm đầu ý hợp mình nên vợ chồng

 

NẾU NHƯ?

 

 Nếu như không có chiến tranh

Thì đâu có cảnh lìa cành xa quê

Cùng ai sớm tối đi về

Cùng ai xây trọn lời thề na8nm xưa?

 

Bây giờ nắng sáng chiều mưa  

Tôi đây với cảnh sáng trưa nhớ về?


Đỗ Viết Khoa

 

  Mong (Ngày 02/01/2017 10:01:10 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7 - Đông Hải 1 -Hải An -HP - Điện thoại: 0986858541)

 MONG

 
 
 
Kết quả hình ảnh cho hong tóc
 
 
 
Nắng vàng rực, gió bay bay
Em đang hong tóc cho ngày dài ra
Hương chanh, bưởi - mát quanh nhà
Để ai lấn bấn vào ra ngóng chờ
Óng mượt làn tóc suối tơ
Eo thon, áo ướt … thẫn thờ lòng ai !
Biết rằng vẫn có ngày mai
Mà sao vẫn ước cho dài hôm nay
Biết rằng gió mãi vẫn bay
Mà lòng chỉ muốn nắng ngày dài thêm
Để em giãi tóc bên thềm
Hương bưởi, bồ kết dịu êm quanh nhà
Để mong chờ lúc nhẩn nha
Nắng vàng gió thổi người ta gội đầu …
( 01/01/2017 )
 
 Trần Duy Hạnh
 
  CẢNH MÙA ĐÔNG (Ngày 31/12/2016 08:12:09 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

CẢNH MÙA ĐÔNG

 

 

Nắng hanh khô cả vũng lầy,

Lâu ngày thiếu nước hàng cây úa vàng.

Gió từ biên ải tràn sang,

Đêm đêm nghe tiếng quả Xoan rụng nhiều.

Cuối vườn lạc tiếng chim kêu,

Cánh bèo quần tụ, cánh bèo lại tan.

Chim bay tránh rét giăng hàng,

Tìm nơi bến đỗ trời Nam mịt mù.

Cúc tàn - khép lại Mùa Thu,

Trời chiều bảng lảng sương mù đồng xa.

Triền đê xơ xác cỏ gà,

Lộc Vừng rụng xuống như thoa phấn hồng.

Lạ kỳ cánh cửa Hóa Công,

Cứ như mắc nợ tang bồng trần gian.

Đôi khi lỡ nhịp cung đàn,

Để cho giá rét ngập tràn Mùa Đông.

./.

Lê Hải Châu

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153, 154 ,155 ,156 ] Tiếp  Cuối cùng