XUÂN VỀ

Xuân về náo nức hoan ca
Đào mai rực rỡ ngàn hoa khoe mầu
Phiêu bồng những cánh chim câu
Tung tăng bay liệng giữa bầu trời xuân
Dáng người thiếu nữ thanh tân
Bên thềm thả dáng trúc xinh đợi chờ
Hương xuân lai láng hồn thơ
Nàng xuân lả lướt khép hờ đôi mi
Tiếng xuân khe khẽ thầm thì
Nụ xuân chím chím nhu mì ấp e
Tiếng lòng rạo rực thầm nghe
Trao nhau ánh mắt mà e ấp lòng
Xuân ơi gửi gắm đôi dòng
Cho ta trải mộng nỗi lòng cùng thơ
Nhắn ai câu đợi câu chờ
Thắm tình xuân mới tứ thơ thêm nồng
QUÊ HƯƠNG
Quê hương hai tiếng thân thương
Chở che đùm bọc vấn vương suốt đời
Trưa hè vọng tiểng ru hời
Đong đầy thương mến trong lời mẹ ru
Ngọt ngào như gió mùa thu
Dịu êm như tiếng vi vu sáo diều
Mái tranh tỏa khói lam chiều
Lưng còng dáng mẹ liêu xiêu đi về
Mục đồng thong thả triền đê
Đàn cò mải miết bay về chiều buông
Đồng vàng lúa tỏa thơm hương
Mấy cô thôn nữ má hường hây hây
Bóng cha thấp thoáng hao gầy
Tình cha ấm áp chở đầy yêu thương
Dù con xa cách muôn phương
Quê hương cha mẹ tình thương vô bờ
Lê Thị Phương Nõn