Thứ ba, 02/09/2025,


 
  Chân dung (Ngày 17/01/2017 06:01:56 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Giang Hải Dương - Điện thoại:  01686490389)

 CHÂN DUNG


 

 

 

Dù cho mái tóc điểm sương

Dù cho dâu bể vô thường thế gian

Dù cho vất vả gian nan

Vẫn là em gái dịu dàng năm nao

Má hồng luôn ửng sắc đào

Bờ môi mọng vẫn ngọt ngào nét duyên

Đôi mắt vẫn sáng hồn nhiên

Trải bao dông tố vẫn nguyên nụ cười

Vẫn là em của riêng tôi


Lê Thị Phương Nõn

 

  NHẮN ANH (Ngày 16/01/2017 05:01:03 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Thủ - Địa chỉ: Hội những người Yêu Thơ Châu Âu - Điện thoại: )

 NHẮN ANH


 

Anh về nuôi lấy mẹ già

Ngàn vàng đổi lấy mẹ ta sao đành

Người cho anh cả mùa xanh

Dài tang thiếu phụ nên thành cô đơn

Quanh năm áo tướp lưng sờn

Đắng đau tủi nhục thiệt hơn cam lòng

Đói chia cùng với long đong

Rút trong cốt tủy thắt lòng vì con

Mưa đùn lên nhúm lá non

Mẹ vui như thể trời còn tình nhân

Bây giờ năm tháng xa dần

Chỉ còn cái chết là gần mẹ thôi

Anh đi ba bẩy phương trời

Vẫn mùi nước bọt từ môi mẹ chuyền

Mong anh về với sơ nguyên

Như là tạ lỗi lời nguyền nhé anh.


Nguyễn Quốc Thủ


 

  Lỡ làng (Ngày 16/01/2017 05:01:34 - Gửi bởi: Nguyên Trác Hùng - Địa chỉ: Thành phố Hải Dương - Điện thoại: )

 LỠ LÀNG


 

Kết quả hình ảnh cho lỡ làng

 

 

Đã nghe xuân mới thì thầm

Gọi nàng hoa gọi tiếng cầm về vui

Em tôi vẫn thấy bùi ngùi

Nửa đêm thao thức đợi trời sang canh

Vẫn buồn lạnh nửa gối chăn

Xuân về tràn trọc khó thành giấc đêm

Bao nhiêu năm tháng ưu phièn

Nặng vai gánh một nhân duyên lỡ làng

Ngổn ngang với cuộc tình tàn

Trách sao mình nghiệp đa đoan thế này

Hứng sương đầy ngửa bàn tay

Chia vui cùng tiếng vạc gày cả đêm

Xuân về em lại buồn thêm

Người ta chia ánh mắt nhìn cho nhau

Còn em heo hắt âu sầu

Vẫn đau đáu cuộc tình đầu vỡ tan

Phải chăng em đã vội vàng

Ghé môi chạm thở hồng hoang để rồi

Ngấn buồn đua với sương rơi

Để giờ vương vấn một thời vấn vương

Đêm nay lạnh buốt nửa giường

Em tôi trở dậy thắp hương...giao thừa


Nguyên Trắc Hùng

Điện thoại: 01693306672

 

  Cảnh đẹp Sa Pa (Ngày 16/01/2017 05:01:14 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01686490389)

 CẢNH ĐẸP SA PA

 

 

Kết quả hình ảnh cho sapa

 

 Đường lên đỉnh dốc Sa Pa

 Suối tuôn róc rách trăng ngà lả lơi

Thông reo vi vút gọi mời

Níu chân du khách về chơi chợ tình

Lâng lâng tiếng nhạc xập xình

Từng đôi trai gái uốn mình đông đưa

Tiếng khèn gọi bạn non tơ

Ô xòe đón nhận ước mơ đầu đời

Nơi đây phong cảnh tuyệt vời

Sương mù giăng lối mây trôi lững lờ

Hoa thơm cỏ lạ nên thơ

Cơm lam nếp cẩm đào mơ ngọt mời

Sa Pa nôi đựng gió trời

Thổi hồn du khách muôn nơi mát lòng


Lê Thị Phương Nõn

 

  NÊN CHĂNG (Ngày 15/01/2017 03:01:49 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 NÊN CHĂNG

 

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho trăng vỡ

 

 

Giá mà cải muối thành dưa

Dẫu là cải đắng vẫn chua ngon lành

Bởi vì dưa muối không thành

Cho nên tình của chúng mình bể dâu !

 

 

 

Em đi đâu, em về đâu ?

Ngày qua anh đã bắc cầu em sang …

Lỡ duyên nát cả đá vàng

Trăm năm lời nguyện bẽ bàng nên chăng ?

 

 

 

Vỡ tan một mảnh trăng rằm !

Mắt sầu thăm thẳm, lời thăm nghẹn lời

Trời ơi ! chẳng thấy em cười

Ngả nghiêng bên ấy lệ rơi bên này !

 

 

 

Còn đâu có nữa những ngày

Trao duyên ánh mắt cầm tay dập dìu

Thế là lỡ một lần yêu

Lòng tôi xơ xác trăm chiều bão dông

 

 

Xuân Ngọc

  LÁ RỤNG (Ngày 14/01/2017 04:01:12 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

LÁ RỤNG


 

Kết quả hình ảnh cho lá rụng

 

 

 

Rét như dao cứa trên cành,

Lá Đào rụng xuống, lá Chanh úa vàng.

Vườn nhà tơi tả lá Xoan,

Đâu đây ai dạo cung đàn Mùa Đông.

Rét cho ruộng Cải lên ngồng,

Lá Sen lá Súng ngoài sông đã tàn.

Nhắn ai đẵn gỗ trên ngàn,

Nhớ đem Tre, Trúc về đan kịp mùa.

Lên đồi ngắt cánh Hoa Mua,

Lá Sim rụng xuống trải vừa lối đi.

Triền đê vài đám Cúc Quỳ,

Tựa vào đôi khóm Tường Vi rực vàng.

Gió từ biên ải tràn sang,

Đố ai ngăn được lá vàng đừng rơi.

  

Lê Hải Châu

 

XUÂN QUÊ HƯƠNG

 

 

Vườn Xuân rực rỡ hoa Đào,

Ong qua bướm lại xôn xao ngõ ngoài.

Một vùng như cảnh Thiên Thai,

Du dương tiếng nhạc, rộng dài cánh chim.

Nắng thoa tím dậu Bìm Bìm,

Gió như bầy trẻ ú tim giữa đồng.

Nước đầy ăm ắp dòng sông,

Mây trôi như dải lụa hồng vắt qua.

Làng hoa, và phố đầy hoa,

Trần gian mà ngỡ như là Đào Nguyên.

Sông quê trên bến dưới thuyền,

Người ra đảo vắng, người lên thị thành.

Trời xanh, đất cũng thêm xanh,

Con chim nhảy nhót trên cành mừng Xuân.

 

Lê Hải Châu

 

 

  Thơ (Ngày 13/01/2017 12:01:20 - Gửi bởi: Bùi Trọng Khánh - Địa chỉ: 11/1/100 (101) Nguyễn Bỉnh Khiêm, HP. - Điện thoại: 0934283959)

 CHẲNG MƠ CŨNG VỀ!

 

Kết quả hình ảnh cho xuan

 

Mưa rơi đúng tiết Tiểu Hàn
Rét về mới chớm trời ban buổi đầu
Một tuần nữa chẳng còn lâu
Đại Hàn rét đậm chớ sầu ai ơi !
Lẽ rằng "Tiết" ở ông trời
Để cho Xuân đến khắp nơi đó mà
Mồng năm tết lập xuân ta
Hoa khoe sắc thắm, búp là trồi tơ
Dập dìu đôi lứa ngẩn ngơ
Phố phường vào Hội chẳng mơ cũng về !

 

Bùi Trọng Khánh

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

  VỊNH CẢNH HẠ LONG (Ngày 13/01/2017 09:01:43 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

 

VỊNH CẢNH HẠ LONG


Kết quả hình ảnh cho vịnh hạ long

 

Trở về thâm vịnh sáng nay

Hạ Long lồng lộng gió bay cờ hồng

Nay về thăm vịnh tháng đông

Con tàu lướt nhẹ giữa lòng vịnh xanh

 

Tàu đi bên núi nắng hanh

Đẹp thay trời đất tạo thành vịnh xinh

Hang sâu lòng động lung linh

Đã được Thế giới tôn vinh toàn cầu.


 Đỗ Viết Khoa

 

  GIÁP TẾT (Ngày 13/01/2017 09:01:55 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 GIÁP  TẾT

 

 

 

Ngày Tết đang đến rất gần

Mọi người mua sắm đón xuân thân tình

Lang thang đường phố mưu sinh

Trẻ thơ xin chút thiện tình người dưng

 

Hàng quán chúc rượu tưng bừng

Vỉa hè các bé ăn chung cơm thừa

Thương thay con trẻ bơ vơ

Những ngày giáp Tết vẫn chưa về nhà.

 

Bùi Văn Hoa

  Mẹ tôi (Ngày 13/01/2017 05:01:20 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Xã Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01686490389)

 MẸ TÔI


 

 

 

Con còn nhớ lắm ngày xưa

Bát canh mẹ nấu chan trưa nắng đồng

Con cua con cáy con còng

Trưa hè oi ả nhưng lòng mẹ vui

Còn đâu nét đẹp một thời

Lưng ong đổi lấy mẹ tôi lưng còng

Thương con mẹ quý yêu chồng

Gian truân vất vả gánh gồng nắng mưa

Ruộng đồng tần tảo sớm trưa

Cấy trồng chăm bón mong mùa bội thu

Đêm về nghe tiếng mẹ ru

Ngọt ngào ấm áp tình thu năm nào

Con ngoan lòng mẹ tự hào

Ấp ôm che chở con nào cũng yêu

Dạy con học hỏi bao điều

Kính trên nhường dưới thương yêu mọi người

Xưa kia mẹ khổ nhiều rồi

Mồ côi tủi phận từ thời lên ba

Mẹ ơi con chỉ còn cha

Chúng con kém phúc mẹ xa mất rồi

Con đâu hiểu được những lời

Mẹ thường tâm sự mồ côi khổ nhiều

Mẹ lo cho các con yêu

Các con phải khổ bao điều đắng cay

Thế rồi bỗng có một ngày

Bão dông ập đến đắng cay trăm chiều

Còn đâu bóng dáng mẹ yêu

Đong đầy nỗi nhớ sớm chiều tủi thân


Lê Thị Phương Nõn

 

  nhắn con (Ngày 12/01/2017 03:01:03 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7 - Đông Hải 1 -Hải An -HP - Điện thoại: )

 

 NHẮN CON


 

Kết quả hình ảnh cho đò đầy

 

 

 

" Con ơi nhớ lấy câu này

Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua

Những chốn tụ hội phù hoa 

Chen lấn, xô đẩy tránh xa chớ vào ... "  

( CA DAO )

   

Giao tiếp lời nói thanh cao 

Đừng nên văng tục ồn ào khó nghe

Đường đông nhộn nhạo tàu xe 

Luôn luôn ghi nhớ vỉa hè ta đi 

Vào chợ nên nhớ mua gì 

Lựa chọn chất lượng mỗi khi trả tiền 

Đừng ham của rẻ mua liền 

Về không dùng được lại phiền nghĩ suy 

Vui chơi ở đất Kinh kỳ 

Tránh xa tệ nạn thị phi khổ đời 

Đô thị là chốn ăn chơi 

Phải biết giữ đúng là người văn minh 

Xử sự thấu lý đạt tình

Để cho cuộc sống của mình đẹp hơn .

 

Trần Duy Hạnh

 

  Xuân đã về (Ngày 11/01/2017 03:01:12 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, Tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 XUÂN ĐÃ VỀ

 

 

Kết quả hình ảnh cho mùa xuân

 

 

Hân hoan xuân đã cận kề

Trăm phương nghìn lối tìm về bên nhau

Trong tâm ai cũng nguyện cầu

Già luôn khỏe mạnh, trẻ mau trưởng thành.

 

Kết đông, vàng lá rời cành

Những mầm nụ mới tươi xanh đâm chồi

Tiếng chim lảnh lót khắp nơi

Lời ca tiếng nhạc gọi mời xuân sang.

 

Chào nhau tiếng nói nhẹ nhàng

Thân tình bè bạn, sẻ san cơ hàn

Như chim làm tổ có đàn

Người trong một nước đều dân Tiên Rồng.

 

Buồn vui sống có cộng đồng

Chẳng ai lẻ bóng, luôn bừng sức xuân

Đời người đẹp nhất tuổi xuân

Một năm cũng chỉ một lần có xuân.

 

Mùa xuân mới đã đến gần

Ngập tràn rực rỡ trong ngần nắng mai

Đẹp tươi vàng rực sắc mai

Giàu sang phú quý, đào phai muôn nhà.

 

Đặng Minh Đức

(CLB lucbatsaigon) 

Trước tiên Trước Trang [145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151, 152 ,153 ,154 ,155 ,156 ] Tiếp  Cuối cùng