Thứ ba, 02/09/2025,


 
  NẮNG XUÂN (Ngày 22/01/2017 11:01:08 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

NẮNG XUÂN


Kết quả hình ảnh cho xuân về quê

 


Nắng còn e ấp trong mây,

Gió run rẩy nhánh cây gầy ngoài hiên.

Đỏ tươi mấy khóm đồng tiền,

Trời cho chút nắng rực lên sắc hồng.

Mấy hôm hanh giá trên đồng,

Lại mừng ruộng cải lên ngồng muối dưa.

Le te mấy bữa chuyển mùa,

Gió hanh, gió lạnh cũng thưa vắng dần.

Đồng làng phơi phới lúa Xuân,

Nắng cho mấy đám Rau Cần cũng xanh.

Xuân sang gió ấm gió lành,

Ong say bướm lượn vòng quanh ngõ nhà.

Buổi chiều hửng chút ráng pha,

Miền quê yên ả la đà sắc Xuân.

 

Lê Hải Châu 

 

 

  Thơ gửi diễn đàn lục bát VN nhân tết Đinh Dậu (Ngày 22/01/2017 01:01:03 - Gửi bởi: Đỗ Viết Khoa - Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 01234583456)

XUÂN ĐẾN

 

Kết quả hình ảnh cho xuân về quê

 

Cây mai trước cửa nhà ta

Sáng nay nụ đã nở hoa vàng cành

Bầu trời mặt đất như tranh

Làng quê Tổ Quốc yên lành vui xuân

Mỗi năm xuân đến một lần

Xuân này con cháu quây quần tư gia

Tuổi trên bảy chục xuân qua

Tham gia công tác cũng là năm mươi

Con cháu nay cũng trên mười

Gái trai râu rể vui cười đón xuân.

 Đỗ Viết Khoa

 

 XUÂN ĐINH DẬU ( 2017 )

 

Người ta gửi nắng cho nhau

Còn anh anh gửi những câu ân tình

Xuân này Đinh Dậu của mình

Bảy hai tuổi thọ nặng tình quê hương

 Anh đi qua mấy chiến trường

Ở nhà em đảm việc trường việc con

 Những năm giấy thấm bút mòn

Khó khăn em chịu sắt son một lòng

Sau ngày Thống Nhất thành công

Đón anh như đóa hoa hồng trên tay

Niềm vui ngày một đong đầy

Em cùng con sống những ngày bên anh

Xuân về trên khắp tỉnh thành

Hoa mai vàng óng bên cành đào quê

Hai bên cha mẹ mời về

Bàn thờ đầy đủ bánh quê hai miền

Cháu con hương khói tổ tiên

Chung vui hạnh phúc không quên xuân này


 Duyên Hưng

  XUÂN NÀY VỀ QUÊ (Ngày 21/01/2017 11:01:46 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

XUÂN NÀY VỀ QUÊ

 

Kết quả hình ảnh cho xuân về quê

 

Lắng nghe mặt đất cựa mình,

Lắng nghe cây cỏ nảy sinh vạn chồi.

Vật vờ chút gió lả lơi,

Lây phây mưa bụi gọi mời mầm xanh.

Sương còn mờ ảo giăng mành,

Xốn xang chim Yến chim Oanh họa lời.

Nắng lên chỉ mới hơi hơi,

Chớm Xuân - Có lẽ mặt trời còn xa.

Bao năm biền biệt quê nhà,

Trở về đất tổ quê cha Xuân này.

 

Lê Hải Châu

 

 

  HOA THIÊT MỘC LAN (Ngày 21/01/2017 10:01:51 - Gửi bởi: Lê Quốc Hùng - Địa chỉ: 283 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội - Điện thoại: 0906211953)

HOA THIÊT MỘC LAN


Kết quả hình ảnh cho hoa thiết mộc lan

 

Có loài hoa nở mùa đông

Mong manh cánh trắng dịu nồng hương bay

Anh bận công việc suốt ngày

Đêm về say vị hương này... thương em

 

Một mình tỏa sắc trong đêm

Sáng ra khép lại môi mềm... cài then!

Yêu đời mà chẳng bon chen

Để anh sớm tối luôn quen lối về

 

Thủy chung một dạ... lời thề

Bão giông vần vụ si mê ái tình

Thiết Mộc Lan - hoa đời anh

Lọc từ sương gió chắt thành hương em!

 

25/12/2016

Lê Quốc Hùng 

  Cây Thiết Mộc Lan trồng trước nhà năm nào cũng tỏa hương thơm rất dễ chịu... Đêm nở trắng xóa nhưng sáng ra các cánh hoa khép lại và đêm sau lại nở... 

  MÙA HOA CÚC QUÌ (Ngày 20/01/2017 07:01:25 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

 

MÙA HOA CÚC QUỲ

 

Kết quả hình ảnh cho mùa hoa cúc quỳ

 

Thứ hoa vàng thắm bờ đê,

Cứ như héo hắt ngóng về người xưa.

Người đi giữa lúc cấy mùa,

Tháng Năm bỏng nắng con cua rụng càng.

Nửa chiều nắng vẫn chang chang,

Đưa tay tôi nắm, vội vàng người đi.

Thương em thân gái có thì,

Với tôi, một cuộc tình sy đắng lòng.

Tôi buồn, trở lại dòng sông,

Cái nơi tắm mát tuổi  hồng ngày qua

Người đi vẫn vắng tin nhà,

Triền đê giờ đã vàng hoa Cúc Quỳ.

Tôi còn mong đợi làm chi,

Dấu xưa còn lại chỉ là khói sương.

 

Lê Hải Châu

 

 

 

  EM ĐI (Ngày 20/01/2017 06:01:47 - Gửi bởi: Nguyễn thị Hệ - Địa chỉ: Q. 12. TP HCM - Điện thoại: 0977926216)

EM ĐI


Kết quả hình ảnh cho em đi


Em đi tìm được những gì ?

Hanh hao nỗi nhớ khắc ghi bên đời

Cuộc sống xuôi ngược nổi trôi

Nén lòng quên lãng một thời đã qua

 

Giờ đây bóng xế chiều tà

Kỷ niệm xưa cũng phôi pha mất rồi

Có còn hờn giận người ơi ?

Vần thơ tạ lỗi phương trời ai hay

 

Gửi lòng theo gió ngàn bay

Hoa tình vương rụng rơi đầy lối xưa

Nỗi buồn chợt đến giao thừa

Cơn mơ chợt tỉnh, xuân vừa ghé thăm.

           

Nguyễn Thị Hệ

 

  MƯA XUÂN (Ngày 19/01/2017 07:01:11 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

MƯA XUÂN



Kết quả hình ảnh cho mưa xuân

 


Em xòe tay hứng mưa Xuân,

Hạt rơi xuống đậu tần ngần bờ vai,

Hạt rơi ướt chút má ngoài,

Giật mình em ngỡ có ai chạm hờ.

Em ngồi lựa viết vần thơ,

Gió ru nhè nhẹ lá cờ vàng sao.

Mưa cho đỏ sắc hoa Đào,

Mưa cho đàn cá dưới ao vẫy vùng.

Giọt này lất phất không trung,

Giọt này theo gió vẫy vùng đồng xanh.

Có đôi ba giọt chẳng thành,

Gặp cơn gió lạ rơi nhanh xuống thềm.

Đợi mai trời sẽ nắng lên,

Để em thỏa nỗi khát thèm Mùa Xuân.

 

Lê Hải Châu

  

 

  LỤC BÁT MÙA XUÂN (Ngày 19/01/2017 07:01:36 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q. 12. TP HCM - Điện thoại: 0975764469)

LỤC BÁT MÙA XUÂN


Kết quả hình ảnh cho luc bat

 

Gieo vần Lục Bát êm mơ

Ươm vàng xuân thắm tình thơ ngọt ngào

Trời xanh nghiêng cánh én chao

Gọi mùa nắng ấm ươm vào mầm xanh

 

Gieo vần Lục Bát long lanh

Giọt sương mơ đẫm mong manh nắng hồng

Áng mây phiêu lãng bềnh bồng

Vương trên môi mắt, hương nồng tóc em

 

Gieo vần Lục Bát êm đềm

Tình xuân ấm áp bên thềm đoàn viên

Rượu nồng cạn chén trao duyên

Xuân tươi nở nụ cười hiền chúc nhau

 

Gieo vần Lục Bát xuân trào

Quê hương đổi mới đẹp màu tươi xinh

Cờ hồng rạng ánh bình minh

Xuân về no ấm, thanh bình khắp nơi.


Nhật Quang 

 

  DƯỠNG GIÀ (Ngày 18/01/2017 08:01:34 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

 

DƯỠNG GIÀ

 

Kết quả hình ảnh cho rượu

 

Người đi như bị ma tà,

Ta già, ta cứ nhẩn nha giữa đời.

Sách mua vài quyển về coi,

Trà pha thơm phức, rung đùi ngâm thơ.

Chiều hôm xem bạn đánh cờ,

Mưa thì nhàn nhã xếp ô nằm khàn.

Cất lên vài điệu xẩm xoan,

Lấy tay vỗ bụng thay đàn xàng xê…

Mặc ai sớm tối đi về,

Mặc ai áo mũ phu thê đầy đàn.

Lão nhi đâu phải cầu an,

Chỉ mong vô sự cho nhàn tấm thân.

Rượu vui thi thoảng đôi tuần,

Vài câu thơ phú thêm phần phong lưu.

 

Lê Hải Châu

 

  Về thăm quê em (Ngày 17/01/2017 10:01:36 - Gửi bởi: Nguyễn Mạnh Chiến - Địa chỉ: Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 09044116270)

 VỀ THĂM QUÊ EM

 

Kết quả hình ảnh cho con gái


Ai về Hà Tĩnh quê tôi

Tìm câu ví dặm trong lời ca em

Sông La nước chảy êm đềm

Long lanh thơ mộng hằng đêm mơ màng

Tìm người con gái dịu dàng

Thủy chung đằm thắm nhẹ nhàng thanh cao

Núi Hồng còn đó lao xao

Gió lay cây hát rì rào muôn nơi

Núi sông yêu quý ta ơi

Ngàn năm còn đó sáng ngời miền quê

Hẹn ngày tôi lại trở về

Bên sông bên núi đam mê thuở nào


Nguyễn Mạnh Chiến

 

  GỬI BƯỚC NGƯỜI ĐI (Ngày 17/01/2017 05:01:19 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

 GỬI BƯỚC NGƯỜI ĐI

 

Kết quả hình ảnh cho anh đi

 

 Anh đi, bỏ lại quê nhà

Ngẩn ngơ, bóng lẻ, hết ra, lại vào

Cánh chuồn vờ vật trên cao

Mảnh mây chìm nổi đáy ao lững lờ

 

 Quê nhà tựa chốn bơ vơ

 Buồn nào hơn nỗi đợi chờ, cách xa

 Người đi, bỏ lại quê nhà

Người trong mong đợi, chốn xa quê người

 

Mịt mờ, giăng mắc đất trời

Mưa phùn thấm lạnh, lá rơi ngày tàn!

 

17/01/2017

Nguyễn Quốc Anh

    

 

  THIÊN TAI (Ngày 17/01/2017 08:01:14 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 THIÊN  TAI

 

 

 

Bất thường đang giữa mùa khô

Mấy ngày trời đổ mưa to trái mùa

Vườn mai ngắt lá tuần qua

Mưa rào ngập úng bung hoa nở đầy

 

Công lao chăm bón bấy nay

Đổi thay khí hậu Tết này không mai

Thiên tai cộng với nhân tai

Gây ra lũ lụt thương hoài miền quê.

 

Bùi Văn Hoa

Trước tiên Trước Trang [145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150, 151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ] Tiếp  Cuối cùng